1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người bạn Đồng Nai ( Dongnai's Friends Club)

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi taysungbavang, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Linz ơi anh ko hỏi ai đâu chỉ muốn nghe em nói thôi. Chuyện mở 4rum mới thì chưa biết thế nào nhưng để ngâm kíu xem đã. Nhưng túm lại là cũng cám ơn các pác nha. Cố gắng làm cho rum này xôm tụ lên nha, còn vụ mở 4rum món ăn thì tớ nhường lại cho cô bé Linz đi, cô bé rành hơn tớ đó. Tớ chỉ biết một vài nơi thôi như bún riêu, bánh đa cua rau muống xào hột vịt lộn hủ tiếu ốc luộc sò nướng thì chợ Phúc Hải rất nhiều nhưng chỉ bán buổi tối thôi nha. Hải sản thì có Năm Ri là số 1, ăn sáng thì hủ tíu nam vang khu vực chợ quận Tam Hiệp có 2 tiệm nhưng chỉ có một tiệm ngon thôi, hay bún Cây Me đường Đồng Khởi cũng ok lắm, nếu muốn mnột tô béo ngậy thì vào hẻm 39 vừa ăn sáng kết hợp cafe luôn thì có Xì Trum bên Tam Hòa. Nếu ở Biên Hòa thì có Lido cơm trưa văn phòng vào Window. Cơm tấm buổi sáng trước rạp hát Biên Hòa ( Lido ) và đối diện điện lực Đồng Nai đường Hưng Đạo Vương. Cây Dừa cũng tạm nhưng ko thể ko kể nem nướng Ngọc Thủy, đồ chay xin mời ghé chợ Biên Hòa, quán cóc lề đường cháo vịt thịt cầy cháo nghêu không ở đâu bằng ngã 4 Tân Hiệp, thiếu xót một nơi hột vịt lộn Thu Hà.
    Sơ sơ vài nơi nếu muốn biết rõ hơn xin liên hệ Linz cô nương.
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ớ , vào mà ngớ cả ...sống lưng ! Em xin báo cáo , em là ....thủ quỹ , không phải ...chị nuôi nên chuyện ăn uống của làng mình em mù tịt , xem qua cái " bảng phong ...thực " của lão tiền bối cocnho mà em vã cả nước mắt lẫn nước ...mũi ( tương lai pác này dám làm ...đầu bếp thay vợ lắm )
    Kính lão tiền bối viết lại từng quán , từng món , địa chỉ cụ thể , kèm luôn giá cả thì càng tốt .....thành 1 topic riêng cho dễ nhìn , làng mình pác nào cũng là tín đồ của hãng " hai đít chai Pep si " hết rồi , mắt mũi cứ nhầm từ cóc sang cá thôi , hôm nào pác khai trương quán ăn thì em hân hạnh đến ...đặt tên bảng hiệu quán
    Đúng nà 1 người làm ....anh nuôi , dạ dày cả làng được nhờ mà ...hờ hờ
    chúc quyết thắng và ...no bụng !
  3. Dongnaimenthuong

    Dongnaimenthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi Củ Chi cả ngày, lên k thấy chiến hữu post bài. Tôi gởi 1 số địa chỉ ăn uống ở SG cho các chiến hữu nhé. Bài này của 1 ng khác sưu tầm, tôi chỉ post lại thôi.
    Tổng hợp các wán ăn ở Xì Gòn còn mún đi chơi thì các bro và sis tự kiếm chỗ nghen
    .....CƠM TẤM VĨNH VIỄN....nhớ là ngả tư nguyễn tri phương với vĩnh viển nha....chạy vô sâu 1 tí đừng an ngay ngã tư ....nhớ nha..ngon tuyệt...
    có ai đi ăn lẩu cá kèo thì ghé tới đường Nguyễn Thông, gần ChămPa, cũng ngon phết
    Cơm Tấm:1/ Kiều Giang ở đường Trần Quang Khải ( còn 1 điểm nữa ở xa lộ HN, dân Hải Quan làm hàng o83 cảng xong thường ghé đây)
    2/ Cơm Tấm Trần Quí Cáp: ngay đưởng Võ Văn Tần, gần chỗ ngã tư Ng Thượng Hiền.
    Món ốc dừa ở quận 5 cũng ngon, bánh canh Hoàng Ty ở Hoàng Văn Thụ, Thanh Đa, etc...
