1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI YÊU DU LỊCH

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi huongdanvien_dalat, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    huongdanvien_dalat ơi, bạn nợ mi?nh một lơ?i hứa đấy nhé. Mi?nh co?n nhớ như in la? trong PM bạn đaf gư?i cho mi?nh có nói bạn sef thiết kế giúp mi?nh một tour thật hoa?nh tráng kia ma?. Sao đợi mafi không có câu tra? lơ?i.
    Lâ?n na?y mi?nh nhơ? huongdanvien_dalat , va? các bạn ơ? box Lâm Đô?ng design giúp mi?nh một tour tại Đa? Lạt va?o tháng 8 na?y nhé.
    Theo dự định la? có khoa?ng 6,7 ngươ?i (nam nữ có cả). Sẽ đến Đà Lạt chơi khoảng 1,2 ngày thôi. Vì bọn mình làm một chuyến đi rong nhiều nơi mà. Bọn mình sẽ xuất phát từ Nha Trang từ sớm, chắc là đến Đà Lạt lúc trưa. Về mặt tiền nong thì do cả năm nay nhịn ăn sáng, trưa tối ăn cơm chấm với nước mắm nên cũng kha khá, chắc là cũng không vấn đề gì. Các bạn có thể giúp mình xác định khách sạn nào để ở trọ. Những nơi nào có thể đi chơi. Hè ,hè, đề nghị thơ mộng xíu, tại có 2,3 cặp làm một chuyến tuần trăng mật trù bị mà. Và tất nhiên là du lịch không thể xa vời với ẩm thực. Trong thời gian ngăn ngủi như vậy, các bạn có thể giới thiệu những địa điểm ẩm thực nên tới không.
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Trong chuyến đi rong lần này của tụi mình, mình được phân công vạch kế hoạch tại Đà Lạt và Nha Trang. Và còn bị lũ bạn yêu cầu nột một bản report cụ thể, chi tiết để có thể sử dụng thời gian đi chơi thật hiệu quả. Nên mình rất mong muốn nhận được sự chỉ dẫn của các bạn càng chi tiết càng tốt. Đặc biệt là về mặt thời gian, sức hấp dẫn của địa điểm tham quan,.... Bản report của mình còn phải được đám bạn "phê duyệt" nên cần càng nhiều thông tin càng nhiều càng tốt. Bởi các thông tin ấy sẽ được sàng lọc bớt bởi tất cả thành vên của nhóm đi rong.
    Rất rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn (và đặc biết là bạn đấy, huongdanvien_dalat ạ).
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,... sao không có bạn nào giúp mình thế này. Các bạn ĐL ơi, tranh thủ chút thời gian quý báu, giúp mình chút đỉnh nào.
  3. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình từng đi ba lô ra Đà Lạt, nói chung khi đi chỉ lên trang web coi thông tin , địa điểm.
    Lúc ra tụi mình xuống bến xe, đi tìm nhà trọ.Nghĩ ngơi, rồi kéo nhau đi dọc Hồ Xuân Hương đi lên cđ sư phạm Đà Lạt.
    Tối thì ra chợ Đà Lạt tham quan, uống cafê, đi xem tranh XQ.
    Sáng dậy sớm ăn sáng, dậy trễ là hết đồ ăn sáng.
    Đi chùa Tàu, đi tham quan biệt thự của Vua.
    Chiều thì đi nhà thờ con gà...
    Đi hồ than thở, thung lũng tình yêu.
    Nhưng tụi này không đi thác, vì bạn ở Đà Lạt nói thác bị ô nhiễm,dơ không còn đẹp như xưa nên mình không đi.
    Hầu như tụi mình đi bộ không à, nên mỏi chân, Đà Lạt toàn là dốc, nhưng rất vui, đi xe du lịch không có được không khí đó đâu.Còn nếu mướn xe đạp hay Honda thì đường ra chợ Đà Lạt mình thấy có cho mướn đó.Thức ăn ở Đà Lạt không mắc lắm đâu, mình thấy cũng vừa túi tiền.
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn @caxac đãcung cấp thông tin cho mình. Nhưng như mình nói, thời gian của bọn mình khá hạn hẹp nên phải xác định rõ mọi thứ trước khi lên Đà Lạt ,tránh những chuyện ngoài dự kiến ảnh hưởng đến chuyến đi (ví dụ như chọn khách sạn không ưng í cũng làm mất vui cả chuyến đi).
    Mình cũng đang tham khảo các thông tin trên mạng, nhưng hiện giờ chỉ mới nghĩ ra kế hoạch cho một buổi tối là dạo đâu đấy, kéo lên chợ Âm phủ (mình đọc thông tin này trên một trang web du lịch).
    Mình không có điều kiện đi chơi Đà Lạt thường xuyên, nên muốn tạo ra dấu ấn gì đấy trong chuyến đi này (vì như đã nói, mình đi với bạn, mà toàn là kiểu đi "tuần trăng mật trù bị").
