1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ MU ONLINE

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi trong_tuan179, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bước chân vào thế giới MU khi xã hội MU đang còn ở thời kỳ nguyên thủy. Toàn những thằng cởi truồng chạy nhông vác "xờ-mo" axe ra chém bò, chém nhện. Làm gì có chuyện khoác đồ vàng choé, xanh mượt, óng ánh, cánh vẫy phành phạch trên lưng, toàn đồ đen xì xì!!!
    Hì hục cày bừa, nhặt được đồ +luck trơ trụi là đã thấy may mắn lắm rồi, đào đâu ra chuyện +luck+op16 bán nhan nhản ngoài chợ.
    Ở cái thời ấy, "choang"! một viên ngọc (chaos, soul hoặc bless) rơi ra là cả bầy những thằng cởi truồng chạy lại tranh nhau nhặt, thậm chí chém chết giết để nhặt, party thì huynh đệ cũng tương tàn để nhặt. Kiếm được 1 viên chaos hoặc soul hay bless là thấy sung sướng lắm rồi. Giờ đây, thấy chaos rơi trước mõm có khi còn không buồn nhặt!
    Ép đồ ở cái thời nguyên thủy thật là cơ cực, nghe đồn ép đồ từ +7 lên +8 nếu thất bại là về mo! Và đã nói lời vĩnh biệt giấc mơ có đồ trên +7 sau một chuyến liều mình quăng đời dzô bụi chuối ép chân legen+luck lên +8, đánh xoạch một phát về mo, nhìn cái đồ đen đen xấu xấu --> mặt đần thối!!!
    Hộp thiên giới nhặt đầy thùng vứt ra được vài chục nghìn zen + mấy món đồ vớ vỉn, cọc cạc. Giờ hộp thiên giới lại là công cụ kiếm tiền chính. Một hộp vào thời điểm nóng được mua với giá 7triệu/hộp! (đắt hơn cả viên soul trong shop).
    Chaos nhặt được cũng nhiều, chả biết làm gì, đem đổi lấy bless và soul, 1 chaos đổi được 1/3 viên bless và 1/2 viên soul, đã thế có khi còn phải năn nỉ mới được đổi, chứ như bây giờ, 1 chaos = 2bless = 3soul!!! hoặc được bán với giá cực cao, có khi tới 30 triệu zen (thừa zen mua cả 3 viên bless)!
    Đôi lúc cũng tự hỏi: bọn nó đào đâu ra zen mà mua chao đắt thế? Bây giờ mới biết, bọn nó lấy "trong chuà" và chúng làm gì mà dùng nhiều chaos thế? Cũng bây giờ mới biết, chúng dùng chao để ép đồ lên +11, ép đồ chao, ép cánh.
    Khi chaos và hộp thiên giới đuợc mua với giá "trên trời", chaos và hộp trở thành công cụ đổi đời. Ép đồ lên +9 tự tin hơn hẳn nhưng ép đồ lên +11 vẫn chưa mơ tới, dzì lỡ xịt thì toong cả chaos, ngọc lẫn đồ.
    Truớc khi tiếp cận với nghệ thuật dupe đồ, món đồ duy nhất ép lên đuợc đến +10 là cái áo sau hai tuần hì hục như trâu kiếm cho bằng đuợc 1 cái sơ-cua ép lên +9 để lỡ có tèo thì vẫn có cái dùng! Giờ đây, ép đồ lên +11 thật là "đơn giản như tôi là ma-ri-a lô-pớt". Ép đồ gì thành công đồ đó, chỉ tội nếu tay đen như chó mà nhúng vào thì đi toong 1 viên chaos, mà chaos thì không dupe đuợc (đuợc biết truớc kia có dupe đuợc nhưng từ khi Admin không cho trao đổi trên các Maya nữa thì công cuộc dupe chaos đi vào ngõ cụt!) thế nên từ đấy được biết thế nào là hai chữ "MUA CHAOS" thậm chí "MUA CHAOS SLL"!!! Nếu để ý, ngày xưa khi mới xuất hiện nguời mua chaos thì người bán chaos nhiều như chảy hội, bằng chứng đã từng có đêm đi bán chaos lấy zen mua bless, soul để ép đồ mà tìm mãi không gặp được người mua, toàn thấy nhưng thằng ghẻ ghẻ như mình vác trên đầu hai chữ "BAN CHAOS"! Còn gần đây, truớc cái đêm "định mệnh", cái đêm bị khắc tên lên bảng phong thần (danh sách các duper) nguời mua chaos lại nhiều như chảy hội, kẻ bán chaos lại ít như lá rụng mùa xuân, 1 thằng kếu bán chaos thì cả một bầy những thằng mua chaos quây lại xấu xé! Thế mới biết kỹ thuật dupe tiền đã phát triển đến mức "lên bảng phong thần".
    Sau khi khoác lên mình bộ đồ +11 thì mới biết mặt "tarkan" chứ ngày xưa mà mon men mon men, chỉ cần qua cầu 1 tí, ăn một "quẫy đuôi" là bay thẳng vào "lò gạch"! Nói đến tarkan là nói đến life và nói đến life là nói đến kỹ thuật "up option", chỉ cần 1 viên life (nhưng sẽ tốt hơn nếu có nhiều hơn) là có thể nâng op của một món đồ bất kỳ (đồ có thể có op) lên +16 một cách chắc chắn, có điều hơi mất công sức tý thôi. Và thế là bộ legen+11 xưa kia ép đuợc do dupe đồ nay lại bị ép xịt để "up option". Chỉ tiếc rằng, bảng phong thần đuợc dựng lên quá sớm khi kỹ thuật dupe đồ exc chưa đuợc bày bán công khai!!
