1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Honda CD HN nhiệt huyết tuổi trẻ, mạnh mẽ sức già ( Mở ảnh chuyến đi BG_BN)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bacbmcs, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaodan81hn

    thaodan81hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình cùng nhậu các bác nhá!
  2. Timbanxe

    Timbanxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh ngươibaove nhưng gì anh nói làm em buồn quá , khi thấy anh nhiệt tình nhắn tin và gửi nick cho em em thấy vui. nhưng những gì anh nói hôm nay làm em buồn, buồn vì anh ít quan tâm đến HCDC, nhiều khi anh cũng chẳng thèm đọc mọi người viết gì , em viết gì hoặc có đọc cũng không thèm hiểu hết nghĩa, nhưng em thì khác , muốn chơi với ai em phải hiểu người đó , muốn chơi cái gì em phải hiểu cái đó. Còn tại sao em hiểu HCDC rõ vậy vì em quan tâm, còn những gì em nói về anh Thảo em đều đọc trên mạng, và em thưòng hay đừa với anh Thảo vì anh ấy vui tính , còn nếu anh chưa đọc thì anh đọc lại nhé. chúc anh hiểu mọi ngưòi cũng như hiểu em hơn...
  3. ducwuhan

    ducwuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Làm người ta buồn rồi kìa,xin lỗi người ta đi
  4. ducwuhan

    ducwuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá,sinh nhật HCDC lần này chắc em bên này tự sướng 1 mình rồi
  5. thaodan81hn

    thaodan81hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi anh ngươibaove nhưng gì anh nói làm em buồn quá , khi thấy anh nhiệt tình nhắn tin và gửi nick cho em em thấy vui. nhưng những gì anh nói hôm nay làm em buồn, buồn vì anh ít quan tâm đến HCDC, nhiều khi anh cũng chẳng thèm đọc mọi người viết gì , em viết gì hoặc có đọc cũng không thèm hiểu hết nghĩa, nhưng em thì khác , muốn chơi với ai em phải hiểu người đó , muốn chơi cái gì em phải hiểu cái đó. Còn tại sao em hiểu HCDC rõ vậy vì em quan tâm, còn những gì em nói về anh Thảo em đều đọc trên mạng, và em thưòng hay đừa với anh Thảo vì anh ấy vui tính , còn nếu anh chưa đọc thì anh đọc lại nhé. chúc anh hiểu mọi ngưòi cũng như hiểu em hơn...
    [/quote]
    Cốc Cốc Cốc...ngồi giờ này mà thấy chán chán thế nào ý, giá như mà trời mưa to thêm mấy ngày nữa có phải được tầm tã trong mưa nữa không. Chiều này ăn thịt chó, gọi cho anh Duy mà anh ý ốm , chẹp , mưa gió thế này hoá ra lại hay các bác ah!
    @ Timbanxe: iem chưa nhắn cho anh địa chỉ và số đt để anh qua lấy cái pha CD90 đấy nhá...nhắn đi nhá...
  6. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Chúc một ngày vui vẻ , Chúc chú Đức chăm ngoan học giỏi , Chúc cho toàn bộ xe của HCDC lội nước an toàn và máu như Tuấn Hiệp tối qua, ( nói thế thôi nhưng không biết đã về đến nhà chưa)
  7. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CẢ NHÀ !
    Một ngày mới lại bắt đầu, trời vẫn mưa, đường vẫn lụt quá. Hôm nay em đến cơ quan lại ướt như chuột, chán quá >>> chẳng biết bao giờ mới hết mưa, hết ngập đây .
  8. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bến Gáp bát - Pháp Vân ngập thì Phố Vọng _ Giải phóng trở thành bến xe phía Nam, mọi người muốn vào thành phố đều có thể lựa chon hình thức di chuyển, VD , xe cứu hộ, xuồng tự tạo , thuyền tôn , xe tải cỡ lớn . Còn Hiệp Sỹ nhà ta chọn phương án lội bộ mà còn cho một chân dài toạ nhờ trên lưng....
    Thái độ mãn nguyện của chân dài sau khi không bị ướt Quần.
    [​IMG]
    Hiệp sĩ lội bộ sau quãng đường 5KM và còn gúp đỡ thêm chị em
    [​IMG]
    Và đây là lức chán chẳng buồn chết
    [​IMG]
  9. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Muôn nẻo cứu hộ
    Người cứu hộ Ô tô :
    http://files.myopera.com/bacbmcs/albums/631865/Qu%C3%A2n%C4%91%E1%BA%A1ika338.jpg
    Ô tô cứu hộ O tô:
    [​IMG]
    Xe ngựa cứu hộ O tô
    [​IMG]
    Đây là sự đổi ngôi ; Em thằng xe Ngựa đẩy cửa Ô tô, Vợ ông chủ xế Xịn ngồi nhờ Cabin xe Ngựa
    [​IMG]
  10. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo anh Bắc là sau khi rời nhà anh về, 2 VC em liều mình phi vào dòng nước lũ với em CD - 200CC cực chiến, đang lao ầm ầm thì bỗng 1 đàn xe tải cỡ lớn nó cũng phi vô và vượt qua xe em kéo theo là những cột sóng lớn cuồn cuộn phi vào chiếc xe của 2 VC em, làm cho chiếc xe nghiêng ngả và bắt đầu có dấu hiệu ngủm dần. Nhưng em vẫn cố gắng giữ vũng tay lái và đi thêm 1 đoạn nữa, nhưng ông trời thật ko có mắt, mấy tay xe tải từ phía sau lại lao tới tạo ra các con sóng khác ập vào chiếc xe của em và cuối cùng điều gì đến cũng đã đến, em phi được đến trước bến xe Giáp Bát thì xe tắt máy và phải nhẩy xuống dắt xe về đến tận đầu đường rẽ vào Linh Đàm mới có hàng sửa xe, vào đó thay dầu và làm sạch máy. Thằng sửa xe nó chém cho 2 chai dầu đêu đểu mất 140.000đ + 30.000 đ tiền sửa nữa là 170.000 đ. Đau thế.............
    Sáng nay 2 VC lại mang xe ra phi xe đến bến xe đò gần ngã rẽ vào Linh Đàm, gửi xe và người lên xe tải đi qua khúc sông ( Giải Phóng ) để đi làm. Tốn kém quá, ngày nào đi đi về về cũng mất gần 100k tiền xe đò. Mà trời hôm nay vẫn mưa to, ko biết đến bao giờ mới hết mưa, mới hết khổ đây............

Chia sẻ trang này