1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ N2O

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi T_N_T, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namekh1

    namekh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    trời ư ! Bác TNT làm cho em iu hóa học mất tiêu dzùi .bác tiếp tục nhe ( Nói nhỏ cho bác biết em là TNB , bà con của TNT đó ). em sinh ra ở kho đạn ,còn bác ở đâu?
  2. trangchum

    trangchum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    dzô...dzô....đọc dzui thiệt...TNT là thương hiệu máy tính...muhh
    Trang chum
  3. dvTu

    dvTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TNT còn chờ gì nữa mà không tiếp tục đi! Có nhiều người cổ vũ quá mà!

    Tôi là ai?
    Con người sinh ra để làm gì?

  4. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bác T_N_T đã bao giờ tiếp xúc với N2O chưa. Nhưng tôi thì có thử một lần, hôm đó cũng định điều chế 1 ít cho mọi người cười chơi. Cũng điều chế ra được một khí gì đó nặng hơn không khí, trắng đục (như khói) để trong ống nghiệm. Không ai dám thử vì sợ đau bụng chết vì cười. Sau cùng tôi đành phải liều vì muốn làm người dũng cảm. Mới đầu thì còn dè dặt sau đưa thẳng lên mũi ngữi. Các bác biết không tôi cười quặn cả ruộtm chúng nó cũng cười rũ, vì hoàn toàn ... không buồn cười tẹo nào. ý tôi nói là cái khí đó (cái khí mà chúng tôi điều chế) không gây cười tẹo nào. Đấy là kỉ niệm đáng cười nhất của tôi mà "Khí cười đem lại"
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  5. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Thiệt hả bác, vậy mà bây giờ em mới biết
    Cảm ơn các bác đã động viên.
    Sao lại tồi?

    Trong buổi thi giáo sư nói với một sinh viên:
    - Rất tồi! Trong bảng HHTH của Mendeleep có những hơn một trăm nguyên tố hoá học, mà anh chỉ biết có 85.
    - Nhưng vì sao lại tồi ạ, thưa giáo sư? - chàng sinh viên cãi lại - Chính Mendeleep còn biết ít hơn em, tất cả chỉ có 63 nguyên tố, mà ông ấy vẫn được coi là nhà hoá học không đến nỗi tồi đấy ạ.
    Ba phần ba

