1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ như?fng "lá đơn" bất hu?? :D : đơn xin nghi?? học nộp cô giáo 24h

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Câu lạc bộ nhưfng "lá đơn" bất hu? :D : đơn xin nghi? học nộp cô giáo 24h

    Kính gửi :Cô chủ nhiệm 24h,cô bộ môn Cucxanh
    Em tên :wiu lí àm
    Kính thưa hai cô,
    Sáng hôm nay trời quang mây tạnh, nắng ban mai như những nàng tiên áo hồng rực rỡ .Quãng đường từ nhà em đến nhà cỏ xanh phủ lối, ven đường hoa nở thắm, từng đàn **** tung tăng lượn mình trên những khóm hoa tươi.
    Em đang tung tăng cắp sách đến trường thả hồn mình ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thì bỗng đâu "phập ...sựt ...phập ...", hình như có vật gì giật lùi em thì phải, em trấn tĩnh lại và thấy con Xì po nó đang cắn áo của em một lỗ thật to .Hoa vẫn thắm, lá vẫn reo, con Xì po chạy đi miệng gặm một miếng vải to tướng của em .Nghĩ đến công lao cha mẹ thức khuya dậy sớm mới có tiền mua vải cho em đến trường, không ngần ngại gì cả, em đuổi theo con Xì po . Hai bên đường em chạy qua chim líu lo ríu rít, từng chiếc lá me bay vướng đầy trên tóc .Vì quá mệt nên em ngất xỉu .Khi tỉnh lại, em thấy mình đang ngồi với giậu râm bụt nhưng con Xì po đã biến mất tự lúc nào .
    Em thấy mệt, thấy xót xa vô cùng, nên đến trường với một nỗi buồn không lối thoát .
    Đồng hồ đã gõ 7h, mẹ em gọi thức dậy đi học thì đã trễ .Vậy hai cô cho em xin phép nghỉ buổi học ngày hôm nay để trấn tĩnh lại sau một cơn mơ dữ dội .Khi nào định thần trở lại, em sẽ đến lớp và chép bài đầy đủ .
    xin cảm ơn hai cô rất nhiều,ôm cô,hôn cô
    Kính đơn
    Học trò bất hạnh
    wiu lí àm
    (Mẩu ghi chộp được)
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Mày nặng lắm rồi will à,uống thuốc khẩn trương đi
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    con xì? po nò khĂng bao giơ? cf́n ngươ?i hiĂ?n lương mà? ta !!!
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    eh bạn C kia...người ta đem cả trí tuệ , con tim, khối óc, tâm hồn...vào bài viết...mình mới có 1 áng văn hay để đọc....mà bạn C nói người ta nặng, kêu người ta uống thuốc là sao? bạn C văn ko hay, chữ ko tốt bằng người ta nên bạn C ghen tị hả....bạn C có giỏi bạn C viết dài hơn ...hay hơn đi...mà dù bạn C có tài ba lỗi lạc hơn người thì cũng ko nên nói bạn Will như thế...vì bạn Will sẽ mất cảm hứng để viết...hụi khỉ sẽ mất đi 1 thành viên tích cực...sẽ mất đi những bài viết hay ho như bài của bạn Will....Tui góp ý với bạn C đó nhe....bạn C thấy gì ko đúng thì giận tui đi nhe....giận luôn càng tốt...hihihi....(j/k)...
  5. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Các công tử ,tiểu thư ở đây hết chuyện để nói rồi à,vô bổ quá đi.
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Các công tử ,tiểu thư ở đây hết chuyện để nói rồi à,vô bổ quá đi.
    ------------------------------------------------------------------------
    Nói chung là ở đây tụi mình khùng nhiều lắm,bạn có rảnh đi mua thuốc cho tụi mình uống đi,cám ơn nhìu nhìu,ôm hun thêm vài cái cho gọi là thắm thiết tình quân dân như cá với nước như cây về cội,như con về với mẹ,như sông về suối nguồn ,như thuồng luồng gặp cá chép,như con tép gặp con cua,như rùa gặp thỏ,như cỏ gặp cây,như mây gặp gió,như chó gặp mèo,như tèo gặp tí,như mắt hí gặp mắt to,như no gặp đói,như cói gặp bông,như công gặp gặp phụng. . .
    Mày thấy tao nặng không hả bagai