    Đùng một caí, Admin đưa hàng nghìn "chuyên gia dupe đồ chuyên nghiệp" đến thẳng nơi an nghỉ cuối cùng! Điều này sẽ dẫn đến một biến động rất mạnh trong thế giới MU và cuối cùng 3 chaos lại đem đi đổi lấy 1 bless, hộp thiên giới cất đầy thùng chẳng ai mua! Thế giới MU sẽ quay trở về thời nguyên thủy, cái thời thằng nào thằng nấy cởi truồng tồng ngỗng chạy lông nhông!!!
  2. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Kundum vô cùng hoảng sợ nên tập huấn binh lực ngày đêm nên binh đoàn đã gia tăng sức mạnh nhằm chống lại binh lực Admin, lần đấu do binh đoàn Admin bị đại bại do chủ quan kinh địch, lần sau dưới sự trợ giúp của Admin đại nhân, những người đứng đầu do Thành Nhân huấn luyện được ông ta trao cho nguyên bộ giáp exc, kiếm cuối ... và gia tăng point cho họ, nên họ đã trở nên cực kì mạnh đại phá vào lâu đài máu giết chít Kundum, Kundum bây giờ quá thê thảm, còn những người còn lại do không huấn luyện ở chỗ Admin nên vô cùng cực khổ khi đánh vào lâu đài, đa số bị giết chết, 1 số khôn khéo hơn sử dụng VND để trang bị cho mình mạnh lên, vì được VND nên Admin đã bắt đầu tối mắt, ông ta ra lệnh, những người huấn luyện các nơi khác cứ 20 người đóng cho ông ta 500 ngàn mỗi tháng nếu nhìu hơn thì mỗi người thêm 30 ngàn tính tới, những người không chơi Sublan cứ tới giờ đi lâu đài hay quảng trường sẽ tự động bị disc, ông ta bắt đầu không cho rớt đồ nữa với mục đích bán chao, blue, sách ... lấy VND, cứ 5000 1 cục tính tới, còn những người do ông ta huấn luyện sẽ được ông ta chỉ dạy khi nào cho rớt đồ và rớt ở đâu...,những người được ông ta hỗ trợ nên bắt đầu sinh ý nghĩ giết người chơi cho đỡ buồn,1 số người khác tức giận, bất mãn nên đã nhờ 1 thế lực giấu mặt khác chống lại, họ nhờ những hacker cùng tồn tại trong không gian đó, và cùng ngang quyền lực với Admin, những người được trợ giúp lập tức mạnh lên tiêu diệt lại những tên đó, chúng bèn mách với Admin nên admin lập tức xử ngay tại chỗ, chém trước tấu sau, lập tức block người đó, các hacker quá tức giận vì Admin quá láo xược nên đã tập trung tấn công,server của admin bị die 3 ngày 3 đêm các acc của những con chiên trung thành lập tức bị lộ ra, vì những phần tử bất mãn lập tức lột sạch đồ của họ, nhưng Admin lại 1 lần nữa dùng quyền lực tối thượng của mình ban cho các con chiên trung thành lại những thứ họ đã mất và còn mạnh hơn nữa, bằng cachnáy các hacker tức giận hơn, nên học đem quyền năng của mình tạo ra các box kundum +5 để phân phát cho mọi người, nhưng Admin 1 lần nữa lập tức chơi chiêu, dùng quyền năng cực đại của mình phán ra lời nguyền, nếu những ai chưa reset trên 10 lần mà có đồ cuối sẽ bị Admin block và những tiến hành quét những ai có đồ exc xịn, trừ những con chiên chunng thành, thế lực hacker bắt đầu nản chí nên bảo : " thôi kệ ******, mày muốn làm gì thì mặc xác mày, mày đem VND về vú luôn đi, tao cóc thèm xíaa vô nữa, pó tay.com với mày luôn " . Và thế là cuộc chiến kết thúc với đau khổ cho những đứa con bị ruồng bỏ, và đem lại hạnh phúc cho những con chiên ngoan đạo .
  3. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    -=-Chương III: Kundun trỗi dậy_Lục địa MU chìm trong máu lửa.=-
    Nhắc lại tên phù thủy Lemulia bị lưu đày ở Davias lạnh giá với mối hờn căm trong lòng hơn 500 năm. Thay vì chăm sóc nhà thờ nhằm củng cố và gia tăng quyền lực pháp thuật của nhà thờ thì Lemulia lại tìm cách phá giải quyền năng này, giải thoát Huyết Lâu và Quảng Trường Quỷ khỏi sự phong ấn của nhà thờ, tận dụng sức mạnh của thế lực ngự trị 2 nơi đó mà trả thù.
    Năm trăm năm trôi qua, sự ngấm ngầm phá hoại của Lemulia đã làm cho quyền năng của nhà thờ bị suy yếu đi, giờ đây hắn đã có thể liên hệ với "Devil Force" dù chưa thể giải phóng 2 nơi này hoàn toàn khỏi sự phong ấn. Khi bắt liên lạc với Quảng Trường Quỷ, Lemulia đã được chúng khuyến dụ tìm cách giải phong ấn cho ma vương Kundun vì chỉ có quyền năng của Kundun mới có thể giải trừ vĩnh viễn phong ấn của nhà thờ.
