1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cau lac bo : Moi ngay 1 y tuong

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi lee81, 01/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    0
    moi ngay 1 y tuong la` qua' it, de kich thich kha nang sang tao nha` khoa hoc na`o i' nhi???? moi gio 1 y tuong nua co, ngay ca khi trong nha` ve sinh, vi` neu khong thoi gian troi qua that vo ich
    Hom nay la y tuong :
    La`m 1 cai am co' 2 vo`i, khi rot nuoc ta co' the rot cho luon 2 nguoi, dat ten la` am " am duong" 1vi du 1 ben dung ca fe, 1 ben dung nuoc chanh.
    ok !
    mong rang ung ho y' tuong na`y, chung ta se~ co ngan hang y tuong chu choa duoc do', cac thanh vien tich cuc len nhaaaaaaaaaa
  2. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    0
    hu hu cha ai co y tuong gi` ca a`????
    kem quaaaaaaaaaaa
    hu hu hu hu
    Tieng khoc vang thau troi xanh
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai thèm post bài lên là phải bì mỗi ngày một ý tưởng thì ý tưởng đó là chỉ có giá trị như cái ấm sứt mà thui. Một ý tưởng theo đúng nghĩa của nó cần sự suy nghĩ một cách nghiêm túc và chín chắn chứ và thời gian chắc không thể chỉ 1 ngày mà có được.
    to Iee81 : Ông nên suy nghĩ một cách có chiều sâu hơn, đó là cách tốt nhất để kích thích khả năng sáng tạo. Đừng có suy nghĩ theo kiểu mỗi ngày một ý tưởng, nó chẳng kích thích được cái gì hết, vô nghĩa.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  5. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nghe bút chì nói, làm cho firstviking này thấy "khâm phục" bút chì qua xá đỗi. Bút chì có tài phê phán chủ đề của người khác, moi chủ đề không thích đều có thể phê phán (thế mới tài chứ) ma lai nhận xét rất chi là chủ quan (càng khâm phục hơn) nhưng lại rất là "quyết liệt"(phục lăn ra rồi)
    Bản thân tớ thấy ý tưởng của cái topic này thi không có gì là xấu cả, mà còn tốt nữa cơ. Tớ cũng muốn pot bài lên nhưng ban thân kém cỏi qua, không có ý tưởng gì cả. Những ý tưởng có khi chỉ làm người ta cười thôi (cũng tốt "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" mà) nhưng nhiều khi từ những ý tưởng nhỏ này cũng có thể giúp ích để hình thành nên những cái lớn lao hơn nữa. Theo tớ, ý của tác giả là không phải là mỗi ngày mỗi người nghĩ ra một ý tưởng, mà là cả Family moi ngày sẽ có một ý tưởng, có thể là của bất cứ thành viên nào. San se ý tưởng cho nhau. Tớ ủng hộ lee81, nhưng rất tiếc bây giờ tớ vẫn chẳng có ý tưởng nào, kém quaa...
    Em thì từ bé đã nhút nhát rồi, không biết ăn nói nó thế nào cho nó phải lẽ lại đẹp lòng mọi người cả. Nếu bác nào không vừa lòng với em thì cũng rộng lòng lượng thứ cho em nhá. Em sẽ ráng trau dồi kỹ năng viết hơn để có tài phê phán được như ...bút chì (từ bây giờ đã là "thần tượng")
    Firstviking
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    thiết nghĩ firstviking nên đọc kỹ đoạn này.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    But chi nói chang có gi là đúng cả !Sao van đc mọi ngưòi khen thế nhỉ? ngưòi đưa ra topic này nối thế cũng chẳng qua muốn khuyến khích những ý tuởng !điều đó là tốt !đoc đoạn đáy rồi,có gì sai nào ?!? mơ uớc của con nguời bao giờ chả đầy tham vọng lee81 ko những muốn mỗi ngày 1..mà muốn cả mỗi giờ 1 ý tưởng !có gì sai?chả nhẽ bác ko bít câu chuyện của Acsimet _ởêca !!!chả từ trong nhà vệ sinh mà ra đấy thôi?!
    bác nhầm to !!! vì nếu thế nó sẽ ko còn là ý tưỏng nữa !ý tưỏng có thể đến bất kì lúc nào và luôn là sự tình cờ !!!

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  8. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nói đến ý tưởng của bạn ấy, chứ không phải là bắt bẻ từng câu từng chữ.
    Firstviking
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thomas Edison đã từng nói : nhu cầu là mẹ đẻ của phát minh và muốn có một phát minh thì phải thử qua hàng chụ thậm chí hàng trăm ý tưởng. Ý tưởng phải phát sinh từ nhu cầu và điều kiện thực tế.
    Phân tích ý tưởng của Iee81: Ta thấy nó không hề xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Ấm nước có hai vòi để cùng pha caffee và nước chanh là không thực tế bởi vì caffee và nước chanh được pha ở hai NĐ khác nhau. Caffee được pha ở NĐ cao còn nước chanh thường đưọc pha với nước mat để giải khát. Nếu chúng ta dùng vách ngăn cách nhiệt thì sẽ tới vấn đề về khối lượng và giá cả của chiếc ấm đó. Khi pha như thế chúng ta cũng sẽ làm lẫn lộn hương vị của đồ uống.
    To soul of stone : Acsimet phát minh ra định luật nổi tiếng mang tên mình sau bao đêm suy nghĩ trằn trọc chứ không phải ông ta chỉ nhảy vào bồn tắm là tìm được ra ngay định luật.
    To fistviking: tôi không hề phản đối ý tưởng sáng tạo tôi chỉ phản đối cái kiểu ý tưởng một ngày mà thôi.
    To Iee81, fistviking,soul of stone : U nên tham gia khoá học về Sáng tạo luận khoa học thì sẽ biết rõ thế nào là ý tưởng sáng tạo, đừng có nhầm lẫn giữa những suy nghĩ bột phát với ý tưởng sáng tạo.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  10. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hic hic ...........hay wa'
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980

Chia sẻ trang này