1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu lạc bộ những người chơi thơ

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi q_wolf, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cái thằng trai_cb kia lập ít topic thôi,trùng toppic ,cái nào cũng như cái nào cùng một chủ đề chỉ khác mỗi cái tên.
    http://ttvnol.com/langson/366164.ttvn <--------------click here(RMS)
    u?c ruouMauSon s?a vo 20:54 ngy 30/10/2004
  2. trai_cb

    trai_cb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    câu lạc bộ những người chơi thơ

    chào tất cả những bạn có cảm hướng ghé thăm ....và tất nhiên các bạn cũng yêu thúch thơ ca đúng không ? chúng ta cungf traio đổi nhé :


    TÌNH YÊU CỦA TÔI
    yêu làm chi cho đời đau khổ
    khi lòng người chẳng muốn khổ đau
    xin vĩnh việt tình yêu ,xin vĩnh biệt
    nếu ai bảo tôi đang yêu tha thiết
    chẳng qua là họ không biết đấy thôi
    trong tình yêu tôi đã đau khổ rồi
    nếu ai bảo tôi tương tư không ngủ
    chẳng qua là họ không đủ trí khôn
    hãy ngủ đi cho thể xác đơ hao mòn
    tội gì thức khi người yêu đã ngủ

    thôi tôi nói thế thôi đã đủ
    cho mọi người hiểu hết tình yêu
    cho các bạn từ bỏ ý định liều
    muốn lao sâu vào con đường tình ái
    nhưng bạn ơi xin đừng có dại
    nghe theo tôi mà tổn hại đến tinh thần
    bởi vì tôi chưa đủ trí khôn .....nên
    để suy xét một tình yêu hoàn diện
    vì đó là quy luật của tình yêu ...




    MẢNH SAO TÌNH YÊU


    có một đôi trai gái yêu nhau
    nhưng cô gái đem lòng phụ bạc
    đem trái tim mình cho kẻ khác
    để trái tim chàng trai giữa bơ vơ
    một đêm trái tim chàng bùng nổ
    những mảnh tim bay khắp phương trời
    nối nhớ thương ngưng đọng thành sao sáng
    nói lên lòng thuỷ chung khổ đau
    vì thế khi người ta yêu nhau
    thường nhìn lên trời cao ước nguyện
    đừng để trời kia thêm những vì sao .




    QUÊN ĐI TÌNH ĐẦU

    tôi yêu thơ buồn và lãng mạng
    nhưng tôi không buồn và lãng mạng như thế
    tôi muôn quên đi MỘT BÓNG HÌNH
    đã từng in đậm trái tim tôi
    mà bao năm tháng dù trôi mãi
    bóng dáng người xưa cư theo hoài
    tôi muốn quên đi một bóng người
    đã làm đau khô trái tim tôi...........
    du cho yêu người tha thiết
    rằng tôi vẫn nhó người không nguôi
    một thời tôi đã từng yêu và đau khổ
    yêu lặng lẽ điên cuồng và cay đắng
    để bây giơ những chiều xa vắng
    ký ức buồn thiêu đốt trái tim tôi



    tôi muốn làm trái tim ai lạnh giá
    nhưng tim tôi đã hoá đã vì ai ?
    tôi nhớ em thao thức đêm dài
    tim hé mỏ hồn tôi tê tái vì yêu

    ( tặng người con gái tôi yêu..................)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này