1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::: Câu lạc bộ những người nói Fét.....::::::::

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi onelove_oneheart, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    Chị Hai à, Anh về rồi đây, anh nói rồi mà, chủ trương của anh là VLC mà em, lúc nào anh cũng "Vui Là Chính". Tuy nhiên trên đường thì anh "Về Là Chính" Mà ở nhà anh luôn luôn "Vợ Là Chính" mà em.
    To: Lapandphuong: Theo suy đoán của các quan chức và giới chuyên môn, nhìn ngay cái nick đã biết bác này tên là Lập, có cô người yêu tên là Phương (Or Phượng) ấy vậy mà bác ấy cứ đòi cướp chị Hai nhà em, các bác vào minh chứng nhé.
    Khổ quá, đã bảo vợ em là vợ của em, mà vợ của em là mẹ của con em, mẹ của con em chính là con gái của bố vợ em, mà con gái của bố vợ em đã lấy con trai của "Bố vợ anh rể" của em nên đã làm vợ em, các bác đừng có nhận liều em đánh cho gẫy cẳng lại bảo em vui tính.
    To all mọi người: Ngày mai offline Thái Thuỵ mời mọi người sang ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Chân thành cảm ơn!
  2. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Gớmm, có thế mà cũng phải tranh nhau....
    đây ... đầy
  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cái bác này chỉ được cái đoán mò thôi ních như vậy đau có nghia là người yêu tôi tên như vậy chứ. Bác mà đi xem bói chác người ta đánh cho bác toè mỏ việc em tán chị hai là việc của em, em có cái tật sấu là thích đánh đồn có địch mới khoái em chính thức tuyên chiến mặc dù võ công của em mới luyện được 5 phần thôii haaaaaaaaaaaâ
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình phải nói 1 sự thật mà không bao giờ muốn nói ở topic khác,chỉ thích nói ở đây cảm ơn người lập ra topic nài ! wủa ai nỉ
  5. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hic hic thái bình toàn người nói thật ít người nòi phét quá chắc phải giải tán hội naỳ thôi
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chán thật,mình đang nắm giữ trong tay 2 tấm vé tham dự Goăn Cắp 2006 ở Đức,cơ mà chả có ai đi cùng ------> buồn vô cùng Anh nào có đi với em thì đăng ký nhanh nhanh nèo (nói nhỏ : chồng em đi công tác )
  7. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Trời ời!!!!!!!!Chiều nãy tui sang Đức có tí việc mà thấy không khí bóng đá kinh qua!! Không muốn về Liên đoàn Bóng đã không muốn cho tôi về nhưng tôi trốn mãi mới về đuọc đến đây!! Chắc ngày mai lại phải sang đó dự khai mạc rồi Chú không thì không yên với bọn họ mất!! Khổ thân tôi thế không biết!!!
  8. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    mía nó chứ sáng ra cầm tiền đi mua Mec C240 thiếu có 50.000 VNd nó không bán , thế là cầm tiền đi uống cafe hết . không biết bao giờ mới lấy được xe nếu cứ thiêú 50.000 vnd thế này
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ra ngõ hí hửng đi thi vậy mà lại gặp ngay phải lão Bill Gate mới đau chứ(mình vẫn không may mắn khi gặp con trai mà ) ấy thế rồi : phải gió cái nhà ông này lại đem lại kết quả tuyệt vời cho cái bài kiểm tra chết tiệt,suýt nữa nó kết liễu đời mình roài
  10. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi uống bia với bác Bùi Sỹ Khướu bác rủ đi dự lễ khai mạc wuod cúp mà bận quá không đi được tiếc quá

Chia sẻ trang này