    "Này Lemulia! Chúng ta hiểu và rất thông cảm sự căm hận đang cháy trong mi. Nhưng để giúp được mi thì chỉ có Kundun- Vị chúa tể của chúng ta- Hiện tại người đã bị tên phù thủy hèn mạt Etramus đánh lừa và phong ấn Ngài ở vùng đất Exile chìm sâu dưới đáy biển phía tây vùng Lorencia. Hãy tìm đến với Người, ngươi sẽ nhận được những lời khuyên khôn ngoan và những phép thuật khiến ngươi trở thành 1 phù thủy vĩ đại với quyền năng không kém Etramus của ngàn năm trước!"
    Thế là Lemulia tìm mọi cách trở về Lorencia nhằm tiếp cận vùng đất Exile, nơi Kundun đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm vì bị phong ấn.
    Thế nhưng khi đến nơi đây, Lemulia hoàn toàn thất vọng khi biết được tin vì để phòng ngừa sau này sẽ có người tìm cách phá giải phong ấn, đưa Kundun trở lại, Etramus đã đưa ra lời nguyền: "Chỉ khi nào có người hội đủ 3 yếu tố: sức mạnh của bộ tộc Knight, sự thông thái và tài phép của bộ tộc Wizard kèm theo tình yêu trong sáng của bộ tộc Elf mới có thể tiếp cận được vùng đất Exile. Còn muốn phá vỡ phong ấn thì phải có quyền năng của 3 món vũ khí thần thánh của 3 bộ tộc- đó là 3 món vũ khí Dragon cuối cùng còn sót lại- hợp lại".
    Thất vọng,Lemulia quay về Davias, tại đây, hắn đã nhận được chỉ bảo: "Ngươi hãy đến kinh thành Lorencia, tìm Antonias, thủ lĩnh tinh thần của tộc người Magic; Hắn sẽ giúp ngươi vì hắn chính là người duy nhất trên thế gian này hội đủ các điều kiện của lời nguyền. Hắn mang dòng máu lai của 2 bộ tộc Wizrad và Knight nên sở hữu cả 2 đặc tính của 2 bộ tộc này; Thêm vào đó, hắn còn giữ "giọt nước mắt tiên nữ", đó là món quà tượng trưng cho tình yêu của Venus, một Muse Elf hiện đang lãnh đạo bộ tộc Elf ở Noria, dành cho hắn. Điều đặc biệt là hắn đang nung nấu sự căm hờn vì bị các bộ tộc khác khinh thường và một tham vọng muốn thống nhất toàn lục địa MU, trở thành vị lãnh chúa duy nhất của lục địa này. Hãy đến gia nhập vào đội quân của Antonias, khơi dậy sự căm hờn và lòng tham của hắn, ngươi sẽ được toại nguyện!"
    Thế là Lemulia tìm đến với Antonias, tại đây, hắn được phong là quân sư cho vị lãnh chúa trẻ đầy tài năng và tham vọng này. Lúc này đội quân của Antonias đã tương đối lớn mạnh nhưng để tiến hành cuộc chiến thống nhất lục địa MU thì vẫn chưa đủ sức. Nắm được mối lo nghĩ của Antonias, Lemulia liền hiến kế :"Tâu hòang tử, để chinh phục được 2 vùng đất Lorencia và Noria, Ngài cần phải có sự giúp sức của 1 thế lực cực mạnh! Chỉ có vậy Ngài mới mong thống nhất thiên hạ!"
    "Theo ngươi thì thế lực nào mới có thể so sánh được với binh chủng Lorencia và Noria" Antonias hỏi.
    "Muôn tâu! Có 1 binh chủng còn mạnh hơn cả 3 binh chủng của người Wiard, người Knight, và Elf hợp lại!"
    "Thật vậy à? Nói cho ta biết, đó là binh chủng của ai?"
    "Tâu, đó là Devil Force, binh chủng bất khả chiến bại của ma vương Kundun!"
    "Nhưng nó đã bị phong ấn tại Davias, chưa kể chỉ có tên Kundun mới có thể sai khiến binh chủng này. Thế thì làm sao ta có thể có được nó?"
    "Ngài hãy giải thoát cho Kundun, khi có vị chúa tể địa ngục này thì ngài không chỉ có binh chủng Devil Force của ông ấy mà còn có được 1 trợ thủ tuyệt vời!"
    "Hãy cho ta biết làm cách nào để có thể giải thoát cho Kundun?" Antonias hỏi.
    Thế là Lemulia bèn đem tất cả những gì mình hiểu biết về Kundun, về cuộc chiến Tam Giới, về nới Kundun bị phong ấn, về lời nguyền của Etramus,.. nhất nhất thuật lại cho Antonis nghe. Sau đó, để giúp Antonias tổng hợp được các quyền năng tiềm tàng trong người, Lemulia đưa cho Antonias "Quyển sách đế vương".
    Có quyển sách trong tay, Antonias không mấy khó khăn để phát triển quyền năng của mình lên 1 mức cao hơn. Tiếp theo, hắn bắt đầu tìm cách gom 3 món vũ khí "Dragon" đang nằm trong tay của 3 người lãnh đạo bộ tộc.
