1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ những người yêu gái

    Híc híc híc theo tình hình bác Réc thông báo này thì các chị Em nhà ta ra đi gần hết. Nhưng anh em chẳng lôi kéo được chị Em vùng khác vào Box QB miềng. Nên math0 chuyên gia ê sắc quyết định mở lớp học cua gái miễn cho anh em.
    Trên tinh thần học tập và trao đổi lẫn nhau, đề nghị 6BC nào có kinh nghiệm hay thì bổ sung vào các lecture để các bài học thêm phần sinh động. Xin cảm ơn
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khai giảng math0 tình nguyện đứng tiết đầu tiên. Lecture bắt đầu từ các nội dung cơ bản sau:
    1. Gái là gì?
    2. Tại sao phải kưa gái?
    3. Phân loại gái
    4. Đặc điểm đặc thù của gái?
    Cái này chủ yếu là để giúp các bác giai nhà ta kiếm được người thôi chứ không phải là khinh thường chị em con gái gì đâu nhé ; xin chị em chớ phiền lòng. Ai có kinh nghiệm gì thì truyền cho các bác giai cái nhể.
    1. Gái là gai sắc.
    2. Phải cưa gái để cho đỡ phí công thầy trò dạy nhau kưa .
    3. Gái có 2 loại: Gái có chồng và gái chưa chồng:
    + Gái có chồng có 3 loại:
    - Gái đang sống với chồng
    - Gái bỏ chồng
    - Gái bị chồng bỏ.
    + Gái chưa chồng có 1 loại: gái chưa chồng
    4. Đặc thù của gái:
    - Ghét đàn ông không thích mình
    - Căm thù đàn ông bỏ rơi mình
    - Yêu đàn ông không yêu mình
    - Bỏ rơi đàn ông theo đuổi mình
    - Thần tượng về những tuýp đàn ông không có thật.
    Lời bàn: Ngày xưa cứ tưởng là kưa gái khó lắm, nên cứ nhất quyết giữ gìn sự ngây thơ trong trắng của mình, không thể nào để chúng nó lừa được
    Đùa chứ thấy kưa gái thì dễ, on hay off đều dễ, nhưng kưa để gái thích mình là một chuyện, còn để gái yêu mình chân thành thật lòng, để có một tình yêu tử tế không phải dễ đâu. Ý tui ở đây là kưa đối tượng mà mình đã chấm vừa mắt rồi. Chứ còn riêng ngày xưa đi kưa ai là người đó chết, thề không nói điêu; mà đấy là mình toàn kưa các chị với em mà mình thấy "hay" nên nổi tính tò mò.
    Gái linh tinh thì kưa làm gì cho mất thời gian. Còn để kưa được một gái tử tế - tử tế theo nghĩa gái có nhân cách, có ngoại hình, có tâm hồn ở mức bằng hoặc hơn chị em đang du học thì không khó nhưng cũng không dễ như ta tưởng.
    Dĩ nhiên một số liền anh sẽ bảo gái thì chỉ cần chân dài mông cong là được. Báo cáo một cách chân thành với các anh là cái ý chỉ nhất thời thôi; còn sau đó các ấy sẽ thấy chán ngay. Chân dài mông kong không thể thay thế được tất cả đâu. Suy cho cùng mục tiêu ở đây là tìm bạn đời tử tế; còn kưa kéo vui vẻ thì chỉ cần à ơi mấy câu là gái đổ ràm rạp, cần gì thủ pháp cho nó dzắc dzrối.
    Quay lại chuyện gái tử tế yêu mình. Thật ra thì không có gái linh tinh hay gái tử tế. Gái (và giai) nào cũng có phần linh tinh và có phần tử tế, mà thực ra cũng chả biết nên định nghĩa phần nào là linh tinh và phần nào là tử tế cả. Không có một khái niệm tổng quát và đúng với mọi người. Tất nhiên, nếu một ngày đẹp giời ta phát hiện ra là gái giả vờ tử tế, thì ta sẽ chuyển từ bảng tử tế sang bảng linh tinh. OK?
    Tuỳ theo khái niệm tử tế của từng người mà bàn, nhưng nhất thiết phải là các giá trị tinh thần (chú ý: biết nấu cơm, biết khâu vá và những thứ tương tự đều là các giá trị tinh thần cả: không thể nấu cơm ngon nếu không đặt tinh thần vào việc nấu cơm) . Một mặc định chung của phần lớn các bác giai là các gái chỉ thích tiền không thể xếp vào hàng tử tế được (mặc dù ai cũng biết là em nào cũng thích tiền cả, và vì đây là mẫu số chung rồi nên không cần tính tới).