  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chuyển về địa phương.
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu ngày hổng gặp anh Will của tui dzẫn y choang cái buổi ban đầu tui mới gặp,pó tay
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hí hí...có người nhảy dzô mắng chúng mình kìa..."Các công tử ,tiểu thư ở đây hết chuyện để nói rồi à,vô bổ quá đi"...ohohô...chắc là bạn ấy toàn làm chuyện bổ ko thôi ...mới dám mắng người khác như thế....chuyện bổ mà bạn ấy làm là thấy người ta giỡn...ko biết đầu đuôi tai nheo ra sao cũng xía vô mắng mỏ -lên án người khác...hí hí...tếu ...mắc cười...hông biết bạn ấy còn chuyện gì khác bổ hơn chuyện này để làm hông nữa...mà bạn này cũng xấu tính ghê....lẽ ra bạn này thấy mọi người hết chuyện nói thì bạn này gợi chuyện cho người ta nói...chứ ai lại mắng người ta như thế...
    à mà bạn này ơi...hụi khỉ chúng mình chỉ có thế thôi...nếu bạn ko thấy gì bổ béo trong đây thì....qua topic khác chơi cũng được...nhận xét vậy mất lòng bạn bè quá...chúng mình chưa gặp mặt nhau chẳng nên gây thù chuốc oán làm gì....huống chi bạn mắng 1 lúc nhiều người....rồi gặp bạn ở ngoài....ko biết chào nhau....xã giao làm sao...vì đối lập quá ( 1 bên thì bổ, còn 1 bên lại ko bổ )...
    vài lời góp ý với bạn này mong bạn này đừng giận...có chuyện gì bổ bạn này đem vào chỉ giáo cho chúng mình làm hay nói vói nhe...mình thay mặt hụi khỉ cám ơn bạn nhiều lắm...rất mong sự chỉ giáo của bạn này....
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 15/07/2004
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thấy dân tình kêu ca cũng nhiều khên ngợi cũng không ít. Mượn tạm cái Topic này để G2R xin lỗi tùm lum.
    Xin phép Em
    Em có biết tại sao anh lại xin phép em không? Nguyên nhân cũng chẳng có gì đâu, chả là thế này : Phòng anh 9 thanh niên cả thẩy... Dư âm Hilap ở Euro 2004 vẫn vang vọng trong phòng, mọi người quyết định đi nhậu mừng chiến thắng... Có vài ba thanh niên nhấc điện thoại, người gọi cho vợ người gọi người yêu xin phép được đi nhậu và hẹn giờ để về nhà ... Lúc đó em ơi, anh tủi thân lắm, biết gọi diện xin phép ai bây giờ? anh lại ở 1 mình về lúc nào cũng được ... Hay là gọi cho mama anh ? đảm bảo chắc chắn mama sẽ cho phép thôi và kèm theo lời dặn dò ngọt ngào nhất " Thế đã có thằng nào đưa con về chưa? Nếu chưa có thì uống đến độ thôi để còn về.. Chúc con vui vẻ ..." Cảm động đến rơi lệ sao những phút như thế mama lại đáng yêu thế nhỉ . Mama là NO1...
    Lại nghĩ đến bản thân mà tủi ... Anh ngồi vắt óc xem anh đã có người yêu chưa nhỉ ? Hình như là chưa thì phải ... Bỗng thấy của sổ YM bật sáng... em hùng dũng đi vào liều mình như chẳng có ... thôi đúng rồi em là vị cứu tinh của anh đây rồi.. không ngần ngại anh lao vào "tung" lời "xin phép"... Em trả lời rất ngắn gọn và tràn đầy tình cảm thương yêu "thế à, chúc anh vui vẻ ... em out đây" ... Ôi đáng yêu làm sao... Dù sao anh cũng nghĩ ra được 1 ai đó để mà xin phép .....cám ơn em ...

Chia sẻ trang này