1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu lạc bộ "không thèm yêu" và..."thất tình"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacucvang2110, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    câu lạc bộ "không thèm yêu" và..."thất tình"

    "tình yêu là một mầu xanh
    dù trăm năm vẫn trong lành thuỷ chung
    khi yêu ,yêu đến vô cùng
    trái tim bé nhỏ mà không bến bờ..."
    "yêu là chết ở trong lòng một it.." và tốn của nhà một it.."

    [=3]nên ta sẽ không thèm yêu và vì"tôi từng yêu và đã từng cay đắng.."
    và đó là li do để "không thèm yêu"
    tại sao bạn không yêu ?(hay chưa biết yêu,bạn còn ngây thơ và trong trắng,bạn bướng bỉnh...)...và đừng quên dành một chỗ cho những kẻ thất tình.[/size=3]


    [yellow]
  2. thanchettt

    thanchettt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hay quá , chính sánh của tui là ko thèm yêu , ko phải vì tui ko biết yêu mà , chẳng có ai yêu tui cả....
    chung
  3. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đây phải đặt là Cái chùa chứ đâu phải câu lạc bộ nào đâu
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chùa chỉ là chỗ nghĩ chân trên con đường tình.
    LýThông
  5. Ozzyline

    Ozzyline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hoacucvang2110 ơi ! sao bạn lại có suy nghĩ tiêu cực zậy ! ở đời sống phải có tình yêu chứ ! Ko phải chỉ yêu cho riêng mình mà còn yêu người nữa . Thơ bạn làm (hay là của ai làm thì tui hổng biết) hay đó chớ ,nhưng câu : "yêu là chết ở trong lòng một it.." và tốn của nhà một it.." thì lại giết chết tình yêu đó .Nếu yêu mà tính toán thì ko có tình yêu là phải rồi ! Bạn có Ok ??
    Còn ông thanchettt nữa ! ông là thần chết thì ai mà giám yêu ông !
    Thôi nếu hoacucvang2110 có những "suy nghĩ" mới mẻ thì
    báo tui biết nghen ! Bye... !

    Ozzy

  6. thanchettt

    thanchettt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    chung
  7. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    tình yêu có cần tính toán không?
    ai đó vùa bảo có tính toán không phải yêu nhưng thực tế bây giờ không ai yêu mà lại không tính toán,giữa những cái gọi là suy nghĩ trong tình yêu và tính toán có một khoảng cách nào đó rất mong manh....bạn không thể lao vào yêu mà không tính đến tương lai,chẳng nhẽ chỉ là hiện tại ,cứ nồng nhiệt đi đừng nghĩ gì thì sẽ đến lúc như quả bóng xì hơi mà thôi...tình yêu chân chính theo mình nghĩ phải hướng đến hôn nhân...mà chắc chắn có nhiều việc phải tính xem...
    [yellow]
  8. Manhj

    Manhj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chúc câu lạc bộ sớm giải tán .
    good luck to hoacucvang
  9. acylht

    acylht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm quái gì cho mệt,các người đã nghe câu thơ nay chưa:
    Tình chỉ vui khi tiền đầy túi
    Tinh mất vui khi túi vơi tiền
    Thế đấy,tình yêu.
    Nhiều khi tôi cũng thấy cô đơn,định tìm cho mình một người yêu,chuyện ấy quá đơn giản với tôi,thế nhưng khi nhớ lai câu thơ con cóc ấy thì tôi thất vọng hoàn toàn
    acylht
  10. acylht

    acylht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm quái gì cho mệt,các người đã nghe câu thơ này chưa:
    Tình chỉ vui khi tiền đấy túi
    Tình mất vui khi túi vơi tiền
    Nhiều khi tôi thấy cô đơn cũng muốn tìm cho mình một người yêu,việc đó quá dễ đối với tôi,nhưng khi nghĩ đến câu thơ ấy thì tôi hoàn toàn thất vọng và mất hết hứng thú,còn các người nghĩ thế nào
    acylht

Chia sẻ trang này