1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những câu đố điên !!

Chủ đề trong 'Huế' bởi leductai, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhưng đột nhiên có một đứa ko đứng dậy , thằng ngọng hắn liền nói với cô giáo rằng : dạ thưa cô, bọn em nứng mà bạn đó ko nứng]
    Được LEDUCTAI sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 09/04/2004
  2. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai biết về biển Tư Hiền ăn bánh gì ngon không?

    TO BE OR NOT TO BE
  3. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tư Hiền ko phải là Bốn Lành hả -----> bánh gì biết rồi
  4. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mấy thằng rảnh.................giống tao. Nhân chuyện ngọng tao cũng có một chuyện kể chơi bui.
    Có một con bé bị nói ngọng học cấp I nghỉ học, hôm sau đến lớp cô giáo hỏi:
    - Sao hôm qua em nghỉ học?
    Nó trả lời:
    - Dạ thưa cô em bị Hãm
    Cô giáo:
    - Nói tầm bậy, em nhỏ thế ai mà hãm.
    Học trò:
    -Cô không tin thì rờ Háng em, còn nóng hổi nì.
    Cô giáo:

    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao.
  5. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhân chuyện đố, đố luôn:
    Có hai mẹ con lấy 2 cha con nhà nọ, ngặt một nỗi người cha bên này lại lấy con của bên kia và bà mẹ bên kia lại lấy con trai của ông bên này, thế tui đố khi về sống chung trong một gia đình họ phải xưng hô với nhau như thế nào cho phù hợp???
    He he he

    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao.
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đang hứng, tiếp:
    Có một con thuyền nhỏ đậu bên bờ sông Hương thơ mộng, con thuyền đậu cách bờ 1,2m, chiều dài con thuyền 2m, chiều rộng 0,6 m, khi đậu thì từ mặt nước lên mạn thuyền là 0,3m. Có một người trèo vào thuyền, mực nước từ mặt nước lên mạn còn 0,15m, người đó lấy đà nhảy vào bờ ngay sát mép nước, con thuyền bây giờ chạy ra thêm một đoạn cách bờ bây giờ là 2,5 m.
    Hỏi: người đứng trên thuyền nặng mấy kg???
    He he he, hỡi các nhà toán học của box Huế nhào zô kiếm ăn đi. Sẽ có thưởng là một bữa nhảy thuyền miễn phí đối với ai trả lời đúng, he he he. zzzô zzô

    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao.
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Xưng hô ??? , câu trả lời chính xác nhất : Xưng hô thế nào thì kệ cha nhà chúng nó , cái thứ loạn luân đó quan tâm làm gì ... He he he ... Bổ ngửa mà chết ... Câu trả lời quá đơn giản ...
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    He he he , câu ni giống giống câu đố xe bus đi qua mấy trạm rồi có người lên người xuống , sau đó hỏi là tài xế mấy tuổi đó mà .
    Câu trả lời cũng là trả lời điên luôn : Người nhảy thuyền nặng bằng chính trọng lượng của người nhảy ... Không lẽ mình mấy kg mà không biết ... He he he ...
    ** , mình thông minh và giỏi toán quá

Chia sẻ trang này