1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những nàng Hậu Đậu!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babycow, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nói như anh vậy anh muốn đứng ra chủ trì các cuộc hội họp vì sợ bọn em hậu đậu làm ko nên chuyện huh??? Vậy bọn em giữ tiền và tiêu tiền cũng ko ổn đâu anh ơi, tốt nhất anh tình nguyện làm luôn chủ chi đi thì tất cả bọn em đều trông cậy vào anh đấy anh ạ!!!
  2. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Xong là xong thế nào, sau khi hầm lên thì làm gì tiếp để em ăn được? Đã hướng dẫn là fải tận tình chứ...tiện thể cho em hỏi, em nhỡ tay đặt (hay nói đúng hơn là quăng) cái nồi cơm điện hơi mạnh, nên bây h nó...teo rùi, nấu cơm bằng nồi bình thường thế nào huh anh???
  3. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là ăn xin rồi còn gì nữa.
  4. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ăn trứng dễ lắm em ạ. Em cứ bóc vỏ trứng ra, bóc tiếp lòng trắng ra, còn lòng đỏ thì đưa cho anh, anh sẽ "vứt nó đi", để vỏ với lòng trắng lại cho em ăn. Hai thứ đấy là bổ lắm, vỏ trứng thì nhiều Canxi, lòng trắng thì lại không gây béo phì, rất tốt cho những cô gái đang giữ eo.
    Nhà anh có nhiều trứng lắm, trứng gà, trứng vịt,... trứng giun sán thì lại càng nhiều.
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Xem ra thì có vẻ như em hội trưởng không muốn nhận đơn của anh rồi. Thôi cũng được, vậy anh sẽ xin đứng ở bên ngoài cổng chỗ gửi xe của hội hậu đậu để ủng hộ các em vậy.
    Còn em pale gì nói là winter nói xấu em gái mình là không đúng rồi. Anh kể ra những thứ hậu đậu của em gái mình với một giọng rất tự hào mà. Mà chẳng phải 1 trong những mục tiêu của các em là tìm ra những nét đáng yêu trong cái hậu đậu của mỗi người sao? Thì ở đây anh cũng tìm ra những nét đáng yêu trong phong cách hậu đậu của em gái anh thôi mà.. Mà em cứ thử nghĩ mà xem, cuộc sống mà cái gì cũng êm đềm hết thì cũng buồn lắm, thi thoảng cũng phải có những thứ loảng xoảng chứ (đánh vỡ đồ ý)
    À! Hôm nay đi làm sớm, nhìn từ chỗ để xe ra thấy các cụ già 60-70 tuổi đang dàn 5 hàng ngang ra mở đài tập Cha cha cha thấy hay hay và vui vui. Chợt nghĩ đến không biết sau này mình mà có được một em nào đấy hậu đậu mà đi Cha cha cha cùng mình thì có bị em ấy suốt ngày dẫm vào chân không nhỉ? (vì hậu đậu mà). Được dẫm vào chân như vậy có lẽ cũng là một hạnh phúc!
  6. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trông xe cẩn thận nghe anh, và vì ủng hộ các em như anh nói nên đừng lấy tiền, bao h bọn em đi họp sẽ báo cho anh 1 tiếng để anh đi...trông xe...........Cảm ơn anh nhìu nhìu!!!!
  7. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ vừa xem "Uptown girls", film rất hợp với những người hội mình đấy. Có Brittany Murphy đóng trong "Just maried" í. Mọi người thử xem đi. Buồn cười fết
    Mà hội mình hoạt động thế nào í nhỉ, hội trưởng làm gương trình bày lý lịch trích ngang trước đê
    Được oishi_girl_83 sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 05/08/2004
  8. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Dạ , cái khoản này thì ko thành vấn đề, em rất sẵn lòng...(em làm gương rồi nhá, mọi người cũng nhớ khai theo đấy!)
    Tên thiệt ko thể nào thiệt hơn: Phạm Thuỳ Anh(cái này xem trong profile cũng có)
    Tuổi: xem title...quá rõ ràng, ko còn bàn cãi gì nữa, vì vậy em mới xưng EM...mà ở đây hình như toàn tiền bối, em bé mà làm hội trưởng thế này ngại chết!!!
    YM: babycow_3003 ===>cần gì cứ liên hệ!
    Tính hậu đậu của em hình như là do di truyền của bà chị ... kết nghĩa, từ ngày em kết nghĩa với chị ấy thì đi đâu mọi người cũng fải tránh xa 2 chị em, chẳng dám giao cái gì vào tay 2 đứa===> 2 đứa chơi với nhau được cái chẳng fải làm jì, toàn cười===>hi vọng hội của chúng ta cũng zui zẻ được như thế, nhỉ...mọi việc cứ giao vào tay những thành viên kiểu như anh winter là xong hết
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ơi,,, má mi của tớ mà tham gia hôi thì hơi bị được,,, hôm trước mama hứng chí giặt áo cho papa hê hê,,, ném cái molbi đến tỏm phát xuống nước xong rồi kêu la í ới,,, hê hê,,, papa còn bị mắng cái tội đi làm về không để dt ra ngoài để trong túi làm gì... v.v... tóm lại người bị thiệt thòi là phụ huynh nam kính yêu của tớ còn fụ huynh nữ đầy cáu giận...