    Cơm tấm ở đường Nguyễn Kiệm gần ngả 3 Nguyễn Kiệm và Hồ Văn Huê đi lên chút, nhìn bên tay trái kế bên là tiệm bán xe Bích Nương đó. Ở đây hơi bị mắt đó trên 20k/1 dĩa.
    1- wán cơm Tấm Ba Ghiền nằm trên đường Đặng Văn Ngữ , đi Lê Văn Sỹ ra Hướng Lăng cha cả wẹo phải vào ĐVN , khoảng 30m là tới như pac Trunggar đã nói ngon vô cùng và rẻ nữa . điểm yê1u duy 1 của wan là wa đông nên fục vụ đôi lúc thiếu chu đáo . ở đây miếng sườn to bằng cái Dĩa cơm , được nướng nóng hôi hổi zùi mới mang lên cho cac pác thưởng thức nên miếng sường lúc nào cũng như mới , đc ướp gia vị rất tuyệt kh wa ngọt rất vừa miệng , hình như miếng sường sau nướng còn đc đảo sơ wa chảo dầu sôi sùng sục nên khi cắn các pac thấy miếng sường kh bị khô , nói chung là ngon tuyệt . ăn xong dĩa cơm tấm này cơ thể như fục hồi sinh lực sau khi mệt mỏi sướng vô cùng .
    2- cơm ma trên Đinh Tiên Hoàng chỉ bán đêm từ 7h tối trở đi . chỗ này ngon kh kém từ sường nướng cho đến bì chả và xíu mại . đặc biệt ở đây có món cà tím nướng mở hành gọi ăn kèm với cơm phải nói là rất sáng tạo . sự thật thì mùi vị của cả hai wuyện vào nhau thật sự la tuyệt fẩm , nó làm cho chỗ nì nổi bật hơn so với những chỗ khác dù là ngồi ghế súp , ngoài trời kh đèn nên tối mò mò nhưng vẫn rất tuyệt . vì nó rất tối nên tớ gọi nó là cơm ma . Đi từ Đinh Tiên Hoàng lên ra hương Phan Đăng Lưu nằm bên tay trái ở một bãi đất trống lớn nhìn là thấy , wan kh tên kh bản hiệu . các pac thử một lần sẽ bít
    3- cơm tấm ... kh nhớ tên wan nằm trên góc cua Trần HƯng Đạo - nguyễn Văn Cừ . chỉ bán ban ngày . cơm nóng hổi rất khá . ở dây dĩa cơm là dĩa thuỷ tinh dấy rất đẹp mắt . trông sang và ngon miệng . giá hơi cao nhưng đáng được thưởng thức .
    4- cơm tấm An Dương Vương , đi Nguyễn Văn CỪ ra An dương Vương chạy ra hướng Q5 wán nằm bên tay phải . wán nì có rất nhiều món chon lựa nên kh tinh túy , nhưng ăn cũng đc . khi ăn wán nì cac pac lên phòng lạnh ăn cho mát chứ ngồi dươi` nhà nóng chật . tớ từng gặp Lê Huỳnh Đức , Calisto , Thanh Bạch và 1 số ... ăn ở đây
    5- cơm tấm Trần Quý Cáp nằm trên Võ Văn Tần , Đi từ Cao thắng wao Võ Văn TẦn wán nằm bên tay trái , gần ngã tư CMTT . wán nì vừa ngon vừa mắc , cái chính kh fải lá nó wao mắc mà là chỗ chât chội , kh thoáng mát . nhưng ăn cũng rất ngon , có món chà bông cá thât tuyệt .
