1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Honda CD HN nhiệt huyết tuổi trẻ, mạnh mẽ sức già ( Mở ảnh chuyến đi BG_BN)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bacbmcs, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaodan81hn

    thaodan81hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác mấy hôm vừa rồi em bận quá nên hôm nay mới có mặt. Tình hình là hôm chủ nhật vừa rồi em về Ngõ Trạm cùng phụ huynh, kết quả vẫn là 24-11 âm lịch là em bị kết án! khổ thân, mong các bác dành thời gian quà cáp thăm hỏi em thường xuyên trong những ngày tháng khó khăn đó ạ!
    @ Anh TH: hôm nay em ốm quá anh ah, anh có gì mang thăm ko?
    @ anh XÊKÔ: hôm off thứ sáu tuần trước mưa quá, cứ tưởng anh Duy đi đại diện, hoá ra bác ý cũng ốm, chẹp ! xin cáo lỗi cùng các bác nhá!
    Chúc cả nhà một tuần làm việc tốt đẹp và hiệu quả!
  2. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú Nam ảnh này nhá, chú đưa lịch trình cũ quá rồi
    [​IMG]
  3. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    @CQV: ChưặặĂng trơnh này anh sỏẵ trao 'ỏằ.i vỏằ>i ae HCDC và thông tin lỏĂi cho em sỏằ>m nhâ.
    Chúc 67 Viỏằ?t Nam, lỏằ>n mỏĂnh và 'oàn kỏt......
  4. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chán nhẩy >>> để em tìm địa chỉ khác vậy.
    Trước xăng 19k / 1lít thế mà còn chậy ầm ầm, bây giờ còn có 14k / 1lít mà sao thấy ae đuối quá
  5. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng bận quá, giờ mới vào thăm nhà.
    Chúc mọi người tuần làm việc mới năng suất hiệu quả
    Tuần này đi công tác Sài Gòn không tham gia được gì rồi
  6. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Giang Meile vợ vừa sinh thêm một cu tý , mẹ tròn con vuông. Chúc anh sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ cao cả, chăm sóc vợ con !
    To: Thaodan : Qua trọng là mấy hôm chú Ngõ Trạm vào đâu thôi ?
  7. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    AE XEM ĐIỂM ĐẾN NÀY CÓ ỔN KHÔNG ??? >>> CHO Ý KIẾN NHÉ !!!
    Hồ Núi Cốc
    Con đường dài 15km, từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đưa ta qua vùng chè đặc sản Tân Cương, theo con đường quanh co qua làng bản, qua những đồi chè hình bát úp, những luống chè uốn lượn hình vành khăn, đến với Hồ Núi Cốc.
    25km2 mặt hồ, một vùng trời nước mênh mông. Những cánh rừng bạch đàn, cây keo, cây mỡ trải sát mép hồ. 89 hòn đảo lớn nhỏ, càng tăng thêm chất bí ẩn, lãng mạn, thơ mộng và huyền thoại của Hồ Núi Cốc. Xa xa kia là đường xanh của đại ngàn Tam Đảo, còn như thực như ảo quanh ta là đảo Tiên Nằm, đảo Núi Cái, đảo Cò, đảo Dê, đảo Khỉ, đảo Bạch Đàn, đảo Trám?
    Công viên nước Hồ Núi Cốc
    Cầu bình thơ Hồ Núi Cốc
    Khu nghỉ lại trên hồ
    Đến đây, tâm tưởng của ta bị nhuốm ngay màu sắc và cả âm thanh của huyền thoại: ngày xưa có nàng công chúa con gái của Quan Lang, giàu có và uy quyền nhất vùng. Nàng gặp và yêu chàng Cốc, một dân phu nghèo làm nghề đốn củi. Nhưng tình yêu đã bị Quan Lang ngăn trở và cấm đoán, cho dựng lên dãy núi hình răng lược để ngăn cách. Chàng Cốc buồn, hóa thành núi Cốc đứng đơn côi, chơ vơ giữa trời và đất. Còn nàng Công nhớ chàng, nàng khóc ngày đêm nước mắt chảy thành dòng sông Công mịt mờ giữa non xanh trùng điệp.
    Nhạc sĩ Phó Đức Phương có lời ca say đắm lòng người như mời gọi ta đến với hồ Núi Cốc: "Bồng bềnh (hừ) bồng bềnh. Chồng chềnh (hư) chồng chềnh. Một vùng núi cao, nước sâu. Thuyền trôi, thuyền trôi, mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảo?"
    Du lịch trên hồ Núi Cốc bằng ca-nô, cao tốc hoặc bằng thuyền nan. Thuyền càng đi càng như lạc vào cõi vừa hư vừa thực. Tâm hồn ta như được gột rửa những bụi trần, những lo toan giữa cuộc đời bận rộn. Đến đây, ta còn có thể câu cá tự nhiên trên mặt hồ dài rộng hoặc câu cá trong các ***g ao. Khi lên bờ, ta còn được đi thăm và không kém ngỡ ngàng bởi các khu: Động huyền thoại cung, Động Ba cây thông, động thế giới cổ tích, công viên nước, công viên cá sấu? Và ta còn được xem, chọn mua trước hàng nghìn sản phẩm mỹ thuật bằng chất liệu đồng, gốm, sứ, đá, gỗ, mây, tre đan, vải sợi? sản phẩm của hơn 90 làng nghề truyền thống trong cả nước.
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    VÂng ! Thank Anh và Anh chỏằi nhau, vơ lÂu quĂ chúng ta không có giao lặu qua lỏĂi rỏằ"i Anh ỏĂ
  9. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Nam làm bên hướng dẫn Du lịch hay sao ý nhỉ...
    Lên chương trình, rồi tả cảnh nghe mà chỉ muốn đi ngay được
    .............................................................
  10. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    .
    Cảm ơn bác đã quá khen, cũng lâu rồi HCDC chẳng chạy một cung đường nào rồi. Em post lên mấy địa chỉ để ae xem và cho ý kiến, bác xem thế nào lên chương trình để ae chuẩn bị nhé.
    Được lady_killer368 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 10/11/2008

Chia sẻ trang này