1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ N2O

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi T_N_T, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Câu lạc bộ N2O

    Một số người chắc khi nghe tên topic thì ko có gì lạ nhưng đối với một số bạn nhất là những bạn chưa tiếp xúc nhiều với hoá học chắc sẽ thắc mắc về tên của topic này. Không có gì cả nó là thế này.
    N2O là một khí không màu, khi người ta thở phải một lượng ít khí N2O thì có cảm giác say và hay cười nên khí này được gọi là "khí vui".
    Trong topic này sẽ post các chuyện vui các giai thoại thú vị về hoá học để mọi người có thể được giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng..


    Từ điển hoạt kê hoá học



    Sinh viên đói: Ankin

    Ăn quà: Cracking bởi răng

    Kết bạn: Đồng trùng hợp

    Sinh đôi: Đồng phân quang học

    Học sinh giỏi: Đất hiếm

    Đứng trước người yêu: Entropi tăng

    SV béo: Ankan

    Bà mối: Xúc tác

    Tình địch: án ngữ không gian

    Chọn học sinh giỏi: Phát hiện nguyên tố mới.

    Chưa có người yêu: Gốc tự do

    Cãi nhau: Phản ứng toả nhiệt.


    (St)




    Được T_N_T sửa chữa / chuyển vào 15/11/2002 ngày 17:10

    Được T_N_T sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 22/06/2003
  2. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Không đề
    Trong một cuộc thi vấn đáp GS không muốn đánh rớt một sinh viên nên ra một câu hỏi dễ để gỡ gạc:
    - Cậu hãy cho biết tên năm nhà Hoá học nổi tiếng trong lĩnh vực Hoá Lý trên thế giới.
    Sinh viên (phấn chấn): Dạ thưa GS. chẳng hạn như là Mendelev, Avogadro, Gibbs, Kenvil và ... và ... Dạ xin lỗi, thầy tên chi ạ !?!...
    GS: ... !???.

