1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ HonDa CD Hà Nội Tầng 10 Càng chơi càng máu . ( Mở ảnh chuyến đi Quảng Bình trong Bão. Gia

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bacbmcs, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Đến bây giờ vẫn còn cái cảm giác lâng lâng khi trên đường HCM lịch sử nơi mà cha anh ta đã làm nên lịch sử hào hùng, khí thế hừng hực vượt qua biết bao gian khổ dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, xẻ dọc Trường Sơn tiến công giải phóng miền Nam. Hy vọng một ngày gần nhất ae HCDC lại được cưỡi trên những chú CD dũng mãnh vượt Trường Sơn mang trên mình niềm tin và sức mạnh chinh phục những cung đường mà trước đây cha anh ta đã phải đổ biết bao xương máu gây dựng nên.
    @Giang Meile : CD Bình Thạnh mà chạy đường HCM thì tuyệt nhất còn gì. Chúc ae Bình Thạnh có những chuyến đi đầy thú vị
  2. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của chuyến đi lần này thật khác lạ so với các lần trước mà HCDC đã đi, cũng một niềm vui sướng, hạnh phúc mà sao lần này thật khó tả, cứ nghẹn ngào mà sao cứ thổn thức, cứ lâng lâng mà sao lại tê người. Thật đáng nhớ, thật đáng yêu vẻ đẹp trên mỗi cm mà HCDC đã đi trong lần này, ôi con đường HCM với những khúc cua quanh co đến nghẹt thở, đẹp mê hồn (thế nên chú Linh mới quyết định vứt xe lao ra ôm đá theo kiểu "ếch ngồi đáy giếng" hoặc như dân tộc Thái ở Sơn La có món "nhái ôm măng"), những con đường típ tắp cắm thẳng lên bầu trời bao la. Nhớ biết bao cảnh Tuấnhiep và Linh Bắc Hà lao thẳng vào bãi ...........file trâu để lại sau lưng những trận pháo hoa bắn cao hàng mét mà ace nào nhỡ ngước nhìn thí khó mà người nhà nhận ra và ngửi được. Ôi nhớ làm sao đội lâm tặc của phòng 215 - Tuấn FIBI, Hiếu Playone, Tuấnhiep, Linh bắc hà, Quang Anh, mà cả Quạ nữa - trong một tối mà cưa hết cả mấy cánh rừng làm mình không ngủ được tý nào. Thật là khó nói hết được những cảm nhận trong chuyến đi này chỉ với mới trăm trang giấy nhưng qua đây e xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và vợ chồng Tuấn Quảng Bình, và vợ chồng, ae, thân bằng cố hữu nhà bác Hiếu Playone đã tạo cho đoàn những điều kiện tốt nhất trên đường đi, một lần nữa xin được thay mặt HCDC được cảm ơn hai gia đình.
    Thôi miên man thế đủ rồi e xin vào món chính đây.
    Lý do lần này không chộp được nhiều ảnh là do e fải làm tài xế bất đắc dĩ fục vụ các và chở đồ cho đoàn nên ảnh không được xuyên xuốt. Thôi thì có gì thì dùng nấy này.
    Sáng ra mưa như trút nước trong lòng e ra thế mà đến Hoa Thanh Quế thì trời nắng như đổ lửa thế này đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguyên nhân chính ace được nghỉ ngơi là đây. Nhân tiện đây xin được bầu cho Phương CDone78 giải "người đàn ông tốt bụng nhất chuyến đi" vì cứ tý a lại cho đoàn nghỉ
    [​IMG]
    May mà có bác sỹ sản khoa đi theo nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Một bác sỹ mà y tá thì nhiều như thế này đây
    [​IMG]
    Thôi chắc chiều e lại hầu các bác vậy, e fải đi đây
  4. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh đi bạn có 4 chị em ơi, ảnh đẹp quá.....
  5. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá! Nhưng chẳng có ảnh nào thể hiện anh em vất vả vì mưa bão nhi?
    Vừa rồi cả đoàn có mỗi mình em kiếm được mấy đôi Tông Lào, đi khoái quá!
    Em đã nêu 12 kỷ lục, bây giờ xin tiếp theo:
    13. Người đàn ông có bộ mông chai lỳ nhất: bác Kiều, Tuấn SĐ và Xeko (chịu đựng ngồi sau CD kém quá)
    14. Người đàn ông lái CD điêu luyện nhất: Linh Bác hà
  6. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Chúc mùng chuyến đi thành công của ae CD.
    Vẫn còn nhiều cung đường đang chờ chúng ta ở phía trước
  7. Ngocxeko78

    Ngocxeko78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa up được ảnh, máy móc vớ vẩn quá, hẹn ae mấy hôm nữa nhá
  8. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chuyến đi của anh em CD đã thành công tốt đẹp.
    Còn nhiều cung đường phía trc đang chờ các bạn.
  9. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    @Giang Meile : CD Bình Thạnh mà chạy đường HCM thì tuyệt nhất còn gì. Chúc ae Bình Thạnh có những chuyến đi đầy thú vị
    Cảm ơn anh Kiều, thấy anh em động viên thế này, nhóm em càm thêm nhiệt huyết, tăng thêm sự hồi hộp chinh phục cung đường Tây Trường sơn. Anh sắp sếp đi với nhóm em cung Tây bắc kg anh?
  10. Lihk89

    Lihk89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    á à, anh Linh Bắc Hà được cả kỉ lục chạy CD điêu luyện nhất cơ à. Thế nếu thi tài xong ai thắng thì có được giành lại danh hiệu đó không

Chia sẻ trang này