    Không cần kưa mà gái vẫn đổ, thực ra cũng chỉ là một trong các thủ thuật kưa gái mà thôi. Nó có thể gọi tên là "đặt bẫy". Mặc dù có vẻ như ta không kưa gái, nhưng thực ra thì các loại bẫy sập, bẫy lưới... của ta đều giăng khắp nơi trên mỗi con đường mà gái đi qua. Còn thây kệ, để yên để còn làm việc, thì hoá ra lại là việc làm của kẻ thất bại, yếm thế. Không thể gọi là cách hành xử của người quân tử.
    Làm được vậy là thành chính quả, là đã đạt đến mức thượng thừa. Đạt đến trình độ này, thì khi gặp một gái, ta có thể biết chắc là kưa thế nào thì gái chắc chắn sẽ đổ, có thể định lượng ra được là ta sẽ mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu khoản tình phí, và tốn khoảng bao nhiêu neuron thần kinh... Gái có đổ ta hay không, hoàn toàn là do chính mình quyết định. Tuyệt nhiên gái không có sự lựa chọn.
    Lời bàn: Biển học vô bờ, mà biển gái thì cũng vậy. Không ai có thể dám tự nhận là mình giỏi. Khối kẻ cũng trầy da tróc vẩy đau đớn tội nghiệp không ít lần, mà gái cũng vậy, khối kẻ phải điên cuồng điêu đứng vì giai không ít bận.
    Có kẻ hỏi: Làm sao để gái tự động kưa mình? Rồi sau đó mình sẽ ngồi chờ... sung rụng...! Xem hồi sau sẽ rõ
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khai giảng math0 tình nguyện đứng tiết đầu tiên. Lecture bắt đầu từ các nội dung cơ bản sau:
    1. Gái là gì?
    2. Tại sao phải kưa gái?
    3. Phân loại gái
    4. Đặc điểm đặc thù của gái?
    Cái này chủ yếu là để giúp các bác giai nhà ta kiếm được người thôi chứ không phải là khinh thường chị em con gái gì đâu nhé ; xin chị em chớ phiền lòng. Ai có kinh nghiệm gì thì truyền cho các bác giai cái nhể.
    1. Gái là gai sắc.
    2. Phải cưa gái để cho đỡ phí công thầy trò dạy nhau kưa .
    3. Gái có 2 loại: Gái có chồng và gái chưa chồng:
    + Gái có chồng có 3 loại:
    - Gái đang sống với chồng
    - Gái bỏ chồng
    - Gái bị chồng bỏ.
    + Gái chưa chồng có 1 loại: gái chưa chồng
    4. Đặc thù của gái:
    - Ghét đàn ông không thích mình
    - Căm thù đàn ông bỏ rơi mình
    - Yêu đàn ông không yêu mình
    - Bỏ rơi đàn ông theo đuổi mình
    - Thần tượng về những tuýp đàn ông không có thật.
    Lời bàn: Ngày xưa cứ tưởng là kưa gái khó lắm, nên cứ nhất quyết giữ gìn sự ngây thơ trong trắng của mình, không thể nào để chúng nó lừa được
    Đùa chứ thấy kưa gái thì dễ, on hay off đều dễ, nhưng kưa để gái thích mình là một chuyện, còn để gái yêu mình chân thành thật lòng, để có một tình yêu tử tế không phải dễ đâu. Ý tui ở đây là kưa đối tượng mà mình đã chấm vừa mắt rồi. Chứ còn riêng ngày xưa đi kưa ai là người đó chết, thề không nói điêu; mà đấy là mình toàn kưa các chị với em mà mình thấy "hay" nên nổi tính tò mò.
    Gái linh tinh thì kưa làm gì cho mất thời gian. Còn để kưa được một gái tử tế - tử tế theo nghĩa gái có nhân cách, có ngoại hình, có tâm hồn ở mức bằng hoặc hơn chị em đang du học thì không khó nhưng cũng không dễ như ta tưởng.
    Dĩ nhiên một số liền anh sẽ bảo gái thì chỉ cần chân dài mông cong là được. Báo cáo một cách chân thành với các anh là cái ý chỉ nhất thời thôi; còn sau đó các ấy sẽ thấy chán ngay. Chân dài mông kong không thể thay thế được tất cả đâu. Suy cho cùng mục tiêu ở đây là tìm bạn đời tử tế; còn kưa kéo vui vẻ thì chỉ cần à ơi mấy câu là gái đổ ràm rạp, cần gì thủ pháp cho nó dzắc dzrối.