    6- wán cơm trên SƯ Vạn Hạnh nối dài đối diện bệnh viện sư van hạnh , buổi chiều là wan nhậu ( má wan nhậu nì các pac d8ừng ghé tệ lém về srevice )
    7- wán cơm cạnh phở tàu bay bán buổi chiều , tớ hay xơi ở đây . món thương gọi là cơm sườn và 2 trứng ốp la sống . cơm nóng hổi + lòng đỏ 2 trứng ốp la sống đc chộn lẫn vào nhau thêm ít nước mắm thì bào ngậy , thơm fức . vị ngon kh thể tả nổi . miếng cơm trứng ốp la chộn zui cắn miếng sườn thơm fức thì kh gì sướng bằng , 1 la lúc mấy pac mấy phập xong thì cực đã
    cơm gà xối mỡ trên đường Ngô Quyền Q5 ...số 1 luôn ...20k/ dĩa
    hủ tiếu Nhân Quán trên đường Nguyễn Thượng Hiền (đi từ Nguyễn Đình Chiểu thì quẹo trái 1 lúc), hủ tiếu Nam Vang ở đây ngon lắm các bro, nhất là hủ tiếu khô, nghĩ tới mà thèm quá hhihi
    Wán cơm gà nướng kiểu Pháp với các loại nước xốt...ngon cực kỳ...2 quán: 1 ở Hai bà trưng (gần Công viên LVT, cạnh tiệm bánh Đức phát), 1 wán ở Võ Văn Tần (đối diện đội 3 CSGT ), ko biết chỗ thì ra Võ Văn Tần rùi đập cái gì đó chờ CS đến đưa ra wán ^_^, wan có mặt tiền lớn nhưng kh hoành tráng , gần đó có 2 wan kem . 1 là Monterose còn wán nữa thì wên tên z2ui . wan ăn ngon , nhiều món nước xốt lạ vị rất sướng miệng . có bán cả nhiều loại thịt khác nhau như thịt Cừu , bò Úc .... gía khoảng 35k 1 fần . có điều chỗ nì fục vụ theo kiểu nhìn mặt bắt hình dong . hễ khách sang thì nó chu đáo còn đi xe bèo mặc đồ kh mod là nó lơ ngay dù nó đâu bít đại gia trước mặt . wan nì còn 1 chi nhánh nữa trên THỦ Đức đường Võ Văn NGân . pac nào ở thủ đức lại dấy ăn cho gần , gần truờng đại học SPKT
    Cơm tấm sườn non nướng...chỉ bán buổi sáng...góc Nguyễn Du - Thủ Khoa
    Huân Q1
    Cơm gà chiên nước mắm...đường BTX Q1, đối diện trường BTX (hồi đó học cấp 3 ở đó nên ngày nào cũng ăn)
    Cơm gà (quán gì quên tên rồi) nằm trên đường Nguyễn Trãi...đi từ hướng Thuận Kiều xuống...đối diện có quán lẩu cá cũng khá ngon (mỗi tội hơi tanh)
    Cơm xá xíu góc Huỳnh Mẫn Đạt - Trần Hưng Đạo
    Ngán cơm thì đi ăn phở nhé.....
    1. Quán cơm gà Đông Nguyên, nằm ngay ngã tư Nguyễn Trãi - Châu Văn Liêm, Q5 nha, ở đây bán rất nhiều món, nhưng duongku0 thích nhất là cơm gà luộc và cơm gà chiên, rất là ngon....còn về canh hầm thuốc bắc thì cũng đa dạng nữa . Thực đơn của duongku0 mỗi lần vào đây là : 1dĩa cơm gà chiên + 1 gà ác tiềm thuốc bắc + 1 chén cơm thêm (heheheh) + 1 ly trà đá . Khẩu vị của người Hoa . Chúc AE ngon miệng.
    2. Bánh canh 4h sáng, món này dành cho Ae nào thức đêm ( đánh bài, xóc dĩa, tài xỉu,....) nằm trên đường Nguyễn Duy Dương,ngay gần chợ Nhật Tảo, đi đường Ba Hạt, đến ngã ba Bà Hạt - Nguyễn Duy Dương, Q10, quẹo vào, cách ngã 3 chừng 50m thôi, rất đông khách, gần nhà của duongku0 đó .
    Lần sau sẽ post tiếp nha .
