1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ motor HÀ NỘI-Sở Văn Hoá,Thể Thao&Du Lịch HÀ NỘI( Tầng9 ) Hạnh phúc là niềm vui với những

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi RUNE1800, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    VA có dám đi ko thôi,xe thì thừa mà ko có người đi đấy chứ.
  2. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được HDultra sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 23/07/2008
  3. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    Mãi chưa đến đoạn em chụp sếp nhỉ.1 tay cưỡi ngựa,1 tay bắn bòm bòm.........
  4. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các bác với những con khủng long chiến đấu trên những con đường như thế này làm iem nhớ đến những ngày tết vừa rồi của bọn iem ở Tây Bắc quá.
    Cũng may là các bác đi vào mùa hè nhỉ.
    Nên cũng đỡ vất vả hơn.
    Chứ iem nhớ lại những con đường như thế này với mưa phùn ẩm ướt, nhiệt độ gần 0, hà hà, tê thật.
    Các bác có chạy lên đèo Ô Quy Hồ kg thế??? Mùa này đi chắc hoa 2 bên đường nở đẹp lắm phải kg?
    Ruộng bậc thang và các cảnh đẹp rất nhiều, hic, chứ caí đợt Tết tụi iem đi nó cứ mù mơ sương với mây trắng, chả thấy đc gì hết á.
    em vẫn còn nhớ là 9h đêm lên đến Cổng trời, đỉnh đèo Ô Quy Hồ (Từ Sơn La qua Lào Cai) thế mà đến khi bò được xuống đến SaPa thì đã 11h đêm, bò lết lăn các kiểu, vui phết, tầm nhìn gần bằng 0, hahaha.
    Đi thế này mới cảm nhận trọn vẹn đc A Lân nhỉ.
  5. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    Em dắt oto lên đèo còn cách SAPA khoảng 30km mà bò mất gần 2 tiếng,nhìn qua chiếu hậu mà ko nhìn thấy oto đâu thì lại phải quay lại vì oto ko nhìn thấy gì đc.
  6. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    Tính cung đường lúc đi thì có khoảng trên 20 điểm sạt lở,bùn đất đã nhão nhoét.
  7. goliok

    goliok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ồ, các anh đi xe lớn mà vào những cung đường nhão nhoét này được à? Em nhớ có lần em cùng LA già chạy nhầm vào một con đường toàn bùn non, hic, chạy cứ bị xoay bánh, đành xuống mà nhích từng mét một. Không bước nổi, toàn trượt nhè nhẹ.
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé
  8. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này thật nà......thật....nà.........ko thể "chấp nhận" đượt... ko cho lên báo hơi phí... em xin đăng ký 1 xuất phập đống ảnh này của sếp ná :D
  9. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chạy cung đường này rồi mới thấy mình còn đủ sức khoẻ để chạy motor được bao nhiêu năm nữa
  10. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến đi này, hỏi dân Sapa:
    -biết iphone là cái gì không?...
    - ... không biết..thế nó có to to giống mấy cái Harley chạy đầy trên này không?..
    - ... !!!! ???

Chia sẻ trang này