1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cau lac bo : Moi ngay 1 y tuong

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi lee81, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Iee81 bị lock user không phải vì post bài này mà là post bài khác trong box1980.
    To Iee81 : Mỗi người một tính cách không giống nhau. Có lẽ vì tính tôi không đưọc mềm mại lắm cho nên những lời góp ý của tôi cũng vậy. Và cũng bởi vì tôi khác ông cho nên tối không bao giờ post một bài như ông.
    to firstviking : Bà bảo tôi là nhận xét chủ quan, vậy hãy đưa ra một vài dẫn chứng đi xem nào. Nếu Fistviking không hiểu những gì Bc viết thì có thể gửi tin nhắn hỏi lại BC, BC có thể giải thích, nó cũng không có gì gọi là khó khăn quá đâu. BC luôn hiểu những gì mình nói ra. Theo cái kiểu đọc xong rồi cười mười thang thuốc ấy mà, có lẽ người ta cũng cười thật nhưng kèm vào đó là câu nói : Thằng ....

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

    Được sửa chữa bởi - but chi vào 03/05/2002 01:24
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Trí lớn gặp nhau rùi
    Yêu chân thành , đam mê và say đắm
    Prince at midnight
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chưa học mà nhầm thì còn chịu được !Học rồi mà nhầm thì ko thể nào chịu được!
    Cuộc đời sao lạ thế?!

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  4. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ mong muốn các bạn tranh luận theo tinh thần góp ý một cách tích cực nhưng dường như đọc từ đầu topic đến giờ mức độ chê bai nhau càng nhiều thêm thì phải. Các bạn đều muốn một câu lạc bộ đoàn kết, vậy tại sao không coi ý kiến của mỗi người là một quan điểm của người đó để tự mình gạn lọc, hoàn thiện mình hơn. Con người là một tổng thể không hoàn hảo (tôi không muốn đi sâu phân tích về khía cạnh này). Chẳng phải các bạn mong muốn mình đưa lên topic để mọi người đóng góp ý kiến đó sao, có ý kiến ủng hộ nhưng cũng có những quan điểm trái ngược. Nhưng topic nào thu hút được sự quan tâm của mọi người sẽ ở trang nhất, đó là sự thành công của topic hoặc nếu không thì có lẽ do topic đó chưa đạt được sự thu hút của nó, sẽ dần rơi xuống các trang sau. Tôi hơi lan man rồi thì phải. Khi tôi post bài này, tôi không có ý tưởng gì, chỉ mong các bạn coi đây là một lời nhận xét sau khi đọc một loạt những bài tranh luận của mọi người trong này và cũng chỉ mong muốn 1980 phát triển hơn lên, đoàn kết hơn nữa mà thôi.
    To first...và những bạn đã từng có ý nghĩ rằng không muốn post bài lên đây nữa: Hãy luôn nghĩ rằng đây là diễn đàn của chúng ta, bộ não của chúng ta hoạt động không ngừng , hãy để chúng có ít nhất một nơi chứa đựng những suy nghĩ đó.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Để có được 1 phát minh hay 1 phát kiến, không phải tự nhiên mà người ta có được. Ông newton, ông ácimet cũng phải trải qua nhiều ngiên cứu thì mới có thể phát hiện ra. Mọi người hay mắc một căn bệnh, đó là suy nghĩ vấn đề quá đơn giản. Chỉ cần nghĩ khác một chút thôi, sẽ thấy vấn đề thú vị hơn nhiều.
    Chủ đề này được đưa ra với mục đích gì? Đó là mong muốn kích thích tính sáng tạo của mọi người. Vậy mà toàn thấy mọi người cãi nhau linh tinh cả. Tôi hỏi các bạn nhé, đã khi nào bạn nghĩ rằng bạn sẽ nghĩ ra một cái topic kiểu như thế này chưa? Chắc là bạn sẽ cho rằng bạn sẽ nghĩ ra những topic hay hơn nhiều chứ gì? Bạn hãy suy nghĩ lại và đánh giá cao hơn một chút về người khác. Tôi cũng chẳng hơn gì bạn thậm chí kém hơn nhưng tôi mong mọi người nhìn nhận ngiêm túc hơn về vấn đề này mà thôi.
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To Captain : ý tôi không nói bài này mà là bài Iee81 post lên về ban nhậu nhẹt và hội 1980 cơ, tiếc rằng trong lúc bực tức tôi đã xoá mất rùi.
    to Sound of stone : Isac Newton đã bao năm suy nghĩ để tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao mọi vật đều rơi xuống và tìm được câu trả lời trong một phút tình cờ chứ không phải ý tưởng của ông đến khi ông ta thấy quả táo rơi.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  7. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã được đọc bài của Lee về ban nhậu nhẹt. Tên của ban này rất có thể làm người ta hiểu lầm, nếu Lee không hiểu, sao bạn không giải thích cho bạn ấy hiểu mục đích tốt đẹp của ban nhậu. Thực sự cảm thấy đó không thể là lý do mà Lee bị khóa nick. Bút chì định kiến với Lee???
    Theo tớ được biết thì bút chì không phải la mod, bạn có quyền gì mà xóa bài và khóa nick của người khac. Thiết nghĩ, bút chì mới là người đáng bị khóa nick vì đã lạm quyền.
    Theo tớ thì cac mod trước khi khóa nick của người khác, hoặc là xóa bài nên cảnh cáo trước.
    Firstviking
  8. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé.
    Mà bút chì ông ơi, tôi cung chả giận ông đâu, mỗi người một tính mà, thêm bạn bớt thù mà. Mà cái topic về hội nhậu đấy cũng là ý tốt thôi chứ không phải trả thù ông đâu, ông đừng tưởng nhầm nhá. Thật đấy, tôi thấy vui chơi cũng tốt nhưng ngoài ra cũng phải học hành chứ.Hi hi hi.. khi nào đi hát hò rủ tôi với nhá.
    Mà cái ông tình yêu mong manh như thuỷ tinh vào đây chỉ toàn nhất trí, chả hiểu nhất trí với ai nữa.
    Nhưng bút chì ơi tôi hỏi thật nhá, nếu có topic nào phê phán ai đó mà sự phê phán đó là đung, mà ông bênh cho kẻ đó thì ông cúng xoá bài đi à? Tôi hỏi thật đấy.Ở đây là góp ý cho nhau nên sẽ không tránh khỏi có ai đó góp ý cho ai đó mà hơi nặng lời, nặng đến nỗi thành phê phán ý.
    Mà ông học ở đâu đấy??
    ô hoá ra firstviking là con gái à??hay quá
    bútchì:
    "Chả có ai thèm post bài lên là phải bì mỗi ngày một ý tưởng thì ý tưởng đó là chỉ có giá trị như cái ấm sứt mà thui. Một ý tưởng theo đúng nghĩa của nó cần sự suy nghĩ một cách nghiêm túc và chín chắn chứ và thời gian chắc không thể chỉ 1 ngày mà có được.
    to Iee81 : Ông nên suy nghĩ một cách có chiều sâu hơn, đó là cách tốt nhất để kích thích khả năng sáng tạo. Đừng có suy nghĩ theo kiểu mỗi ngày một ý tưởng, nó chẳng kích thích được cái gì hết, vô nghĩa."

