1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ: Những Bạn Yêu Thích "Châm Chọc" !!!!!!!!!!!!!!!......

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Too, 25/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Câu Lạc Bộ: Những Bạn Yêu Thích "Châm Chọc" !!!!!!!!!!!!!!!......

    Chính xác như tiêu chí đã đề ra......
    Nơi chào đón các bạn có cùng chung chí hướng đang và đã bước theo lí tưởng và đường lối vĩ đại này.

    Ờ ,nói chung...ai chả từng buông những câu hàm ý trêu đùa, châm chọc một ai đấy........nhưng làm sao phải tế nhị, dóm +hóm hỉnh , ngưòi nghe kô mếch lòng (hay tức mà kô làm gì được ý!) he he....
    !!!!!!!
    Nơi đây có thể nói .......chúng ta sưu tầm những câu đối đáp, hài hưóc,mang tính dí dỏm thông minh......kô hề đả kích !...và hơn hết.......tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các nhà "hiền chích- châm chọc" bất cứ ai cũng là một người như vậy!...vì thế......với.... khẩu hiệu "trêu trêu..lêu lêu...xấu hổ"
    mời tất cả nhào vô........ta ........làm cho thật oách!!!!
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi sinh hoạt văn nghệ lớp!.....một cậu học sinh tếu táo đứng dậy giới thiệu:

    Các bạn thân mến ,đội trưởng đội văn nghệ của chúng ta sắp chơi một bản nhạc của Beethoven. Vì vậy chúng ta hãy lắng nghe và hoà nhập vào phút suy tư đó , để có thể cùng nói lời ........xin lỗi đến Beethoven......
    Đội trưởng đội văn nghệ, đỏ mặt gầm gừ ...

    .....Sau khi trả bài Kiểm tra văn thầy giáo hỏi cu tèo:
    TG: Sao trong bài kiểm tra của em ,thầy thấy em toàn
    chêm thêm những từ "tiền " ,"vàng" ,"đôla" .....?
    Tèo: dạ !thưa...tại vì mấy bài kiểm tra trước thầy toàn phê rằng
    bài của em ý tứ nghèo quá ạ..
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    He he chẳng lẽ bác mất bao nhiêu thời gian chỉ để có cái bài nhạt như nước ốc này sao, chẳng lẽ bao nhiêu năm ăn học bác chỉ viết được mỗi câu vàng với bác như zậy seo? He he câu này đã được chưa hả bác :D?
    Đề nghị các bác ủng hộ cái ý tưởng hay ho này nhưng người đề ra ý tưởng ẹ wá.
  4. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
    - Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
    Vova giơ tay:
    - Thưa cô vì nó bị con cá voi hiếp!
    Cô giáo không kìm chế nổi:
    - Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
    Vova đã ra tới cửa:
    - Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.
  5. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ......he he !! khẩu khí lộ ra oách nhể!...
    được ý!...hay đấy!!.......nhưng cũng xưòng xường bậc trung thôi!.....Rất.....hoan nghênh những quả tung người móc bóng ngẫu hứng và thú vị như vậy......
    he he
  6. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Ở một ngôi Làng nhỏ nọ có tên "Những người thích đùa".....
    Kô hiểu mần răng, từ sáng sớm mọi người từ khắp nơi nơi kéo đến tụ tập ở sân đình.....đông như trẩy hội
    Nghe nói hôm nay trong làng có hội hè gì ấy......nghe đâu người ta tổ chức nhiều trò vui ,và các cuộc thi tài ở đây....
    Có cả rất nhiều quý bà, quý cô ở các làng bên cũng đến....... quả là " ngựa xe như nước, áo quần như nêm".........đông vui cứ gọi nà .....thôi dzồi
    Mọi người đang nhốn nháo thì bỗng nghe cái loa treo trên cây đa to tổ chảng.... khọt khẹt...roẹt roẹt ,rồi giọng một cụ bô lão cất lên:
    - Loa,loa,loa.......A lô a lô... Hôm nay làng chúng tôi mở hội. Xin quý vị lắng nghe, chúng tôi có đôi nhời muốn nói.... ...
    "Mở đầu ngày hội hôm nay sẽ là cuộc thi chim. "
    Nghe đến đây, mấy cô che miệng khúc khích cười. Mấy cụ bà ngừng móm mém nhai trầu còn các cụ ông thì tủm tỉm gật gù. Tiếng trong loa lại tiếp:
    - Xin mời các cụ ông đến tham dự cuộc thi chim ngày hôm nay tiến vào giữa sân. Để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi, xin các cụ lưu ý,
    các cụ chim nhớn đứng sang một bên,
    các cụ chim nhỏ đứng sang một bên. Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh dấu chim của các cụ.
    Chim nhớn sơn đỏ, chim nhỏ sơn xanh.
    ...... Thấy các cụ di chuyển, đám đông cũng ùa theo. Các bà, các cô chẳng ngó ngàng gì đến quần là, áo lượt cũng bon chen, lấn lướt nhau mong tìm chỗ tốt. Tiếng trong loa vang lên to hơn,và khẩn cấp:
    - Xin các bà, các cô đến xem cuộc thi chim ngày hôm nay giữ gìn trật tự. Không nên chen lấn, không được lại gần lấy tay sờ mó hoặc lấy que chọc vào chim các cụ ông.......
    Chẳng hiểu là cuộc thi gì mà náo nhiệt thế,....
    Tớ nhìn lên thì thấy cái băng rôn có kẻ hàng chữ " Hội thi chim bồ câu" .......

Chia sẻ trang này