1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ HonDa CD Hà Nội Tầng 10 Càng chơi càng máu . ( Mở ảnh chuyến đi Quảng Bình trong Bão. Gia

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bacbmcs, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Cảm tưởng của em sau chuyến đi :
    Trước khi đi thì được tin dự báo thời tiết là có cơn bão từ Quảng Ninh vào đến Quảng Bình và QM là tâm bão,dự kiến sẽ có mưa lớn, sạt nở đất đối với các khu vực đèo núi nên ae trước lúc đi đã khá phân vân về hành trình và tuyến đường đi. Nhưng có vẻ ông trời đã chiều lòng người khi mà lòng quyết tâm lên đường của ace trong chuyến đi này lên quá cao.........................
    Trước khi ở nhà đến điểm tập kết thì trời đã mưa rất to và dọc con đường mòn HCM mưa cũng khá to nhưng tất cả những cơn mưa to và nhỏ đó chỉ làm cho quãng đường đi của ace HCDC thêm mát mẻ và rách mất cái áo mưa thôi chứ ko thể làm mất đi niềm tin và hy vọng rằng Quảng Bình quê ta ơi ( à quên quê của Tuấn QB ko phải quê em) đang ở phía trước và đang ở rất gần trước mặt, cách HN có 600 km theo đường chim đi CD...................
    Còn nữa..............
  2. Ngocxeko78

    Ngocxeko78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ớ làm sao không up ảnh được nhỉ
    Bổ sung những cái nhất:
    1. Mua mũ bảo hiểm đắt nhất: Hàng sách tay do made in China sản xuất: 220.000đ/1 chiếc
  3. hoangtuanqb

    hoangtuanqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! chúc cả nhà 1 tuần mới làm việc hiệu quả.
    đi về mệt mà vui quá các bác ạ!!!!!!!!!!!!
    ai có ảnh thì đưa lên đi . đừng găm hàng nhé
  4. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    CẢM XÚC CHUYẾN ÐI QUẢNG BÌNH​
    Khó khăn, vất vả ...
    Một ngày mới bắt đầu với cơn mưa như trút (do ảnh huởng của bão) , 5h00 AM các thành viên đã có mặt đầy đủ tại điểm tập kết đã định trước - PICO Plaza.
    Em xin nói ngay vào một trong những cảm nhận chính của nhiều người (cả đi và không đi) đó là sự vất vả. Mỏi lưng, mỏi chân, mỏi gối, ... và những cơn buồn ngủ đến rợn người (nếu ai đó cứ thử chạy môtô dọc đường Hồ Chí Minh với tốc độ 90-100km/h thì hiểu vì sao em nói - cơn buồn ngủ rợn người ) . Thời tiết cũng không ủng hộ ae HCDC, những cơn mưa như trút nuớc. Từ địa phận Thanh Hoá đến địa phận Hà Tĩnh cứ liên tục 5p -10p chạy xe trời mưa nhạt nhoà lại 5-10p trời lại nắng chang chang. Vậy mà em hay các thành viên khác vẫn hừng hực khí thế với những cảm xúc khác nhau nhưng có một từ chung cho tất cả, đó là "SƯỚNG". Ðoàn CD vẫn tiếp tục xuyên qua các cơn mưa nhằm hướng Quảng Bình thẳng tiến.
    Con đường tôi đi
    Tôi thấy đất nước mình thật là đẹp, đẹp hùng vĩ! Ðẹp từ núi rừng đến sông đến biển và đặc biệt là vẻ đẹp con người Việt Nam.
    Đường mòn Hồ Chí Minh xưa giờ là đại lộ Hồ Chí Minh đen màu thảm nhựa, mé đông Trường Sơn hùng vĩ đang ngồn ngộn màu xanh những khu rừng tái sinh của các làng kinh tể mới, làng thanh niên lập nghiệp Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình?Tháng bẩy, tôi nghe đất nước sinh sôi.
    Nắng Trường Sơn gay gắt dù từ sáng sớm cơn mưa lớn cũng phần nào làm dịu bớt một ngày oi ả. Được trải nghiệm nắng gió Trường Sơn, làm không khí của toàn ae cũng thêm vui nhộn. ?oTrường Sơn Đông nắng Tây mưa, ai chưa đến đó như chưa hiểu mình?.
    Lời kết
    Cảm xúc thì rất nhiều nhưng do thời gian và khả năng viết văn có hạn nên không thể chia sẻ với ae hết được các kỉ niệm của chuyến đi. Một chuyến đi vui vẻ và thành công cả về mặt tổ chức cả về mặt chuyên môn.
    Xin chân thành cảm ơn !
    - Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã xây dựng lên con đường HCM.
    - Cảm ơn sự nồng nhiệt của nhân dân dọc con đường nơi đoàn đi qua.
    - Cảm ơn sự chăm lo đầy đủ hậu cần của Hiếu 4ladies và đặc biệt là em Quạ (rất nhiệt tình và chu đáo).
    - Cảm ơn chú Tuấn QB và gia đình vì sự nhiệt tình với ae.
    - Cảm ơn ? tất cả
    [​IMG]
    HA NOI CD CLUB
    Được lady_killer368 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 20/07/2009
  5. hau1k1

