1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CD Hà Nội (Nối vòng tay lớn)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuluu

    vuluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ôi khốn nạn cái thân em các bác không được quên em đâu nhé ...
  2. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH CD. chuc cho chúng ta lớn mạnh va di bằng chính những chiếc CD của mình,chứ oai gị bác Phạm Tuan đi nhờ vũ chụ ma chú DuyBen mang ra so sanh voi ta.
    [r10
  3. HoangtudenCD

    HoangtudenCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp tiếc cứ gọi là tiếc hôm đó bận ko tham gia trong ngày thành lập clb CD cùng các anh chị em được
    Chúc cho ngôi nhà mới CD của chúng ta ngày một lớn mạnh thấm đẫm tình đoàn kết, tình anh em trong niềm đam mê CD ko gì có thể thay đổi
    Tôi yêu CD
  4. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành!
    Các ace không tham gia được vào hôm đại hội Đảng CD Hà Nội (thật sự chia buồn cho các ace) thì cũng không nên quá buồn mà nghĩ theo chiều hướng tiêu cực (tức là không nên ăn nhậu bừa bãi để bù) vì theo e suy nghĩ để thực hiện đúng Slogan của tầng 1 nhà ta, ace chúng ta cũng nên chuẩn bị và bàn bạc với nhau về kế hoạch giao lưu với các nhóm Câu lạc bộ khác nếu không có điều kiện mời được toàn thể ace của CLB đó thì ta sẽ mời các già làng, trưởng bản, thành viên tích cực, thành viên gạo cội để cùng giao lưu và để thể hiện rõ quan điểm và chính kiến của ace CD Hà Nội.
    Nếu ace chúng ta thấy ý kiến của e nâu bờ nhóp bờ nhầm (no problem) thì ta sẽ bàn chi tiết và cụ thể hơn vào buổi café Đào Tấn vào 5h30 hôm nay hoặc 3h30-4h chiều chủ nhật nhé.
    Ngồi đợi ý kiến của các ace
  5. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Bác nhất trí với quan điểm của chú 4lades . Chung ta nên mời AE bên 67 va CR cung giao lưu.
    Nhân đây bác xin kể sự tích CD đẻ chú 4ladies và chú Duyben đỡ nhầm lẫn.
    Ngày xưa khi Thánh Gióng đi đánh giặc Ân không mượn đươc CD của Tuấn hiệp nên đã nhờ nhân dân quyen góp săt để đúc nên ngựa Gióng.Sau khi về trời Thánh Gióng đã trà lại ngựa sắt cho dân chúng, nhưng gần về đến nước ta ngựa găp bão nên bị bay sang Nhật Bản, chỉ có ty tai mũi và lặt văt rơi vãi ở bên ta.Phía Nhạt thấy săt tốt liền cho sản xuât ngay dòng CD ma đến nay ta vãn dùng.Nhưng chi khi về đến quê ta nó mới được hoàn thiện bởi số săt rơi ở ta đã đươc một số ae thợ SG , Bác Chưong ĐL, và bác Nam Xuân Thuỷ Gia công lại để chúng ta có một tác phẩm hoàn chỉnh.Chính vì vậy mà xe ở ta khác xa xe ở Nhật và ngày càng nhiều người yêu mến. lý do tren la nguyên nhân tại sao lai có ngày thành lập CD_HN taic chính nơi thwng Gióng lên trời.
    Ngày xưa Thánh Gióng về trời
    Cưõi con Ngụa Sắt người đời dõi theo
    Ngày nay con cháu muôn nơi
    Cưõi CD sắt theo ngưòi tung bay.
  6. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nghề nghiệp,tuổi tác có thể khác nhau nhưng đam mê chỉ có một đó là CD
    [​IMG]
    Anh em ruột cùng chung trí hướng
    [​IMG]
    Em không cao nhưng thợ bác Nam và dân chúng vẫn phải ngoái nhìn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nào anh em ta cùng lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bacbmcs sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 01/12/2007
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Thánh Gióng về trời
    Cưõi con Ngụa Sắt người đời dõi theo
    Ngày nay con cháu muôn nơi
    Cưõi CD sắt theo ngưòi tung bay.
    Anh Bắc thế mà giỏi quá nhỉ sự tích này em thấy thật ấn tượng nhưng Bên Nhật họ không thông minh băng mình và phần dơi vãi ở Việt nam đó có phần hiện giờ ANh nhặt được đó là :
    Ngày xưa Thánh Gióng về trời
    Cưõi con Ngụa Sắt người đời dõi theo
    Ngày nay con cháu muôn nơi
    Cưõi CD sắt lấy điếu cày là bô.
  8. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thanhs, Chú Duyben.Chú hãy nhin khí thế của CD nhe, nhìn Vương Trượng của Tuấn Hiệp trong tay anh
    [​IMG]
    Ngựa kia ngụ ở trên tường
    Sao mi lai giám coi thường ngựa ta
    Ngựa ta từ săt mà ra
    Đã qua tôi luyện như là xe tăng
    chở con chở vợ càng hăng
    chở em thì chạy phăng phăng về nhà (về cái nhà nghỉ cho khoẻ)
    Em về bỏ mặc anh quê
    Nha TRang chăng biết đường mô mà dzề.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Anh Bắc mai đi đá bóng nhé. Lịch: Ngày mai thứ 7 anh em tập trung ở chân dốc Thanh Niên (chỗ có đường rẽ vào phố Trấn Vũ, hôm trước HCDC ngồi đó ) lúc 5h15-5h30 đợi nhau rồi lên đá trên sân An Dương. Cần giề gọi em: 0904183623 (Tuấn).
    Mấy bác đi đâu thế, có cả ku Đức nữa à, zui thiệt.
    @All: Anh em nhà CD có ai máu đá bóng thì tham gia cho vui nhé.
  10. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng các bạn đã khai sinh CLB CD..Thật dễ thương và quyến luyến..đến bây giờ thì mình vẫn cứ mê mẫn cái tiếng nổ của em CD...rất đặc trưng.
    -Chúc cho CLB phồn thịnh..
    -Chúc những chuyến đi hứa hẹn điều tốt lành-
    Thân ái

Chia sẻ trang này