1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu lạc bộ những người học YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tu_huong, 24/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    câu lạc bộ những người học YÊU

    Bạn là người đang đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu. Bạn là người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bạn hãy chia sẻ nó với những người đang chập chững bước vào Yêu những kinh nghiệm mà bạn có nha....Và những người đó sẽ cám ơn các bạn rất nhiều..
    * Những cuộc hẹn hò diều tiên, fải làm sao?
    * Có cần giữ cho mình một khoảng trời riêng?
    * Làm gì khi người ấy "hun" bạn.....
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ kinh nghiệm
  2. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy yêu toàn đau khổ thôi!Hiểu nhầm,ghen tuông mệt lắm!Tốt nhất và hạnh phúc nhất là có một công việc mình đam mê,thế thôi!Lúc cảm thấy cần yêu ai đó thì hãy yêu !
  3. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Ý của ông bạn này y hệt mình. Vote cho ông bạn 5 * nhá.
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, vài hôm lại có lớp phụ đạo bộ môn "Yêu". Đề nghị các anh chị về nhà tự học đi. Không phải cái gì cũng dạy được đâu.
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi vào box cũng có nghĩa là vào câu lạc bộ học iu rồi còn lập topic riêng làm gì nữa. Tôi lock nhé
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hừm cụt cả hứng
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    cụt hứng thì trồng lại, lo gì nào tui vừa unlock topic này theo yêu cầu tha thiết của một thành viên . Mọi người cứ tiếp tục phát triển topic đi nhé, nếu chất lượng thì tui sẽ ghép vào 1 topic cũng có nội dung tương tự, còn nếu ko thì sẽ lại lock tiếp
    Cheers
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    ẶC,,, chả thấy học đâu cả...
    Chết,,, ở đây toàn người theo chủ nghĩa cô đơn mí cả tù mù,,, thôi thì em sẵn cái mặt chai em có vài nhời gọi là truyền đạt kinh nghiệm ạ... mong các bác hưởng ứng rầm rộ không có là em bị mất uy tín lắm đấy ạ..
    Trước hết trả lời mấy câu bạn gì hỏi đã (những người chập chững nhá,,, kinh nghiệm đầy mình em không dám múa rìu đâu)..
    Xem nào,,, những buổi hẹn hò đâu tiên nghĩa là sau khi đã tỏ tình rồi đúng không??? theo tớ hiểu là như thế.
    Con gái: ko nên vồ vập, hồi xưa nói nhiều thì hồi nay nói bớt đi 1 tí để còn lắng nghe nhịp đập con tim còn hồi xưa nói ít thì giờ chịu khó mở mồm thủ thỉ 1 tí để chàng có cảm giác là đánh đồn có địch chứ chàng mà đánh tượng mãi chàng cũng chán. Đại loại cái gì nó thuộc về tâm hồn hay là tích cách hay là cái khỉ gì đấy giữ nguyên bản, không nên thay đổi lắm quá, chàng sốc. Nhưng mà fần hình thức đừng có bỏ qua nhá,,, hờ hờ,,, riêng fần này thì chú ý chàng càng sốc càng tốt (sốc ngạc nhiên chứ không fải sốc vì thất vọng)
    Con trai: hẹn hò lần 1 nàng còn ngượng,,, thằng đàn ông là phải chủ động tất,,, nhưng mà chủ cũng vừa vừa thôi,,, ngấm từ từ mới cngon chứ lẹ quá khó nhằn lắm. Chủ động thế nào các anh chắc giỏi hơn tớ nhưng mà có mấy bài kiểu ngồi lùi lùi vào gần hay là nhích nhích lại sát thì khá phổ thông. LẦn 2 lần 3 gì đó là phá vỡ cái không khí bạn bè hồi trước ngay cho tớ nhờ (không khí hồi trước thế nào tuỳ người chứ tớ biết sao được)
    Mình lảm nhảm cái gì ấy nhờ,,, thôi,,, dù sao cũng là công hiến hê hê
    Ơ thế em không được 5* à
  9. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế các bạn giải quyết thế nào nếu gặp phải 1 anh chàng củ chuối đến mức đi chơi 4-5 lần rồi mà vẫn như bạn bè tán gẫu với nhau ấy, chả nói gì được, toàn để người ta phải kiếm chuyện nói, vừa mệt, vừa chán. Chat thì còn nói được vài câu lâm ly chứ gặp nhau thì , đến ngồi gần lại cũng ko dám, nói gì đến nắm tay
    Mà theo sách dạy thì chỉ cần sau 7-8 lần mà không nói được cái câu quan trọng ấy thì nên bye bye. Làm thế nào để anh chàng chủ động hơn được, giúp tớ với vì tớ cũng chẳng bạo dạn hơn là mấy.
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    nuốt nước bọt cái ực,,, ca này khó nhờ,,,
    chẹp,,, xem nào,,, cách giải quyết tối ưu nhất là đi đường vòng nghĩa là có sự can thiệp của bạn bè. Rỉ tai đứa này 1 tí, nó sẽ rỉ tai với chàng (tất nhiên chọn đứa nào có khả năng ý). Đấy là mức độ chán của ấy chưa nỗi nào chứ ngấy tận cổ rồi tớ cũng chịu. Ý,,,mà tớ có dạy sau 7,8 lần là bye bye đâu nhỉ,,,
    Hay là thế này đi,,, ấy bảo nó chui vào cái lớp này tớ dạy cho nó vài chiêu tấn công ấy có vẻ hợp lý nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này