    hau1k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác HCDC!
    Xin được gửi lời chia sẻ cùng ngừơi dân Hà Nội và gia đình HCDC về trận mưa ngày hôm nay.
    Hậu cũng đã theo dõi hành trình của đòan đi, thật gian nan và cũng đầy kỷ niệm. Xin chúc mừng anh em HCDC đã có chuyến đi với thành công tốt đẹp.
    Cung đờng HCM lịch sử Hậu cũng đã may mắn được chinh phục trong tết Kỷ Sửu vừa rồi, hôm nay ngồi đọc những cảm nhận của các bác thật xúc động vì được ôn lại những kỷ niệm ngày nào. Cũng ngày hôm nay nhà báo Sử Tuấn đã có bài viết trên tạp chí Xe và đời sống nói về anh em SCDC vượt đường Trường Sơn, trong đó có lời của ngahuynh ( thủ quỹ của SCDC) về suy nghĩ về dòng xe CD nói riêng và xe cổ nói chung sắp tới không được lưu hành.. lúc đó hình ảnh "đoàn quân" CD di chuyển khắp mọi miền đất nước sẽ vắng bóng sân chơi tương tự và cũng dần biến mất để dành cho những xe phân khối lớn mà cũng chỉ là niềm mơ ước của biết bao người mê xe...
    Đó chỉ là suy nghĩ, là cảm nhận nhưng với Hậu dù có anh em đã gặp, có anh em chưa gặp nhưng có chung niềm đam mê là thấy quý rồi. Hy vọng rằng xe CD sẽ còn được lưu hành nhiều năm nữa để anh em CD cả nước được chinh phục hết những cung đường của đất nước và anh em cùng đam mê được gặp nhau, cùng tay bắt mặt mừng và trân trọng giữ lại những chiếc xe thân yêu của mình để cùng chinh phục những cung đường của tổ quốc...
    Mong và chúc anh em HCDC và gia đình luôn hạnh phúc và thành công! Hy vọng trận mưa đầu mùa không ảnh hưởng tới những chiếc xe của gia đình mình..
    Được hau1k1 sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 20/07/2009
  6. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo, cảnh báo!!!!!!
    Mấy ông nhà CD này lần sau đi phọt phẹt đâu thì cất máy ảnh ở nhà nhé
  7. tungcoida

    tungcoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh chị em nhà ta vừa từ Quảng bình trở về thành công tốt đẹp.
    Cối đá vui vì mọi người đã có những ngày tuyệt vời cùng nhau.Mong được xem nốt nhưng pha trình diễn hay của các phó nháy.
    Mừng chúng ta có thêm nhà mới với nhiều niềm vui và những chuyến đi mới lý thú hơn.
  8. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
  9. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    @Hau: Cám ơn những chia sẻ của bạn. Mong là dòng xe CD sẽ vẫn được lưu hành vì những ưu điểm mà chỉ những ngưòi từng sở hữu mới biết được.
    Chuyến đi lần này vì thời gian hạn chế nên chúng ta không có thời gian ghé thăm và chụp ảnh tại nhiều địa điểm gắn liến với con đường Trường Sơn như: Cửa khẩu Cha Lo, đèo Đá Đẽo, ngã 3 Đồng Lộc ... Mong rằng năm sau HCDC sẽ tiếp tục có mặt ở những địa điểm xa hơn trên mọi miền tổ quốc.
    Anh Kiều và anh em hết sức bình tĩnh, dù ảnh lần này không đẹp, nhưng cũng xin pót vài kiểu phục vụ mọi người. Còn những ảnh chính của đoàn xin chờ anh 4men và a Tuấn SĐ.
  10. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Bến thuyền trên đường vào động Phong Nha.
    [​IMG]
    Nước ở đây trong xanh, trong như tấm lòng người dân.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này