1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Tập viết chữ yêu!
    Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy.Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái.Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung.Tờ giấy ngập đầy những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.
    Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thoả sức muốn viết gì tuỳ ý.Một vài người chỉ nhấc bút sau khi đã suy nghĩ kỹ càng nhưng không ít người múa bút mà không cần phải đắn đo.Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có cặp dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.
    Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ, trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi.Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng; người kia thích viết ngoáy, chữ xiêu vẹo, gạch xoá lung tung.Tuy vậy, để cho những điều viết ra trên tờ giấy chung dễ hiểu hơn,mỗi bên đều phải chịu khó thay đổi ít nhiều tự dạng của mình.
    Mỗi sai lầm trong TY tương đương với một vết mực nhoè.Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn, đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ mà hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè.Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xoá, che lấp để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thoáng đâu đó. Trong TY không có sự tha thứ tuyệt đối.
    Tuy nhiên, càng viết,người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để được tiếp tục bên nhau.Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm với nhau,với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia.Và thế là trò tập viết sẽ kéo dài mãi mãi.Nó ngốn hết trang giấy này tới trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.
    Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó(có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi không ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhoè có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau.
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Tập viết chữ yêu!
    Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy.Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái.Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung.Tờ giấy ngập đầy những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.
    Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thoả sức muốn viết gì tuỳ ý.Một vài người chỉ nhấc bút sau khi đã suy nghĩ kỹ càng nhưng không ít người múa bút mà không cần phải đắn đo.Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có cặp dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.
    Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ, trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi.Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng; người kia thích viết ngoáy, chữ xiêu vẹo, gạch xoá lung tung.Tuy vậy, để cho những điều viết ra trên tờ giấy chung dễ hiểu hơn,mỗi bên đều phải chịu khó thay đổi ít nhiều tự dạng của mình.
    Mỗi sai lầm trong TY tương đương với một vết mực nhoè.Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn, đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ mà hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè.Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xoá, che lấp để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thoáng đâu đó. Trong TY không có sự tha thứ tuyệt đối.
    Tuy nhiên, càng viết,người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để được tiếp tục bên nhau.Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm với nhau,với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia.Và thế là trò tập viết sẽ kéo dài mãi mãi.Nó ngốn hết trang giấy này tới trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.
    Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó(có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi không ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhoè có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau.
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng hay đấy, nhưng mà chỉ hay với con gái thôi. Chứ con trai thì tự coi mình như là cây bút, còn con gái là tờ giấy. Con trai có thể viết nhăng viết cuội gì lên đó thì tuỳ. Khi nào bút này hết mực mà chưa viết hết tờ giấy thì sẽ có cây bút khác, tức là thằng con trai khác viết tiếp. Nhưng thường thì 1 cây bút có thể cùng 1 lúc viết được cả tập giấy đấy. Thế nên tờ giấy phải luôn biết tạo sức hấp dẫn để cho cây bút chỉ viết lên 1 tờ giấy thôi. Và tờ giấy phải lo mà giữ gìn đừng để cây bút viết hết tờ giấy. Lằng nhằng quá.
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng hay đấy, nhưng mà chỉ hay với con gái thôi. Chứ con trai thì tự coi mình như là cây bút, còn con gái là tờ giấy. Con trai có thể viết nhăng viết cuội gì lên đó thì tuỳ. Khi nào bút này hết mực mà chưa viết hết tờ giấy thì sẽ có cây bút khác, tức là thằng con trai khác viết tiếp. Nhưng thường thì 1 cây bút có thể cùng 1 lúc viết được cả tập giấy đấy. Thế nên tờ giấy phải luôn biết tạo sức hấp dẫn để cho cây bút chỉ viết lên 1 tờ giấy thôi. Và tờ giấy phải lo mà giữ gìn đừng để cây bút viết hết tờ giấy. Lằng nhằng quá.
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    @Sakye: Cám ơn về bài giáo trình đầy ấn tượng. Nhưng hình như bài này có thêm phần minh họa về bút và giấy nữa! Không hiểu có ai tình nguyện lên minh hoạ với cô Sakye không nhỉ???
    @ Arch: Lớp này toàn Giai thì sao lại thông báo tuyển sinh lớp tán giai vào đây nhỉ
    @Goals Có vẻ như cậu kết phần tập viết chữ yêu nhỉ??? Hay là xung phong lên minh hoạ với em Sakye đi
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    @Sakye: Cám ơn về bài giáo trình đầy ấn tượng. Nhưng hình như bài này có thêm phần minh họa về bút và giấy nữa! Không hiểu có ai tình nguyện lên minh hoạ với cô Sakye không nhỉ???
    @ Arch: Lớp này toàn Giai thì sao lại thông báo tuyển sinh lớp tán giai vào đây nhỉ
    @Goals Có vẻ như cậu kết phần tập viết chữ yêu nhỉ??? Hay là xung phong lên minh hoạ với em Sakye đi
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác Abo sao mà bỏ lớp mà đi biền biệt vậy nhỉ??? Hay là có chuyện trục trặc với em 19 rồi!!! Post bài này cổ vũ bác Abolit phát:
    Nguyên tắc cổ vũ lòng tự hào của Girl
    Xét về mức độ Logic con gái và chúng ta có những quan niệm hơi khác nhau về lòng tự trọng. Lòng tự trọng của chúng ta bắt nguồn từ nghề nghiệp, địa vị xã hội, tài sản.... Chúng ta đặt lòng tự trọng của mình vào những cái chẳng liên quan gì đến thân thể mình, Có lẽ vì thế, nên chúng ta có thể mất đi một trong những thứ ở trên, chúng ta có thể dùng cái khác bù đắp lại.
