1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Honda CD Hà Nội ( Tầng 2 - Đoàn kết & Thân Ái )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuanhiep2107, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Chiếc mũ này hiện nay đang đúc bị dầy quá và hơi bị nặng, có lẽ phải đúc mỏng đi hơn nữa mới đội được. Mũ này mà đi dã ngoại thì có thể nấu cơm, đun nước và luộc trứng được hơn nữa là tránh được mảnh bom mảnh đạn đấy ( nói chung là rất giã chiến ae ạ )
    Loại mũ này có thể đúc bằng cacpozit thì sẽ nhẹ hơn, nhưng giá thành cũng thế anhn em lựa chọn nhé.........
  2. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đặc biệt Hiệp Trưởng thôn lại cưới thêm vợ ba,tin này đưọc thông báo khi tôi lam y tá trợ giúp cho bác sỹ trưởng của TOYOTA Giải Phóng trên đưòng đi Thanh Sơn _ Thu Cúc Cứu hộ chú Matiz , thấy cung đường đó đẹp thật lai it xe tham gia giao thông nếu ae mình có thể khám phá thử cung hay đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát từ Hà Nội lúc 9h30 và 12h30 đã có mặt tại Thu Cúc Phú thọ với quãng đường di chuyển là 135km bởi vì đường rất ít xe tham gia giao thông thi thoảng mới có mấy ông Trâu hoặc Bà Bò tham gia mà thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn đây là mọt bông hồng vùng cao chỉ tiếc là chụp bằng ĐT nên không được rõ
    [​IMG]
    Đây là vụ thương lưọng của Bác Sỹ với lái xe để đưa bệnh nhân về bệnh viện
    [​IMG]
    Còn đây là lúc bệnh nhân đã được đưa lên xemà chỉ bằng sức người
    [​IMG]
  4. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Bác Bắc cưỡi em cánh cam đi à, thảo nào sáng nay đi qua nhà bác ko thấy em cánh cam đâu.

  5. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em nó nhà anh là Hoàng Tử Xịn đấy, ( Tầm cỡ cơn lốc Mầu Da cam cơ) chả thế mà xe chở bệnh nhân bị giao thông kiểm tra thấy anh đỗ lại , rút giấy tờ xe lại thấy anh gắn tai nghe Bluetooth , Đồng Chí CSGT hỏi xe chở gì vậy anh bảo ae đi làm về xe bị hỏng phải thuê chở, thế là đồng chí quay sang xem Hoàng Tử Da Cam của anh sau đó bảo đẹp nhỉ thế mới thích, còn chú xe tải cứ thế mà đi.mỗi tội trời mưa về đến nhà em nó chuyển mầu rùi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em xin đặt một chiếc
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em xin đăng ký một chiếc
  8. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp ?oCơn lốc màu da cam? này trong SG khi đang chạy rốt-đa, rồi lại tình cờ gặp lại tại HN trước khi cơn lốc ra nhập đội hình HCDC. Chúc mừng chủ nhân của "Hoàng Tử Xịn"...
  9. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    E xin có chút ý kiến à:
    - Về mũ: chúng ta đang triển khai và rất khả thi, cái này thì ai cũng rõ rồi chỉ còn việc là đăng ký thôi à (về fần e mũa dày cho nó máu vì e sợ vỡ đầu lắm);
    - Về Logo: cái này thì lại phải bàn tiếp đây, căng thẳng đây vì sắp có mũ mà Logo chưa có nên các bác hoạ sỹ, kiến trúc sư tính sao đây à hy vọng việc mũ xong thì Logo cũng xong luôn và cách gắn Logo vào mũ
    Dạ có đôi nhời mong các bác đoái hoài
    Chúc cả nhà một tuần mới làm việc hiệu quả và dzui dzẻ à
  10. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Em đã ra Hà Nội tối thứ 6, xe để lại SG để làm một số thứ. Nói chung trên cả quãng đường hơn ước tính hơn 3000km xe không gặp trục trặc gì lớn (1 lần thay bugi, 1 lần tuột xích).
    Vào trong đó có gặp anh Giang Meilei và anh em SCDC.
    Hẹn gặp mọi người sớm!!

Chia sẻ trang này