  3. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu hoá học

    Đề tài nghiên cứu cấp Quốc tế: Tình yêu
    Giáo viên hướng dẫn: Rômêô -Juyliet.
    I. Định nghĩa -Danh pháp:
    1. Định nghĩa: Khác với quan niệm của vật lý tình yêu là kết quả của hai trái tim dao động đồng pha, hay văn học cho rằng tình yêu là sự hoà hợp của hai tâm hồn, hoá học trải qua hàng triệu năm nghiên cứu, đã đúc kết ra định nghĩa Tình yêu: Đó là kết quả của quá trình hai phần tử tích điện trái dấu - hai con người - đã cùng điều chế được một một hợp chất hoá học đặc biệt có tên gọi nôm na là "ngải" hay "bùa yêu". Hợp chất hoá học này khiến hai người xích lại gần nhau và từ đó nảy sinh ra tình yêu.
    2. Danh pháp.
    - Tên thông thường: Tình yêu.
    - Tên quốc tế (IUPAC): Love.
    II. Tính chất.
    1. Tính chất vật lý.
    - Tồn tại ở trạng thái "khí vô định hình", rất khó nắm bắt nhưng dễ nhận ra bằng "máy" siêu trường sinh học linh cảm.
    - Bản thân không có màu sắc nhưng làm xuất hiện màu hồng trên má hai phân tử mang Love khi bất chợt thấy nhau (tốc độ và màu giống như khi nhỏ phenon phtalêin vào dung dịch kiềm).
    - Không mang điện nhưng có tác dụng quang điện làm phát sáng ... rực cặp mắt các phần tử mang Love (dòng quang điện nàycó năng lượng tương đương phản ứng nhiệt hạch).
    - Không độc hại, có tác dụng đến hệ tuần hoàn khiến lượng hồng cầu tăng lên rõ rệt, có tác động tới hệ cơ, đặc biệt là cơ miệng làm ... tự dưng cười một mình.
    - Love bản thân không có vị nhưng thường bị gán cho vị chua (dôn dốt, gắt), cay (xè), mặn (chát), ngọt ngào, đắng cay ...
    Trạng thái tự nhiện: Love thường hay gặp dưới dạng muối kép Hạnh phúc: 9 Love, 3 Tôn trọng, 3 Vị tha, 3 Thuỷ chung hay muối Bất hạnh: 5 love, 5 ghen (mù quáng) muối này cũng còn ở dạng khác: 9 Love, 7 Tráo trở, 2 Nhẹ dạ.
    To be continued
  4. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng nhà giáo dạy hoá sau bữa cơm.
    -Chồng: Hôm nay em điều chế được nồi canh có nồng độ muối cao quá !
    -Vợ: Còn anh , vì đã tổng hợp gạo và nước ở nhiệt độ hơi cao và thời gian phản ứng kéo dài quá nên cơm hơi bị cacbon hoá đấy.
    Thầy Hanxen được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện.
    -Tai nạn giao thông à? Người bên cạnh hỏi.
    -Không , lỗi in sai trong sách hướng dẫn thí nghiệm hoá học.
  5. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Này cậu uống thuốc gì mà cứ nuốt hết viên này đến viên khác thế?
    À thuốc giảm đau ấy mà .
    Ấy chết cậu bị đau gì vậy?
    Chả đau gì cả . Chỉ có điều hôm nay chúng hết thời hạn sử dụng.
    Bán cho tôi mấy cái rổ tre !
    Tôi khuyên bà nên mua rổ nhôm này còn hơn
    Ôi mỏng lắm chóng hỏng!
    Nhưng khi hỏng còn bán được tiền
    ????!!!!!
    Làm ơn lấy hộ tôi con dao kia ?
    Để làm gì vậy?
    Để tôi làm đứt tay ...còn một ít cồn iốt, không lẽ vứt đi thì phí
    ??????????
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Nó sỉ vả bọn nhạc rock nên bị khoá ! thôi bác mở lại cho nó đi . Bác độc thoại nhưng có em nghe ! tiếp đi .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  7. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Thanks Dr_slums. Chỉ có người khoá hoặc các admin mới mở khoá được cho bác ấy thôi.
    Thêm mấy truyện nhé:
    Nhà thông thái thuyết trình ở hội nghị bảo vệ môi trường:
    " Tại sao người ta không nghĩ đến việc xây dựng các thành phố ở nông thôn nhỉ ? Ở đó không khí trong lành , lo gì ô nhiễm"
    Cả hội trường !!!!!!
    Ông khách giận dữ đấm bàn quát hỏi người phục vụ:
    -Cà phê thế này mà anh bảo là đặc à?
    -Thưa ông đúng vậy . Nếu không đã chẳng làm ông bị kích thích đến thế.
  8. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Trong đời sống hàng ngày có những từ ngữ nào hay được sử dụng???
    (Anh ta có thần kinh) vững như thép(Fe)
    Quý như vàng( Au)
    Đen như bồ hóng(C)
    Trơ như đá (CaCO3) vững như đồng
    Gạo châu củi quế
    Mềm như nước(H2O)
    (Giọng) chua như giấm(CH3COOH 5%)
    Ngọt như mía lùi( Glucozơ)
    Bạc như vôi( Ca(OH)2)
    Xám như chì (Pb)
    Trắng như trứng gà bóc( Tác dụng của nhiệt lên prôtêin abumin)...
  9. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Vị giáo sư đãng trí

    Đã lâu lắm rồi, có một vị giáo sư. ông rất thông minh, nhưng phải cái đãng trí. Một hôm, giáo sư ra khỏi nhà. Trên cánh cửa ông viết: ?oGiáo sư đi vắng, sẽ về ngay?.
    Khi vị giáo sư trở về nhà, ông đọc được những gì ông viết trên cánh cửa.
    ?oGiá mà mình biết là ông ta không có nhà, mình sẽ đến vào buổi tối?- vị giáo sư nói và bỏ đi.

    Điều gì xảy ra?
    - - Thưa bác sĩ, gần đây tôi bắt đầu hay quên.
    - - Điều đó thường xảy ra với ông không?
    - - Điều gì xảy ra ạ?

  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này