1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những nàng Hậu Đậu!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babycow, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ những nàng Hậu Đậu!

    Câu lạc bộ những nàng Hậu Đậu!

    Ngày nay, chúng ta đã quá quen thuộc với việc sử dụng máy móc thay cho lao động tay chân, bởi thế, tay chân-nhất là của các nàng-những người trước đây hay fải làm những công việc vặt- dường như cứ..........thừa ra, lóng ngóng => hay đổ vỡ, và thế là fụ huynh lại được dịp ca cẩm, trong khi lỗi đâu có thuộc về chúng ta đâu, thuộc về các nhà khoa học đấy chứ, chẳng qua chúng ta chỉ là người cuối cùng chạm vào những đồ vật xấu số đó thôi

    Chính từ lí do đó mà em xin được thông báo chiêu mộ thành viên cho club này- HĐ Club - do chính iem xin mạn fép được làm chủ tịch..........Đến với HĐ club, những cô nàng hậu đậu sẽ ko còn bị ai cười nhạo hay chê "Con gái jì mà ĐOẢNG thế!", bởi vì chúng ta ở đây đều như nhau, bình đẳng và cùng chung 1 đặc điểm HẬU ĐẬU...........mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm để đời, những lần hậu đậu và thậm chí chia sẻ cả những lời trách móc của mọi người............để cho cả thế giới thấy rằng nhìu lúc hậu đậu cũng thật dễ thương!

    Điều kiện tham gia: đầu tiên fải là con gái, ko fân chia màu da, tôn giáo, tuổi tác, miễn là fải hậu đậu, ít nhất trong đời fải đánh đổ đánh vỡ 1 cái jì đó, hoặc đi đường thì ko thích đi thẳng lại cứ thích ... tông vào ai đó, đi học quên cặp sách, đi chơi quên mang tiền, ko ít lần ngượng chín mặt vì cái sự hậu đậu của mình................- chính những nường đó là hội viên đáng hoan nghênh nhất

    Tuy nhiên, HĐ club cũng linh động cho những girl ko hậu đậu và cả các boy tham gia- với điều kiện có tinh thần thông cảm cho những nhân tố hậu đậu và có khả năng chịu được sự hậu đậu thậm chí cả rủi ro do hậu đậu mang lại sau khi đã vào club

    HĐ club còn đang cần tuyển 1 fó chủ tịch, 1 thư kí và 1 nhân viên gọi là Hậu quả viên- có nhiệm vụ khắc fục hậu quả do các thành viên HĐ gây ra do hậu đậu, ai muốn tham gia làm thành viên yêu cầu khai rõ lí lịch để hội trưởng tiện quản lí!!! 5 hội viên đăng kí đầu tiên sẽ nhận được những fần quà rất hấp dẫn!

    Cảm ơn đã chú ý lắng nghe! Rất mong được gặp lại các bạn vào 1 ngày gần nhất!
  2. hoanganhtuan88

    hoanganhtuan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với được không ạ?
    Em ở nhà cũng hậu đậu lắm, đụng đâu đổ vỡ đấy. Em tuy là nội trợ chính trong nhà, nhưng không phải vì thế mà đỡ hậu đậu hơn ...
    Ở nhà em còn được phong biệt danh "Đỉnh của Đoảng" cơ ạ
    Mà em là boy có tham gia được không?
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thế không hậu đậu nhưng hay quên (đoảng???) thì có được tham gia không? Ngày xưa thường xuyên đi học mà quên đem cặp, quên mang theo tiền, ăn cơm xong lại quên nên đi ăn tiếp, chưa ăn cơm mà nhớ là mình ăn rồi, đi vòng vòng mà quên tại sao mình đi vòng vòng, đi lạc ngay trong trường của mình học.... Như vậy có được tham gia không?
  4. pale210

    pale210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhận la?m phó chu? tịch lun (sợ qué gie?,hê hê)Ơ? nha? em có đô? gi? vơf được ma? va?o tay em thi? ko vưfo mới la? chuyện lạThế nên trong pho?ng em được trang bị đâ?y đu? các thê? loại vật dụng ko vơf được Đến bát ăn cơm em vâfn pha?i ăn bát phíp giống cu?a tre? con.Thế đaf đu? điê?u kiện la?m phó hội chưa ạ
  5. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với, nói ra thì xấu hổ nhưng lớn = từng này mà toàn bị mọi người kêu, toàn bị đuổi ra chỗ khác chơi vì " Mày đi ra chỗ khác cho bọn tao làm, có mày vướng chân X( " tình thì cẩu thảt hay quên, nhiều khi tức muốn điên lên, fòng như cái mess, mà cuộc sống cũng như mess luôn vì bừa bộn quá, đã lười còn hậu đậu. Mà tham gia hội này chỉ để chứng minh với mọi người là đễ thương thôi à, thế thì ko cần đâu, vì tớ dễ thương rùi mà bác hội trưởng nghĩ thêm vài cái nữa đi cho nó fong fú
  6. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Í quên, cho tớ hỏi là 5 người đăng kí đầu tiên đc nhận quà, thế là quà gì thế ạ ??? Gì chứ quà là tớ fải hỏi cho ra nhẽ
  7. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Xin luôn chân thứ 5 để được quà . Trời ơi hồi ở nhà suốt ngày bị mẹ mắng là đoảng với hậu đậu đấy. Giờ ở xa thì ko ai mắng nhưng mà hình như bản chất mình ko thể thay đổi rồi. Đi làm ngày đầu, boss ngồi hướng dẫn vài điều, mình run quá đánh rơi luôn cái bút xuồng gầm bàn, cúi xuống lấy ngẩng lên thì cộc đầu cái bụp đau điếng người, sau đó thì boss nói câu gì cũng hổng vô đầu nữa híc híc.
    OK tạm thế nhé, quà đâu xìa ra
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, quên mất, phòng mình, bàn học, cặp vở theo mình nhận xét là không messy. Nhưng mà ai nhìn vào cũng nói là bề bộn lắm (không hiểu tại sao???). Cho dù mình có sắp xếp lại thì cái trật tự của mình cũng bị người khác gọi là bề bộn. Hè hè.
    Quà đâu????
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Oh, chuyện liên quan đến mấy việc cẩu thả hay quên thì tớ kể cả ngày cũng ko hết chuyện. Chỉ xin kể 1 chuyện gần đây nhất, nghĩ lại mà thấy xấu hổ. Hôm đấy ốm gật gù, đi ra khỏi nhà tóc tai bù xù, vớ đc cái balô dướt đất, thế là tót đi. Đến khi đi rồi mới nhớ là nhầm ngày học, vào hàng net tính chờ h tan học. Ngồi chán chê trong đấy mới nhớ ra là balô mang đi ko có tiền Tiền vẫn để ở cái túi lần trc đeo. Tím tái mặt mày, lo sốt vó, may mà gọi đc mấy con bạn lên trả tiền chứ ko thì Đc cái hình như lo quá nên hết cả ốm, sau đấy mấy đứa đi ăn kem và chân ngan vui dã man. Trong cái rủi có cái may, nhỉ ???

Chia sẻ trang này