1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CD Hà Nội - Tầng 5: Tiếng gọi của những con đường

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 16/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chuyên mục trên từng cây số
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là giây phút chia tay nhưng máy hơi lởm nên trở thành ảnh trìu tượng
    [​IMG]
    Chúc cả nhà mmột ngà vui vẻ, sức khoẻ để có nhiều chuyến đi
    Được bacbmcs sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 18/07/2008
  3. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    hê hê ... hình ảnh tuy không đẹp, nhưng tinh thần thì quá tuyệt.
    vote cho anh Bắc béo: 3 sao. (***)
    vote cho Ngọc xeko: 3 sao (***)
    To 4men: đề nghị không kìm hãm sự sung sướng của anh em nữa show hàng đi.
    THÊM MỘT NGƯỜI BẠN, THÊM MỘT CON ĐƯỜNG

  4. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, con Quạ này cứ thấy chỗ nào nhiều anh đẹp trai là tớn lên đòi đi cùng, rõ vô duyên
    Cơ mà em cũng có cái ảnh con bé giống ảnh cháu Quạ ghê cơ
    [​IMG]
  5. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ đợi đấy e mà úp xong quả ảnh lên photobucket thì chít với e, cứ này nọ gê quá. Nhưng báo trước các bác nhá một số ảnh bị bẩn lens nên nhìn hơi trướng mắt đấy các bác nhá
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm một xe công nông cát nữa cho tầng 5 nào!
  7. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    To Fibi: Có chóa đèn rồi. Cục xạc cũng có luôn rồi (300 k), để cuối tuần này anh gửi ra nhé.
    THÊM MỘT NGƯỜI BẠN, THÊM MỘT CON ĐƯỜNG

