1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Honda CD HN nhiệt huyết tuổi trẻ, mạnh mẽ sức già ( Mở ảnh chuyến đi BG_BN)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bacbmcs, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. glacially

    glacially Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà mới có đủ tiền mắc ADSL để vào thăm anh em và báo cáo là mới làm đăng ký kết hôn cho em vợ hai.
    [​IMG]
    Tình hình chưa kịp làm CMT nên vợ cả quản lý hộ luôn em vợ 2
    [​IMG]
    Hôm thứ 6 tranh thủ mấy ngày HN ngập lụt mình và Cường nha sỹ đi Thái Bình để kết thúc khoá học và thi bằng A3. Kết quả đến 12h đêm hôm qua mới về được đến nhà bằng nhiều phương tiện ô tô, xe ôm, phà, taxi, bơi... 10 hôm nữa có quyền đi môtô 3 bánh, xích lô máy, xe thương binh mà ko sợ chú công an nào.
    Được glacially sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 02/11/2008
  2. thaodan81hn

    thaodan81hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em vừa đi Hải Dương về, mấy hôm ở HÀ Nội mưa, hôm nay tạnh làm em nhớ quá nên đuổi theo mưa về tận Hải Dương, mưa như trút...
    @ anh Hieu4LD: Nếu làm composite thì bác cứa đưa mẫu cho em ,em làm khuôn, rồi ai đặt hàng em làm cho, giá không đắt...
    Nào anh em mình cùng đi cái nhể, các bác chúc mừng em chuẩn bị cưới vợ nhé!
  3. thaodan81hn

    thaodan81hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn tin buồn.... tối hôm 31-10 , sau một hồi suy nghĩ em và anh TH đã quyết định rời cơ quan về nhà, kết quả như sau: anh TH bị đứt dây ga, 12h đêm mới về tới nhà, em thì do nảy sinh mâu thuân với mấy thanh niên đi trên ô tô con nên bị 4 thanh niên quây hội đồng, may mà vứt xe thoát kịp, hậu quả để lại là xe em bị vở pha trước, còn bên đội khách ko biết có vấn đề gì không, vì em dùng mũ làm vũ khí mà...
  4. thaodan81hn

    thaodan81hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn tin buồn.... tối hôm 31-10 , sau một hồi suy nghĩ em và anh TH đã quyết định rời cơ quan về nhà, kết quả như sau: anh TH bị đứt dây ga, 12h đêm mới về tới nhà, em thì do nảy sinh mâu thuân với mấy thanh niên đi trên ô tô con nên bị 4 thanh niên quây hội đồng, may mà vứt xe thoát kịp, hậu quả để lại là xe em bị vở pha trước, còn bên đội khách ko biết có vấn đề gì không, vì em dùng mũ làm vũ khí mà...
  5. thaodan81hn

    thaodan81hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    @ ALL: Có bác nào thừa pha trước để lại cho em nhé! Em sẽ hậu tạ say thì thôi!
  6. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn còn mưa .CD vẫn cày tàu gầm thoải mái!!!Chán thật!!!
  7. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    HÀ LỘI NGÀY NGẬP LỤT - ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI >>> LÃNG MẠN QUÁ
    [​IMG]
    Được lady_killer368 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 03/11/2008
  8. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào rảnh chiều đi đạp vtj với em nhé >>> vui lắm
    [​IMG]
  9. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ae mình phải độ 01 con làm xe cứu hộ được đấy
    [​IMG]
    Được lady_killer368 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 03/11/2008
  10. Ngocxeko78

    Ngocxeko78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà sức khoẻ để tát nước ngập úng .
    Trước tiên xin chia sẻ với các đồng chí và gia đình bị ngập lụt, chúng tôi xin ủng hộ mỗi nạn nhân (xe CD) bị chết bugi 1 cốc săng để rửa, ủng hộ 1 chuyến xe tải để chở xe CD bị chết máy .
    Mấy hôm vừa rồi do nhà cửa ngập lụt không đi ra ngoài được, mọi phương tiện đều bị ngập đến 2/3 thân xe , đi ra đường thì phải bơi, đi ăn cháo lòng thì phải lội nước, đi ăn sáng thì đến tối mới về được đến nhà (khoảng 500m) .
    Mặc dù mấy hôm nay mưa bão như vậy nhưng thấy nhà mình rôm rả quá nên cũng thấy mừng mừng, chúc cho nhà mình luôn như thế nhé .
    @ A.Bắc: em tìm cho anh được con gà bị hỏng máy P990i, anh cho em kiếm tí của thằng này nhá. anh sửa tốt cho nó có khi nó còn tặng anh cả cái yên sau đấy .
    @ timbanxe: Chào mừng em tham gia vào HCDC, đặc biệt là đội bóng luôn bố trí cho em 1 chân tiền đạo chính .
    @ all: Hy vọng sau cơm mưa trời lại sáng lúcđó tha hồ mà ọp ẹp và .

Chia sẻ trang này