1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ HonDa CD Hà Nội Tầng 10 Càng chơi càng máu . ( Mở ảnh chuyến đi Quảng Bình trong Bão. Gia

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bacbmcs, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Vườn Quốc gia Pù Mát
    Ngày khởi hành đi em lại nhớ đến hôm đi Quảng Bình của HCDC, trời mưa rất to từ tối hôm trước. Nhưng do đã quen với lần đi trước, em cũng không ngại lên đường.
    Quãng đường vẫn thế, vẫn quen thuộc. Đến Cúc Phương trời đã tạm tạnh mưa. Đây là những bức ảnh đầu tiên của chuyến đi lần này.
    Cầu Cúc Phương IV
    CD trên đường HCM
    Con đường phía trước rất thân quen
  2. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Đến cầu Cẩm Thủy, trời bắt đầu có nắng.
    Phong cảnh bên dòng sông Mã
  3. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Đi thêm 1 đoạn nữa, trời lại bắt đầu mưa to.
    Đến Yên Cát, trời quang mây tạnh.
    Quán nước quen thuộc trước ae HCDC từng ghé qua.
    Ngã 3 Yên Cát
  4. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 11h hơn, em đến Tân Kỳ. Đến đây chợt nhớ mọi người, cảnh cũ vẫn đây, vẫn thế nhưng có 1 một chiếc CD.
    Cũng gặp 1 đoàn HN đi Con Cuông chơi đúng ở Tân Kỳ.
    Km số 0 của đường HCM Đông
    Chỉ có 1 chiếc CD duy nhất lần này
  5. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm và nghỉ ngơi ở Tân Kỳ, 1h30 khởi hành đi Con Cuông.
    Con Cuông cách Tân Kỳ khoảng hơn 70km về phía Tây, đường đi Lào và men theo sông Lam hùng vĩ.
    Sau khi đến Con Cuông em lại phải quay lại đường đi đập Phà Lài, vì không biết đường nên đi quá.
    Đập Phà Lài cách thị trấn khoảng 20km.
    Đến đây phong cảnh hữu tình, nhìn bọn trẻ nô đùa mà không muốn về.
    Phong cảnh dưới chân đập Phà Lài.
    Lũ trẻ thể hiện Kungfu nhảy cầu
    Khá đông bọn trẻ, dường như đây là nơi chơi hàng chiều của chúng.
  6. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Có những đứa thì chọn thú vui tao nhã
    Còn lại thì ưa chơi trò mạo hiểm, trèo lên và nhảy từ trên đập xuống.
  7. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Em chuyến này chưa có thời gian đi thuyền trên sông, để dành lần tới đi cùng ae mới vui.
    Trên mặt đập là nơi con sông Giăng đổ xuống.
    Dưới thấp cũng có nhảy cầu của bọn trẻ nhỏ hơn
    Đập Phà Lài ngăn dòng sông, cho giao thông đi lại giữa 2 bên sông thuận lợi nhiều.
    Chiều về, từng tốp người nắm tay nhau qua sông
  8. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Trời mây núi rừng hòa ca

    CD bên dòng sông Giăng

  9. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Bia ghi thông tin về con đập
    Trên đỉnh đập nhìn xuống

  10. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    ``Cơm Mường Quạ, cá sông Giăng`` chính là nơi này vậy.
    Tặng riêng em Quạ, anh đi qua rồi mà phải quay lại để chụp cái biển này đó.

Chia sẻ trang này