    trên Quang Trung có 1 wán dzú dzê mình tự nướng ngon tuyệt ku mèo, wán tên Ngọc Sương, chạy từ Nguyễn Kiệm lên cái bùng binh gồi quẹo trái nhìn bên tay phải khoảng 20 m
    cơm gà còn vài wan nữa ăn cũng khá lém
    cơm gà Hải Nam trên đương Nguyễn Tri Phương , nấu kiểu Sing ăn ngon đáo để
    con gà thượng Hải trên Võ Văn Tần lun ngay ngã 3 VVT với Trần Quốc Thảo . ăn ngon lém nhưng giá hơi chát 1 tí , 3 người hơn 200k
    Quán NGON gần dinh Độc Lập đủ món ăn 3 miền tùy hứng các pác, chỗ nì đông dã man, thường là phải đợi 10 ==>15 cây chuối, ý lộn phút mới có bàn
    Còn Tân Hải Vân thì pà con chơi khuya chắc ko ai ko biết nhểy, pác nào bữa nào lỡ độ, bị em xù thì có thể ra đó vừa ăn vừa kiếm vài em đỡ đói lòng ^_^
    tiệm bánh canh thịt heo,giò heo lề đường nằm bên tay phải nếu quẹo từ hướng bà Hạt vào do bà già bán đã mấy chục năm rồi không
    Hồi tui còn nhỏ nó bán 3000K/1 tô thì phải
    Có 1 Res China mới mở trên Phú Mỹ Hưng dành cho các huynh đại gia đây (wên mất tên gồi nhưng wa đó hỏi người ta chỉ cho tại nó bự kếch sì nái)
    Đậm phong cách China đến từng chi tiết muh giá cả wá bèo so với các đại gia(còn anh em nhà nghèo tụi mình thì T_T)ăn ở bên ngoài khoảng nửa vé vô phòng VIP 1 vé. Các món ăn thì phải nói miếng nào đáng miếng đó do 14 đầu bếp China tuyển riêng biệt nấu
    1 chổ ăn bún ốc ngay góc Trần Huy Liệu & Hồ Văn Huê nè. Nói chung tiệm này chắc cũng nhiều người biết, tiệm nhỏ thôi, nếu ko lầm thì chỉ có 3 cái bàn, chuyên bán bún ốc, chấm nuớc mắm me chua ngọt, đặc trưng của người miền Nam.....ssssssssss roẹt, chưa nói đã thấy thèm chảy nước miếng rùi... thôi ko kể nữa đâu... từ từ tìm hiểu nhé !
    Trên đường CáchMạngTh8, bên hông hồ bơi CôngHòa có con hẽm, đi vào 50m có 2 quán nghêu sò ốc hến & hột vịt lộn chiên, từ ngoài CMT8 vào bỏ tiệm thứ I, tiệm thứ II mới ngon.
    Nếu muốn ăn đồ Huế, thì vô các tiệm Nam Giao [trong hẻm gần chợ SG, Q1], Ngự Bình, 3 Miền...
    Nếu muốn ăn giá bình dân và khá nhiều món, và cũng ngon, thì đi ăn quán Ngon ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1
    Đi chơi khuya mà muốn ăn và tiếp tục rai rai thì đi Làng Nướng CMT8, khu Bình Thạnh, hay quán gì nằm kế chân cầu Bông, hay ra Hải Triều gần bến Bạch Đằng
    Nếu muốn ăn với không khí mát mẻ thì ra Thanh Đa, rất nhiều hàng quán. Nhiều quán cũng chặt đẹp lắm nên phải coi chừng
    Nếu đi chơi khuya mà muốn ăn bánh cuốn, mì, hủ tiếu bò viên,... thì ra khu Nguyễn Công Trứ gần Calmette buổi tối, giá bình dân, ăn cũng tạm được
    Nếu muốn ăn thanh bình thì đi ăn những tiệm như bánh cuốn Hải Nam, bánh cuốn Tây Hồ, ăn chè và bánh Flan ở Bùi Thị Xuân, thạch chè Hiển Khánh ở Nguyễn Đình Chiểu
    Nếu muốn ăn cà ri dê chính hiệu thì đi vô khu Q.5...
    Nếu muốn ăn bánh canh cua đỏ ngon thì buổi sáng ra khu Tôn Thất Đạm gần chợ Cũ có tiệm bánh bánh canh trong nhà, rất ngon, giá vừa phải
    Them 1 dia chi cho anh em thiong thuc : Quan Bun Bo Hue , Ca ri Ga, Bo, Banh mi chiemn tom quan nay nam trong khu cu xa bac hai , di tu CMT8 vao queo vao con duong ben hong Cong vien Le Thi Rieng di thang vo, qua khoi Bar Thao Ly khoang 100m thay co cai nga 3 queo trai chay vo 1 chut la thay ! quan kha lon nha lau 4 tang . o day an kha la ngon day ! chuc ngon mieng hehehehe
    Ai thích cơm tấm bì ăn sáng thì có cái quán trong con hẻm rộng thông từ đường Nguyễn Trãi qua đường Ngô Tùng Châu sát bên tiệm ăn Tân Lạc Viên, đường Nguyễn Trãi, Q. 1, gần nhà thờ Huyện Sĩ. Nhà 2 tầng vô hẻm là nằm bên tay trái. Có điều đi sớm mới có ăn, ai ngủ nướng, dậy trễ đến 9, 10 giờ là hết ăn.
