1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ "Người không cô đơn - NEVER ALONE".

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi xuongca311, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Uh giời lạnh thế này ở nhà đắp chăn là hay đấy .
  2. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528

    Lúc tối có bạn nào gọi điện cho mình , giọng nghe dễ thương thế cơ mà lúc đó đang trên đường thành ra không kịp hỏi tên
    Tình hình cứ thế tối mai lúc 8h ở đài tưởng niệm
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy!nghe có giọng nữ member rất dễ thương .chẳng biết tình hình thế nào ,nhưng kiểu này thì phải có mặt thôi.không chắc chêtví tò mò mất .Còn đồng chí mod Tuấn nở thì tuỳ.hì hì
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ em ý chả phải bảo là phải có mem nữ khác mới đi hay sao. Hôm nay thì vui rồi nhé tời mưa và lạnh thế này thì đỡ vào mồm.
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này khéo tối nay khối người chết đấy [.
  6. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cái ông tuấn nở này độc mồm độc miệng. Có cái thân thì liệu mà lo đi, chứ cứ cái kiểu này thì còn ế. Lại còn ám quẻ bà con thế này nữa thì ủng với thiu nữa áy chứ.
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Phần 1:
    Những tưởng đợt gió lạnh đầu mùa cùng với cơn mưa giá rét làm nguậy đi sự nhiệt huyết của những ngự lâm HPC.Như Mod Tuấn cảnh báo nơi hẹn vắng tanh như chùa Bà Đanh ,chỉ có gió ,và những vũng nước của cơn mưa rào vừa tạnh trả lời cho cuộc gặp mặt đầu tiên của những Người Không Cô Đơn .Nhưng phải nói ?ochúng ta vẫn là chúng ta ?o .Những kẻ điên khùng ham chơi nhất đã có mặt đúng 8 giờ bao gồm Tuấn nở ,ThangHP,Hungloga, và dạo đầu bởi màn đâm bị thóc chọc bị gạo của Tuấn nở ,song vì tình đoàn kết cao độ nên tình bạn của Loga và Thang Hp chỉ hơi bị trầy xước tí ti .Thật may vì giữa đất trời bao la lộng gió lạnh ấy có một cái quán chè Trung Quốc bé nhỏ làm ấm lại nhưng ngón tay run rẩy . Điện thoại bắt đầu phát tán những cuộc gọi tới mấy kẻ lười biếng chưa tối đã rúc vào chăn và để mặc cho trọng lượng cơ thể đùa giỡn với cái cân một tạ ,họ luôn có những lí do mà chẳng lần nào giống lần nào cả .Trong khi mấy cô gái lắm chiêu kia còn đang bận sửa soạn thì nhân vật thứ 4 xuất hiện ?DangHL..một man sinh năm 80 ,có phong cách kì bí , ít nói và có vẻ hiền lành .Khi mọi người vừa làm xong một số thủ tục xã giao cơ bản thì Thubanmai lặc lè tiến tới ,cái quán nhỏ chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì cuộc đổ bộ chính thức với em Misstuan rồi hai đồng chí nữa một tên là Chí đồng chí còn lại chắc tên là Phèo (chỉ đoán thôi đấy nhá ), cuối cùng là em TThu 84 một thành viên rất nhiệt tình ,có công lớn trong công tác thúc giục xúc tiến cuộc gặp đầu tiên này .. Tất cả lên đường tập trung tại 22G
    ...nhờ đòng chí nào văn hay chữ tốt làm nốt phần 2
  8. vuoncahl

    vuoncahl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Í sặc các pác có jì hay thía
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào ttvnol , hôm nọ được bạn Thu gọi điện nhưng dạo này không ở HP
  10. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Anh Hùng ơi tiếp đi chứ ,đang hay mà
    Thật sự hôm qua em rất vui,không ngờ mọi người lại dễ gần và thân thiện đến thế,chỉ tiếc là chưa có nhiều thời gian để em có thể nói chuyện được với từng mem.Em nghĩ mọi sự gặp gỡ đều là cơ duyên,em thật may mắn vì đã được quen mọi người
    Em hi vọng sẽ được mọi người welcome như một đứa em gái của HPC .

Chia sẻ trang này