1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Motor Hà Nội (Sở TDTT Hà Nội) (Thông tin về thẻ VĐV và bằng A2 trang 98, 99)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi x4, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. livetoride

    livetoride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/livetoride/moto hanoi.jpg[/img
    Hi CazyMaster,
    Trước tiên xin thay mặt CLB Mô tô HN và những người tâm huyết với TTVNOL xin chân thành cảm ơn bạn và các MOD khác đã tạo ra một diễn đàn để chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu với nhau. Mặc dù trang của CLB MTHN cũng chưa có bề dày thời gian nhưng dám tự hào mà nói rằng chúng tôi đang góp những thanh củi sạch sẽ để cùng các bạn làm lên đêm lửa hội TTVNOL thật hoành tráng. Chúng tôi cũng như các bạn, ai cũng đẩu có nghề nghiệp cả, nói về nghề thì rất đa dạng phong phú, đội viên chúng tôi có người thì làm công chức nhà nước, kẻ thì kinh doanh tự do.. Về tuổi đời thì cũng vậy, từ những người đã lên chức ông bà, đến những cậu vừa rời giảng đường đại học...Tôi cũng có rất nhiều bạn bè, kẻ thì ngưỡng mộ phong cách chơi mô tô, người thì dè bỉu, chê bai là bị ẩm IC... Thôi kệ, mỗi người đều có 1 sở thích, đam mê, chúng ta được quen biết nhau trong cuộc đời này là cả 1 niềm hạnh phúc, hãnh diện rồi, còn đã chơi thì phải tôn trọng nhau, Nhưng tất cả đều cùng chung 1 cái nghiệp là đam mê xe phân khối lớn. Khi tham gia vào CLB. điều đầu tiên chúng tôi làm là quán triệt công tác tư tưởng cho đội viên mới. Sống trong cùng một tập thể đàng hoàng, nghiêm túc thì mỗi người đều sẽ biết cách điều chỉ tác phong cho phù hợp với tiêu chí đã đề ra. (Tôi tin chắc rằng các bậc cha mẹ, vợ con thì đều rất tin tưởng và tự hào khi gửi người thân của mình cho CLB MTHN ). Mặt khác, mô tô HN cũng chơi lắm chứ, trong các cuộc vui, dã ngoại do chúng tôi tổ chức, điều cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí mỗi người là sự vui vẻ, thoải mái. Có biết bao nhóm từ phóng viên báo đài đến những người làm công tác nghệ thuật cũng mong được tham gia cuộc vui của chúng tôi, để được CHƠI HẾT MÌNH - LÀM HẾT KHẢ NĂNG... Nói đến phong cách sống, chúng tôi tự hào đã chiếmd được cảm tình của rất nhiều tầng lớp trong xã hội, kể cả khi chúng tôi hành quân dã ngoại cũng nhận được sự ủng hộ, trìu mến của các lực lượng chức năng như Giao thông công chính, CSGT..., Kể từ ngày thành lập, chúng tôi cũng nhận được sự tin cậy của Liên đoàn XĐ - MTTTVN, của Sở TDTT TP HN và các đơn vị bè bạn giao phó nhiệm vụ trong các hoạt động xã hội, thể thao... Đặc biệt trong các giải đua xe đạp "Về Điện Biên" năm 1994, 2004, giải đua xe đạp "Về Quê Bác" nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và gần đây nhất là giải đua xe đạp "Về Trường Sơn" vinh danh tuổi trẻ Việt Nam và tri ân các Anh hùng Liệt Sỹ. Cho dù có là Điện Biên Phủ hay suốt dọc dải Trường Sơn thì mỗi địa danh đều gắn liền với chiến công, tên tuổi của các Anh hùng đã ngã xuống. Bạn đã một lần đến Điện Biên Phủ, đến Trường Sơn? Trong 1 buổi sáng tinh sương hay 1 buổi chiều tà tĩnh mịch... Khi đứng trước hàng chục ngàn ngôi mộ (Hàng chục ngàn chứ không phải chỉ một) Tôi đã hoảng sợ, xót xa và không kìm nổi lòng mình để nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.. Sao mà hy sinh nhiều thế này? Sao mà lại trẻ tuổi như thế này... Có những người con gái ngã xuống khi chưa tròn 18 tuổi (Cái tuổi thậm chí còn chưa được nếm nụ hôn đầu đời), có những chàng trai hy sinh khi nét chữ trong cuốn sách bỏ quên tại giảng đường còn chưa kịp khô dòng mực... Họ cũng có cuộc sống riêng của mình, có lãng mạn, có yêu thương nhưng đã ngã xuống mà không hề toan tính, so đo... Họ đã chiến đấu, đã hy sinh, dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước trường tồn, để cho tôi, cho bạn ngày hôm nay được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tôi đã đến "nơi ấy", đã khóc đến no con mắt mà lòng thấy đầy tự hào vì đã được đến đây, để khi ra về bỗng thấy tâm hồn thanh thản hơn, thấy trân trọng giá trị cuộc sống và khát khao được sống thiện hơn, đàng hoàng hơn, nhân văn hơn. Tôi viết những dòng tâm sự này lên đây để cho các bạn hiểu rằng MÔ TÔ HÀ NỘI CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ ĐẤY. Nếu bạn thấy cùng quan điểm với chúng tôi thì cánh cửa ngôi nhà này luôn rộng mở để đón chào các bạn, để chúng ta được tự hào được đứng trong 1 đội ngũ thật đàng hoàng, nghiêm túc nhưng cũng ngập tràn sự phóng khoáng, đam mê. Vấn đề cuối cùng xin được đề cập ở đây là cái văn phong trong giao tiếp. Người ta khôn ở cách xuất ngôn nhưng cũng dại ở chính cái miệng của mình. Nếu bạn nói đầy tiêu cực, bất mãn thì có chăng mọi người chỉ thấy bạn thật đáng thương mà thôi. Không ai không có nhân cách đàng hoàng cả, chỉ có điều bạn phải tu tâm, dưỡng tính thì mới có được nhân cách lớn mà thôi. Chẳng ai mà không có một thời nông nổi, bồng bột cả, chỉ có điều bạn có hướng thiện, có ngộ ra cái CHÂN hay không mà thôi. Tại sao người ta cũng là con người mà lại được người khác trân trọng ngưỡng mộ đến thế. Chẳng lẽ mình không phải là CON NGƯỜI SAO?
    Tiền bạc, thú vui rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian, chỉ có nhân cách, sự đàng hoàng mới trường tồn được cùng năm tháng. Bạn có đồng ý với tôi vậy không?
    [​IMG]
  2. livetoride

