1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ HonDa CD Hà Nội - Tầng 9 - Những Chuyến đi trên mọi miền của Tổ Quốc - Mở ảnh chuyến xuyê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuanhiep2107, 02/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy CDone, đồng chí Kool cũng đã từng có thời gian đi CD rồi, nên khá am hiểu về việc chạy CD trên đường...........
    Về việc nếu đi được từ sáng thứ 6 vẫn là nhất, nhưng ko biết các bác nhà mình có xin nghỉ được thứ 6 để chạy từ sáng ko???
  2. hau1008

    hau1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    A Phương đi chiều thứ 6 thì tốt nhất là đưa con CD 200 đây cho em đi.
    Chiều thứ 6 anh qua Phố Vọng lên xe ngủ 1 giấc sáng thứ 7 là đến QB tụ họp với anh em.
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    To bác CD78: Em trước cũng phải ăn ngủ với em nó 2 năm trời bác ạ. Tại em hơi bị thừa đầu gối nên cuối cùng đi ngoại tình với em khác, sau vợ cũ dek cho đoàn tụ nữa. Con CD của em cũng tha lôi đi khá nhiều nơi, nói đến mà nhớ em ấy quá. Bây h hình như anh Yahoo vẫn chạy nó thì phải.
    Không rõ đợt bác chạy đường HCM ra là đi 1 mình hay đi với ai nữa? Lần trước em đi là đầu hè năm ngoái, em với anh bạn (cũng là CDer) chạy theo đường HCM về HN. Thú thực đó là đoạn đường thử tay lái nhiều hơn là đường để ngắm cảnh, có nhiều đoạn rất đẹp đường thẳng tắp hút tầm mắt với hai bên cây lá xanh mượt. Cũng đèo, cũng núi nhưng nó thiếu cái hồn của cuộc sống con người. Đi mà không để lại cảm xúc gì rõ ràng.
    Nhưng mà đúng là theo ngu ý của em, chơi xe motor nhất khoát phải đi. Đi nhiều hay ít tuỳ khả năng nhưng có đi thì mới có điều để nhớ. 2 ngày cuối tuần mà ở nhà thì thời gian trôi đánh vèo cái là hết, chả khác quần đứt chun tụt xuống mà ko kịp nhận ra. Nhưng đi như thế nào thì lại là câu chuyện khác tuỳ theo mỗi sở thích của cá nhân. Túm cái quần lại là phải đi.
    Mong sớm có dịp được làm 1 chuyến với mọi ng.
    Được Kool2k3 sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 04/06/2009
  4. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    A Phương đi chiều thứ 6 thì tốt nhất là đưa con CD 200 đây cho em đi.
    Chiều thứ 6 anh qua Phố Vọng lên xe ngủ 1 giấc sáng thứ 7 là đến QB tụ họp với anh em.
    [/quote]
    Chú Hậu nói nghe hợp lý phết nhỉ. Có khi phải thế thật. He ..... he ......
  5. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Ok Hậu. Khoảng giữa tháng 7 anh mới vào được. Cho anh gửi lời hỏi thăm các ae trong đấy nhé, chúc mọi người khoẻ
  6. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là từ giờ đến cuối tuần không có vụ nào cả. Hình như có một vụ độ trận teniss chấp 15 : Phần thưởng là 2 dây pín bò + một ít nước dùng và một bình hổ mang chúa mới ngâm vẫn chưa thực hiện hay sao nhể???? Anh em cho ý kiến đê....
  7. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Kool2k3 đã chia sẻ cảm xúc trên những con đường. Phải công nhận đường Đông Trường Sơn chỉ có đường đẹp và vắng vẻ thôi. Khi thoát ra khỏi thành phố đi vào con đường này cảm thấy tự do tự tại thôi chứ thực sự cảnh đẹp thì không có gì đáng để nói cả.
    Hôm chạy xiên vịt lượt về thì em độc hành thiên lý, một người một ngựa từ Sài Gòn về đến Hà Nội mất 3 ngày và có chạy qua một đoạn Tây Trường Sơn. Đúng là đây mới là con đường để cảm nhận ! Thiên nhiên núi rừng quá hùng vĩ, không có bóng dáng con người và phương tiện nào trên đường trong đêm tối. Không có xăng, không chỗ nghỉ, không có gì để ăn, mới thấy mình quá lẻ loi và nhỏ bé giữa đại ngàn. Lúc đó một mình, cảm xúc về cuộc sống thật mãnh liệt.
  8. Ngocxeko78

    Ngocxeko78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng quá, giá mà được 3 cốc bia thì tốt nhỉ .
    @ Hậu1k1: Dạo này khoẻ không ông bạn??? thỉnh thoảng nhớ đến món tiết canh thỏ mà nhỏ hết cả nước miếng
  9. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy cậu kể chuyện đi đường HCM mà hay như tiểu thuyết ý . anh đây cũng một mình một ngựa nhé , cũng giữa rừng nhé ..
    lên dốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuống đèo nhé
    [​IMG]
  10. hau1k1

    hau1k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại mới thấy Hậu ghé chơi, vẫn khoẻ chứ ?
    Hôm vào Sài Gòn mấy anh em không có điều kiện ngồi nâng lên đặt xuống với nhau được chén nào, tiếc thật !
    [/quote]
    Cảm ơn anh! em khỏe như voi, bác muốn nâng lên đặt xuống thì vô Đà Lạt đi, tới nhà em em tiếp hết rượu rồi về, hehe!
    @bác Nhật bổn! Tháng 7 vào thì sắp lịch lên thăm công ty em nhé! sẽ có món tiết canh thỏ cho bác thưởng thức đấy.
    @ xeko! bác nhắc tới tiết canh thỏ làm em cũng phát thèm đây này, sao bác không nhắc tới món Gà rừng để cho bác Kiều nhớ tới ĐL nhỉ?
    @ all! Chúc tòan thể anh em HCDC lời chúc sức khỏe, đoàn kết và phát triển.
    Chúc chuyến đi Quảng Bình sắp tới có kỷ niệm thượng lộ bình anh!

Chia sẻ trang này