1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ HonDa CD Hà Nội ( Tầng 4: Phát Triển Bền Vững Hướng Tới Tương Lai )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuanhiep2107, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    ACE cứ theo rõi lịch trên mạng, đúng giờ ra là Ok đi được tuốt ko có hạn chế quân số nhất là các em gái nhé...........

    Cái ông XeKo này đã chốt như thế rồi, ko chịu đọc gì cả lại còn hỏi han chốt với chét cái gì..........................
  2. Giaangallery

    Giaangallery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thế từ giờ hết tuần ko có trận bóng nào ah?Buồn nhỉ ........
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Các bác thống nhất hộ em quả lều đi chứ, cần một buổi họp trù bị không các bác ôi!
  4. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như bác Minskpro, e thấy các bác đi đơn giản quá chẳng thấy chuẩn bị gì thế này e sợ....... lắm, mà 12h - 1h sáng hôm sau thì lấy đâu nhà dân để ngủ đây mà lều bạt đối với ae thì ok nhưng đối với chị e thì có mà vãi ....... lúa. Còn vụ bóng đà thì theo e nên đá ít thôi để còn lấy sức mà chạy về chứ à, theo lịch của bố Tuấnhiep thì có đến 2 bữa bóng ....... khiếp người đâu mà khoẻ thế. Ngày thứ 7 ta có nhiều thời gian thì bác nào biết ở gần đó có chỗ nào hay, hoặc ta có thể tự khám fá, hỏi người dân ta sẽ đi thêm một số điểm ngày hồm đó rồi chủ nhật rút quân sớm. Chương trình chính hay nhất thì lại là đêm thứ bảy ta có nên làm tý lửa rồi tổ chức múa hát, nhấm nháp các chất kích thích, thi cử một số thứ cho nó dzui dze không các bác nhể ===> nên có một buổi thạch bàn là tốt nhất.
  5. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác Thanh SS50 của nhà 67 đi cùng mình đợt này bác ấy nói là ở đó có cái nhà lợp cỏ có thể ở được + đốt lửa trại gì đó bác ấy đang liên hệ để hỏi, chưa biết thế nào. Nếu làm phông bạt để ngủ thì nên thuê đồ cắm trại thì hay hơn là mua bạt dứa ở Hà Chung đấy Minpro à.
  6. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn hiệp đá bóng cho toát mồ hôi men riệu chứ ngày nhậu đến 3 bốn bận thì fải tập tành nó tốt chứ ?
    @4ladies : Bác đã mang xe về chưa ?
    @All : Các bác để đêm thứ 7 tổ chức luôn lễ mừng thọ 2 bác trưởng bác phó vào tháng 7.
    @Tuylipden: Alô anh Tuấn rồi đi cùng anh ấy nhé !!!Chưa chốt hạ đâu vẫn còn tái ù đấy !!!
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi đây rồi
    vừa vào box Minsk nhặt được cái này của bác Ivan bên Sidecar
    Trích
    Mình vô phép vào ném đá anh emMinsk tẹo với nhá . Tại thấy chỗ này hợp lí nên bơm vá tí với anh em . Làng chài Tĩnh Gia là nơi khá hợp lý cho những anh em thích đi chơi kiểu như anh em Minsk . Năm ngoái bọn mình ở đấy 3 tuần mùa hè . Tuần trước bọn mình có mấy anh em cũng vừa ở đấy 5 ngày về , đen hết cả người . Chỗ đấy là chỗ mình có thể đi chơi, tắm biển và ăn đồ biển với giá rất rẻ và lại còn hoang chứ ko như mấy khu du lịch ...
    Các bác về đấy , lấy làng chài làm trung tâm , đi về bên trái là khu chợ đồ biển , do các thuyền đanhs bắt về bán , bác nào máu chụp ảnh thì có thể chụp . Ban ngày có thể đi tắm biển , nếu mang theo quả bóng , đá bóng trên bãi biển rồi tắm thì tuyệt , bãi biển ở đây rất hoang . Tuỳ theo con nuớc , nếu ngày đục thì ngang với Đồ sơn , còn ngày trongthì nước khá xanh .
    Buổi tối có các lựa chọn , hoặc là ra bãi phi lao ngồi chơi ngắm trăng hoặc đốt lửa nuong moi nhau . Hoặc phóng xe theo đưòng bờ biển thêm khoảng 6km , sẽ đến 1 cái cảng gọi là cảng Nuớc sâu , cảng này là nền bê tông nhô hẳn ra biển , ngồi đấy uống nuớc nhìn ra nhà máy xi măng Nghi Sơn xa xa , ánh sáng nó chiếu xuống biển cũng rất đẹp . Một lựa chọn nữa là các bác quay ra chỗ bãi thuyền ở gần chợ , nó là 1 cái vịnh nhỏ ,các thuyền to vào neo đậu ở đấy . Các bác thuê khoảng 2 cái thuyền nhỏ trèo tay, đi luồnlách trong cái vịnh đó cảnh cũng rất đẹp , thi thoảng có 1 thuyền nhỏ bán trứng lộn , củ đậu , mình gọi ăn ngay tren mặt nuớc cũng rất hay .
    Một lựa chọn cuối , là ngay ở làng chài , có 1 khu chế xuất nhỏ , 100% là các em gái làm và ở nội trú luôn ở đấy , buổi tối các em đều ra cái kè đá ngay sát biển hóng mát . Các em rất vô tư và ...chắc các bác cũng biết gái miền biển mà đẹp thì thế nào .... . Bác nào khéo mồm là có thể rủ các em đi chơi , tuỳ theo độ khéo mà các bác ...
    Buổi đêm ở đây thì ngoài các thú vui như ttrên , còn 1 thú nữa là các bác ra bến , nếu có thuyền nào ra khơi thì xin đi theo ... Bồi dưỡng cho họ ít tiền xăng dầu , em thấy quả thực ko gì thú bằng đi chơi đêm trên biển bằng thuyền cá .. Thú nhất là kkhi họ đánh đuợc cá hoặc mực lên , châm lửa ăn và nhậu luôn trên thuyền , xung quang là sóng nước , trên đầu là trăng , gió biển thổi mát lộng...
    Chỉ đi thuyền như vậy các bác mới có thể nếm 1 món đặc biệt của dân biển vùng này . Khi họ bắt đưọc họ thường để ăn ngay hoặc để riêng chứ ít khi đem bán , chỉ đi cùng họ ra biển bọn em mới biết cai mon nay, nó là 1 loại cá , gọi là cá Ngác , con này ăn vào thì các ngư lão hơn 50 vẫn chiến đấu cực tốt .... Tuy nhiên nếu ăn xong mà ko đuợc giải quyết ngay thì cũng gay...
    Nếu ko tiện đi theo thuyền ban đêm , thì ban ngày , ngoài các hoạt động trên , buổi sáng các bác dạy thật sớm , thuê 1 cái thuyền nhỏ ra đảo chơi cũng hay , cho chuyến đi có đủ cảm giác ra khơi..
    Nếu anh em về đấy , ngủ lều ngoài bãi cũng dc . Nếu ko thì các bác có thể vào nhà dân bọn em vẫn ở , dân ở đây cũng quen với việc dân du lịch bụi như anh em mình về ngủ và thuê họ nấu cơm . Kinh nghiệm của bọn em thì ngày đầu tiên hay vào nhà dân để nghỉ vì ngày đầu mình mệt , có chỗ tắm rửa và có ngưòi nấu ăn thì tiện hơn . Có thể ngày đầu tiên các bác phi luônvào nhà dân , vì quãng dg khoẳng ~ 280km, nên khi đến nơi là tầm chiều , các bác phi vào nhờ họ mua luôn cho nồi ghẹ , nấu cơm hộ và tắm rửa xong là nhậu luôn bữa đầu tiên , rồi đén các việc khác mà mình định chơi....
    Chỗ đấy nó là thôn Nam Hải , xã Hải Bình , Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hoá . Nhà bọn em hay ở là nhà ông Muời , trưởng thôn. , nhớ khi về mua ít mực về làm quà , mực ở đây khá rẻ .
    Mùa này lên miền núi em nghĩ hơi nóng , làm tí biển có lẽ hay hơn . Từ đây nếu luợt về sắp xếp được thời gian các bác chạy sang Cẩm Thuỷ vào suối cá Thần cũng rất hay , hôm rồi bọn em đi , đuờng vào suối cá đã rải nhựa khá ngon , ko bụi như mấy năm trước nữa , có điều thu thêm tiền vé khách vào thăm .... .Chúc các bác có chuyến đi vui vẻ.
    -----
    Em thấy chương trình khá ổn, các bác xem và cho ý kiến để nhà CD chúng ta có một bữa thác loạn thật đậm chất CD
  8. crazy_heads00

