1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CD Hà Nội - Tầng 5: Tiếng gọi của những con đường

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 16/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn mình giỏi thật! chúc mừng cho thằng bạn cái
    Các bác vẫn con thiếu là: Người uống rượu nhanh say nhất là 4ladies
  2. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    17h25: Các ace trong đoàn xếp xe chụp ảnh lưu niệm. Đúng là cái khoản này thì không thể nào thiếu được rùi nhưng mỗi tội khổ bác Bắc bụng mang bầu 6 tháng mà cứ gân hết cổ lên hò hét ace xếp xe. Đề nghị các bác lần sau chỉ cần nói một lần là mình nên thực hiện ngay vì mình .......... nhớn rồi các bác nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    17h30: "Ok, xong rồi ace lên xe chuẩn bị lên đường, bác Minh dẫn đầu đoàn rồi các ace cứ lần lượt xuất fát theo đội hình 1-1 nhé" vẫn giọng nói khê đặc của bà bầu Xuân Bắc. Đến tận giờ mình vẫn không hiểu vì sao lão ý lại luyện được cái giọng khê đến nhứ thế, có khi fải hôm nào tay beer tay rượu đến học hỏi lão ý vậy.
    [​IMG]
    Lên đường nào, ok mình lúc đầu mình định ngồi với ông e Hậu suy dinh dưỡng 1008 nhưng thấy e Hằng HTU béo quá ngồi xe khác không tiện nên mình nhường e lên cặp với Hậu. Định nhảy sang xe Cường_nhasy thì hắn rất lịch sự "Xe mình yếu, có khi để khi khác nhé" mịe thế mà suốt ngày cứ khoe xe với chả cộ, chỉ cái ........ zin là tài thôi. Không sao vớ ngay lấy lão Tùng cối đá, fải nói xe của tay này chạy rất fê và hắn cũng có con mắt nghệ thuật nên độ xe khá bắt mắt. Ok chạy thôi..... brùm.......brùm......... Cả đoàn HCDC hoà lẫn vào trong dòng người lộn xộn của đất Hà thành thanh lịch.
  3. rockdrill

    rockdrill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chào AE !
    Mọi người tham khảo http://www10.ttvnol.com/forum/garage/940888/trang-76.ttvn
    Có 1 nhân quảng cáo làm các logo bằng chất liệu đồng, nếu AE thống nhất được HCDC'' logo thì có thể đặt làm cũng hay đấy
    Hẹn chiều nay nhé
  4. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cả đoàn người, xe khởi hành mà lòng vui fơi fới, khí thế ngút trời, hứa hẹn một chuyến đi nảy lửa. Thế nhưng, mọi câu chuyện đều rẽ sang những ngả khác mỗi khi từ này xuất hiện và lần này cũng không fải ngoại lệ. Đúng cái tên lịch sự lúc nãy giờ trở nên mất ........ ạy kinh khủng cứ mịe, *** luôn mồm, *** cai bọn rải đinh ra fơi, *** cái cái lốp mỏng nhất thế giới của hắn (tiết kiệm lại còn bày đặt bực mình ). Lúc nãy mà mình ngồi với hắn thì có khi mình ở đằng sau lắc bên này, vẹo bên kia có khi xe lại không bị dính đinh nhưng thôi cái thằng lịch sử thì kệ nó cho nó sướng. Cũng may cả đoàn ra đi có sự tham gia của bác Nam bác sỹ Honda và sự chuẩn bị hết sức chu đáo của bà bầu Xuân Bắc (tháo nguyên cả bánh trước và sau của xe bác ý mang đi dự phòng) nếu không thì có mà đến sáng mới xong, và đây e nó đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau hơn 1h xuất fát đoàn mới đến Phủ Lý, lúc này mất hút bà bầu Xuân Bắc và đồng chí Sơn_playboyvn, khoảng 15p sau Ngọc_xeko cấp báo xe của Sơn bị bó ........ đủ thứ, fải đợi cho đủ thứ nguội mới đi tiếp được. Lại 15p sau bà bầu Xuân Bắc mò đến trong não nề "Sơn fải về rồi không đi theo đoàn được", xin chia buồn với Sơn nhé, hẹn gặp lại lần sau đồng chí nhé. Cả đoàn lại tiếp tục lên đường thẳng tiến trung tâm Phủ Lý kiếm tìm những thứ có thể ăn được để dằn bụng.
