1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CD Hà Nội (HCDC) tầng 19 - Ổn định lại đội ngũ

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi songngu77, 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác An gõ có dấu nhé, ko có ae đọc cứ ngọng hết cả mồm..he..he..[r2)]
    Sáng mai đi Thái Bình chơi, có bác nào rảnh thì đu theo em nhé...:-bd
  2. HungCD250U

    HungCD250U Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2012
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đên luc nhâu thi đi tb lm gi ha e?
  3. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Em về đến HN lúc 13h trưa nay rồi bác Hùng ạ, vưỡn nhậu tốt...he...he
  4. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Chương Trình Thiện Nguyện của CLB CD Hà Nội - HCDC
    [r32)]...:x...[r32)]

    Đây là 1 địa chỉ cần được giúp đỡ, và trên đây là bài viết và sự tìm hiểu của bác Hòa CD1958 :
    " Trong số 159 bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối, đang lọc máu chu kì tại khoa thận lọc máu bệnh viện ĐHY Hà Nội. Chị Vũ Thị Khánh sinh năm 1971 thường trú ở xóm 7, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, có hoàn cảnh rất khó khăn rất cần được sự giúp đỡ. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Bắc Giang năm 1996 Chị vào Miền Nam làm việc, năm 1997 Chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Toản quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An và lần lượt sinh được hai cháu gái. Đầu năm 2010 chị thấy người yếu mệt đi khám bệnh mới biết mình bị suy thận cấp, nằm điều trị ở bệnh viện tuyến dưới một thời gian không thấy bệnh tình chuyển biến. Tháng 6 năm 2010 Chị xin chuyển ra bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị, tại đây bác sỹ khám và kết luận Chị bị suy thận giai đoạn cuối, cần điều trị nội trú và lọc máu mới bảo toàn được tính mạng. Trong lúc chị suy nghĩ hoang mang về căn bệnh mà mình mắc phải và hoàn cảnh khó khăn như chị lấy đâu ra tiền để chữa bệnh, đúng lúc chị rất cần một điểm tựa vững chắc để vượt qua khó khăn thì người chồng phụ bạc đã bỏ rơi ba mẹ con chị ra đi, để lại cho chị hai đứa con thơ dại và người vợ mang căn bệnh hiểm nghèo. Còn một mình Chị nằm lại ở bệnh viện biết bao đêm không ngủ, khóc mãi rồi nước mắt cũng cạn, đã đôi lần chị nghĩ tiêu cực để giải thoát nỗi khổ, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt hai đứa con gái bé nhỏ còi cọc lại níu kéo Chị ở lại. Được sự động viên giúp đỡ của bác sỹ, nhân viên khoa thận tiết liệu bệnh viện Bạnh Mai và họ hàng bên ngoại, chị đã yên tâm nằm điều trị bệnh. Chị nhờ anh em bên ngoại vào miền nam đón hai cháu ra gửi ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi nuôi giúp. Sau một thời gian điều trị tích cực bệnh của chị đã ổn định, tháng 7/2010 chị xin chuyển về khoa thận lọc máu bệnh viện đại học y Hà Nội để điều trị lâu dài. Ở đây chị được các bác sỹ nhân viên của khoa động viên chăm sóc tận tình và bệnh nhân cùng hoàn cảnh yêu thương giúp đỡ chị như người trong gia đình. Do chị bị suy thận mãn giai đoạn cuối không đủ sức khỏe để làm việc, sự giúp đỡ của họ hàng cũng có hạn. Ông bà ngoại một đời làm ruộng vất vã nuôi các con khôn lớn giờ lại nuôi hai cháu cho chị nên hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn. Năm học tới con gái lớn chị vào lớp chín cháu nhỏ vào lớp một, mọi khó khăn dồn lên đôi vai gầy yếu của chị. Tuần ba buổi chị đi lọc máu, những ngày khỏe chị đi bán nước ở cổng bệnh viện từ 5h sáng đến 8h sáng (sau 8h công an phường đuổi) buổi chiều chị đi bán ngô khoai luộc, cháu lớn nghỉ hè ra thăm mẹ cùng chăm chỉ bán hàng giúp mẹ. Ngồi tiếp chuyện tôi bên quán nước cạnh hàng rào bệnh viện nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đen sạm khắc khổ của chị.
    ffice:office" />
    Chia tay chị tôi thầm chúc chị luôn đươc mạnh khỏe, căn bệnh của chị ổn định lâu dài, chị luôn là cái bến bình yên cho các cháu nương tựa để trưởng thành. Rất mong nhận được nhiều tấm lòng cảm thông chia xẻ với chị. Dù sự giúp đỡ còn khiêm tốn, nhưng tình cảm ấy nó như một làn gió mát thổi vào cuộc sống của ba mẹ con chị trong những ngày hè oi ả này. "

    Danh sách ủng hộ:

    1- Tuấn Hiệp: 300k
    2- Hùng _ 101Láng Hạ : 500k
    3- Hòa CD1958: 500k
    4- Dũng - Toyota Láng Hạ: 200k
    5- Dương - Kem Ý ; 300k
    6- Nguyên CBK ; 300k
    7- Thái _ kecodon 79 ; 200k
    8- Hiếu - 3hhungCD125 : 500k
    9- Vợ anh Hòa CD1958 ;
    300k

    10-An Anarmy ; 200k
    11-Bạn anh Hòa CD1858: 200k

    12-Bạn anh Hòa CD1858: 200k

    AE tiếp tục cập nhật danh sách, CLB sẽ tổ chức đến thăm và trao quà cho chị Khánh vào tuần sau, ae nào trực tiếp đi được thì đi nhé.
  5. duc_rocker

    duc_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi!
    tình hình em mới lấy về 1 em CD mới, em đang tìm cặp pô long, tách xách và yên sau!!!
    các bác có bác nào có cần nhượng lại thì để cho em với!
    em cảm ơn nhiều!
  6. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Không thấy chú Đức khoe xe mới nhỉ ???
  7. LinhCDNo1

    LinhCDNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sn anh TH mà quên mất...nhớ ngày mà lại ko nhớ của ai,,lỗi quá,,hee,,[r24)]
  8. duc_rocker

    duc_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    em mới nhận xe hôm nay!!! để em dọn dẹp sạch đẹp sẽ khoe với anh em, tha hồ chặt chém ném đá! :P
  9. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Ok Duc.
    Chan chu em Linh nhi, the nay thi con tinh nghia ae gi nua...[-X
  10. HungCD250U

    HungCD250U Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2012
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lâu rôi k găp chúi Tuấn Nam định nhơ ghê!

Chia sẻ trang này