    Với người lãnh đạo bộ tộc Elf là Venus, hắn lợi dụng vào tình yêu và niềm tin của nàng nên không khó khăn gì trong việc hỏi mượn nàng cây nỏ thần thánh Dragon Crossbow. Còn 2 món vũ khí kia, việc đánh cắp lại càng dễ dàng hơn vì sau hơn một ngàn năm yên bình, người ta đã trở nên chủ quan, các món vũ khí thần thánh chỉ còn được biết đến như 1 vật trang trí nhằm tôn lên uy quyền của người lãnh đạo bộ tộc! Cuối cùng rồi Antonias đã có trong tay 3 món vũ khí không 1 chút khó khăn. Hắn bắt đầu tiến hành việc giải thoát Kundun khỏi lá bùa phong ấn Etramus và kết hợp với tên này tiến hành tham vọng điên cuồng của mình.
    Với quyền năng tập hợp từ 3 món vũ khí thần thánh, lá bùa Etramus đã vỡ tan thành 8 vì sao, phân bố ở 8 vùng đất của lục địa MU. Thế là Kundun đã được trả tự do sau ngàn năm ngủ yên vì bị phong ấn! Hắn thức dậy với sự hung tàn hơi trước gấp bội! Hắn muốn tàn sát tất cả, muốn toàn lục địa MU chỉ còn tiếng khóc than và mùi tanh của máu! Điều duy nhất khiến hắn chưa thể thực hiện ý muốn của mình là còn e ngại quyền năng của 3 món vũ khí mà Antonias còn nắm giữ. Sau khi thuyết phục Antonias phá hủy 3 món vũ khí không thành, Kundun buộc lòng phải hợp tác với Antonias với điều kiện vùng trời Icarus là của Kundun, còn Antonias sẽ là chủ của lục địa MU.
    Với quyền năng của Kundun, sự phong ấn của nhà thờ Davias hoàn toàn bị hóa giải, Huyết Lâu trở thành đại bản doanh của Antonias, hắn tự xưng là Huyết Vương và bắt đầu chiến dịch bình định lục địa MU của mình. Biết không nên trông cậy hoàn toàn vào Kundun, Antonias đã khôn ngoan liên kết với các thế lực khác để tạo thế cân bằng, tránh tình trạng quân đội nằm hoàn toàn trong tay Kundun do chỉ sử dụng duy nhất binh chủng Devil Force làm quân chủ lực. Mặt khác, vì muốn khống chế Kundun, Antonias đã đặt 3 món vũ khí Dragon vào trong 3 pho tượng được làm từ Holly Crystal, một tinh thể thần thánh có tính trừ tà, đặt tại đại sảnh Huyết Lâu. Quyền năng của 3 món vũ khí cộng với tính kháng tà của 3 pho tượng Holly Crystal đã ngăn chặn Kundun tiếp xúc với 3 món vũ khí nhằm phá hủy chúng đồng thời kiềm tỏa cửa ra của Quảng Trường Quỷ, không cho Kundun có thể giải phóng hết toàn bộ binh đoàn Devil Force để dùng lực lượng này lật đổ Antonias.
    Phía Bắc, thu phục Ice Queen, thành lập binh đoàn Flake Force do Ice làm tư lệnh.
    Phía Đông, thu phục anh em Death Vim Knight và Zaikan ở Tarkan, thành lập binh đoàn Desert Force, trao quyền tư lệnh binh đòan cho 2 anh em này.
    Phía Tây, thu phục quái vật Hydra ở Atlans và trao quyền tư lệnh binh đoàn Navy Force cho Hydra.
    Giữ quyền tư lệnh binh đoàn Devil Force đóng phía Nam là Kundun.
    Antonias giữ quyền Tổng tư lệnh binh đòan. Quân sư là Lemulia.
    Trước những thành công quá dễ dàng, Antonias bắt đầu có những tham vọng cao hơn, giờ đây mục tiêu cuối cùng của hắn là trở thành chúa tể của cả 3 giới. Hắn tự xưng là Dark Lord (Chúa tể của thế lực bóng tối). Nhận thấy được tham vọng của Antonias, Kundun vô cùng tức giận, hắn quyết định phải tiêu diệt Antonias trước khi tiến hành bình định Mu và Icarus. Được sự giúp đỡ của Lemulia, Kundun đã giết được Antonias, thu tóm mọi quyền lực, trở thành tổng tư lệnh của các binh đòan. Hắn bắt đầu tiến hành cuộc trả thù và chinh phục đẫm máu của mình. Lục địa MU chìm trong biển máu, lời khóc than vang dậy khắp nơi, sự an bình ngày nào ở lục địa xinh đẹp này chỉ còn trong quá khứ. Lời tiên tri của Secromicon đã trở thành hiện thực! Lúc này mọi người mới chòang tỉnh, tìm cách phong ấn Kundun trở lại nhưng 3 món vũ khí hiện giờ đã nằm trong Huyết Lâu, nơi có sự bảo vệ nghiêm ngặt của binh chủng Devil Force. Tuy hiện tại Kundun chưa thể phá hủy được chúng, nhưng trong tương lai, khi mà lực lượng ma quỷ được giải phóng khỏi Quảng Trường Quỷ nhiều hơn, tà khí sẽ tăng lên, điều này sẽ làm cho quyền năng của 3 bức tượng cùng 3 món binh khí suy giảm, lúc đó Kundun sẽ phá hủy chúng, chấm dứt mối lo ngại về sự tồn tại của 3 món đồ duy nhất có khả năng phong ấn hắn. Ngày đó đang tiến đến rất gần!