    Cơm tấm Thuận Kiều với Kiều Giang chỉ cho mấy người không biết, vô mấy chổ đó đưa cổ cho họ cứa .. hihihi .. Cái tiệm này bình dân hổng có tên, người nhà người ta làm cả chục năm rồi. Không xa cơm tấm Thuận Kiều lắm, tiệm này có trước Thuận Kiều lâu rồi, chỉ dân thổ công mới biết ...
    Muốn có sức khỏe để đi chơi thì phải ăn uống ngon bổ rẻ à á a .
    Sáng
    Thích phở thì có phở bắc ở NKKN khu phố 4 ngã tư yên đổ&NKKN hoặc Điện Biên ở gần CV Lê văn tám , Bắc Hương hẻm đầu tiên ngã 4 PN ...vv.
    Thích hủ tiếu thì HTNVang ở nguyễn trãi , Võ văn tần khúc dlịch hòa bình .
    Thích bánh canh cua thì cuối chợ củ ở phía bên kia n4 . Bún bò thì bún bò Hạnh ở bành văn trân tân bình hoặc cmt8 đối diện hồ bơi cộng hòa hay là phố bún bò ngã 4pn hẽm thứ 2,3 phía 2bTrưng , bún mộc thì hẻm nhà thờ Vinh Sơn phạm V2 .
    Cơm tấm thì hẽm 22 ng trọng tuyển , hẽm gần bệnh viện ung bướu gia định hoặc quán bà 4 ô muff chỉ rùi .
    cháo lòng tiết canh thì vô hẽm Thăng Long SBay TSN bánh ướt&cuốn bắc thì Đ Trường Sơn sân bay , Mì quảng hay cao lầu quán phú hương ở hẽm thứ hai cmt8 từ ngã ba ông tạ đi hướng bà quẹo phía rẽ BVtrân hoặc chui vô ngã 4 bảy hiền .
    Trưa
    Thì vào cơm cả đọi ở Huỳ thúc kháng hay vào quán thanh bình ở chợ Bến Thành xơi đủ món , cơm gà 2bà trưng , cơm gà Hồng phát Hoàng văn thụ , cơm 3nghiền ở gần trường PNhuận
    Chiều
    Phở Phú vương Lê V sĩ có xí quách ăn tạm tạm , lẩu bò trong khu chăn nuôi đối diện trường LýTTrọng quá xá rẽ , cari Dê ấn độ Trường Chinh rẽ vào ngã 3 Tân Hải hay dê cường tàu , chó hai mơ cộng hòa , chó cây xoài sân bay , chó 'inh Tiên Hoàng , bún bò viên Nguyễn Đình Chiễu hẽm tiệm vàng , nghêu Sò ốc hến Ô kelthoi chỉ rồi hoặc trương ñịnh nối dài , bún ốc trương định hoặc ARCC Đã chỉ ở ngã tư Trần Huy Liệu và Huỳnh V Bãnh
    ăn đủ thứ thì ghé N4 cây gõ , Bánh bèo huế đông ba hoặc đối diện hồ bơi kỳ đồng , bánh bèo bì cmt8 gần cv LêTRiêng , bánh đúc Hoàng Vthụ
    Bia thì ghé bia làm vài vại đen ở Hoa viên Mạc Đi Chi hay Bia Đức Lion gần nhà hát lớn Tp bia bigman ở cv Hoàng văn Thụ hay Sthị nằm ở gần ubnd quận Taân Phú đường Lbán Bích ở phú nhuận&gò vấp thì bia tiệp ở đ nguyễn v đậu
    Khuya mệt thì ghé cháo trắng yên đổ hay bồn binh hàng xanh khu 3tháng hai ghé gà ác dương thành cháo khuya ở nhà hàng ABC quận 3 ,hủ tiếu tàu hay cháo quãy ghé Ntrãi ngó xéo xéo dìn ký
    còn nhiều lém ...
