1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Những Người Thích Giao Lưu Kết Bạn & Biết Nói Không Với rượu bia

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi dukickvietnam, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    mai 1 là ai biết ngõ trạm thì té lên trước ,ko thì 10.30 hẹn nhau ở cỗng parapol bách khoa ,cổng đường giải phóng ấy ..đúng 10.30 nhá .muộn hơn thì chụi khó té lên ngõ trạm vậy .
    có j call vào số : 0976 682 285
  2. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi làm ơn cho em hỏi anh ngủ mơ còn sốnh ko nhờ hiz hiz
    Lần sau anh đừng khinh dân hà giang nhé lần này em tha lần sau anh chết với em đấy.
    Nhưng nói thật hôm nay anh làm mất mặt em quá đấy nhé , tại vì mọi khi anh nói dân hà giang em kém mà , hôm nay thì anh biết dân hà giang rôig chứ hí hí hí
  3. DeviceLocked

    DeviceLocked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lão ngủ mớ hôm nay được một bữa sống chẳng bằng chết.... hé hé hé................
  4. DeviceLocked

    DeviceLocked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật lại vụ hôm nay!
    10h30 đúng, CruelPham và pồ có mẹt tại ngõ Trạm chờ mọi người........ ặc ặc ặc............ chả thấy ma nào cả, mặc dù đã Sờ pam đủ mọi nơi, gửi thiệp hồng đến khắp ttvn on lờ.............. !
    11h, pé Linh cẩu lò dò có mặt, lại mất thêm 15 phút ngồi trà đá nữa thì ku Huy Lai mới tới........... pó tay thằng ku này, nổ thì gọi là thôi rồi, anh cũng phải giả vờ ngồi há hốc mồm ra nghe chú bàn về kế hoạch tiến chiếm thị trường quảng bá mặt hàng thời trang đến từ Tàu, àh quên......... Hồng Kông!
    Mịa, đang ngồi ngán ngẩm thì may quá, chú Du kick dẫn được thêm 2 chú và một cô pé trông xinh phết đến (cô này chưa có người yêu, đấy là theo tự thú nhận chứ chả chắc).........
    Pé Linh cẩu thì bận phải vìa với mama nên không tham gia được cuộc thác loạn Buồn thiệt, tổng cộng là có 7 nhân mạng............ Thôi thì đành phải tiến đánh thôi chứ chờ đến bao giờ?
    Cuộc thác loạn lẩu thập cẩm bắt đầu, các món ăn cứ gọi là hết vèo vèo, cơ bản là các chiến sĩ diệt mồi ác liệt quá! Ku Huy Lai hôm nay xung thiệt, chắc chuẩn bị tinh thần để xử lão Ngủ ôm........
    Chai Votka to đầu tiên đã hết, bác Chí mới......... chẹp, rón rén gọi điện đến hỏi xem đã xong trận lẩu chưa? Để anh đến tiếp các chú vụ cà phê! Tội nghiệp bác, dính ngay phải vua nổ là thằng em đây....... thế là phải đến nạp mạng mất gần một tiếng tại bữa lẩu! Chẹp, mà bác Chí dạo này đuối quá, chắc tại lao lực nhiều nên chỉ không tham gia được hết cuộc thác loạn lẩu, phải cáo phép về trước uống Viagra, àh quên........... uống thuốc gì gì đấy, em hok bít.........
    Àh quên mịa nó mất, giữa cuộc còn lão Ngủ ôm và bác Hoàng na rì ở Bắc Kạn đến góp phần vào cuộc nhậu!
    Bực nhất là hôm qua đã nghe được 2 giọng nói phều phào của cụ Lê_Hà và chú Quýt, nhưng hôm nay không thấy có mẹt!
    Cuộc thác loạn lẩu chấm dứt mà các mem vẫn còn xung quá cỡ......... mịa khỉ, thế là lão Ngủ ôm bảo sang Gia Lâm có mấy quán Karaoke anh quen lắm, ới một tiếng là chúng nó sắp hàng ra phục vụ........ Hừ, phục vụ đâu chả thấy, quán thì đóng cửa, quán thì hết phòng, báo hại anh em phơi nắng gần 1 tiếng đồng hồ quần thảo bên Gia Lâm! Vụ này bác Ngủ ôm tự kiểm điểm đê............. Quên, thêm một cuộc thác loạn trà đá ở cầu Chương Dương............
    Chán, anh em đành quay về HN và xông vào Memory ở Tôn Thất Tùng theo lời của hướng dẫn viên CruelPham! Chưa thấy hát hò giề mà đã thấy mấy thằng đã quán khác oánh nhau chí tử, máu me be bét, mấy em chân dài thì ôm mặt khóc tức tưởi chạy đi............
    Thôi mặc xác chúng nó, anh em chui vào phòng vừa mới dọn xong! Hát hò thì quá đỉnh, đỉnh nhất là vẫn là đại ca Ngủ ôm, hát thì sai nhạc sai lời be bét, đã thế còn thỉnh thoảng tranh mic rồi gào thét điên cuồng, tí lại phi ra ngoài hóng xem còn oánh nhau không? Củ đỉnh thứ 2 là ku Huy Lai, không chịu kém cạnh lão Ngủ ôm về khoản hát sai nhạc và đuối............... Chẹp, nói chung là mấy mem này sau khi gào được 2,3 bài là nhường mic tất cho mình (tại mình hát đỉnh quạ, ẻo ôi, xí hổ)
    Oáp oáp oáp......... tường thuật lại mệt quá, giữa cuộc thác loạn Karaoke thì Mr.Ngủôm chuồn mất không lý do......... Chắc đuối quá không theo kịp anh em về khoản nốc bia Thôi mặc kệ, anh em hát tầm 3 tiếng, khản đặc giọng mới chịu lui khỏi quán............
    Chẹp, quên nữa, thêm một vụ thác loạn trà đá nữa tại đầu đường sau khi hát hò......... chia tay một mem về quê, hix, quên mịa mất tên ku đây rồi......... sô di............ bạn ku Dukick ấy.......
    Kết thúc buổi off, mỗi người một hướng............. riêng mình và ....... thác loạn thêm 2 vụ trà đá và một vụ bún đậu mắm tôm nữa ở HITC, thêm một vòng quanh chợ đêm SV ngắm nghía hóng hớt xem có gì mua được không?
    .....................
    .....................................
    ............................................................
    (Tường thuật lại mệt quạ)