    Sau cái chết của Antonias, do không còn ai kiểm soát Quảng Trường Quỷ, số lượng của binh đoàn Devil Force đổ bộ lên Nhân giới qua đường Huyết Lâu ngày càng tăng nhanh. Để ngăn chặn cuộc đổ bộ này, các Thiên Sứ đã trấn giữ ngay đầu chiếc cầu đá nối liền Huyết Lâu và Nhân Giới. Nhưng binh đoàn Devil ngày càng gia tăng số lượng trong khi các Thiên Sứ lại không có trong tay các món vũ khí Dragon nên họ trở nên ngày càng suy yếu, số lượng Thiên sứ hi sinh ngày càng tăng, họ chỉ còn chiến đấu cầm chừng để đợi chờ sự hỗ trợ của 3 bộ tộc.
    Thế nhưng do ngủ quên quá lâu trong chiến thắng, các bộ tộc đã không còn những binh đoàn tinh nhuệ như trước, họ giờ đây chỉ là những đạo quân yếu ớt, không chút sức kháng cự trước những binh chủng vô cùng tinh nhuệ và tàn bạo của Kundun. Trước lời kêu gọi của các Thiên Sứ, các người con ưu tú của những bộ tộc đã lên đường tìm lại những quyền năng mà cha ông mình đã học từ Etramus và tìm 8 vì sao đang thất lạc để hộp thành lá bùa phong ấn Kundun.
    Trong khi đó, trật tự của thế giới đã bị phá vỡ, cả 3 giới đều tràn ngập ma quỷ. Lục địa MU chỉ còn mùi tanh của xác chết và máu thay vì hương hoa, tiếng hát, lời ca giờ được thay bằng tiếng khóc than đau xót. Kundun đã trở về, cơn ác mộng đã trở thành hiện thực............
  4. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    -=- PHẦN IV: TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN -=-
    Made in Vietnam
    Written by Michael-Gariel-Raphael (the 3 Angels'' Leaders)
    MU-VIET
    Chiến tranh lần nữa lại nổ ra, và các bộ tộc lại một lần nữa hợp sức với các Thiên Sứ làm cuộc thánh chiến chống Kundun.
    Nhưng làm sao và bằng cách nào để có thể chiến thắng Kundun khi mà quyền lực của những người đứng đầu là các Blade Knight, Soul Master, Muse Elf không còn nữa? Còn 3 vũ khí thần thánh Dragon thì đang ở trong "Quảng Trường Quỷ", một nơi ngập tràn hiểm nguy? Và ai, ai sẽ là người đủ quyền năng để thay thế Đại pháp sư Etramus, tập hợp 8 vì tinh tú để phong ấn Kundun đây?
    Nhưng dù thế nào, các bộ tộc cũng phải đứng lên làm cuộc thánh chiến chống Kundun, hơn là ngồi đó mà than khóc.
    Bước đầu tiên mà các bộ tộc phải làm, đó là tìm lại sức mạnh của Blade Knight, Soul Master, Muse Elf đã mất do một thời gian dài ngủ quên trong Hòa bình. Cratisman - người hầu cận của cựu Muse Elf Venus - cho biết là "Quyển sách đế Vương" hiện nay đang nằm trong tay Venus, từ sau ngày định mệnh Kundun hồi sinh, trong "Vùng Đất Quên Lãng" Atlans. Nhưng vì quá căm hận Antonias, là kẻ gây ra mọi nguồn gốc của sự đau thương và mất mát, mà lãnh đạo các bộ tộc và các trưởng lão căm hận luôn nàng Venus, không gặp nàng để lấy "Quyển sách đế vương". Không chỉ có thế, bộ tộc Magic vốn đã bị xem thường, nay lại bị thêm sự hất hủi, căm ghét của bộ tộc Knight, Wizard và bộ tộc Elf.
    Lại nói về nàng Venus, khi nàng biết được Kundun trỗi dậy là do Antonias, nàng đã khóc hết nước mắt thương cho mối tình trong sáng của nàng bị Antonias lợi dụng, thương cho vùng đất MU lại một lần nữa máu đổ tan thương. Nàng chạy vào "Vùng Đất Quên Lãng" Atlans, mang theo "Quyển sách đế vương", mang theo nỗi uất hận, đau thương và tủi nhục cho mối tình cuồng si, mang theo sự hối hận, dày vò tận tâm can khi mình không làm tròn sứ mệnh của một Muse Elf, và mang theo cả giọt máu rơi của Antonias trong người nàng Venus đáng thương. Ngày qua tháng lại, trong "Vùng Đất Quên Lãng", nàng Venus sống âm thầm trong sự đau khổ mà dạy dỗ Zen, con trai của nàng và Antonias, với sự giúp đỡ lén lút của người hầu cận già Cratisman.
    Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tin Antonias bị Kundun hạ sát với sự giúp đỡ của Lemulia, tin Kundun tiến hành cuộc chinh phạt đẫm máu, tin các Thiên Sứ phải tử chiến nơi Cây cầu đá, tin các bộ tộc làm cuộc Thánh chiến mà nắm chắc 9 phần thua, 1 phần thắng... tới tấp bay đến tai nàng Venus, làm nàng rụng rời tay chân, bao nhiêu tình yêu và thù hận lại dâng trào trong lòng nàng Venus. Nàng lấy "Quyển sách đế vương" huấn luyện cho Zen, nay đã trở thành một thiếu niên anh tuấn. Vốn thông minh, lại sẵn mang dòng máu của Magic - tổng hợp 2 dòng máu Knight và Wizard, và sự dạy bảo, yêu thương của mẹ - vốn là một Muse Elf, nên chẳng mấy chốc, Zen đẩy quyền năng của mình lên đến mức tối cao, gọi là Magic Gladiator (tên này do các Thiên Sứ ở Icarus đặt sau này). Venus cho chàng đi tham gia cuộc Thánh chiến, để trả thù cho Antonias, đồng thời chuộc lại những lỗi lầm do Antonias gây ra và giao "Quyển sách đế vương" cho các thủ lĩnh của các bộ tộc.