    Từ đoạn này trở đi e không rút được súng ra bắn vì gặp fải trời mưa nên quý vị lưu ý nghiên cứu thêm ở các fần trước nhá.
    2h30 rạng sáng 12/7/2008: cả đoàn đến địa điểm đã định, biển Hải Hoà, Tĩnh Gia, Thanh Hoa. Sau một bữa ăn sáng chóng vánh cả đoàn đi về nhà nghỉ do Tuấn FIBI liên hệ và bà bầu Bắc kiểm tra. Đúng thật là khéo khen cho cả cả hai chọn được ngôi nhà hết sức thơ mộng, fòng ốc rộng thênh thang (chắc cũng fải đến 10m2 mỗi fòng), con gái một fòng, con trai một fòng (cái này e hơi ngạc nhiên vì cứ tưởng tất cả vào 1 fòng cho dzui). Một số ace không bon chen được được ưu tiên ra bờ biển thưởng thức hương vị của biển về đêm, thật thi vị, thi vị.
    Mình vốn kém ngủ thôi thì cũng cố mà chen vào fòng làm một xuất ngủ co quắp. Được cái ở đây khí hậu mát mẻ, nhưng trong fòng thì thôi rồi lượm ơi, kiến trúc sư thiết kế nhà nóng như cái hầm lại còn quý khách thả toàn rận ra massage cho ace cả đêm mới sướng. Cảm ơn người chủ nhà tốt bụng
  5. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tiếng sóng biển ầm ào, tiếng la hét, tiếng dao thớt ... tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn đánh thức mình dậy. Ngáp ngắn, ngáp dài, lếch thếch ra bãi biển xem tên nào dám đánh thức mình thì ra là tên này vừa chạy vừa la hét nhưng hành động thì hơi kỳ quặc.
    [​IMG]
    Còn lão này cứ khom khom mồm thì la lối om xòm tự quảng cáo mình biết đá bóng. Có nhất quyết fải thế không chị, đang có chửa mà thế nhỡ sảy .... bụng thì khổ gia đình, lần sau chị nhớ cẩn thận nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    và thành quả của cú bay người kinh điển là cả đội thế này đây
    [​IMG]
    Thấy tình hình có vẻ không có chiều hướng zì dzui dze cả mình lang thang xách máy ảnh ra biển shot mấy kiểu cho đỡ nghiền. Nhưng mình vẫn cú tên FIBI vì hắn dậy sớm hơn mình chộp được nhiều ảnh hơn mình, nhưng không sao mình sẽ shoot nhiều hơn cho hắn biết tay
  6. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên mình ra xem tình hình bà con ngư phủ làm ăn ra sao, nhưng thực sự đây là một nghề nghiệp vất vả mà thành quả cũng chẳng biết được nhiều hơn không, buồn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phương tiện đánh bắt đây
    [​IMG]
    Phương tiện chuyên trở đây
    [​IMG]
    Đúng là cuộc sống của người dân nơi đây còn rất vất vả, nhọc nhằn nhưng nếu bảo nơi đây biển còn hoang vắng thì chắc mọi người hơi có sự nhầm lẫn hoặc đoạn hoang vắng nằm ở khu vực gần đó cũng nên vì nơi đây các khách sạn, nhà nghỉ mọc lên cũng khá nhiều. Mình fải cố gắng chắt lọc nhưng cảnh thật hoang sơ để về quảng cáo cho ace ở nhà (chả nhẽ lại chộp ảnh khách sạn à)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có gì các bác cho nhận xét để nhà e tiến bộ nhá, các bác cứ xỉ vả, chê bai, nói xoáy các kiểu nhá (nhưng e gét cái bọn không chịu khen người khác lắm)
  7. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    8h00: Mình đang hí hoáy toác nghiệp thì lão Tùng cối đá phi ngựa loạn cả bãi biển lên chỉ với mục đích thu hút các e gái ngây thơ và để cấp báo với ace HCDC tập trung chụp ảnh tập thể. Mình thấy lão Tùng này tính cách rất hay, dzui dzẻ, hoà đồng mà theo lão sinh nhật của lão sẽ vào 25/11 trùng với sinh nhật của nhà HCDC, mình chỉ sợ hôm đó lão sẽ bánh bao hết cả mọi người thì mình thấy ê cái mặt lắm, nhưng nếu lão quá thành tâm thì mình cũng nói khó với các ace khác để hắn bánh bao vậy.