    1. Phở:
    Phở Hương Bình đường Trường Sơn, đi qua trạm thu phí một chút , đối diện Super Bow, Phở nước trong, vị ngọt của xương chứ ko phải của đường hay bột ngọt. Bánh phở mềm vừa phải, thơm. các loại thịt đều tươi. Quán sạch sẽ, rau gia vị được nhặt rửa cẩn thận, đặc biệt có chiêu tráng nước sôi thìa muỗng. Khoảng 13.000đ một tô. ---> Có thể đãi khách đc
    Phở Bắc Hải (nghe nói là gốc) trong đường Lam Sơn thuộc khu sân bay (gần cổng Đoàn tiếp viên HK) đặc chất Bắc nước lèo còn thơm ngon hơn Phở Hương Bình nhưng ko có rau, giá thêm, ĐB ăn xong được free 1 ấm trà Bắc. Quán ko sạch như Hương Bình. Khoảng 13.000đ một tô. --> đãi người thân đc.
    Phở gà Trần Cao Vân - Mạc Đĩnh Chi chỉ gà, ngồi vỉa hè, thịt thơm, nước ngọt, Khoảng 12.000đ/tô (lâu rùi ko ăn) bán buổi sáng --> đãi bạn.
    Phở góc Bà Huyện TQ - Nguyễn Thị Diệu (gần toà Báo NLĐ) nước trong vị hơi ngọt đường, thịt tươi ngon, ngồi vỉa hè , ko bán tối 15.000đ/tô hơi mắc so với dịch vụ, nhưng tiện đi lại.
    Phở Hoà: gần cuối Paster tô lớn =1.5 quán khác nước lèo tạm được vị hơi ngọt đường, xử lý thịt còn kém (ko thơm), chờ hơi lâu. Giá mắc 25-30.000đ/tô (tui vô vài lần rùi thôi, cảm thấy ko ngon mà mắc)
    Những quán tui Post đây chất lượng phục vụ đều tốt, làm nhanh. Còn nhiều quán nữa cũng ngon và rẻ hơn nhưng khó tìm, nếu bạn có nhu cầu tui sẽ làm guider cho hê hê... và đây là những nhận xét chủ quan của tui.
    2. Bún chả:
    Bún chả Vân Anh: gần Phở Hương Bình (qua Trạm thu phí đường Trường Sơn tí xíu) thực phẩm tươi, sạch, nước chấm ngon, thịt nước vừa phải ko nhiều mỡ. Có món nem (Bắc) rán khá ngon Quán rộng thoáng 14.000đ/phần --> đãi khách được
    Bún Chả góc Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ tương tự quán Vân Anh nhưng quán ko thoáng đãng bằng. 15.000đ/phần
    Bún chả Hàng Mành nằm khúc giữa đường Lê Quý Đôn, Q3 ăn cũng tạm được nhưng quán chặt trội, khói, ko sạch lắm, đông người được cái ở trung tâm. 13.000đ/phần
    Thôi nói một hồi đói quá, đi măm cái đã, hê hê....
    phở Anh ở Kỳ đồng, gần nhà thờ Chúa Cứu Thế nữa, giá bình dân, đông người ăn, nước lèo trong, không ngậy lắm. Phở bắc chính gốc thì không có rau, giá đâu huynh, chỉ có vài cọng ngò thôi, vào tiệm phở bắc chính gốc mà hỏi rau là có khi ông chủ họ giận, có tiệm ở San Fran họ kiêu thế đấy.
  4. Dongnaimenthuong

    Dongnaimenthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tưởng diển đàn này tiêu rồi, ai dè đâu nó sống trở lại. Hôm nay tui gửi cho các pác thêm 1 số địa chỉ ăn uống nữa nhé.
    1.Món ăn xứ Huế: Quán Ngự Bình số 82 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận có đủ những món ăn mang đậm hương vị cố đô mà không gian và cách bài trí cũng rất Huế.
    2.Phở hương vị Bắc của Quán Dậu ở khu cư xá 288 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 được dân ăn phở sành điệu của Sài Gòn cho là ngon nhất.
    3.Những món khác của xứ Bắc : Quán Dáng Xưa ở số 33 Cao Thắng, Hương Xưa ở 84 Bùi Thị Xuân và 43 Lý Tự Trọng. Có cả món chả rươi và đọt lan chấm tương bần đạm bạc.