  5. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    -=-PHẦN V: CUỘC THÁNH CHIẾN-=-
    Chiến tranh - Thánh chiến.
    Khi nói đến cuộc Thánh chiến của các bộ tộc, người ta vẫn nhớ như in rằng đây là một cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử lục địa MU. Nay báo tin thất thủ tại biên giới Davias, mai lại báo tin thành Lorencia bị tấn công... Từng đoàn người ra đi mà không hẹn ngày về. Có thể nói, việc quân đoàn Devil Force tràn vào Nhân giới và chiếm lục địa MU chỉ còn tính từng ngày. Các bộ tộc chỉ còn biết hợp sức với các Thiên Sứ phòng thủ tại cây cầu đá và trông chờ vào một phép lạ.
    Còn Zen, khi đặt chân đến Noria, quê hương của nàng Venus, chàng nhanh chóng nhận ra sự thù hằn và bao hiểm nguy đang chực chờ mình. Chàng đổi tên thành Ben, và theo lời nàng Venus, chàng tìm cách bắt liên lạc với người hầu cận già Cratisman. Với sự giúp đỡ của người hầu cận già, chàng được nhận giúp việc cho nàng Lala, thủ lĩnh mới của bộ tộc Elf. Chẳng bao lâu, chàng được nàng Lala quý mến vì sự duyên dáng, tháo vác trong công việc, và giao cho chàng những công việc quan trọng hơn như phụ nàng giải quyết một số chuyện của bộ tộc Elf, lo chuẩn bị cho những buổi họp các trưởng lão... Tuy nhiên, giữa nàng và Zen luôn vẫn có sự ngăn cách, vì chàng xuất thân từ bộ tộc Magic, các trưởng lão e ngại lịch sử sẽ lặp lại, và ai biết chuyện tồi tệ gì nữa sẽ xảy ra? Với lại, bộ tộc Magic hiện luôn là thứ xấu xa trong con mắt của các trưởng lão các bộ tộc.
    Nhưng với khả năng khéo léo của mình, và sự giúp sức của người hầu cận già Cratisman, chàng gợi ý cho nàng Lala tổ chức một cuộc họp giữa các bộ tộc tại Lorencia bàn việc chống quân đoàn Devil Force. Trong thời gian xảy ra cuộc họp, chàng bố trí cho Peddler - một kẻ chuyên bán đồng nát và đồ gian, mà chàng đã một lần cứu sống hắn khỏi tay Nữ hoàng Băng Giá Ice Queen - bán "Quyển sách đế vương" trước phòng hội nghị. "Quyển sách đế vương" ngay lập tức chuyển đến các thủ lĩnh và các trưởng lão. Như cây khô hồi sinh, một luồng sinh khí mới tràn ngập các bộ tộc, và một tia hy vọng lóe lên. Những người ưu tú nhất của các bộ tộc được chọn ra để đi đến cánh cổng ánh sáng trong tòa tháp 7 tầng tìm lại những sức mạnh đã mất. Bộ tộc Knight cử Hans, chàng trai của sức mạnh và quyền lực. Bộ tộc Wizard cử Merchant, chàng trai thông thái và tài phép. Bộ tộc Elf thì cử Lala, cô gái xinh đẹp và trong sáng. Còn bộ tộc Magic thì có Zen (nay gọi là Ben) đại diện, với nhiệm vụ "lo hậu cần cho các chiến sĩ", thay thế cho Cratisman đã già (tất nhiên là có sự giúp đỡ của Cratisman trong việc này).
    Theo sự chỉ dẫn của "Quyển sách đế vương", và sự ngấm ngầm giúp đỡ của Zen, những người đại diện cho các bộ tộc đã vượt qua được lãnh địa của Nữ hoàng Băng Giá, vượt qua bảy tầng tháp, vượt qua cổng ánh sáng và đi vào vùng đất Thiên Giới Icarus. Tại đây, thân phận của Zen đã bị bại lộ: không có gì có thể qua mắt được Đại pháp sư Etramus. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc thích hợp để các bộ tộc giải quyết thù hằn. Theo lời Đại pháp sư Etramus, những người đại diện cho các bộ tộc phải biết đoàn kết với nhau để chống lại quân đoàn Devil Force và Kundun. Đại pháp sư Etramus trao cho Hans viên ngọc Chaos và công nhận là Blade Knight, trao cho Merchant huy hiệu Rena và công nhận là Soul Master, trao cho Lala Nước mắt Tiên Nữ và công nhận là Muse Elf, không phải là những báu vật thiêng "Dragon Sword", "Dragon Staff", "Dragon Crossbow", vì từ lâu rồi, các yêu tinh Goblin không chế tạo chúng nữa. Thay vào đó, các yêu tinh trao cho các tân thủ lĩnh là chaos axe, chaos staff, và chaos bow để tạm thay thế các báu vật thiêng. Còn riêng Zen, Đại pháp sư Etramus công nhận Zen là Magic Gladiator, và trao cho 8 vì tinh tú (đã được các Thiên Sứ tập hợp trước đó) với nhiệm vụ thay thế Etramus phong ấn Kundun.