    May nhá,,, nếu mà là tại tớ thì là đi 1 ngày xuân với mami yêu quý rùi đấy,,,, mẹ hâu đậu thì con không thể tài hoa mỹ miều được nhể
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    HU HU HU HU
    Cả nhà vào dỗ dành tớ đi. Tớ chỉ xin làm phó thường dân, quan chức thấp nhất của HĐ Club, không dám tranh cướp chức tước với ai. Tớ hiền lành như thế, các bác sẽ phải an ủi tớ, quan tâm đến tớ, dân đen thì là gốc rễ mà lị
    Từ giờ tớ quyết sẽ viết HẬU ĐẬU KÝ. Khổ tâm lắm cơ. Tớ đi làm cũng thấy mình hơi oai oai, nhiều người còn tưởng tớ theo chủ nghĩa perfectionist mà không biết tớ là chuyên gia mắc lỗi. Thế nên tớ quyết bày tỏ những thói hư tật xấu cho thiên hạ đều tỏ, để cho tư tưởng tớ được thoải mái.
    A, trước khi tớ kể chuyện. Có cái này phải bàn với các bác tý. Các bác làm sao mà xua đuổi anh Wintersun thế??? Theo như tớ thấy, hội ta cần phải mở rộng vòng tay với tất cả mọi người vì chúng ta đều là những người thiệt thòi cả Ai chia sẻ với ta những cái chúng ta không hay, không hoàn mỹ thì người ấy mới là bạn trong bền lâu được.
    Hic, tớ là hay mơ ước lắm. Dạo nọ cứ tơ tưởng đến một ngày hễ đánh đổ cái gì là có một anh chạy ra cầm tay xoa cho âu yếm Rồi lại còn hay nghĩ đến cái cảnh khi mình mắc lỗi, nước mắt nhọ nhem, có một người chạy đến gần hỏi thăm và cười thương cảm Úi giời, tớ mơ ước hão nhiều lắm. Thế nên không nên làm anh Wintersun anh ý chạy mất như thế các bác ạ. Thế giới đầy người ra, phải có vài người đáng để tin cậy chứ
    Lại nói về chuyện của tớ. Tớ đặt là PART 1, CHAPTER 1. Khi nào hứng chí lên tớ sẽ sang trang mới, đặt là PART 2, PART 3... gì gì đấy.
    Hôm qua tớ đi mua sách buổi chiều. Gớm, chọn mãi mới được một bộ outfit ưng ý ghê lắm Tớ mặc áo hồng tím, quần bò xanh đậm kiểu crop trouser, giầy màu shocking pink, xách một cái túi hoa văn tung xoè các màu kiểu Chloe. Nói chung là tớ rất ưng bộ tớ mặc hôm qua, và định bụng sẽ đi lên đi xuống cho nó mòn đường ra mới thôi. Nào ngờ.....
    Ra khỏi nhà được nửa đường mới nhớ là quên mobile, mà quên mobile có nghĩa là out of contact với tất cả các bạn bè. Thế là đi một mình, mặt đã kịp chảy dài ra đến chạm cả vào cằm rồi
    Xuống khỏi xe, tớ hiên ngang bước đi. Được một hai bước thì thấy mình thậm thọt như chị què. Hỏi làm sao thì là vì hôm trước can tội đi high heels nên gót chân bị trầy, giờ quên dính salon pass thì sao mà đi??? Cái giầy này, da mềm thật, đế bằng thật nhưng vẫn cứ là giày da. Nhấc được chân này lên thì chân kia đã muốn khuỵu xuống. Cứ thế, thì thà thì thọt, tớ nhúc nhích được khoảng 4m, chui tọt vào cửa hàng sách và nghĩ thầm, thôi, đời ta có lẽ chỉ dừng lại ở đây thôi.
    Nhưng chưa hết đen đủi. Số là tớ dạo này hăng hái viết lách. Mà thời gian thì vẫn eo hẹp như trước, thành ra viết mà không đọc lại sách chuyên môn để kiểm chứng. Thông tin đưa sai bét nhè. Ngồi đần thối mặt trước cái quyển sách to đùng mà tim phi nước đại vì cay cú. Giận bản thân không bút nào tả xiết
    Đau khổ quá, tớ không thể về nhà ngay. Thế là lần mò ra quảng trường ngồi. Cha mẹ ơi. Cái bọn chim bồ câu ở đâu ra mà bay loạt xoạt, nhằm mình mà mổ như là mình là cái bánh mỳ chua mấy bà già nhăn nhó vẫn thường ném như điên vào đám chúng nó. Chuyển chỗ ngồi thì nghe đánh xoạt, một phát đạp vào vai đau điếng. Nhìn ra, một em bé da đen béo mẫm cười húp híp cả mắt lại. Em ý trượt xuống cái chỗ tay vịn, chân giang ra như hải âu tung cánh bốn phương trời giáng như dùi cui lính Mỹ vào lưng tớ. Thôi thì đành chào em mà về chứ còn biết làm sao
    Hậu đậu ký của tớ chưa hết. Về đến nhà, tớ tự thưởng cho mình một ngày thất thểu, bèn rán khoai. Plato nói rằng, người ta tư duy bằng nhiều chiều, híc, tớ tư duy cái đoạn khoai chín bằng cách há hốc mồm ra xem một chương trình yêu thích. Thế là cùng với màn cười trên T.V nhà tớ bỗng như được chuyển lên chín tầng mây mù mịt. Hic, bọn khoai lang, củ cỏ chả biết thương người là gì
    Thế rồi tớ ngủ thiếp đi, và trong mơ tớ thấy...... (hì hì, để tiện theo dõi, mời các bạn log vào đọc tiếp Hậu đậu ký chapter 2)

Chia sẻ trang này