    Một giáo sư nghỉ bên bờ biển. Một hôm, ông quyết định dạo chơi bằng thuyền. Ngồi trên thuyền, ông bắt chuyện với người thuỷ thủ.
    - Này anh bạn, anh nói xem anh giỏi môn vật lý chứ?
    - Xin lỗi tôi không biết vật lý.
    - Thật bất hạnh-giáo sư thốt lên-anh đã đánh mất một phần ba cuộc đời rồi đấy.
    Mấy phút sau giáo sư lại hỏi:
    - Nhưng, có lẽ anh giỏi thiên văn học chứ?
    - Không tôi chưa bao giờ nghiên cứu thiên văn học cả.
    - Thật bất hạnh-giáo sư nhắc lại-anh đã đánh mất hai phần ba cuộc đời rồi đấy
    Trong lúc đó bỗng nổi lên một cơn gió mạnh và thuyền bắt đầu chìm
    - Ông biết bơi chứ? chàng thuỷ thủ hỏi giáo sư
    - Không, không biết-giáo sư rên rỉ thật ai oán
    - Hãy bám lấy tôi, thật chắc vào, kẻo ông sẽ đánh mất ba phần ba cuộc đời mình đấy
  6. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy ai tiếp tục, để em tiếp sức bác TNT nhé!
    Mối dang dở
    Kịch bản: Butin
    Chuyển phim: Polyetilen
    Quay phim: Etylaxetat
    Dàn dựng: Andehit formic
    Đạo diễn: Hecxan
    Họa sĩ: Anilin
    Các diễn viên: Butylen, Propylen
    Tóm tắt
    Tại thành phố Cacbuahidro đang sinh sống nhộn nhịp có một gia đình sinh được 4 người con, đó là : Metan, Etan, Propan, Butan thuộc dòng họ Parafin. Bố mẹ mất sớm để lại tài sản cho 4 người con, nhưng 3 ông anh chiếm hết rồi cùng nhau tằng tịu với mấy cô em dòng họ Halogen. Chẳng bao lâu, gia đình gặp vận hạn nên chúng trở thành những đứa ăn xin Cơ kim hoặc những phần tử ?ođộc hại? cho xã hội.
    Riêng Butan chăm chỉ ngày hai buổi vào mỏ dầu làm việc nuôi thân. Butan có tính tình hiền lành, chăm chỉ làm ăn, mặt mũi khôi ngô đã khiến cho Etylen, con gái Etylic sinh viên năm thứ tư trường đại học Polyetylen để ý. Dần dần hai người trở thành bạn thân, sau những giờ làm việc mệt mỏi họ lại sánh vai đi trong công viên Hidrocacbon để tâm tình đôi lứa.
    Hạnh phúc hai người tưởng như êm ấm, nào ngờ tên chủ mỏ Cracking - tên tư bản độc ác và giầu có - vì muốn chiếm đoạt Etylen mà nhẫn tâm ?obẻ gẫy? hạnh phúc của họ. Hắn liền giở chuyện đuổi Butan ra khỏi mỏ và từ đó Butan phải đổi tên thành Butadien. Với cái tên ấy, số phận đưa đẩy chàng đến thành phố Ankadien làm việc ở đồn điền cao su của ông Buna.
    Còn Etylen trước sau cũng không kết duyên cùng tên chủ mỏ Cracking dù hắn có sai tay chân là oxi đến đốt nhà và hãm hại cả gia đình cô. Etylen sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, nàng phải bỏ học, làm đủ việc để kiếm sống vẫn luôn một lòng nghĩ về Butan. Ngày tháng trôi đi, cuộc sống của Etylen tưởng chừng phẳng lặng như dòng sông PE, nào ngờ tên chủ mỏ Đồng - chì (clorua) xuất hiện. Lần này nàng không chịu đựng được nữa, nàng bỏ đi theo hắn với cái tên Etanal để tránh con mắt ghét bỏ của người đời. Tính tình hiền dịu, sắc đẹp và lòng chung thủy của Etylen không còn nữa, nàng thậm chí còn trở thành mụ chủ mỏ Axetic độc ác chanh chua.
    Còn Butan, sau những ngày lang thang trên đường đời vô định, nghe tin người yêu phụ bạc, chàng hứa với lòng minh sẽ không bao giờ yêu nữa. Chàng đã xử sự đúng lòng mình, dòng họ Parafin trước mắt chàng là con đường dài vô tận. Butan đang đi và chàng đi mãi không trở về?
    Từ điển sinh viên Hóa
    - SV không thuộc bài: Al trong Sunfuric đặc nguội
    - SV lên bảng: Li tâm
    - SV không hiểu bài: Barisunfat không tan
    - SV ngủ gật: Magie hidroxit kết tủa
    - SV cãi nhau: Na phản ứng với nước
    - SV tự ái: Đicromat trong axit
    - SV vui vẻ: Nitơ II oxit
    - SV ăn quà: Zn trong nitric loãng
    - Diễn đàn kết thúc: Dung dịch kết tủa
    ----
    . Năng lượng kích thích
    - MR1: Mày với nó đẹp đôi thật, như cặp e ?ospin trái dấu?
    - MR2: Cám ơn
    - MR1 (cay cú): Tao sẽ là năng lượng kích thích
    - MR2: !!!
    ----
    . Ôxi hay ozon
    - A: Không biết mũi mình thở bằng oxi hay ozon.
    - B: Mỗi bên lấy 1O thế là O2 còn gì nữa
    - A: à!
    ----
    . Có thể bạn chưa biết:
    Bảy hành tinh trong hệ mặt trời tương ứng với 7 nguyên tố hóa học được tìm ra sớm nhất: Mặt trời (Au), Mặt trăng (Ag), sao Thủy (Hg), sao Hỏa (Fe), sao Kim (Cu), sao Thổ (Cu), sao Mộc (Sn).
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  7. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hơ nghe mọi người nói tui muốn hít thử cái khí ấy quá!! Không biét cái cảm giác không buồn cười mà cũng phải ôm bụng cười nó thế nào ấy nhỉ? Chắc là ngộ lắm !!!

    Sharing is the happiest thing
  8. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Vote mỗi bác 5* nhé!
    Anh với em ừ thì cũng lạ
    Bồng bềnh cho tới mai sau
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Hay fết đấy!
    Vừa thi ĐH xong!
    Hè này có bác nào dự định làm gì ko? Em tham gia zới, vd như thuốc nổ hay cái gì đó đại loại như thế!

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  10. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chào THM, lâu lắm mới vào đây nhỉ? Thế nào, chắc là làm bài Okie lắm hả? Rảnh rồi thì vào chơi cho vui nhá!
    Làm tên lửa không?
    Anh với em ừ thì cũng lạ
    Bồng bềnh cho tới mai sau

Chia sẻ trang này