1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người chưa yêu

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nguyenhaphong, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Anh Hu?ng tặc lươfi mấy lâ?n rô?i thế
  2. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều lăm kinh nghiệm trong tình trường tôi đã rút ra được mấy bài học kinh nghiệm sau mong các bác bổ xung cho:
    - Không nên tuyệt đối hoá tất cả những gì mình sẽ sở hữu.
    - Hãy nhắm trượt mục tiêu nhưng đừng nhắm nhầm mục tiêu.
    - ......
  3. chimcut36

    chimcut36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với nhé, bàn về cái này cũng hay lắm, thích thì hôm nào anh em off 1 cái cho vui, cùng ở TPHD mà chuyện đó dễ không à
  4. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ABCDEFG là viết tắt của từ"A Boy Can Do Everything For Girl"có nghĩa là "con trai có thể làm tất cả mọi thứ vì con gái " để rồi được đáp lại là GFEDCBA viết tắt của "Girl Forgets Everything Done,Catchs(new) Boy Again "có nghĩa là "Con gái quên hết mọi việc đã được làm và "kua" một bạn trai mới
    nghe cũng có lý quá ha
  5. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    VỢ = WIFE trong đó bao gồm : W = Washing (giặt giũ) I = Ironing (Là, ủi) F = Food (Nấu ăn) E = Entertainment (Giải trí) CHỒNG = HUSBAND trong đó bao gồm : H = Housing (Xây nhà) U = Understanding (Biết điều) S = Sharing (Chia sẻ) B = Buying (Mua sắm) A = And (và) N = Never (Không bao giờ) D = Demanding (Đòi hỏi)
  6. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa có bạn gái.
    Nhưng tôi từng có người con gái nguyện cùng tôi đi về nơi tận cùng thế giới :
    - "không trả nợ cho bà,bà thề ôm mi chết chung ."
    Từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau :
    - "muốn kua chị mày đây hả?Kiếp sau đi kưng ."
    Từng có người con gái cam nguyện vì tôi mà chết :
    - "Làm bạn gái ông?Tui thà chết còn hơn" ->
    Nghĩ lại thấy mình cũng đào hoa phết.
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Gái xưa thủ tiết thờ chồng Gái nay thủ tiết thờ chồng ....theo trai. Gái xưa dạ một , vâng hai Gái nay mà bảo là quai cãi liền. Gái xưa thùy mị thục hiền Gái nay như mấy con điên ngoài đường. Gái xưa may vá tỏ tường Gái nay chỉ biết tìm đường shopping. Gái xưa mới thật là xinh Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ". Gái xưa ăn nói diệu dàng Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê. Gái xưa vừa gặp đă mê Gái nay nh́n kỹ vẫn chê như thường. Gái xưa đâu biết trèo tường Gái nay giận lẩy bỏ nhà theo trai. Gái xưa làm lụng quen tay Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn..<~~ No thing
    [/quote]
    Hờ hờ, không có gì cười
    Đọc xong ôm bụng cười người viết thơ
    So với sánh, nghĩ vẩn vơ
    Tưởng mình là kẻ "ngây thơ, chung tình"? ( mấy bài nhạc trẻ thấy tung hô hoài :))
    Vốn dĩ lượng thay đổi đến lúc quá độ sẽ làm chất thay đổi. Sức chịu đựng thay đổi nên biến từ Gái xưa đến Gái nay cũng là điều dễ hiểu thôi, có trách thì trách những điều đã làm cho con gái phải thay đổi như thế
  8. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
  9. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ....Tiền......................Gái
    .....Tài.......................Đẹp
    Sự nghiệp...........Vây quanh
    .Xa vời vợi...........Biết chỉ chi
    Tình yêu là cái quái gì khi ta chưa có sự nghiệp!!!!!!!!
    Được nguyenhaphong sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 02/09/2007
    Được nguyenhaphong sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 02/09/2007
    Được nguyenhaphong sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 02/09/2007
  10. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy em đâu cả, chỉ có những bức tường xung quanh chứng kiến câu chuyện đôi ta đêm hôm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết màu hồng tươi của em.
    Đêm nay... đêm nay, anh sẽ thức để chờ em, để thấy em. Và ngay khi em đến, anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không buông em ra. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi ... mãi mãi không thể bỏ đi được, không thể rời xa anh nữa...
    Con muỗi, tao bắt được mày rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này