    Thêm một điều nữa là vấn đề thời gian, mình mong muốn được các bạn tư vấn cho một lịch thời gian khép kín, nhưng không có nghĩa là luôn hoạt động, ví dụ như 1 tiếng ngồi trong một quán cafe tán dóc, nói chuyện phiếm cũng nằm trong thời gian dự định.
    Nắm rõ mấy cái hay nhất của ĐL chỉ có các bạn ĐL thôi, mình ngồi đợi các bạn giúp mình đấy.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình rất thích bài hát Mưa Hồng, nên khi thấy chữ ký của bạn là mình giúp luôn. Nói đùa thôi, có 1 nhân vật thế lực của box LDC chỉ đạo mình đấy. Mình viết khá dài nên sẽ chia làm 2 phần để bạn dễ xem nhé:
    Ngày thứ 1:
    Đi từ Nha Trang sang Đà Lạt bằng đường Phan Rang, QL 27, chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ nếu đi xe tốc hành. Dọc đường có thể ngắm cảnh Nhà máy thủy điện Đa Nhim, 2 ống nước khổng lồ chuyển nước từ Đập Đa Nhim xuống Nhà máy; đèo Ngoạn Mục với quang cảnh hùng vĩ của đất Ninh Thuận, núi đồi cao nguyên. Nếu có yêu cầu thì xe sẽ dừng lại ở đỉnh đèo để nghỉ ngơi và chụp ảnh (Nhưng phải có ý kiến của nhiều người nhé).
    Đến ĐL thì đã trưa rồi, nên các bạn có thể ăn trưa luôn tại quán cơm ở bến xe. Còn không thì vào khu vực chợ hoặc đâu đó cũng được, vì riêng mảng ăn uống thì đừng sợ thiếu ở ĐL nhé. Giá thì thượng vàng hạ cám, thấp thì khoảng 5000 cũng có, mà cao thì trên trời cũng không ít đâu. Các bạn có thể gọi taxi để đến bất cứ nhà hàng nào (khoảng 14.000đ/cuốc).
    Sau đó nên tìm 1 khách sạn mini, thuê chừng 3 phòng (6 người đúng không?), hoặc 2 phòng (3 người/phòng hoặc 1 phòng 2 người và 1 phòng 4 người) với giá khoảng 60.000 đến 80.000đ/người/đêm. Đây là do các bạn là khách vãng lai nhé!
    Buổi chiều, thuê luôn xe gắn máy tại khách sạn nhé, khoảng 50.000đ/chiếc/buổi thì phải, lâu quá không nhớ. Đi tham quan những nơi tiêu biểu cho ĐL như: Nhà thờ Con Gà, tiếp đến là trường Cao đẳng sư phạm ĐL, công viên Yersin, đồi Cù, Hồ Xuân Hương. Cảnh vừa đẹp vừa không mất tiền. Chắc mất khoảng 1 giờ. Sau đó trực chỉ Thung Lũng Tình Yêu hoặc Đồi Mộng Mơ (1 giờ), Nhà thờ Domain De Marie (30 phút), xẹt qua Dinh 3 (Dinh Bảo Đại), đây là Dinh thự của Cựu hoàng Bảo Đại và gia đình sinh sống và làm việc chủ yếu sau CMT8 (1 giờ). Lúc này thì không còn chỗ nào mở cửa nữa, nên các bạn có thể ghé qua Nhà Ga ĐL để thăm thú chút đỉnh và chuẩn bị kiếm chỗ ăn chiều là vừa.
    Ăn chiều tối thì có nhiều chỗ tuyệt lắm như quán Nga, chuyên bán hủ tíu, miến trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (gần nhà voanh@), hoặc bánh xèo Cô Chi cũng trên đường ấy. Hoặc ăn bún bò Huế ở khu Ánh Sáng, ngay cạnh bồn nước nghệ thuật vào chợ Đà Lạt. Thích mút ốc, hay nghêu sò thì tạt qua chợ Âm Phủ, khu ẩm thực của Chợ ĐL (Nhưng nghe nói đang được di dời nên chẳng biết ra sao, bác nào ở ĐL chỉ thêm nhé). Sau đó có thể thưởng thức sữa đậu nành nóng bán rất nhiều tại chợ. Với không khí se lạnh ở ĐL mà uống sữa đậu nành, đậu xanh hoặc đậu phộng (lạc) nóng thì quá tuyệt! Hoặc các bạn rảo qua đường 3/2 để ăn chè nóng ở quán Chè Hé (nó lúc nào cũng mở he hé cửa, nhìn kỹ mới thấy nên mới thế) ngay mặt tiền nên dễ kiếm.
