1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ HonDa CD Hà Nội ( Tầng 4: Phát Triển Bền Vững Hướng Tới Tương Lai )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuanhiep2107, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dựa trên ý kiến cá nhân, em đánh giá những cái nhất của chuyến đi này kể từ khi HCDC ra đời:
    - Chuyến đi xa nhất và dài ngày nhất của HCDC
    - Chuyến đi xa đông xe CD nhất
    - Chuyến đi có sự tham gia đông nhất của chị em và các cháu
    - Chuyến đi có nhiều ảnh nhất (ít nhất là 10 cái máy)
    - Chuyến đi thay lốp và săm nhiều nhất (khoảng 5 lần)
    - Chuyến đi có tốc độ kinh hoàng nhất( 70Km từ Xuân Thanh về Cẩm Thuỷ chạy hết 60 phút)
    Còn nhiều những cái nhất, mời anh em bổ sung thêm ?

    Được bacbmcs sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 14/07/2008
    Được bacbmcs sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 14/07/2008
  2. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí chuyến đi Tinh gia
    _18h ngày thứ 6 xuất phát tại 385 phố vọng đoàn đi gồm 17 xe máy và 1 xe ô tô. với biên chế khoảng một chục chân dài.
    _ bắt dầu vào cao tốc Pháp vân thì xe của nha sỹ bị rách săm bánh sau đoàn rừng lại thay bánh, và cũng để đợi thêm xe Tùng cố, Tuấn MPR và Kiên .
    _ đoàn tiếp tục xuất phát đến gần cầu Giẽ thì xe của Sơn CM bị bó máy không đi được nữa phải xả lạnh để quay về.đồng thời đợi Nguyên hà tây đến chia tay ace bằng một thùng Rượi đặc sản quê.
    _Đoàn xuất phái đến Phủ lí lúc 20h và nghỉ ăn tối tại đây.
    - Đúng 21 giờ đoàn tiếp tục lên đưòng dù trời mưa nhưng mấy thành viên nhí vẫn không chịu đi ô tô mà cứ đồi ngồi xe máy.
    - 23 h đoàn đến Bỉm Sơn và một lần nữa xe của Minh RD lại bị xì lốp trước,
    sau khi thao tác xong đoàn lại lên đường và 24h đoàn đã có mặt tại tưọng đài LL thành phố Thanh hoá.
    _ 1h30 sáng ngày Thứ 7 đoàn đã có mặt tại Tĩnh Gia , tập trung cho chị em và các cháu ăn bổ xung còn ae thì tranh thủ cạch cái.
    _ 03 giờ toàn đoàn đã ổ định chỗ ngủ cho toàn bộ các thành viên ,
    Gồm 2 phòng ngủ cho chi em, ae thì có hai cá nhà sàn và cả cái bãi biền.
    _ 6h một số anh ta đã ra giao lưu kéo lưới với đồng bào và chụp anh lưu niệm
    _ 7h ta có trận giao lưu bóng đá với thanh niên làng chài TG
    _ 8h30 tổ chức ăn sáng , sau đó tắm biển và bào dưõng xe
    _ 10 30 ta tổ chức trình diễn xe , chụp anh , và diễn trò đi xe máy đá bóng.
    _ 11h 30 ta tổ chức ăn trưa với món Ghẹ , Tôm hấp, và quan trọng nhất là món đặc sản Tĩnh Gia ( Cơm tái).
    _ buởi chiều ta tiếp tục tắm biể và chụp ảnh biển.
    _ buổi tối toàn bộ các thành viên tổ chức SN cho Bacbmcs trong trời mưa , còn nhà thì dột từ nóc.
    _ sau đó là màn KaRaoke miễn phí với các gọng ca bất hủ như Tùng Cối , Nha sỹ , FiBi, XeKo, Hau1008, và bé Ki, ngoài ra còn có hai giọng ca nữ góp mặt là em Thúy FB , và em Quạ.
    _ 6h30 sáng ngày CN , taòn đoàn đã thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới di chuyển.
    _ 7h 15 đoàn bắt đầu xuất phát đi được khoảng 5Km thì xe Cưòng VY thủng lốp sau, đoàn tập trung sử lí tại chỗ và kết hợ ăn sáng
    _ 8h30 đoàn tẳng tiến hướng Rừng Quốc gia Bến En, lúc này thực sự là nỗi kinh hoàng của nhân dân hai bên đường ,
    vì chạy đưòng liên tỉnh mà ae chạy như đua địa hình
    _ 9h hơn ta có mặt tại Rừng Bến Em chụp ảnh sau đó thì tẳng hưóng đưòng HCM xuất phát.
    _ 1h30 ta có mặt tại ngã 3 Xuân Thanh với đường HCM
    _ 10h45 ta xuất phát về Cẩm Thuỷ thì 11h45 có mặt lúc này đội ta chạy như doàn đua công thức 1, chả thế mà CSGT nhìn thấy chỉ lắc đầu.
    _12h30 ăn trưa tại Cẩm Thuỷ, đến 13h30 thì xuất phát vào suối cá
    _15h đoàn rời xuối Cá về HN và 19h 30 thì có mặt đong đủ tại vườn hoa Hà Đông.kết thúc một chuyến đi đầy ắp tiếng cười .
    Chúc cho HCDC sẽ có nhiều chuyến đi như vậy
  3. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Em nghe và nhìn thì chỉ thấy........và..... thôi.
    Hẹn ae chuyến sau vậy. Đợt sau định đi Hạ Long hả anh Bắc.
    Thông Tin thể thao!
    Trích từ lời của Nhân BlackHand
    " Anh Tuấn ơi, sân Quảng An , 8h có mặt, thứ 3 tới. C*** - CD tái đấu nhé. Em đặt sân xong rồi, anh báo lại với toàn đội nhé "
    Mà mình chưa biết sân Quảng An nó nằm ở đâu nữa...
  4. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một số chuyện cười ra nước Mắt.
    1. Câu Chuyện Một:
    vì là hai xe có đèn sáng nhất cũng như có sự bảo đảm nên Bacbmcs và Ngoc XK chạy chốt đoàn, khi Ngọc XK đang thao thao về sự ổn định của xe mình,
    thì xe bỗng nhiên lịm đi Ngọc vợi thò tay xuống túm cái gì cạnh đùi bên trái xe mới chạy tiếp được ,
    buồn cái bạn gái lại phải chuyển sang xe 90cc của anh Thanh thế mới đau chứ.
    2, Câu chuyện Hai: đó là vụ tập lái xe trên bãi biển có một không hai trên thế giới, Tuấn MP dạy HằngHTU đi CD, Hằng ngồi yên trước còn Tuấn ngồi sau vòng tay ra trước, ( cả 2 đều mặc thời trang tắm nhé)
    chẳng biết tại sao mà xe cứ 2 giây lại chồm lên một cái thế mới lạ chứ còn mặt em Hằng thì cứ nhăn nhó.
    Đề nghị ae cập nhật nhưng câu chuyện hay nhé bây giờ anh phải đi làm việc rồi trưa kể thêm mấy câu chuyện nữa,
    Chúc cả nhà vui ve..
    Được bacbmcs sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 14/07/2008
    Được bacbmcs sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 14/07/2008
  5. Ngocxeko78

