1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những cuộc tình tay :''3+1''

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duyhiep1984, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ những cuộc tình tay :''3+1''

    Huy , Hùng , Hiền va Thuỷ ...
    Cùng học với nhau từ năm cấp 2 . Họ mỗi người một tích cách khác nhau , nhưng thời gian đã làm cho họ gần nhau hơn . Thế rồi................vào một ngày đẹp trời , Họ bước vào tình yêu thầm kín trong tim mỗi người , cái đích đến cua mỗi người không giống nhau . Cuộc tinh tay ''''3+1'''' nảy nở dần theo thời gian ...............Huy va Hùng là 2 thằng bạn thân nhất của nhau , nhưng tạo hoá trớ trêu , Huy và Hùng cùng thầm yêu Hiền , Hiền là một Cô bé ngây thơ , trong sáng Hiền lại dường như không hề hay biết tình cảm của 2 chàng trai hào hoa , để rồi khi 2 chàng trai tỏ tình với Nàng thì đã quá muộn . Hai chàng trai sống trong sự tiếc nuối , và mãi mang những kỉ niệm buồn trên bước đường tương lai . Nhưng Thượng đế lại trớ trêu hơn khi Thuỷ một cô bé sống nội tâm , lại trót trao con Tim ngây thơ cho Huy khi mà trái Tim Anh không còn chỗ đứng cho bất kỳ người con gái nào........................................*.................*...............*..............*
  2. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phức tạp đến vậy hả trời, gặp tình huống như vậy thì cũng đến phải bó tay. Tôi mà như Huy thì cứ yêu tạm cô bé Thuỷ cũng được mà, người con gái sống nội tâm cũng khá hay đấy chứ.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0

    Chuyện tình cảm vốn đã phức tạp mà,nhưng thời gian và sự cố gắng sẽ tháo gỡ dần dần mọi chuyện.
  4. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể yêu như vậy sao. Mình không yêu như thế đựơc. Giả vờ thì được chứ yêu tạm thì không thể.
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    tình yêu nó vốn phức tạp vậy mà bạn, khi mình yêu một ai đó nhưng trong trái tim người đó không có hình bóng của mình mà là của một người khác.
    theo bạn Huy lên yêu tạm cô bé đó, yêu tạm nghĩa là thế nào hả bạn. Điều đó sẽ làm bạn đau khổ khi không yêu mà cứ phải tỏ ra là yêu người đó và càng làm cho bạn gái đó đau khổ hơn khi bạn ấy nhận ra được rằng mình chỉ là người tạm thời nấp chỗ trống chứ không hề yêu mình.
  6. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Huy không thể yêu '''' tạm '''' Thuỷ được , với Huy đó là sự xúc phạm , Huy tôn trọng tình bạn , hơn nữa Trái tim Huy không còn chỗ đứng cho người con gái khác . Tháng ngày trôi qua , Huy và Hùng vẫn là một đôi bạn thân , Họ không bao giờ nghĩ tới chuyện vì Hiền mà họ đánh mất tình bạn cao đẹp của Họ .................Thuỷ sống trong tình yêu thầm kín , cháy bỏng .....Thuỷ có lúc cảm tưởng như Mình là con người cô đơn nhất trong cuộc sống trớ trêu này...........
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    như fimHàn Quốc vậy ...Í ..ẹ ...em sợ wá
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Trong khi đó có 1 chàng trai cũng thuộc dạng sống nội tâm thầm thương nhớ trộm Thủy,và sau này Hiền lại yêu chính chàng trai đấy,vậy là biến thành TY vòng tròn.
    Tình là dây oan,ai cho tôi trái tim bằng đá?
  9. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Huy đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Cao Đẳng SPKT Nam Định , Hùng là SV năm thứ 2 Trường Cao Đẳng CNHN , Hiền là SV năm thứ 3 Trường ĐH SP 2 , còn Thuỷ sắp tốt nghiệp Khoa Kế toán Trường Thương Mại . Trước mắt họ là cả một cuộc sống đầy bão táo vậy mà thời gian vẫn không giúp được cho Huy , Hùng và Hiền có được một sự tháo gỡ hợp lí . Huy và Hùng vẫn không thể quên được Hiền , mọi cố gắng của họ dường như vô nghĩa , Hiền vẫn chưa yêu ai , Hiền muốn có môt cuộc sống ổn định trước khi đi đến tình yêu . Riêng Huy , niềm hạnh phúc duy nhất của Anh là đã giúp Thuỷ tìm được một người yêu Thuỷ thật lòng , tuy Thuỷ không dễ và chắc sẽ không bao giờ quên đươc Huy ...............Thuỷ vẫn dường như đang yêu ........ không ai hiểu được đó là môt sự lựa chọn hay một sự chấp nhận đầy gượng ép...............
  10. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối thật đấy, yêu thì dễ - quên thì khó!!!
    Còn chuyện này nữa này, chuyện tình tay .... ko biết nói thế nào đây. P,L,Tr,T,N,Ng,Th cùng học với nhau và chơi rất thân ( Ng và Th là con gái) Nhg ko chỉ có 2 mà cả P,L,Tr đều "yêu" Ng. T ko thoát ,nhg chỉ dừng lại ở mức độ "thích" Ng thoai. Chuyện bắt đầu rắc rối khi Ng nhận lời yêu P. Đến lúc ấy mới thấy có kẻ đau khổ, nước mắt lưng tròng vì trở thành "trái tim bên lề" và tự trách mình ko dám bày tỏ lòng mình... N và Th trở thành 2 cái "thùng rác" xả xì-trét.. hic hic..

Chia sẻ trang này