1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những nàng Hậu Đậu!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babycow, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh tất cả mọi người đã ủng hộ, chào đón tất cả các bạn-những con người hậu đậu trong những con người hậu đậu của những con người hậu đậu Các bạn chọn nơi đây là chỗ dừng chân quả là chí ní......àh, chí lí!!! Vậy để tui đến xem club của chúng ta có bao nhiu người rồi nhá, e hèm, tui là 1, I_am_joking là 2, pale210 là 3, oishi_girl_83 là 4, Bon_Bon_bb là 5.....ban hoanganhtuan88 là con trai huh, hay nhận tạm chức bảo vệ nháhoặc Hậu quả viên, bạn thấy thế nào............nếu bạn vẫn quyết tham gia thì vậy là đã đủ 5 người được nhận wà rồi.........đây, quà đây, mỗi bạn được nhận hắn 1 hộp to nhá, sướng chưa........bóc nào, roẹt roẹt, xoẹt xoẹt........oaaaaa........fần quà của mỗi người là 1 bình hoa Pha lê trị giá 500.000Đ....chà đẹp ghê....xem cái........................CHOANG!!!! Ôi thôi xong, vỡ tan rùi, hiz, mọi người thông cảm, em là chủ tich ĐH club muh, nên......, hay em cứ gói lại mọi người mang về dùng được mảnh nào thì dùng nhá, mà trên đường mang về nhớ cẩn thận, kẻo lại Choang vài fát nữa giật mình người đi đường đó!
    to I_am_joking: bệnh của bạn là hậu đậu kèm chứng giảm trí nhớ===>hình như là triệu chứng của tuổi già
    to pale210: nếu trong thời gian tới, chưa ai vượt được "kỉ lục hậu đậu" của bạn thì tui sẽ trân trọng kính mời bạn làm fó chủ tịch, ok?
    to osihi girl 83: nghĩ thêm vài cái nữa là vài cái jì cơ ạ, bác có ý kiến jì hay hay thì nói cho iem biết với!!!
    to bon_bon_bb: hehe, cái kỉ niệm của u hay thiệt, đáng để các thành viên khác học tập, mà ko khéo boss của u cũng HĐ đấy, hay rủ vào đây lun cho zui
    Tạm vậy nhé, mọi người cho Chủ tịch biết wa cái lí lịch doc ngang cái, tên, tuổi, để tiện xưng hô cho fải đạo
  2. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    CLB của chúng ta là 2 trong 1, 1 trong 2, chia sẻ cái hậu đậu để bớt hậu đậu, càng ngày càng hậu đậu thì lại càng fải chia sẻ, mục tiêu hướng tới là xây dựng 1 thế giới trong đó người hậu đậu có thể sống hoà bình với người ko hậu đậu=======>chà, to tát ghê há
  3. hoanganhtuan88

    hoanganhtuan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có khi em xin rút khỏi hội thôi ah, bên "Hội những người thích mặc váy" xua đuổi hắt hủi em dữ quá, bây giờ thì em hiểu là, ngay cả nơi mà em tưởng em có thể sống thoải mái nhất, thật nhất với bản thân mình người ta cũng không thể chấp nhận mình. Em xin rút ra khỏi hội ạ, nếu không chắc chắn em sẽ gây ra trong các thành viên cảm giác buồn nôn, chóng mặt.....
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cái hội này mà gặp nhau thì chắc là vui fải biết. Tớ thì hôm trước đi cùng ông bạn bảo hôm nay em khao, vào Ciao ăn kem mút chỉ lun, hì hì đến lúc anh waiter bê bill ra chĩa về fía ông bạn mình thì mình cầm phắt lấy bill, thò tay vào túi tìm ví, hix hix, làm gì có ví, hôm qua thay túi có nhét ví lại đâu? Thế là đành nhe răng ra cười với ông bạn bảo em quên ví ở nhà, lão ấy cười khà khà bảo em cứ hoành tráng cho lắm vào Vừa tức vừa ngượng, hix
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    AI chài ai...... để đâu cho hết cái hậu đậu của em bi giờ.......
