1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Miền Nam(lạm bàn về việc sắm tết cho bà con)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi taysungbavang, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ đến bài 2 của em NUI...
    Tương Giang
    Quân tại tương giang đầu
    Thiếp tại tương giang vĩ
    Tương tư bất tương kiến
    Đồng ẩm tương giang thuỷ​
    *** Bài thơ này là bài thơ khuyết danh ( không có tác giả) người ta tìm thấy nó trong sách tình sử Trung Hoa.
    ***Dịch thơ: Chàng ở đầu sông tương. Thiếp ở cuối sông Tương. Nhớ nhau chẳng thấy mặt. Cùng uống nước sông Tương.
    ***Dịch thơ Bài này thì chưa tìm được bản dịch thơ. Nhưng cũng xin phép dịch thử , mong các Bác đừng chê.
    Sông Tương
    Sông Tương nuớc chảy đôi dòng
    Chàng đầu , thiếp cuối ,cõi lòng nát tan
    Nhớ nhau nhìn nuớc thở than...
    Uống chung nguồn nước, đôi hàng lệ rơi...!​
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  2. Rochester

    Rochester Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hơ!!! chẳng hiểu bác này học hành kiểu gì mà dịch chán thế??? Tui vốn dân kỹ thuật, chẳng có một nửa chữ hán trong bụng mà dịch nghe đỡ hơn bác nhiều...
    =============================
    Phong Kiều Dạ Bạc
    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngư hỏa đối sầu niên
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
    ***Dịch:
    Đêm Trăng bến Phong Kiều
    Mờ sương trăng lặn quạ khóc than
    Thấp thoáng tán phong ánh đèn vàng
    Hàn Sơn văng vẳng lòng cô khách
    Cô Tô đêm lặng sông mang mang
    ================================
    Tương Giang
    Quân tại tương giang đầu
    Thiếp tại tương giang vĩ
    Tương tư bất tương kiến
    Đồng ẩm tương giang thuỷ
    *** Bài thơ này vốn của một tác giả Việt Nam (ai í nhỉ...). Sau đó có một tác giả Trung Hoa dịch thành, được đưa vào sách Tình sử Trung Hoa..
    *** Dưới đây là bản gốc...
    Tình Sông
    Hồng Hà đau đáu cuộn
    Cửu Long Giang vô tình
    Cùng chảy ra biển rộng
    Sao muôn đời lặng thinh
    ===============================
    hi hi hi... đùa tí, bác đừng giận nhé...
    ====~~
    Rochester
  3. lazycatag

    lazycatag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì tui thích bản dịch của mèo hoang hơn (dĩ nhiên không phải vì tình thân đâu nghen ) nhung dù sao thì bản dich của rochester cũng không phải là không hay : 5* cho mèo hoang và 4* cho rochester!
    Tam thể mèo
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Rochester-----------> Bản dịch của Phong Kều Dạ Bạc mà tôi post lên không phải của tôi mà là do một nhà thơ nào đó dịch..Bác cũng thích chê người khác qúa nhẩy???
    Còn bài Tương Giang xuất xứ từ Trung Quốc, không phải của ai ở Việt Nam cả, những cái này tôi được học từ chuyên nghành Văn của tôi đó..Chẳng nhẽ thầy của tôi dạy sai hay sao??? Bác có chê người khác thì suy nghĩ trước nhé..Đươc vậy mọi người nhờ..!!!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  5. Rochester

    Rochester Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ui!!! Bác này lóng quá!!! Bác không thấy là tui đã nói rằng tui đùa một tí hay sao??? Eo ơi (), thế là mình biết thêm một tí về con gái AG rùi!!!
    Tuy nhiên, nếu bác thật sự không thích thì tui sẽ delete bài của tui nhé...
    ====~~
    Rochester
  6. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Gặp tui mà muốn làm gể box AG thì điều trước tiên là vote cho wildcat 5*, rồi khen lấy khen để thơ của cô ấy (vuốt từ đầu cho tới đuôi luôn, cô ta là mèo mà, thích vuốt lắm , just kidding ) , ai lại đi múa rìu qua mắt thợ thế kia, hạ sách quá , "đồng chí phải tự kiểm điểm lại mình đi " .

    POP...POP...POP... IT'S THE WAY I LIVE
    NCN
  7. Rochester

    Rochester Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hơ!!! zậy hả bác? thế mà tui không biết!
    Bác WildCat ui, tui xin trân trọng tự kiểm điểm nhé! Tui cũng xin thành thật nói rằng thơ của bác hay lắm! Thật đấy, tui có đọc một số bài của bác bên Thi-ca rùi.. tui rất thích hai câu này của bác:
    "Lúa trổ bông gọi nhau thay màu áo
    Nắng tuôn trào ôm lấy mái nhà tranh"
    (Có đúng không í nhỉ, lâu rùi nên mình wên mất)
    Nhân đây, tui sẽ vote cho bác 5* nhé==> rất thành khẩn!
    (Hic! Nhưng dù sao thì mình vẫn thấy thơ mình hay.. chắc tại văn mình vợ người!!!)
    ====~~
    Rochester
    Được sửa chữa bởi - rochester vào 01/06/2002 21:41
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị cứ thi nhau thơ ca làm em đây chẳng hiểu gì cả...
    chintale
  9. Mummy_return

    Mummy_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    taysungbavang oi!!!
    Phải nói là đọc bài của bạn tui vui qua trời..lâu lắm mới đọc được một bài...đầy xúc tích và...có liên kết như vậy....
    Tui thì cũng là dân long Xuyên-An Giang..nhưng hiện tại thì không còn ở Việt Nam nửa..tuy nhiên..tui cũng tích cực tham gia vào chiến dịch này!! các bạn khác có đồng ý không nào?
    hay la tổ chức một cuộc đánh games online or play chess online đi!!! phe nào thắng thi phe đó làm quan lý cả miền nam luôn (chỉ la web thôi nha bà con!)...
    bà con thấy ý kiến của tui thế nào...
    tổ chức đánh games online or chess đi!!!!ok!!!
    good luck
    MUMMY_RETURN
  10. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , mm hông biết tốc độ truy cập net bên này hả, nội post bài lên mạng không cũng đã không đủ thời gian , nói gì đến play game online, còn không biết dẹp ý kiến đó nữa.
    Haha..., mắc cười quá , mm mà cũng biết thưởng thức thơ nữa,nói u đừng buồn chớ tui nhớ văn của u hồi đó toàn là dưới trung bình không hà, bộ qua bển có đi học ..... phụ đạo môn văn hả, nên có trình độ cảm nhận văn chương dữ quá. Hey, bài thơ của ai vừa mới .... bị mm khen thì xem lại đi nghe , hahhahha.....
    [​IMG]
    [​IMG] NCN

Chia sẻ trang này