1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ HonDa CD Hà Nội , Tầng 8 , Ngôi nhà của may mắn và Hạnh Phúc . ( Mở ảnh chuyến đi Thiền V

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bacbmcs, 08/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch xuyên việt của anh em HCDC 30/4
    Xuất phát tại HN vào 6h30 ngày 25/4...và dự kiến cho các chặng như sau ...
    1,, 25/4 ,,, Hà Nội - Quảng Bình ..
    2...26/6 ...Quảng Bình ... Huế .. Đà nẵng ..
    3.. 27/4 Đà Nẵng - Nha trang ( Hoặc Đà Nẵng _ Đà Lạt)
    4... 28/4 có mặt tại Sài Gòn
    5 ... 29,30/4 chạy tour lục tỉnh miền tây cùng HauK1..và có mặt tại SG vào tối 30/4 ..
    Tại SG ta lên lịch ăn chơi tiếp , còn ai bận thì có thể bay ra .
    vì số lượng đoàn ít người, lại là dân bụi nên ta ăn ở bụi .. không cầu kì nhà hàng khách sạn..
    Kinh phí dự trù là 5.000.000đ/xe/người .. nếu phát sinh thêm thì anh em quyết toán sau ..
    Danh sách dự kiến ...
    1.. Bacbmcs ( Chỉ huy )
    2.. Phương CDone78 . ( trợ lý kĩ thuật và hậu cần ).
    3.. Nam LD .. 70%
    4.. Quang Anh 88%
    5.. Minh RD 75%..
    6.....................................................
    7....................................................
    8......................................................
    Đề nghị anh em nào có nhu cầu đi thì chẩn bị xe tốt và đăng kí kịp thời trước ngày 24/ 4 nhé ...
  2. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    To FiBi ; lâu lắm maơi thấy chú thăm nhà .. chạy tour 30/4 cùng anh đi .. à hôm vừa rồi chú ghi bàn vào đội VP mà anh không có mặt thế mới tiếc..
  3. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó chắc em chỉ ra tiễn đoàn đến ngã 3 Pháp Vân thôi.......
  4. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cung đường của anh Bắc mà nước dãi rong ra.Danh sách còn bỏ ngỏ hy vọng sẽ có nhiều người điền tên vô !!
  5. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Chú Duy có tham gia xiên vịt không nhỉ ?
  6. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0

    Hi vong lịch của em k đụng lịch của anh Bắc
    Được lady_killer368 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 13/04/2009
  7. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chương trình xuất phát từ Hà Nội à? Không đi Lũng Cú à?
    Lũng Cú - vẻ đẹp cực bắc tổ quốc - tỉnh Hà Giang (Vĩ độ: 23°23'' 08"B - Kinh độ: 105°19''55"Đ)
    Cột cờ trên đỉnh núi Rồng
    Lũng Cú (Hà Giang), mảnh đất địa đầu cực bắc tổ quốc, là vùng đất của chè Shan, rượu mật ong và Thắng cố, của những nét văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc Mông, Lô Lô, Giáy. Nơi đây còn là xứ sở của đào phai, hoa lê, tuyết trắng vào mùa xuân và náo nhiệt trong buổi chợ phiên.
    Xã Lũng Cú bao gồm chín thôn, bản, tất cả ở độ cao trung bình 1.600-1.800 mét so với mặt biển. Ở những nơi này vào mùa đông thời tiết rất lạnh và có cả tuyết rơi. Phía trái thung lũng Thèn Ván thăm thẳm, rộng khoảng 50 ha, bên phải là đầu nguồn sông Nho Quế, bắt nguồn từ Mù Cảng - Vân Nam - Trung Quốc đổ về Đồng Văn, Mèo Vạc, núi non trùng điệp hùng vĩ vào bậc nhất đất nước...
    Bà con dân tộc ở Lũng Cú canh tác chủ yếu là nương rẫy và làm ruộng bậc thang. Đặc biệt đồng bào dân tộc Mông, Lô Lô vẫn bảo tồn nghề dệt truyền thống, với các công đoạn làm sợi lanh, dệt vải. Cột cờ tổ quốc trên đỉnh núi Rồng trông xa như một ngọn tháp, có hình dáng cột cờ Hà Nội, cao gần 20 mét, chân bệ có sáu mặt phù điêu mang nét hoa văn của trống đồng Đông Sơn. Lưng chừng núi Rồng có hang Sì Mần Khan rộng đẹp, hấp dẫn, hàng triệu năm tạo sơn, hay chính bàn tay nghệ nhân thời tiền sử tạo nên những đường nét mê hồn như chính Lũng Cú thu nhỏ vào từng vân đá...
    Lên Hà Giang, vượt qua 500 km từ Hà Nội theo quốc lộ số 2 và quốc lộ 4C, qua cao nguyên đá Đồng Văn với thời gian hai ngày là du khách có thể đến với Lũng Cú. Du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành, lắng nghe tiếng đàn môi tâm tình gọi bạn, tiếng khèn Mông say quyến rũ tình người, tiếng trống đồng âm vang bên bếp lửa nồng đượm men say của rượu ngô ...
    Hà Giang - Đồng Văn - Lũng Cú thật tuyệt!
  8. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    To Duy .. Tao chúa gét những thằng húng trong lúc uống rượi .. cứ tưởng chỗ để ngỏ để chú uống xong điền tên mình vào , ai dè..
    To Nam .. vụ Lũng cú sẽ tiến hành ngay sau vụ xuyên việt , vụ này sẽ có mặt của rất nhiều anh em HCDC..
  9. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    ANh yên tâm chỗ chống em chờ cái đc em đăng ký luôn chứ đã đang fải đàng hoàng anh ạđi là đi không đi hoặc đăng kô đi ngượng ném .Em đang chờ anh cứ nói em sốt hết cả ruột chứ bây giờ đã uống tý gì đâu tỉnh 1000/1000 đấy ạnh ơi.
  10. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Để tăng thêm nhuệ khí cho anh em chú đừng tiễn , vì sợ chú đi đến đó lại khóc thì buồn lắm .. chú cứ đưa cho bọn anh cái phong bì là OK mà ..

Chia sẻ trang này