    <> Những món ăn ở xứ Quảng Nam : Quán Phú Hương ở số 21 đường Sao Mai, phường 7, quận Tân Bình có mì Quảng, cao lầu, cháo gà lòng thả, cá nục cuốn bánh tráng, mít trộn, ruột già xào nghệ...
    4.Quán Hồng Phát tại 389 đường Võ Văn Tần luôn bán hủ tiếu cỡ... đại với giá cao nhất Sài Gòn : 25.000đ/tô, ngoài ra còn có bánh bao xíu mại giống như tại các cửa hiệu của người Hoa.
    5.Hủ tiếu Kim Tháp số 475 Nhật Tảo, giá 15.000đ/tô, cũng là một địa chỉ khá quen thuộc và luôn đông khách.
    6.Nếu như bạn muốn ăn kiêng, không thích béo, hãy thử đến tiệm hủ tiếu cá Nam Lợi, số 43 Tôn Thất Đạm. Bỏ ra 15.000 đồng, bạn sẽ có ngay một tô hủ tiếu nóng thơm lừng, với thành phần chủ yếu là da gà và cá.
    7.Địa chỉ dành cho những người? kén ăn, vừa ngon, vệ sinh, lại rẻ : Hủ tiếu Nam Vang số 319 Lý Thường Kiệt, quận 10. Khách sành ăn dù ở quận 1 hay tận Phú Nhuận cũng tìm đến để thưởng thức tô hủ tiếu Nam Vang của anh Ti-Lum, cựu đầu bếp Hoàng gia Campuchia. Cũng có không ít khách thích ăn hủ tiếu khô sau đó gọi thêm một chén xí-quách mềm chấm xì dầu. Giá ở đây chỉ khoảng 8.000đ/tô và đặc biệt không tốn tiền gửi xe. Quán đông khách nhất vào khoảng 7h - 9h sáng.
    8.Hương vị của 10 vị thảo mộc :
    Phở Hùng, số 503 đường Lê Văn Sỹ phường 2, quận Tân Bình, TP HCM là một trong những quán phở nổi tiếng nhất khu vực Lăng Cha Cả - ngã tư Bảy Hiền. Quán bán các thức ăn như phở, cơm tấm với giá cả rất bình dân khoảng 7.000đ. Nước súp phở Hùng có hương vị khác biệt so với những quán phở khác nhờ mỗi ngày chủ quán hầm 30 kg xương suốt buổi tối cộng với mùi thơm của 10 vị thảo mộc.
    9. Quán 43 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP HCM :
    Có thực đơn hơn 200 món, lại khéo chế biến nên tạo được nét riêng. Nổi tiếng ở đây là món lươn rang muối, trứng cá Nhật, cá hồi. Giá cả ở đây không rẻ chút nào, mặc dù người chủ quán khẳng định đã giảm một nửa so với nhiều nơi khác. Quán có mấy gian phòng rộng, bày biện khá ngăn nắp, thích hợp cho khi cả gia đình cùng đi ăn.
    10.Nhâm nhi dưới bóng tre :
    Quán Tre 96 Cao Thắng, quận 3, TP HCM có thực đơn gần 300 món gồm những món ăn dân dã, truyền thống của nhiều địa phương. Giá tham khảo: Lươn bằm bánh đa: 30.000đ/đĩa. Lươn nướng muối ớt: 30.000đ/phần. Cháo gà Hà Nội: 65.000đ/nồi (1 con gà). Gà tre xôi nếp: 60.000đ/con. Gà ác nướng ống tre: 20.000đ/con.