    Ngocxeko78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi của ae mình đã kết thúc tốt đẹp .
    Tối qua về đến nhà ăn mấy chục con vịt, uống mấy thùng Vodka rồi lăn đùng ra ngủ, sướng thật, mệt thật.
    Bổ sung những cái nhất: Kéo le đi xa nhất, cứ 1 tay lái, 1 tay kéo le thế mà đi được khoảng 30km. Hoá ra là trong chế của em có nửa khối bột cà phê nâu, sợ thật đấy .
  6. nhasygayrang

    nhasygayrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Bổ sung thêm 1 kỉ lluc nữa:
    Tungcoida ,người chửi nhau với con chó của chủ nhà từ 1h đêm đến 5h sáng trong lúc anh em đang ngủ say.Kỉ lục gia
    Hằng HTU , người cầm nhiều món nhất (come on)
    Duy nguoibaove là người có tinh thần thể thao cao nhất,trong lúc ae đá bóng thì hắn trên bờ ngáp ngủ
  7. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    sau đây là một số hình ảnh tư liệu , còn các anh đẹp xin chờ các pro.
    Quả này làm đội dải đinh cao tốc Pháp vân mồm há hốc
    Cám cảnh vì chế xe toàn đất
    [​IMG]
    Hai thành viên này mới 6 tuổi nhưng đã tham gia quãng đường gần 600km , mà luôn nhẩy ra xe máy chứ không cjịu đi ôp to trừ khi mưa.
    [​IMG]
    Được bacbmcs sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 14/07/2008
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cho em điểm danh cái nhé !!!Tối qua về buồn ngủ quá bây giờ mới dậy !!!
    -Chuyến đi vui vẻ và thành công mỹ mãn !Sao cái đường HCM nó lại đẹp thế nhỉ .Khẩu lệnh của bác Bắc 60km/h mà quãng đường 70km chỉ chạy có 60phút lạ nhỉ !!!
  9. hau1008

    hau1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Sân nằm ngay đầu đường xuống phủ Tây Hồ.
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của vụ dạy em Hằng cưỡi CD thật ngọt ngào, đêm qua về ngủ toàn mơ thấy cưỡi CD cài số 1 thoai ặc ặc.
    Các bác ơi ! ảnh đâu rồi, video clip đâu rồi, mong quá

Chia sẻ trang này