    Quay lại chuyện gái tử tế yêu mình. Thật ra thì không có gái linh tinh hay gái tử tế. Gái (và giai) nào cũng có phần linh tinh và có phần tử tế, mà thực ra cũng chả biết nên định nghĩa phần nào là linh tinh và phần nào là tử tế cả. Không có một khái niệm tổng quát và đúng với mọi người. Tất nhiên, nếu một ngày đẹp giời ta phát hiện ra là gái giả vờ tử tế, thì ta sẽ chuyển từ bảng tử tế sang bảng linh tinh. OK?
    Tuỳ theo khái niệm tử tế của từng người mà bàn, nhưng nhất thiết phải là các giá trị tinh thần (chú ý: biết nấu cơm, biết khâu vá và những thứ tương tự đều là các giá trị tinh thần cả: không thể nấu cơm ngon nếu không đặt tinh thần vào việc nấu cơm) . Một mặc định chung của phần lớn các bác giai là các gái chỉ thích tiền không thể xếp vào hàng tử tế được (mặc dù ai cũng biết là em nào cũng thích tiền cả, và vì đây là mẫu số chung rồi nên không cần tính tới).
    Không cần kưa mà gái vẫn đổ, thực ra cũng chỉ là một trong các thủ thuật kưa gái mà thôi. Nó có thể gọi tên là "đặt bẫy". Mặc dù có vẻ như ta không kưa gái, nhưng thực ra thì các loại bẫy sập, bẫy lưới... của ta đều giăng khắp nơi trên mỗi con đường mà gái đi qua. Còn thây kệ, để yên để còn làm việc, thì hoá ra lại là việc làm của kẻ thất bại, yếm thế. Không thể gọi là cách hành xử của người quân tử.
    Làm được vậy là thành chính quả, là đã đạt đến mức thượng thừa. Đạt đến trình độ này, thì khi gặp một gái, ta có thể biết chắc là kưa thế nào thì gái chắc chắn sẽ đổ, có thể định lượng ra được là ta sẽ mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu khoản tình phí, và tốn khoảng bao nhiêu neuron thần kinh... Gái có đổ ta hay không, hoàn toàn là do chính mình quyết định. Tuyệt nhiên gái không có sự lựa chọn.
    Lời bàn: Biển học vô bờ, mà biển gái thì cũng vậy. Không ai có thể dám tự nhận là mình giỏi. Khối kẻ cũng trầy da tróc vẩy đau đớn tội nghiệp không ít lần, mà gái cũng vậy, khối kẻ phải điên cuồng điêu đứng vì giai không ít bận.
    Có kẻ hỏi: Làm sao để gái tự động kưa mình? Rồi sau đó mình sẽ ngồi chờ... sung rụng...! Xem hồi sau sẽ rõ
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Riêng khoảng kưa gái! Em đề nghị mời: Chú Giáo Sư, bác Tiến sĩ khoa Kưa Gái Học Do. Goals đứng ra thuyết giảng 1 vài buổi cho anh em mở rộng tầm mắt!
  5. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cấy lý thuyết của chú chỉ có mà đờ ô đô hỏi Vỏ thôi!
    Nhục nhã nhất đó nghe chưa?
  6. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cấy lý thuyết của chú chỉ có mà đờ ô đô hỏi Vỏ thôi!
    Nhục nhã nhất đó nghe chưa?
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    À, bác nói đến chuyện cưa gái theo kiểu thô thiển và nông cạn thế này thì không được rồi. Đây là chuyện tình cảm và tâm hồn. Ai lại nói một cách trắng trợn ra như thế, gái này, gái kia. Nghe sao mà dễ hiểu nhầm.
    Tiện thể nói luôn, ai muốn học cưa gái, trước hết ghé qua tôi đào tạo cho một ít tâm lý tình cảm chị em đã.
    một con vịt xoè ra hai cái cánh...
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    À, bác nói đến chuyện cưa gái theo kiểu thô thiển và nông cạn thế này thì không được rồi. Đây là chuyện tình cảm và tâm hồn. Ai lại nói một cách trắng trợn ra như thế, gái này, gái kia. Nghe sao mà dễ hiểu nhầm.
    Tiện thể nói luôn, ai muốn học cưa gái, trước hết ghé qua tôi đào tạo cho một ít tâm lý tình cảm chị em đã.
    một con vịt xoè ra hai cái cánh...
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thực tiễn là tốt, nhưng nếu có lý luận đi kèm thì tốt hơn nữa.
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thực tiễn là tốt, nhưng nếu có lý luận đi kèm thì tốt hơn nữa.

Chia sẻ trang này