    Hồi cấp 1 ... thường xuyên quên cặp.
    Tết..... đổ đổ vỡ vỡ.. không hiểu tại sao.... chắc người em zài wá hay seo mà..... đi đâu cũng phải tông vào cái zì đó, đụng nọ đụng kia, đổ cái nọ vỡ cái kia......đi đường cũng thế, em mà không quệt vào cái zì thì em không chịu được thì phải..........
    Trí nhớ thì.... phải gọi là.. ba chấm.... mà hình như em là em bị zi truyền cái bệnh này..... từ bố em...... nói trước quên sau, nói chuyện với người mới quen, người ta vừa nói tên tuổi.... 1 tí sau lại đã .. " chị tên zì ý nhỉ ? " .....
    Đau lòng wé..........
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện hậu đậu để giật chức trưởng hội đây
    Chuyện 1: Ngã. Tớ là chuyên gia ngã không lý do. Đi đường đụng xe ngã đã đành, còn đâm xe vào cột điện và vào xe người ta dựng giữa đường nữa. Nhưng vẫn không chuối bằng đang đi bộ thì vấp ngã. Chuyện này xảy ra nhiều lần hàng ngày --> Thói quen phải ôm cánh tay người đi cùng. Cũng may mình là nữ, chứ không phải mang tiếng D. (Dù mình cũng tuổi D).
    Chuyện 2: Quên. Tớ hay quên đến nỗi tất cả những gì cần ghi nhớ đều phải ghi vào một cuốn sổ tay. Và cũng chính vì hay quên nên để quên luôn sổ tay ở đâu không biết! Sau này có ĐTDĐ thì ghi nhớ luôn vào máy, nhưng cũng có hôm ghi nhầm lịch hẹn, mấy hôm sau máy mới nhắc!
    Chuyện 3: Tài nội trợ. Tớ biết làm tất cả các món trứng, mì (gói), nấu, luộc, xào, kho,... nước cho sôi. Những món khác nếu thèm ăn quá thì mở sách, bật phim hướng dẫn lên xem, nấu nấu một hồi và ... thay đồ ra tiệm ăn!
    Chuyện 4: Ăn nói. Về khoản này thì hậu đậu nhất, xấu hổ lắm không dám khoe ra.
    Thế đã đủ cho tớ ứng cử chức hội trưởng chưa? À, mà hội trưởng hội gì ấy nhỉ, hehehe!
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 31/07/2004
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! Nghe cái tít đã thấy mình phải tham gia ngay vào đây rùi!
    Hình như ông trời cứ sắp đặt mọi thứ sẵn để trực đến tay mình là nó rơi vỡ chứ có phải là mình hậu đậu đâu nhỉ ! => Lời giải thích giống như một sự nguỵ biện cho tính hậu đậu của bản thân.
    Chán thật mọi thứ trong tay mình không vỡ, thì sứt mẻ, không thì cũng rơi lên đổ xuống. Giá như mọi người hiểu mình đã rất cố gắng và giá như mọi người cũng công nhận Hậu Đậu cũng dễ thương thì vui biết mấy !
    NIềm an ủi lớn nhất là câu nói : Ôi cô vợ hậu đậu của tôi !
  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    ..
    Em vừa làm đứt tay bằng 1 con zao zọc zấy........
    Em đi học tiếng Anh thì để quên sách.......
    Hẹn con bạn 3h thì đúng 3h em mới nhớ ra là.. hẹn nó ....
  9. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn quen bạn nào biết luộc trứng + luộc rau thật giỏi.
    Vâng. Cám ơn ạ
  10. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    2 cái này tớ ko giỏi, ko thể giúp bạn đc vì tớ ko biết khi nào trứng và rau đến lúc chín để vớt ra cả. Hay là ấy hỏi cái khác đi, tớ cũng giỏi nhiều cái fết đấy. Mà này, hỏi về nấu ăn thì sang box ẩm thực nhá Ấy hỏi ở đây là có ý gì thế huh ???

Chia sẻ trang này