  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh tường thuật ko mệt bằng em , đói quá mỗi mình lọ mọ chạy ra ngõ làm xuất xôi gà 17k ăn hết có mỗi nửa , nếu anh ở gần em vác sang mời anh ngay hí hí hí
  6. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    buổi hnay công nhận là vui ,riêng về khoản kara thì em thì nhận phần hát dở nhất .bia vào rồi mà tự thấy mình hát chán ,thế mới củ chuối ..
    không biết hnay có phải bác ngumo đọc được ý định san mô ngày hôm nay ko ,mà chạy mất ,,,
  7. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là ông ấy chạy kịp đấy hok thì ......[​IMG]
    Thôi đi ngẩu thôi buồn ngẩu òy hiz hiz
  8. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Ô chế tổng cộng hum qua có bao nhiu người tất cả ợ?
  9. DeviceLocked

    DeviceLocked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Coá chồng nài, zợ nài, ngưì iu của chồng nài, chú Dukick, 2 thèng bạn và 1 cô bạn của chú đới nữa, chú Huy Lai, bác Chí, bác Hoàng bên CB_BK.......... Tròn 10 người........... Số đẹp đấy...........
  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Hơn 10 người chứ, phải 11 -12 gì đó đấy, mình tối qua hẹn có vụ nhậu tiếp nên không đi mấy tăng sau được. Bữa nào rảnh anh em tổ chức đi dã ngoại nhé !

Chia sẻ trang này