    Cái từ vô nghĩa đau lòng quá !!!!!!
    hoá ra trên đời này cũng có những việc hết sức vô nghĩa!!!
    Nhưng tôi không nghĩ như vậy!!!!! Việc nào cũng có ý nghĩa của nó, ngay cả việc làm của người điên, chí ít ra nó cũng giúp ích cho họ qua được cơn điên loạn.
    tien khong phai la tat ca nhung tat ca deu vi tiendung khong???
  9. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    0
    Ủa theo firstrviking nói thì bú chì không phải là mod a`??? mà mod là gì thì tôi cung không hiểu lắm, tôi mới tham gia vào hội nhưng tôi thiết nghĩ nhiệt tình của tôi có lẽ cũng nhiều như các bạn khác tham gia hội từ lâu.
    Đúng nên cảnh cáo trước và có thể sửa lại bài của tôi hoặc là trả lời giải thích.Chu choa, bút chì ơi đừng thù tôi nhé nếu không tôi buồn không giám post bài lên đâu, hi hi...hôm nào tôi mời ông đi bơi. ok???===> giảng hoà
    hi hi hi
    songbac đâu rồi, tôi quen ông đầu tiên đây, góp ý cho tôi cái đi.
    tiền không phải là tất cả nhưng tất cả đều vì tiền
  10. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sóngbạc đây. Sáng CN đi bơi giải hoà đê.......
    To Captain, BútChì: Sắp xếp lịch bơi sáng CN(05/04) này được không?
    To lee81: Mấy lần định rủ lee đi uống cafe nhưng bận quá, hẹn khi khác nhé
    Songbac In 1980 family

Chia sẻ trang này