    crazy_heads00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    vụ đi tĩnh gia nay` vui quá các bác ui.....ôi biển gọi....
    [​IMG]
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tối nay sao khó ngủ quá, dư âm của các trận thác loạn trước vẫn văng vẳng như tiếng trống trận dội về.... ta về tắm biển xứ Thanh, nơi những con người lớn lên bởi sự nhọc nhằn khốn khó, nơi nào có khốn khó nơi đó có ăn chơi...ặc ặc bố láo quá các bác nhỉ.
    Đơn giản là lên đường!
    Tĩnh Gia thẳng tiến.
    Lộ trình như sau:
    Chiều đi:
    Hà Nội - Phủ Lý - Ninh Bình - Tam Điệp - Bỉm Sơn -Thành Phố Thanh Hoá
    Trong chặng này chúng ta nghỉ 2 phát, phát đầu 20 phút tại Ninh Bình lý do ăn bữa tối bổ sung. Phát thứ 2 tại TP. Thanh Hoá
    Ghi chú thêm em muốn chụp ảnh nhà thờ phát Diệm về đêm các bác chiều em nhé
    Sau khi nghỉ ngơi tại TP. Thanh Hoá xong chạy tiếp QL 1 xuống Tĩnh Gia, hạ trại hoặc vào nhà dân luôn.
    Chiều về:
    Tĩnh Gia - Vườn Quốc Gia Bến En - Chạy đường Hồ Chí Minh (quãng đường từ Tĩnh Gia đến Vườn Quốc Gia Bến Em nhà CD sẽ đi con đường không có trên bản đồ) - Làng Hồ - Làng chuối - Yên Cát - Lam Sơn - Ngọc Lặc - Cẩm Thuỷ (suối cá thần) - Hàng Trạm (Hoà Bình) - Đại Nghĩa - Vân ĐÌnh (bữa vịt tại đây) - Hà Nội
    The End
    Còn bao nhiêu di tích trên đường về vào hết các bác nhé
  10. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Há há, có thêm quả Bến Em hả, ủng hộ hai tay 3 chân.
    Mà anh bố trí cái đưòng dễ đi nhé, không là bò đến sáng hôm sau chưa về đến nhà đó.
    @4men: cứ vô tư theo đoàn đi anh, nghỉ ở đâu thì ta sẽ liệu chỗ cho chị em sau, không ngại đâu anh.

Chia sẻ trang này