    Sau màn ẩm thực buổi chiều tốI thì các bạn nên trả xe để đi bộ ra khu vực trung tâm để thưởng thức không khí mua bán nhộn nhịp, hoặc uống café tạI 1 số quán café dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh, ngay cạnh chợ ĐL như: Nghệ Sĩ, Làng Văn, Phượng Tím,? Nhưng theo mình thì nếu các bạn ngồi ngay Café Nghệ Sĩ thì sẽ có 1 goc nhìn ưng ý và không khí phù hợp. Còn nếu các bạn muốn tìm 1 không khí khác lạ hơn 1 chút thì có thể đến số 55B Phan Bội Châu, quán Đường Lên Trăng (Hay còn gọi là Café 100 Mái, cạnh Trạm xe tốc hành Thành Bưởi). Thêm 1 địa chỉ nữa để bạn tham khảo là Café Cung Tơ Chiều, nằm ở cạnh Dinh 3 (Dinh Bảo Đại), Quán Mimosa ở cạnh Dinh 2. Toàn là quán độc, bảo đảm đến rồi là nhớ mãi nhé!
    Còn nếu các bạn vẫn máu thì mời xách xe hoặc đi bộ 1 vòng Hồ Xuân Hương để thấm cái hương vị cao nguyên. Hoặc đến địa chỉ 4X Bùi Thị Xuân, đó là quán café The Time của cựu Mod box LDC: Teen@.
    (Còn nữa)
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ qua ngày thứ 2 nhé!
    Ăn sáng ở đâu cũng được. Tốt nhất là các bạn cứ ăn ở quanh khách sạn mình ở là OK nhất. BuổI sang ở ĐL cũng không thiếu bánh mì kẹp thịt, bánh bao, những món điểm tâm như bánh canh, hủ tíu, phở,?
    Tiếp theo đó là chạy thẳng ra LangBiang, cách ĐL khoảng 11km. Đến đó các bạn sẽ được dịp chinh phục đỉnh Lâm Viên, đi bộ càng tốt, còn sợ đi bộ thì đi xe Uoat nhé, khoảng 25.000đ/người/2 chiều.
    Sau khi chinh phục LangBiang rồi thì các bạn tiếp tục quay về ĐL để đến thăm chùa Tàu, hay còn gọi là Thiên Vương Cổ Sát tự, đến đây viếng chùa là phụ thôi, chủ yếu là khám phá chiếc bàn xoay kỳ bí, tự xoay theo yêu cầu của bạn. Hì hì, tự khám phá nhé!
    Ăn trưa đêêêê, và cũng vẫn như những gì mình khuyên cho ngày 1.
    Chiều, các bạn nhín chút thời gian đi Thiền Viện Trúc Lâm, và các bạn nên đi bằng taxi, để đến thẳng Trạm Cáp Treo, đi 1 chiều qua Thiền Viện là 30.000đ, khứ hồi là 50.000đ/người. Đi cáp treo sẽ thấy thú vị và long thanh thản lắm bạn à.
    Thiền viện có cảnh quan khá đẹp, thích hợp cho việc chụp ảnh và tìm chút thanh thản cho mỗi người. Nhưng để các bạn tự khám phá hén.
    Thời gian không còn nhiều, mình nghĩ là các bạn nên đến trạm xe hoặc bến xe để đi tiếp thì hay hơn. Chắc các bạn sẽ đến Sài Gòn hỉ?
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Bác , bác cho em hỏi nếu em đi một mình thì có thuê được phòng với giá này k ạ , với cả bác cho em xin mấy cái KS mini mà giá nó cũng mini đi ah . Đợt trước vào cũng 2 ngày nhưng mà chả đi được đến đâu , toàn cưỡi phi thuyền xem hoa không à . Tháng 8 này phục thù vậy .
    p/s : Cháu nghâm cứu ké cái kế hoạch này với nhá chú zesman nhá
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đi 1 mình thì bạn sẽ phải trả gấp đôi đó nha. Vì tiền phòng luôn luôn share cho 2 người mà. Nếu giá phòng là 80.000đ/người, có nghĩa là giá phòng là 160.000đ/phòng/đêm, đồng nghĩa với việc bạn đi 1 mình sẽ phải trả đúng số tiền phòng đó (160.000đ).
    Mà sao phải đi 1 mình? Kiếm 1 người khác đi chung có hay hơn không? Vừa share phòng, vừa có người bầu bạn. Nếu bạn ở SG thì khá nhiều người sẵn sàng đi với bạn đấy. Ví dụ như... boysaigon chẳng hạn.
    To zesman@: Có hài lòng vì những thông tin không? Hay vẫn còn mắc mứu gì?
    zesman@ và libra@ nếu cần hỏi gì thêm thì hỏi nhé, mình sẽ trả lời ngay lập tức vì online suốt ngày. Hoặc gửi riêng Pm cũng được nhé.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Nhắn chị tulip77@: Em thề cương quyết không nói là chị chỉ đạo em đâu nhé! Hehehe
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 25/06/2005
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chợ đêm Đà Lạt bắt đầu dẹp bỏ từ đầu tháng 5 rồi, thay vào đó các bạn có thể thuê xe đạp đôi giá 10.000$ một giờ,dạo một vòng quanh hồ Xuân Hương..cực kì lãng mạn, nếu vào thứ 7 hoặc chúa nhật, có thể tham gia khu phố đi bộ,rồi theo đó hỏi đường Trương Công định, đi xuống một khúc có sữa nóng , cần gì thêm xin liên hệ trực tiếp với vodanh he he

Chia sẻ trang này