  8. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hành trình bằng ảnh của ACE HCDC
    - Nhật trình: Hà Nội - bãi biển Hải Hoà, Tĩnh Gia - Vườn Quốc gia Bến En - Suối cá thần Cẩm Thủy - Thành nhà Hồ (tý nữa thì đi được)
    - Thời gian: 17h30 ngày 11/7/2008 đến 17h30 ngày 13/7/2008
    - Số lượng xe tham gia: 16 xe (cái này e cũng không để ý nên cứ đoán bừa)
    - Số lượng người tham gia: 29 người
    - Số lượng gia đình cả vợ và con tham gia: 02 gia đình
    - Số lượng gia đình chỉ có vợ và chồng tham gia: 02 đôi
    - Số lượng chỉ có chồng hoặc vợ, hoặc người iu, chưa iu, mới bít iu tham gia: Những thành viên còn lại
    - Số lượng thành viên tích cực không tham gia: 01, các bác biết là ai rồi đấy
    - Số lượng bữa ăn: 02 bữa sáng, 02 bữa trưa, 02 bữa tối (01 bữa do gia đình nhà bác Bắcbmc tài trợ, cái này là chúng e rất thích)
    - Số lần chính thức dừng đoàn để đi ...ái: 02 lần
    - Số lượng bánh xe fải thay nhiều nhất trong 1 ngày: 02 cái (rất may là đúng 01 cái bánh trước và 01 cái bánh sau, đúng là ở hiền gặp lành)
    Thôi còn nhiều cái các bác cứ tự nhiên cập nhật vào cho nó chi tiết các bác nhá.
    18h00 ngày 10/7/2008: theo như lệnh phát ra từ bác ROCKDRILL ở trên diễn đàn e có mặt ở Cafe hồ Ngọc Khánh, cứ nghĩ mình đến muộn thế này thì chắc đông ace ở đấy lắm rồi ==> họ lại chửi cho, nhưng may quá đến nơi nhìn chẳng thấy bóng dáng thân thương nào cả hỏi nàng Hậu duyến dáng, chân dài bán hàng mới bít hoá ra mình đến thứ 3 vì bác Bắc và e Hằng HTU đang ăn fở ở ngay quán bên cạnh, vừa mừng vừa .
    Được một lúc Tuấn FIBI thành viên sáng lập chuyến đi cũng có mặt, hắn chơi sang không thèm ăn fở mà làm một lúc hết 8 goi BIM BIM lót dạ. Thời gian ăn uống khá dài mà vẫn chưa thấy thêm thành viên tích cực nào đến nhưng thật bất ngờ đúng 18h45 bác ROCKDRILL, Tuấn MINSKPRO, DUY, NGỌC, TUẤN Rebel đồng loạt xuất hiện thế là cuộc họp diễn ra với sự có mặt của 1 dúm người để bàn về chuyến đi. Mịe, thế này ngày mai chỉ có mà mấy xe đi thôi à, bố nào cũng to mồm rồi đến khi vào cuộc lại chuột rút hết cả thế có ức không chứ. Nhấc alo gọi cho lão TH (tên đã được thay đổi) thì nhận được câu trả lời ...éo biết hôm nay họp, mie thế thì có tức hơn nữa không. Tức mình cho mấy câu nặng lời vào mặt hắn nhưng về sau mình thấy rất ân hận vì đã làm như vậy vì lão cũng chỉ là nạn nhân của việc mù thông tin thôi mà. Tuy nhiên, cuộc họp diễn ra trong sôi nổi, thảo luận dân chủ, văn minh chỉ thỉnh thoảng bác Bắc nống lên phát biểu trong nghẹn ngào xen lẫn những câu nói có cánh ==> cuộc họp kết thúc chóng vánh, ai về nhà nấy.
    23h00 cùng ngày: không hiểu sao mình lại thao thức không ngủ được mình có bao giờ thế này đâu hay tại mình hồi hộp đợi chờ chuyến đi, hay mình lo lắng cho ngày mai đi mà chỉ có vài mống trên đường, hay tại hôm nay mình không . Suy nghĩ miên man trong đầu, bao nhiêu câu hỏi, tình huống đặt ra và e thiếp đi trong cơ mê mộng mị của một ngày dog die
  9. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    -Bác Bắc nói ra em mới phong thêm cho Ladies Hếu được cái nhất nữa :
    1-Người ăn sáng khoẻ nhất(3 bát cháo 1 patê trứng)
    2-Người có máy ảnh đẹp nhất nhì ,mà găm hàng lâu nhất.
    3-Người thích gái đẹp nhất trong 3 pô lão Vĩnh yên(nhiều tuổi nhất chi hội Vĩnh yên)
    4-Người bị kêu gào nhiều nhất cái tội ảnh ọt.Quả này mà bác không đưa nhanh lên ngoài anh em fạt bác còn la hét cho bác teo hết lò xo khỏi ladies nữa!!!
  10. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    5h30 ngày 11/7/2008: ơ lạ nhỉ tối qua muộn thế mới ngủ mà sao đã dậy rồi, không thể nào ngủ được tiếp nữa cố nướng thêm tý nữa cho nó chín nhưng không được, thôi đành dậy làm tý thể dục buổi sáng cho nó khoẻ người vậy. Tập tành, ăn sáng, loạng quạng chuẩn bị đi làm. Mình đến cơ quan vào lúc 7h30 làm việc chán chê thì lão Chief mới tới hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên vì mình thường đến muộn hơn lão. Mình làm việc rất chăm chỉ cố gắng hoàn thành hết các công việc của ngày hôm nay vào buổi sáng và nhẹ nhàng đến bên Chief "Anh cho e nghỉ chiều nay vì chiều nay cũng là thứ 6 rùi vả lại e có chút việc gia đình" Hơ hơ hoá ra mình cũng điêu ra fết. Lại bất ngờ hơn khi lão gật đầu cái rụp lại còn hỏi han này nọ nữa chứ, lạ quá nhưng kệ miễn là được nghỉ còn về chuẩn bị lên đường. Láng cháng 1 fát vào ttvnonline xem tình hình ace thế nào thì Ngọc xeko và Đức Wuhan nhờ đi mua kính chống bụi, ừ thì mua cho hai thằng e đằng nào cũng tiện đường mình về mà. Về đến nhà cũng đã là 14h00 định bụng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kỹ càng để lên đường nhưng 15h30 không chịu được nữa rồi, rậm rựt lắm rồi, xách balo đến địa điểm tập kết 385 Phố Vọng, công ty TNHH Massage, gội đầu BMC.
    Hý hửng đến tập trung đúng giờ lão TH nhắn thế mà thế này đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ có mỗi chú Tuấn Rebel có mặt hoá ra hắn uống beer gần đó đến giờ tập trung luôn, thôi thì cũng khen cho chú cái tinh thần nhưng đi xe như thế là không được ai lại uống trước khi lên đường thế. Đề nghị các ace là rút kinh nghiệm nhé
    16h30: lúc này mọi người mới lục tục kéo đến đầu tiên là bác Minh Rockdrill, rồi đến Cường_nhasygayrang ra tiễn đoàn, vợ chồng Tuấn FIBI .v.v... Nhìn âu yếm về phía Cường_nhasygayrang kèm với giọng nói gằn gằn trong cổ họng "Ông bị ... iên à, đây là một chương trình lớn của CLB mà ông định ở nhà hả. Bây giờ ông gọi ngay cho phòng khám xin nghỉ rồi lên đường còn quần áo thì tôi cho mượn luôn vì tôi mang đủ dùng cho cả .... tuần cơ". Thằng bé mặt , mắt nhìn xa xăm, đăm chiêu và thật bất ngờ hắn rút điện thoại chạy ra đầu đường xì xồ một lúc rồi nhảy cẫng lên "Oh yeah, xin nghỉ được rồi nhưng ông fải cho tôi mượn quần áo đấy". Bố khỉ lớn rồi mà vẫn như trẻ con ý, tôi cho ông mượn thật chứ lừa ông làm gì còn nếu máu sẽ mua bộ quần áo .......... mưa cho ông mặc cả tháng luôn ý chứ.
    17h15: Lúc này số lượng người đã lên đến con số kỉ lục mà mình không dám nghĩ tới, thật là xin lỗi cả nhà e đã nghĩ oan cho mọi người, lần sau e không dám thế nữa đâu à.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này