1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::: Câu lạc bộ những người nói Fét.....::::::::

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi onelove_oneheart, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Bác Dương a!! Hôm đó bác không đi nên tôi chăm sóc hộ thôi mà!!! Có gì đâu bác!! Bọn tôi cũng chưa đi xa mà!! Chỉ mới cầm tay cầm chân tí thôi!! Và được Kiss 1 cái rất nhẹ nhàng vào má thui mà!!!!
    @ có Chi 2 làm chứng!!
  2. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, như thế đâu có được, nhà em là của em roài, sao có thể cầm tay cầm chân rồi gì gì, chết không cơ chứ. Bức xúc lắm roài quả này về thì.... chít.........
    Tất cả cũng tại bà xã nhà bác, hôm tôi đi họp về giữa đường lại còn gọi điện hẹn tui đi kara ô.... nữa chứ.
    Nguyên tắc sống của tôi theo chủ nghĩa "vờ. lờ, cờ" "VLC"
    Đi chơi thì "Vui Là Chính"
    Trên đường về thì "Về Là Chính"
    Ở nhà thì "Vợ Là Chính"
    Mà đi hát thì "Vồ........."
    Chết Chết Chết!
  3. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ui, em về nấu cơm ngay đây .Em chỉ đi dạo chút thui.Anh cứ bình tĩnh nèoooo....Có gì thì đóng cửa ra đường bảo nhau chứ...hehe (bảo nhau trong nhà đồ đạc mà xây xước thì em xót lắm) ^ _ ^
  4. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn trước mắt tôi đây là trận đấu súng giữa 3 người đàn ông để chọn ra một chàng trai chính thức sánh vai cùng chị 2 nhà ta đó là các bác onelove_oneheart, langtungheovà cuối cùng là bác duongminhnguyet2000 .làm trọng tài cho cuộc so tài này là người mà ai cũng biết đó là chị 2 của chúng ta .Em làm thư ký ghi lai kết quả trận đấu . Đây là những giay phút vô cùng hồi hộp và căng thẳng cả trong sân lẫn ngoài sân rồi bất ngờ tiếng súng vang lên ..... Bùm < Bùm , Bùm ba tiềng liền cả ba tràng trai đều rơi mất súng bởi có ngưòi thứ tư là tôi ở ngoài đã nhanh hơn ai hết bắn rơi súng của 3 bác đó và em được chị 2 thưởng cho những nu hôn hic hic và được đi cùng chị hai về ra mắt hai họ
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Nhưng thật không ngờ chàng trai onelove_oneheart cua chúng ta chỉ bị thương thôi!! Ngay sau đó chàng trai liền vùng dậy đuổi theo Lapandphuong và chính thức tuyên chiến!!! Vâng thật là kỳ lạ Chỉ có trong vòng nửa hiệp đầu Chàng onelove_oneheart đã hạ Lapandphuong 1 cách nhẹ nhành!!! Và cùng Chi_2 của chúng ta phiêu bạt đó đây sống cuộc sống tự do thoải mái!!!
    Các bạn có biết la nhờ đâu mà chàng Onelove_oneheart của chúng ta có được sức mạnh kỳ lạ như vậy không? Chính là nhờ Tinh YÊU của Chi_2 đó!! Thật kỳ lạ phải không các bạn!! Đúng là TÌNH YÊU sẽ làm được mọi thứ!!!!
  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tôi đang cùng chị hai tận hưởng những giây phút bị ngã onelove_oneheart bắn chộm làm tôi bị thương nặng và cướp mất chị hai đi . Nằm trong bệnh viện tôi đau sót , bỗng nhiên trong lúc đau sót và mơ màng tôi được ai đó trao vào trong tay thanh bảo kiếm và một bộ võ công đệ nhất thiên hạ . Và trong thời gian tới tôi se lùi một bước để tiến 3 bước lên núi luyện công
  7. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    Lapandphuong, sau khi lợi dụng mọi người đang tranh chấp đã dùng thủ đoạn đục nước béo cò cướp đi chị Hai, người vợ hiền, nàng dâu thảo của gia đình duongminhnguyet2000, tưởng rằng đã như thế đã toàn tâm, toàn ý nào ngờ onelove_oneheart bất ngờ tấn công một đòn như sét đánh. Bị trọng thương và vào viện dưỡng sức, thủ đoạn tiếp tục được biểu hiện khi anh xuống núi luyện công, nào ngờ do suy tính nhiều quá. Lòng người khó lường, ý trời khó cưỡng, anh đã bị tẩu hoả nhập ma trong khi đang luyện công, cuối cùng anh đã chấp nhận hiện thực và sống một cuộc sống thanh bình nơi cửa phật. Còn onelove_oneheart vì một lần mắc lỗi lầm trước duongminhnguyet2000 nên sau khi dành được chị Hai, anh đã lấy công chuộc tội và đưa chị Hai về với Duongminhnguyet2000 để hai người họ sống với nhau tới khi đầu bạc răng long.
    Chị Hai ơi, hôm nay anh về muộn chút nhé, ở nhà hai mẹ con cứ ăn cơm trước và phần cơm anh nhé!
    À, ít đồ ăn chín anh đã làm sẵn để trong tủ lạnh đó! Cẩn thận chó mèo lại ăn hết đó. Ăn xong cơm nhớ ăn hết nồi gà hầm sen anh đã làm sẵn để dưới bếp đấy nhé!
  8. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Anh lại về muộn đấy à?Chết thật thôi, chồng gì mà càng ngày càng hư đi thế này.Em vợ hiền dâu thảo mấy cũng ....chịu sao nổi đây??? Mà lần sau anh còn về muộn thế này em ko để phần cơm nữa đâu nhé .hehe
  9. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lao đao kẻ trượng phu chụi hết sóng gió và giông bão đã đứng dậy làm lại từ đầu anh quyết định chụi gian khổ tập luyện với ước mơ bá chủ võ lâm và nuôi hi vọng ngày nào đó anh sẽ có thể tuyên chiến với tất cả bước lên bực vinh quang một cách chân chính đường hoàng lúc đó những kẻ cướp vợ ta con ta sẽ ban cho thanh "anh hùng kiếm" tự xử lúc đó chị hai đã già cho làm chị cả quan lý gia tài và các cô em "vợ lẽ của ta " CHỊ HAI ƠI ĐỢI ANH ĐẾN NGÀY ĐÓ NHÉ
    ngày đó không còn xa nưa đâu em à
  10. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lao đao kẻ trượng phu chụi hết sóng gió và giông bão đã đứng dậy làm lại từ đầu anh quyết định chụi gian khổ tập luyện với ước mơ bá chủ võ lâm và nuôi hi vọng ngày nào đó anh sẽ có thể tuyên chiến với tất cả bước lên bực vinh quang một cách chân chính đường hoàng lúc đó những kẻ cướp vợ ta con ta sẽ ban cho thanh "anh hùng kiếm" tự xử lúc đó chị hai đã già cho làm chị cả quan lý gia tài và các cô em "vợ lẽ của ta " CHỊ HAI ƠI ĐỢI ANH ĐẾN NGÀY ĐÓ NHÉ
    ngày đó không còn xa nưa đâu em à

Chia sẻ trang này