1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ HonDa CD Hà Nội - Tầng 9 - Những Chuyến đi trên mọi miền của Tổ Quốc - Mở ảnh chuyến xuyê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuanhiep2107, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Phố Bảng lờ mờ trong sương
    [​IMG]
    Những ngôi nhà cổ là điểm nổi bật tại thị trấn nhỏ bé này
    [​IMG]
    Những người nông dân đang miệt mài trên đồng ruộng
    [​IMG]
    Nghỉ trưa xong rồi, lên đường đến Lũng Cú nào
    [​IMG]
  2. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nốt đoạn cuối hành trình 2800km..
    2h mới ngủ nhưng hơn 6h thì đã thức giấc theo tiếng gọi của những con đường ..
    Chuẩn bị hành trang
    [​IMG]
    Dạo qua Thành Phố Cà Mau ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó hai anh em quyết định về SG để chơi tối , nhưng vừa đên Tắc Vân thì em 3988 dính 51/40 .
    loằng ngoằng đến tầm 10h mơi rời CM và 11h thì đến Phước Long ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em gặp Khánh Phước Long .. người đang sở hữu một em 92 Zin không chê vào đâu ,,
    [​IMG]
    Một lúc sau thì anh em nhà Chung chípheo cũng về tới nơi ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia tay Khánh Phước long anh em về Bạc Liêu . Chung và Bạn đến Thăm công tử Bạc Liêu , còn Bacbmcs và CDone78 thì găp gỡ Hauk1 và các ban Hậu .. sau đó anh em về đến Phà Cần thơ thì cũng 16h..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên phà thì xe CDone mất đèn ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng của đợt hành trình là 22h có mặt tại Sài Gòn 30/04/09 ..
    kêt thúc hành trình xuyên việt và các tỉnh là 2808km.. cho 5 ngày rưỡi di chuyển ..
  3. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    @ Jhendrix; 2 vợ chồng em cũng máu phượt ghê đấy, đúng là vợ chồng son, chúc mừng 2 VC đã có 1 chuyến đi thú vị..
    @ Anh Bắc: Cái ông CD one này sướng thật cứ đi đằng trước còn đằng sau thì có người chụp ảnh cho, trong ảnh toàn thấy ông CDone ko à. Mà đồng chí CDone nhà mình chạy ra tới đâu rồi ko biết...
  4. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hành trình Xuyên Việt và các tỉnh miền tây của anh em HCDC đã kết thúc vào 22h 30/04/09 . đúng như lịch trình nhưng giwò về đến SG thì muộn hơn dự định .. và kết thúc hành trình là 2808km..
    Thay mặt anh em HCDC xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em CD , 67 , Mo to và tất cả ace đã yêu mến CD trên mọi miền tổ quốc đã giúp đỡ anh em chúng tôi hoàn thành chuyến đi .
    Xin kính chúc ace , luôn mạnh khoẻ và thành đạt
    Thông báo đặc biệt
    Tối nay CDone78 sẽ ngủ tại Bình Dương để sáng mai chạy đường 14 và sau đó là đường HCM cho hành trình lượt về ..
    Dự định là tối 09/04/09 sẽ có mặt tại Hà Nội ..
    Đề nghị tất cả anh em lên kế hoạch cho vụ đón tiếp ...
  5. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hien tai CDone78 di chuyen duoc 40km ..
  6. hau1k1

    hau1k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Em mải chơi quá không biết nhà mình có nhà mới khang trang và nhiều niềm vui như vầy, Xin kính chúc đại gia đình HCDC nhà ta sức khoẻ niềm vui và đoàn kết nhé!
    @ A Bắc + A Phương!
    Theo kế hoạch anh em mình cùng chinh phục cực Nam nhưng do thời gian của a Bắc quá gấp nên e không sắp xếp theo đoàn được có gì không phải mong các bác bỏ qua cho nhé!
    Em xin bổ sung thêm 1 vài tấm hình gặp anh em ở Bạc Liêu
    Anh Bắc đang phân trần về đồng hồ báo 40 mà Police bắn tới 51/40
    [​IMG]
    Bạn Hậu giải thích xe của anh có 40tr, còn cái máy của Police tới 1tỷ gấp tới 25 lần nên chính xác đó anh!
    [​IMG]
    Và 2 nét mặt..
    [​IMG]
    chung niềm đam mê
    [​IMG]
    chia tay 2 bác HCDC tụi em đi Cực Nam
    [​IMG]
    đòan của tụi em đây ( 2 CD và 1 CB)
    [​IMG]
    Trên đường từ Cà Mau xuống Năm Căn tụi em đi chung đoàn với Caravan Việt hành trình về đất mũi, cùng các bác Motor mở đường cho đoàn xe hơi chạy
    [​IMG]
    [​IMG]
    và điểm cuối cùng của em là đây!
    [​IMG]
    Niềm mong đợi của cá nhân em từ rất lâu cũng như của các Rider, cảm giác thật hạnh phúc và sung sướng. Có rất nhiều điều để nói nhưng có lẽ em sẽ để cảm nhận riêng cho mình,
    Tất cả chúng ta hãy cầu chúc cho bác CDone lên đường thượng lộ bình an và gặp nhiều may mắn!
    Báo cáo thêm là xe bác CDone đã có đồng hồ tốc độ nhé!
  7. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Em mới về anh àh.
    Ngày lễ 30/4 - 1/5 vẫn phải nằm 1 mình ở TP Thanh Hóa buồn như chấu cắn
  8. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Jhendrix viết lúc 22:49 ngày 03/05/2009:
    A Tuấn coi thường thằng em thế. Em chạy CD. Mà hình như từ trước giờ chưa có em CD nào chạy lên Hà Giang - Lũng Cú thì phái. Em lên đó đi đến đâu là dân tình xôn xao đến đó.

    [/QUOTE]
    Anh ơi, ko phải chưa có em CD nào mà là CD 125, CD 50... cũng lên Lũng Cú rồi anh àh
  9. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rồi, mà bác Phương Freedom nhà mình cũng đã chạy lên đây rồi đấy Jhendrix à....
    Dự kiến chiều tối thứ 6 này đồng chí CDone nhà mình sẽ về đến Hà Nội, Vì vậy CLB sẽ tổ chức đi đón Phương CDone tại Xuân Mai, vậy ae nào tham gia được thì đi cho đông vui nhé. Chiều thứ 6 đi off rồi giờ giấc cụ thể như nào rồi mình đi luôn...........
  10. tuyliphongvf

    tuyliphongvf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng a Bắc và a Phương đã kết thúc chuyến hành trình xuyên Việt thành công và tốt đẹp. Đúng là cảm nhận qua từng dấu chân. Ảnh hành trình 2 anh đi ghi lại những khoảnh khắc rất tuyệt.

Chia sẻ trang này