1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CD Hà Nội (Nối vòng tay lớn)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
  2. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thịt chó nhiều chị em cũng thích chứ ko riêng gì các anh em đâu anh ạh
    Chúc các anh, các chị và toàn thể gia đình nhà CD một năm mới an lành, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
  3. Ngocxeko78

    Ngocxeko78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 này tất niên la hợp lý rồi các bác ơi, em thèm thịt chóa lắc rồi các bác ạ.
    Em vừa xin được đôi tem cốp CD của bác Kool2k3 rồi các bác ơi, ôi sung sướng quá
    Cảm ơn bác Kool2k3 rất nhiều nhé.
  4. Ngocxeko78

    Ngocxeko78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác Bắc BMC để lại cho em đôi tem bình xăng đó nhé, thứ 6 này bác mang luôn cho em đuợc không bác????
  5. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng và yêu cầu của anh em, chúng ta thống nhất chiều thứ 6 này 5h30 ae tập trung tại cafe Hồ Ngọc Khánh - Nguyễn trí Thanh sau đó sẽ tiến thẳng lên Nhật Tân, quán nào rộng giá rẻ mà ngon thì ta vào nhỉ. Lên đấy có vẻ rộng rãi, đường cũng dễ đi.
    Tập trung ae từ 5h30 đến đúng 6h xuất phát, ae nào đến muộn thì sẽ lên thẳng trên Nhật Tân nhé.
    Chia tay năm cũ................Chúc mừng năm mới...........
  6. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Này chú còi nếu ăn đường láng thì tập trung hồ Ngọc khánh, còn ăn nhật tân thì ta lên Trấn vũ tâp trung gần hơn theo anh ra đường láng cho gần con không thì về 523 giải phóng cho ấm để trả lễ bạn anh Hoàng vụ đợt trước .
  7. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chỗ nào lịch sự + giá cả hợp lý + chỗ ngồi thoải mái + phục vụ tận tình thì vẫn chỉ có Lan 9 ở Trần Duy Hưng thôi, ae tham khảo nhé
  8. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nếu ăn thịt choá thì e đồng ý với phương án của bác Bắc để e liên hệ với bác chủ nhà hàng đặt vài món độc + đặt chỗ trước vì mấy ngày này các quán đều đông ngịt. Nếu đồng ý thì alô hoặc sms cho e nhá
  9. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    E lại có thêm một ý kiến nữa sao ta không để lùi về trưa chủ nhật nhỉ để ae đi lại cho đàng hoàng, ấm áp, vợ con có dắt theo cũng ok, quán sá lúc đó cũng không đông, ae có thể ngồi ngâm nga lâu hơn, các bác thấy sao à. Mà nếu đi cùng vợ con thì chắc không nên chơi thịt choá mà ta chọn nhà hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn về món ăn. E thì vẫn xin đóng góp thịt heo gác bếp đặc sản Sơn La và Ngọc_xeko vẫn mực khô giải đen các bác nhá.
    To Meile: bác về nhanh nhanh lên để chúng e còn chúc bác tai qua nạn khỏi vượt qua cơn bão tuyết
  10. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Và sau đây e xin post nốt ảnh để phục vụ ace
    Nhốn nháo đứng trước cửa hội trường - đúng là không có quy củ gì cả
    [​IMG]
    Phải để bé Hằng HTU ra nhắc nhở
    [​IMG]
    Cả nhà HCDC bắt đầu tập trung vào chương trình
    Các cư dân của TT, nỗi buồn không của riêng ai, những cụ già, các e nhỏ những con người fải sống trong cuộc sống thiệt thòi mà số fận đã đưa đẩy họ nên mới thật quý biết bao vì họ không cô đơn họ đã và đang được những con người có lòng nhân ái bao la giúp đỡ để mùa xuân này bớt đi cái lạnh giá và khó khăn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những đứa trẻ thơ ngây
    [​IMG]
    Những người già đã gần trọn một kiếp người mà cuộc sống không được quây quần bên người thân yêu của mình
    [​IMG]
    Thật đầy ý nghĩa khi nhà HTU đã làm được điều này
    Hoài niệm niềm đau
    [​IMG]
    Ánh mắt niềm vui
    [​IMG]
    Cuộc sống như có ý nghĩa hơn khi có những tấm lòng nhân ái
    Trở về với tuổi thơ
    [​IMG]
    Cùng nương tựa vào nhau
    [​IMG]
    Để cho không khí thêm đầm ấm và rộn ràng BTC cũng như các thành viên của các CLB xin gửi đến các bà, các ông, các e, các cháu những lời ca câu hát, những trò chơi vui nhộn, nào..........

Chia sẻ trang này