    Một số quán hơi bình dân :
    1. Các bác có thích Nhậu kiểu Huế thì có quán Đông Ba trên Trần Huy Liệu (gần ngã 4 với Huỳnh Văn Bánh) có các món nhậu kiểu Huế (món nhậu chứ ko phải chỉ món ăn bánh này bánh kia nhe), đặc biệt có bán bia Huế Halida, Festival nữa. Bán từ sáng đến tối
    2. Các bác có thích thử món Nha Trang, thì cũng trên Trần Huy Liệu (gần ngã tư Nguyễn Trọng Tuyển) có bán bún chả cá, bún cá, bún sứa, gỏi sứa Nha Trang, quán bán từ sáng đến tối
    3. Đặc sản Phan Thiết, lẩu cá Mập, lẩu cá Đuối, lẩu trứng cá thu, gỏi ốc giác, cá rô con chiên giòn, dế, bò cạp, dông... giá vừa phải, quán khách ít, ăn ngon, có 2 em phục vụ vú bự tổ bố + con gái bà chủ mơi lớn ko mặc bra hay ngồi ở ngòai.... Địa chỉ 3A Thích Quảng Đức (phía sau khu vui chơi thiếu nhi) gần ngã 4 Phan Đăng Lưu
    4. Quán Lẩu Dê trên Nơ Trang Long phục vụ nhin mát mẻ hấp dẫn như (108 3/2) có món lẩu dê làm kiểu tiềm thuốc Bắc rất lạ, món xào lăn ngăn cũng rất ngon... nghe đồn có thể kiu quản lý hỏi có em đi làm việc ngòai giờ nữa, tui chưa check lại thông tin này nên ko sure lắm
    5. Còn muốn nhậu với chiến hữu, các bác ghé Bà Tám bên hông sân Thống Nhât, có nhiều món lạ, đông vui lắm
    Phờ Hòa paster k cần nói, là số 1 SG về phở. HN chính cống ăn theo kiểu HN là Bắc Hải trong sân bay, papa wen bố của ông chủ hồi còn tại HN. Còn quán nữa ngay cạnh rạp cầu bông là Hoàng Tùng, ngon bổ và rẻ. nên đi ăn sớm.
    Phở Gà thì có quán chửi ngay cạnh bưu điện, quán chủ yếu bán miến nhưng fở cũng thuộc loại ngon nhất SG. Thủ khoa Huân cũng đc nhưng nước dùng nặng như nhiều chất quá. Xôi gà , gà luộc thì ngon nhất SG là chỗ chiều Hà Nội đường Phạm văn HAi.
    Thêm một đặc sản nữa là CUA đinh (ba ba ). Chân cầu thạnh lộc, tay fải và tên wuán cũng là Thạnh Lộc. Khỏi chê vì mình ăn nhìu nơi món này, giá khoảng 300k/kg tính luôn tiền nấu cho 4 người ăn no, có cả rượu tiết và mật rồi.
    Cua rang me thì đi qua bệnh viện Chợ Rẫy thêm một ngã tư nữa rẽ trái đi hết đường là tới. Cho dù là vỉa hè nhưng chả có nhà hàng sang trọng nào có thể wa đc món này.
  5. fathala

    fathala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    To : Dongnaimenthuong
    Ý của các bác trong này là muốn tìm nơi ăn uống ở BH - ĐN chứ hổng phải là TP bác đi nhầm rồi, nhưng dù sao thì cũng cám ơn pác thêm 1 ít kinh nghiệm cho anh em ở ĐN nếu có lỡ bữa trên đó thì cũng kiếm được chỗ ưng ý
  6. Dongnaimenthuong

    Dongnaimenthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    À quên nói với các pác là mấy chổ ni là ở SG, nếu pác nào ở SG, hoặc các pác ở nhà ta đi SG thì có thể tham khảo mà sử dụng.
    Lúc trước mỗ tôi về quê ta, đi ăn ở BH, ngơ ngơ ngáo ngáo, đi vô en, en k ra gì (ý quên, ăn dở, ăn là ra thì toi) nó quất 1 phát, đau muốn chết.
    Xin cáo lỗi.
  7. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @ dongnaimenthuong : oạch! nhìn cái list mém... xỉu bữa nào đẹp trời cậu... mời tớ đi ăn hen
  8. vuthianhdao

    vuthianhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    dong vui qua nhi! nhung cac pac choi mot minh the ko duoc dau, cho tui tham gia voi chu, tui cung la dan dong nai day. nhung sao tui ko tham gia duoc pac taysungbavang giup tui voi nhe! hic hic
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Có bác nào là dân Đồng Nai sống ở Biên Hòa không? Em chỉ là lính mới nhưng cũng cho em tham gia với chứ, ma cũ bắt nạt ma mới à!
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây em cũng xin bác linz giả nhời giả vốn cho em biết tại sao cái box hội Sherlock của bác lại ra đi không báo cáo với ai như vậy hử? Báo hại em đợi dài cổ. Hic hic!

Chia sẻ trang này