1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ moto quân khu BỐN

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi staley_tran, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hehheh chào ênh!Chính là eem đây,rảnh rỗi mời anh qua cá gỗ nha!khi mô đến alo cho O cấy nha(Hoa:0984407337).Chủ nhật ni em phải vô Htĩnh mang quà của CLB vespa cho đồng bào.
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Cục bộ địa phương thì em có thể chỉ cho bác nhiều tỉnh cục bộ hơn nhiều nhá. Khỏi phải kể ra ai cũng biết.
    Đất khu 4 - tính từ Tĩnh Gia / Thanh Hoá vào là chuẩn nhất, tới hết Vĩnh Linh / Quảng Trị, nghèo nàn lạc hậu tới bây giờ có nhiều lý do, có thể nêu chính ra đây:
    -Ảnh hưởng của chiến tranh để lại
    -Khoảng cách địa lý so với các trung tâm của đất nước
    -Điều kiện tự nhiên không ưu đãi: đất đai khô cằn, núi non nhiều hơn đồng bằng
    -Thiên nhiên không ưu đãi, mưa không thuận gió không hoà.
    Tất nhiên không thể thiếu yếu tố con người. Nhưng con người khu 4 rất chịu khó làm ăn mà vẫn không cất lên được.
    Nên bác đừng suy nghĩ khiên cưỡng quá như vậy.
    Hôm nào rảnh bác Lê hô hào đi uống bia đi, cãi nhau về chuyện quê hương ra bàn bia khoái hơn. Nếu cáu còn có cái bàn mà đập.
  3. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật em cũng phải đi quảng bình có tí việc , chắc thứ hai ra rồi anh em tổ chức bia bọt nhé . Các bác nào có nhu cầu bia bọt thì post số điện thoại lên đây đến hôm đấy em sẽ gọi Có ân oán gì mời đến quán bia giai quyết nhé
  4. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bác nào tư vấn em cái hàng bia với , chỗ nào cho anh em dễ tìm cái nhé . Theo em nhó có một hàng bia khá lớn của một bác ở Vinh gần ngã tư sở nhưng không biết chính xác ở đâu . bác nào biết chỉ giùm nhé
  5. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hẹn ở quán cháo Lươn đi, món đặc sắc nhất, uống rượu với lươn thì chậc.
    ôi thèm quá
  6. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ok , bác bán cháo lưõi à quên lươn cho địa chỉ sơ đồ cụ thể đi ạ có món gì ngon thì quảng cáo luôn đi ạ
  7. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Số nhà56/381NguyễnKhang
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Cục bộ địa phương ở đâu cũng có
    Theo thông tin của anh em lính thì hiện giờ dân Hà nội là ít cục bộ nhất : mạnh ai người ấy làm
  9. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mọi cãi vã bỏ qua nhé.
    Nhân tiện nói chuyện cục bộ địa phương cho vui.
    Tớ học ở Hà Nội từ năm 92-96. Dạo đó sinh viên Nghệ Tĩnh ghê gớm lắm. Học giỏi mà quậy cũng hạng nhất. Các trường ĐH mà thấy hội trọ trẹ đi lại từng đám là lẳng lặng té sớm. Uýnh nhau mấy chặp rút cục chả có ai nữa mà gây sự, bọn tớ liền quay ra hoạnh hoẹ và đấm đá lẫn nhau. Cũng buồn cười.
    Nhưng khi về công tác tại Vinh là sinh sự, dân Nghệ An bài xích dân Hà Tĩnh, dân Vinh trù dập dân địa phương khác. Loạn xạ cả lên. Tớ quê gốc ở Nghi Xuân hà Tĩnh, cụ Nguyễn Tiên Điền chết lâu rồi nên phe cánh yếu xìu. Chịu mãi không được nên phải giải tán.
    Còn ở Hà Nội thì cũng không được mạnh ai nấy làm như bác gì nói đâu. Khi cái câu "Hà Nội" gốc đang được tung hô trên đài báo và nhiều chú HN còn vênh váo "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài.." thì người địa phương khác đến lập nghiệp cũng chịu nhiều lép vế. Ít nhất là cũng liều liệu mà tập nói giọng "Hà Lội" cho nhanh.
    Theo tớ địa phương ít có nhiễu sự về tính cục bộ nhất là Sài Gòn. Tớ lê la khắp chốn nhưng cuối cùng thấy ở đây quả thực là thoải mái. Không ai kêu tớ là dân "Cá Gỗ" hay người Thanh Hoá là "ăn rau má phá đường tàu". Đối với dân trong SG thì toàn bộ miền Bắc đèu giống nhau, đều là "Hà Nội" và Hà Nội cũng chả hơn gì nơi khác cho dù dân Sài Gòn cũng chả cho họ tài giỏi gì hơn ai. Có lẽ vì thế mà từ anh nông dân đến nhà trí thức đều cảm thấy thoải mái khi lập nghiệp ở SG. Ít nhất là mặt tinh thần.
    Có lần gặp một ông già thâm thuý, ông ấy nói: "nguòi HN gốc thì đã đi hầu hết vào năm 54 rồi" và "ngưòi SG gốc giờ chủ yếu ở nước ngoài". Không khéo đúng.
    Đáng tiếc tớ không có ở HN để uống nước với các bác và đập bàn cho sướng tay.
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm Thấy quán Cá Gỗ này khá lâu rồi mà chưa vào.

Chia sẻ trang này