    Lại vẫn là a, người luôn gương mẫu cho những người e, luôn hò hét, chửi bới để ace ..... nể, e sợ lắm. Xếp xe này
    [​IMG]
    Ngăn vạch mốc, ngồi chụp ảnh. Lúc này không khí vẫn chưa được hâm nóng bởi sự bỡ ngỡ của các ace lần đầu tiên làm mẫu nên mình và FIBI mặc kệ các ace thích kiểu gì thì chiều kiểu ấy, thoải mái đê
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chương trình thật sự bắt đầu nóng bỏng khi FIBI đề nghi tất cả các ace fải làm mẫu theo hắn nhưng với thân hình như hắn thì làm mẫu ai nghe. Thế là cô bé Công (tên đã được thay đổi) lập tức tình nguyện ra làm mẫu cho cả nhà. Mình cũng rất quý cô bé này, nhưng mà Hoàng thì cũng hay, L thì nhà rộng, K thì có bố làm to, H thì xinh..... thôi chết lan man quá.
    [​IMG]
    Nhưng có vẻ mọi người chậm hiểu quá nên Công tức giận, mặt đỏ tía tai, hống lên một tiếng kinh hồn, tay cầm "Đả người bồng" dùng khinh công lướt nhẹ trên mặt đất, nhất dương chỉ liên tục xỉa xuống mặt đất để thị uy. Tùng cối lão đại cũng không vừa, liên tục dùng chiêu "sư tử hống" mạt sát, răn đe mọi người, iểm trợ cho Công.
    [​IMG]
    Và rồi không phụ công hai đại cao thủ, các ace đâu vào đấy, kẻ nằm, người đứng y như trong sách dạy người mẫu. Lúc này theo nhận định của mình thì các ace đã quá hưng fấn rồi vì tiếng cười đã làm vỡ tan, lấn át cả tiếng sóng biển, lắm kẻ quá khích còn fọt ra câu ôi sướng quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công và lão Tùng cối đã yên tâm fần nào ==> Công quyết định ra toác nghiệp cho nó người lớn. Mình fải nhanh chân toác nghiệp lúc Công đang toác nghiệp mới được vì đây là giây fút hiếm hoi trong đời mình có thể gặp, náy quá đây rồi
    [​IMG]
    Nhìn dáng thế này thì hắn cũng không fải tay vừa đâu, okề, ôkề đấy.
    Mịe đang sáng tác thì lão Chief quấy rầy, thôi hặn các ace vào hồi sau nhé với nhiều hình ảnh nóng bỏng, gay cấn và nghẹt thở
  8. ss50thanh

    ss50thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
  9. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Cái ông 4ladi này, ảnh thì ít, bình thì nhiều, nhưng được cái tay cơ chụp ảnh lên tay đấy, chúc mừng....chúc mừng...
  10. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    @ B_e : cái duyên của em là ở chỗ nào đông vui em có mẹt giúp cuộc vui hoàn thiện hơn đấy he . Mà cuộc vui hoành tráng thế này làm sao em dám vắng mẹt hihi .
    @ Mr Hiếu 4la : anh bảo ko post hình của Quạ lên , giờ mọi thứ lại thanh thiên bạch nhật là sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này