    Với sức mạnh mới, Hans (giờ là Blade Knight), Merchant (giờ là Soul Master), Lala (giờ là Muse Elf), và Zen (giờ là Magic Gladiator) lãnh đạo bộ tộc Knight, Wizard, Elf và Magic (lần này bộ tộc Magic được công nhận) qua Cây cầu đá, vào Quảng trường Quỷ giựt lại các vũ khí thần thánh là "Dragon Sword", "Dragon Staff" và "Dragon Crossbow", đại phá Huyết Lâu, đẩy lùi quân đoàn Devil Force và Kundun về tận vùng đất Exile. Tại nơi này, một lần nữa Kundun lại bị phong ấn. Nhưng để có thể phong ấn được Kundun và để lá bùa không bị phá hủy một lần nữa, chàng trai Zen đã phải dùng đến máu của mình và toàn bộ quyền năng mình có, kết hợp với 8 vì tinh tú và sức mạnh của Hans (cầm "Dragon Sword"), Mechart (cầm "Dragon Staff") và Lala (cầm "Dragon Crossbow") tạo thành lá bùa để phong ấn Kundun. Khi nhiệm vụ hoàn thành thì cũng là lúc Zen trút hơi thở cuối cùng, nhưng chàng đã kịp thốt ra lời nói chân thành với nàng Lala xinh đẹp.
  6. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    PHẦN VI: ĐOẠN KẾT CÓ HẬU
    Zen đã hy sinh. Chàng hy sinh thật rồi...
    Không có một ngôn từ nào có thể điễn tả được nỗi đau đớn của nàng Lala. Chiến tranh kết thúc rồi ư? Hòa bình rồi ư? Nhưng cái giá phải trả cho nó quá đắt: Nàng phải mất đi người mình thầm yêu thương, mà chưa lần nào thố lộ tình cảm của mình. Bao nhiêu thời gian gần nhau trong gang tấc, mà cứ như kẻ Bắc người Nam, giờ hiểu được lòng nhau thì cũng là lúc phải xa nhau mãi mãi.
    Còn các bộ tộc Knight, Wizard, Elf và những người đại diện đứng đầu là Hans và Merchant thì cảm thấy mủi lòng. Sau bao chiến công của Zen, sau bao nhiêu sự giúp đỡ âm thầm của chàng (giờ thì mọi việc các bộ tộc đã rõ), và nhất là trước sự hy sinh cao cả của chàng cho hòa bình của lục địa MU, mà mọi sự thù hằn đối với Zen do lỗi lầm của Antonias - cha chàng đều tan biến: một sự thương cảm đã lan tỏa trong lòng các bộ tộc, họ cũng nhận ra rằng chính sự đối xử bất công của các bộ tộc mới là nguồn gốc thật sự của mọi câu chuyện.
    Bấy giờ, các Thiên Sứ mới tiết lộ ý nghĩa của các quà tặng mà Đại pháp sư Etramus đã tặng cho các tân thủ lĩnh của các bộ tộc: thứ nhất là viên chaos- kết tinh của các tinh linh trên trời, thứ 2 là huy hiệu Rena- kết tinh của các âm khí ở âm giới, thứ 3 giọt nước mắt Tiên nữ - kết tinh của khí bộ tộc Elf - Nhân giới chính là "nguyên liệu" của bùa hồi sinh. Không ai bảo ai, Hans, Merchant, Lala ngay lập tức tạo thành vòng tròn ma thuật, dùng Chaos, Huy hiệu Rena, giọt nước mắt Tiên nữ, kết hợp với quyền năng của bộ tộc Knight, bộ tộc Wizard, bộ tộc Elf để hồi sinh cho Zen, trước sư reo hò vang dậy của các chiến binh Knight, Wizard, Elf và Magic.
    Lễ hội mừng chiến thắng tại Lorencia đã được điểm xuyến thêm bằng lễ cưới của Zen và Lala, thủ lĩnh của bộ tộc Magic và Elf. Nàng Venus cũng được mọi người đón về từ Vùng Đất Quên Lãng Atlans để kịp dự đám cưới của con. Buổi trùng phùng của hai mẹ con trong nước mắt lưng tròng, ngập tràn hạnh phúc. Còn Lala, nàng rạng rỡ trong niềm hạnh phúc với vẻ đẹp kiều diễm lộng lẫy nhất của một nàng Tiên nữ, hạnh phúc của nàng đã được thể hiện trọn vẹn.
    Và bây giờ, vùng đất Lorencia và Noria đã hồi sinh từ đống tro tàn, phồn thịnh hơn xưa dưới sự lãnh đạo của 3 thủ lĩnh... à không, dưới sự lãnh đạo của 4 thủ lĩnh của 4 bộ tộc Knight, Wizard, Elf và Magic, trong sự yêu thương và đoàn kết của 4 bộ tộc.
    -=- THE END -=-
    LỜI NHẮN CỦA NHÓM TÁC GIẢ: Như câu chuyện "Truyền Thuyết vùng đất MU" là sản phẩm của nhiều tác giả: Đầu tiên là câu chuyện từ diễn đàn MU Hàn Quốc, sau đó được các fan MU dịch thành tiếng Việt và đưa lên các diễn đàn MU Việt Nam với tất cả tình yêu dành cho MU (thành thật xin lỗi là hiện nay chúng tôi chưa xác định được chính xác tác giả và dịch giả phần I, II, III); cũng với tâm tình đó, nhóm chúng tôi Michael-Gariel-Raphael xin mạn phép kết thúc câu chuyện bằng Phần IV, phần V và phần VI, đáp ứng sự mong mỏi của các fan yêu thích MU. (Nếu được, các bạn hãy giúp chúng tôi hoàn chỉnh câu chuyện trở nên hay hơn, thể hiện tinh thần Đoàn kết). Ngay trong trò chơi, các Gamers cũng phải đoàn kết giữa các nhân vật Knight, Wizard, Elf, Magic để tăng sức mạnh cho mình. Có thể nói, "Đoàn kết" là tinh thần xuyên suốt trong trò chơi MU.