    livetoride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng muốn vui chơi cùng các cậu, khổ nỗi còn đang lo mấy vụ sắp xếp thông tin để cho trang web của CLB, rồi vụ sinh nhật CLB nữa nên kẹt quá. Đi vui chơi nếu vắng mặt anh thì cười 1 tiếng hộ anh, uống thêm 1 cốc bia hộ anh, coi như anh cũng đã góp vui cùng anh em rồi mà.
  3. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    Anh LÂM nói chí phải đấy anh à.
    Sống để chơi,chơi để sống.
    Cái "sống"ở đây là sống đẹp,sống có ích cho gia đình và toàn xã hội.
    NHIỆT LIỆT ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM CỦA ANH LÂM

  4. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
  5. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    @Limzim ơi chưa gửi ảnh cho tôi à.
    Vừa xem mấy em VỜ RỐT đẹp wá,nhưng ko có xe mới,toàn xe chay rồi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con màu cam dưới cùng dẹp nhỉ
  6. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Vầng, em xin tiếp nhận lời tâm sự chân thành của bác livetoride. Mong cho mọi người luôn luôn vui vẻ và tìm được ý nghĩa cho cuộc đời mình!
  7. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    Xecổ đi anh em ơi....ngồi ở nhà buồn wá
  8. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi từ sáng vừa về đến nhà
    Oanh trọc thành viên mới rất tích cực lo toan công việc của CLB đã đưa người cho thuê bạt lên xem căng bạt thế nào ( thay mặt CLB cảm ơn Oanh trọc ) .
    Hoàng GALAXY in xong cho CLB 100 thiếp đưa đệ đi cắt xén thì lại cắt nhảy luôn vào chữ , mặt méo vì loại giấy đấy rất đắt nhưng vì CLB lên đã ngồi in lại rất vui vẻ ( thay mặt CLB cảm ơn LIMDIM ) .
    Mai bắt đầu đi mời Ủy ban TDTT , Sở TDTT Hà Nội , Liên đoàn xe đạp - môtô thể thao , Cục cảnh sát giao thông , Phòng cảnh sát giao thông , các báo chí , đài phát thanh và truyền hình .
    Liêu như thế có mệt không nhỉ
    nhưng anh em chúng ta sắp có 1 ngày vui kỷ niệm đầy ý nghĩa ,
  9. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    anh em ơi thôi bay giờ ra quán nhà anh Vinh xả hơi đi
  10. Trannhatlong

    Trannhatlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ông Hoàng lì cũng có mặt trong Đội à .... dạo này máu thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này