1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CD Hà Nội (Nối vòng tay lớn)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
  2. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoa oi con đấy bao nhiêu vậy, nếu khó nói giá thì em cứ trả liều bac chuấn giá là một cây 9999,nhưng bác bớt cho cháu nhỏ nhà em bát cháo 8,8 chỉ
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    [rose]Quạ ơi Quạ có sợ Ngan già không quạ???nếu Quạ không sợ Bác Bắc đại bàng nuôi nhiêu ngan già lắm Quạ ạ!!!hihí hí .Nếu bữa nào Quạ có cần cứ gọi tớ nhé!!!!

    [font=.VnTimeH]tình hình dạo này anh cd nhà ta có gì thay đổi không các bác sao em chẳng có thông tin gì cả mù tịt ngủ khò khò[/font=.VnTimeH]
  4. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Alo có thịt ngan hầm hả các anh ..làm sao mà chịu nổi được don mâm lên đánh chén thôi nào
  5. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Noel ấm áp
    Chung Tay góp sức
    Ngày 10/8/1961, chuyến bay đầu tiên của không lực Hoa Kỳ đã phun một loại thuốc dịêt cỏ mang nhiều độc tính trên bầu trời Việt Nam, được xác định là chất độc hóa học da cam ?" Dioxin.
    Gần 50 năm sau?chất độc đó đã được ?ocụ thể hóa? bằng những ?onhân chứng? thương tâm như chúng ta vẫn thấy. Những sinh linh bé nhỏ trong gần năm chục năm không thể lớn lên,phải sống đời sống thực vật; những hình hài ?oquái thai? có đầy đủ chân tay, mặt mũi nhưng không ai dám bảo đấy là con người. Và đó chính là những con người mà khi thấy họ,chứng kiến cuộc sống và những đớn đau họ phải trải qua hàng ngày hàng giờ, tất cả chúng ta đều thấy lòng mình quặn thắt, đau nhói tận trong tim.
    Và cho đến tận hôm nay, chất độc da cam đến nay vẫn là nỗi đau cả về tâm hồn và thể xác của biết bao con người, bao gia đình, mà không biết đến bao giờ di chứng của nó sẽ không còn gây hậu quả đối với đồng bào ta.Có những di chứng thương tâm đã và đang hiện hữu trước mắt chúng ta.Song nỗi lo lắng,hoài nghi về sự tái phát của chất độc đó trong tương lai dường như vẫn là nỗi đau khắc khoải,sự hoảng sợ thường trực trong nhiều gia đình.
    Một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp đang gõ cửa từng gia đình. THỔ ĐỊA (www.thodia.vn), trang web về địa điểm với tiêu chí:? Là cộng đồng người dùng đánh giá địa điểm uy tín nhất Việt Nam? sẽ mang tất cả yêu thương, chia sẻ của Cộng đồng Online đến với làng trẻ em Hữu Nghị Hà Nội. Dấu chân Thổ Địa đã đi qua và có mặt trên nhiều địa điểm, ở Hà Nội, Sài Gòn và sắp tới là những thành phố khác. Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của thế giới Online đang được Thổ Địa cụ thể hóa trong từng bước đi của mình. Và một trong những việc Thổ địa đang làm đó là kết nối yêu thương, kết nối với các câu lạc bộ tình nguyện và những trái tim online xa gần. Bạn không cần đóng vai một ông già Noel với món quà đến từ xứ sở tuyết, hãy vào www.thodia.vn để cùng chúng tôi gửi đến những trẻ em chất độc màu da cam bất hạnh những món quà ý nghĩa và ngọn lửa nhỏ ấm áp sưởi ấm cho các em trong đêm Noel an lành, ấm áp giữa lòng Hà Nội giá rét. Hãy để sau mỗi cú click chuột của bạn, những lời chia sẻ sẽ như một món quà ý nghĩa tặng một em nhỏ bất hạnh trong mùa giáng sinh này.
    Mọi đóng góp và thắc mắc về chương trình xin liên hệ
    Ms Trần Ly : 0915531212
    Email : clb_thangnam@yahoo.com
  6. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    xin phép đươch xi`pam = 1 chương trình từ thiện . Em Quạ mong các anh có thể bớt chút thời gian vào đây comment để cùng chia sẻ suy nghĩ về các em nhỏ .
    thanks các anh nhiều
  7. khoaCD

    khoaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bacdaibang nay qua dang that , han bot cho con bat chao 8,8 chi - con 1,2 chi chac minh chi duoc ngoi ngui mui chao qua
  8. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay 3h30 ae Hanoi Honda CD Club tụ họp ở Nhà Hát Lớn để gặp mặt và giao lưu sau chương trình ra mắt tuần trước nhé. Rất mong anh em có mặt đông đủ để chúng ta họp bàn về chương trình Thứ 7 và CN tuần tới tham ra chương trình kỷ niệm 1 năm thành lập nhà 67 và chương trình tạm biệt năm 2007 của nhà Cruiser + a.e GL nhé..........................
  9. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Nhà CD mình nghiên cứu chương trình và đăng ký tham ra nhé. Ai đi được chiều thứ 7 thì đăng ký, còn lại anh em nào đi vào chủ nhật thì lên danh sách để a.e 67 họ còn biết số lượng để tiếp đón.
    I - Danh sách đi chiều thứ 7:
    1. Hiếu (4ladies)
    2. Cường ( nha si gãy răng )
    3. Tuấn ( Sông Đà)
    4..............................................
    II- Danh sách đi sáng Chủ nhật
    1. Tuấn (Tuanhiep2107)
    2.................................................
    Anh em điền tiếp vào danh sách nhé.....................
  10. pankxo

    pankxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em đại gia đình nhà CD Benly!
    Lời đầu tiên xin chúc mừng sự thành đạt của anh em nhà ta, thứ 2 xin cáo lỗi về sự chậm trễ này. Tại sao lại cáo lỗi cùng các bác bởi vì chủ nhật trước trong chương trình ra mắt của anh em CD tôi được dịp là phó nháy chụp cho chuyến chơi của anh em. Nhưng do việc đi công tác xa vào sáng ngày hôm sau nên chưa post ảnh được, xin các bác lượng thứ, lượng thứ.
    Vừa ở Đồng Tháp về là tôi nhảy vội vào mạng mong phục vụ các ace vài pô gọi là
    15h30 ae đã có mặt đông đủ tại vườn hồng,
    [​IMG]
    Thôi thì đúng là trăm hoa khoe sắc, mỗi người mỗi vẻ, mỗi xe mỗi kiểu, vẫn là em Benly nhưng dưới bàn tay tài hoa và lòng yêu xe, các em đã được khoác những bộ cánh mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là dịp để anh em khoe em xe yêu quý của mình. Ngoài anh em Benly ra còn có sự góp mặt, ủng hộ tinh thần của người anh em cùng cha khác bố: Hon da 67. Thời tiết hôm đó thật đẹp cho một buổi offline, nắng ửng vàng và khí trời cuối thu mát mẻ. Sau màn ra mắt, chụp ảnh, thử xe là màn diễu hành. Cung đường được vạch ra: Vườn Hồng - Hùng Vương - Tây Sơn - Kim Mã -Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng ... và kết thúc anh chị em xe tụ lại tại trước sân vận động Mỹ đình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân dung chàng hiệp sỹ Hiệp còi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã đến SVĐ Mỹ Đình, anh em lại dàn xe chụp ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    người đẹp và xe
    [​IMG]
    Chàng và nàng và xe
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là hình ảnh cuối cùng mà tôi chụp đựoc trong một ngày vui như thế. tiếp theo anh em lại lên xe tiến về một quán cà bia hơi nào đó trên đường Trần Duy Hưng để tiếp tục cuộc chơi máu lửa, vì lý do công việc tôi k thể cùng tham gia cùng anh em được, rất tiếc mà k biết làm thế nào. Ngậm ngùi, một người một ngựa tôi ra về để chuẩn bị cho chuyến công tác ngày hôm sau. Thôi thì... còn nhiều dịp. Lòng tự bảo lòng như thế.
    Phần 2 mời các bác post tiếp

Chia sẻ trang này