    Thay mặt nhóm tác giả và dịch giả (Hàn cũng như Việt), xin cám ơn các bạn Admin đã xây dựng cho chúng tôi những sân chơi lành mạnh, mong muốn những sân chơi của chúng ta ngày càng công bằng hơn và đoàn kết hơn. Muốn được như vậy, không chỉ các Admin, mà những gamer cũng phải đóng góp phần công sức của mình vào đó: chơi trong sáng và trung thực.
    Chúc tất cả chúng ta có những giây phút thật vui với MU.
  7. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trở lại cuộc chiến của Admin và giới hacker. Sau khi cuộc chiến đã có phần nghiêng về phía Admin, một số hacker đã có phần chán nản, tuy nhiên vẫn có những hacker chủ chốt của phong trào kháng chiến muốn phong trào đc duy trì. Và những người này quyết định tổ chức một cuộc họp để tìm ra những sai lầm trước đó, đưa ra đc con đường đúng đắn cho phong trào.
    Ban đầu của cuộc họp đc diễn ra hết sức trang nghiêm, mọi người làm việc với phong trào tích cực nhất. Tuy nhiên,sang ngày thứ hai đã bắt đầu xuất hiện những quan điểm bất đồng. Các bất đồng này xuất hiện vì có một số nhà khoa học tuyên bố là họ đã chế tạo đc bom nguyên tử dựa vào các công nghệ như dos attack... nhưng chủ yếu vẫn có hai phe phái chính. Phe thứ nhất chủ trương dùng quả bom nguyên tử kia để huỷ diệt vùng đất MU, để mãi mãi vùng đất MU chỉ còn là truyền thuyết. Phe thứ hai thì họ ko muốn huỷ diệt mảnh đất tươi đẹp này. Họ cho rằng nguyên nhân của thất bại là do lực lượng của họ kém, vả lại cũng ko đc trang bị hoành tráng như thế lực của Admin. Và để giải quyết vấn đề này, họ quyết định phổ cập dupe đồ, tích cực viết ra các bản hack để hack các đồ thường lên đồ xịn. Từ đó họ chỉ cần có đồ Exc đểu là có thể chế tạo ra đồ Exc xịn mà ko trùng item với bất cứ món đồ nào của Admin chế tạo ra. và từ những bộ này, họ phổ cập cho các chiến binh của mình dupe ra làm nhiều bộ. Ko những vậy, họ còn ráo riết chuẩn bị một cuộc phản công tổng lực vào đại bản doanh của Admin.
    Về phần Admin. Sau khi Admin chiến thắng giới hacker, họ tưởng rằng họ sẽ mãi mãi cai trị vùng đất MU. Nên các Admin trìm đắm trong chiến thắng. Khi bị cuộc tập kích bất ngờ của giới hacker, họ hoàn toàn lúng túng. Trong hai ngày đầu của cuộc chiến giới hacker chiếm hoàn toàn ưu thế. Còn bên phía Admin thì ra sức tìm ra các lỗ hổng của mình để bảo mật, do dó đến ngày thứ ba thì cuộc chiến gần như đã ở thế cân bằng, tuy nhiên thiệt hại sau cuộc chiến của giới hacker để lại là ko nhỏ. Nó làm cho lực lượng Admin phải ngày đêm củng cố thế lực của mình bằng cách đi tuần, nếu nhìn thấy chú nào mặc một bộ full thì lập tức bị chụp ảnh và liên tục bị quét đồ. Lúc này, giới hacker lại rút vào bóng tối để hoạt động. thỉnh thoảng họ lại tổ chức phản công và gây thiệt hại cho lực lượng của Admin. Lúc này các tay chân thân cận của Admin đã cảm thấy chán nản, phần vì họ cảm thấy mệt mọi, phần vì họ hiểu đc bản chất của Admin coi họ như là những công cụ. Thế nên trong 10 để tử thân cận nhất của Admin đã có một số quyết định ẩn cư, số còn lại thì có phần lung lay nên số này muốn tìm những ai muốn mua lại Acc của họ, để họ có chút ít thu về sau những ngày cống hiến cho lục địa MU.
    Và cứ thế cuộc chiến giữa hai thế lực vẫn diễn ra dai dẳng.....
  8. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, kô cần post cho chật đất thế này dâu cái này vào vietnamnet mà đọc, đầy dãy ra, làm cái gì có ích hơn đi.Ôi thương thay cho nhưng chú ếch con ngoài trời mưa.
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Bán đồ full của tất cả các con đây, giá cả thoả thuận.Mua nhiều giảm giá, mua 2 bộ tặng kriss full.Liên hệ pill_garlic@yahoo.com
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ặc mấy giờ rồi còn bán đồ ...
    cho đồ miễn phí đây .... bone full , thunder 5 dòng, nature 5 dòng, le giờ ....
    sao hả chú ếch con ngoài trời mưa .... bây giờ ai chơi MU nữa đâu ... chẳng qua post cho vui thôi ... có thích không đây cho con MU reset 96 lần này ... sao

Chia sẻ trang này