    Con gái thì khác, lòng tự trọng của họ đặt chủ yếu vào thân thể của mình. Họ rất tự hào khi được khen là "Mắt nai", "Môi hồng" "Xinh xắn, dễ thương", "cổ tay em trắng lại tròn", "Thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con". Chính vì thế,tuyệt đối không nên chỉ trích nữ tính của họ.
    Để cổ vũ lòng tự hào của con gái, thật ra hết sức đơn giản. Cái bọn thất bại liên tục vẫn nghĩ rằng, nếu con gái không có gì đáng để ca ngợi, thì làm sao có thể ca ngợi? Rất là sai lầm. Đã gọi là người quân tử, thì không cần bất cứ lý do gì, cũng có thể ngợi ca con gái được. Ca ngợi là điều không thể không làm khi lùa gái. Có thể nói, ba việc lúc nào cũng phải làm khi lùa gái là: "Ca ngợi, ca ngợi và ca ngợi". Cái này cực dễ nếu các bác cất cái lòng tự trọng của mình ở nhà.
    Như đã nói ở trên con gái có những đặc điểm tâm sinh lý rất khác biệt so với chúng ta: quan điểm hướng nội. Chính vì con gái có quan niệm sống hướng nội như vậy, nên chúng thường dò la việc riêng tư của người khác, bàn luận về những tin xấu của người khác. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản: khi con gái bàn luận về những cái không may của người khác, thì trong lòng chúng đang tự hào: "Đấy, tôi thì không thể nào ngu ngốc như thế được". Hoặc khi con gái cảm thấy mình đang bất hạnh, thì việc nói xấu người khác mang lại cho con gái cảm giác yên tâm hơn: "Lại còn có những người bất hạnh hơn tôi".
    Biết được tâm lý con gái như thế rồi, chúng ta sẽ thấy để làm cho con gái hạnh phúc là việc hết sức giản đơn. Chúng ta hãy nhiệt tình ngợi ca con gái, thường xuyên kể các trường hợp bất hạnh cho con gái nghe. Con gái có thể cảm thấy lúc nào cũng trên đỉnh vinh quang, nhất là con gái xấu, họ được nghe các trường hợp bất hạnh của phụ nữ đẹp, trong lòng sẽ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc: "Mặc dù mình xấu xí, vô duyên, nhưng về phương diện đời sống tinh thần, mình là người phong phú biết mấy!" ....
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 24/08/2004
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác Abo sao mà bỏ lớp mà đi biền biệt vậy nhỉ??? Hay là có chuyện trục trặc với em 19 rồi!!! Post bài này cổ vũ bác Abolit phát:
    Nguyên tắc cổ vũ lòng tự hào của Girl
    Xét về mức độ Logic con gái và chúng ta có những quan niệm hơi khác nhau về lòng tự trọng. Lòng tự trọng của chúng ta bắt nguồn từ nghề nghiệp, địa vị xã hội, tài sản.... Chúng ta đặt lòng tự trọng của mình vào những cái chẳng liên quan gì đến thân thể mình, Có lẽ vì thế, nên chúng ta có thể mất đi một trong những thứ ở trên, chúng ta có thể dùng cái khác bù đắp lại.
    Con gái thì khác, lòng tự trọng của họ đặt chủ yếu vào thân thể của mình. Họ rất tự hào khi được khen là "Mắt nai", "Môi hồng" "Xinh xắn, dễ thương", "cổ tay em trắng lại tròn", "Thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con". Chính vì thế,tuyệt đối không nên chỉ trích nữ tính của họ.
    Để cổ vũ lòng tự hào của con gái, thật ra hết sức đơn giản. Cái bọn thất bại liên tục vẫn nghĩ rằng, nếu con gái không có gì đáng để ca ngợi, thì làm sao có thể ca ngợi? Rất là sai lầm. Đã gọi là người quân tử, thì không cần bất cứ lý do gì, cũng có thể ngợi ca con gái được. Ca ngợi là điều không thể không làm khi lùa gái. Có thể nói, ba việc lúc nào cũng phải làm khi lùa gái là: "Ca ngợi, ca ngợi và ca ngợi". Cái này cực dễ nếu các bác cất cái lòng tự trọng của mình ở nhà.
    Như đã nói ở trên con gái có những đặc điểm tâm sinh lý rất khác biệt so với chúng ta: quan điểm hướng nội. Chính vì con gái có quan niệm sống hướng nội như vậy, nên chúng thường dò la việc riêng tư của người khác, bàn luận về những tin xấu của người khác. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản: khi con gái bàn luận về những cái không may của người khác, thì trong lòng chúng đang tự hào: "Đấy, tôi thì không thể nào ngu ngốc như thế được". Hoặc khi con gái cảm thấy mình đang bất hạnh, thì việc nói xấu người khác mang lại cho con gái cảm giác yên tâm hơn: "Lại còn có những người bất hạnh hơn tôi".
    Biết được tâm lý con gái như thế rồi, chúng ta sẽ thấy để làm cho con gái hạnh phúc là việc hết sức giản đơn. Chúng ta hãy nhiệt tình ngợi ca con gái, thường xuyên kể các trường hợp bất hạnh cho con gái nghe. Con gái có thể cảm thấy lúc nào cũng trên đỉnh vinh quang, nhất là con gái xấu, họ được nghe các trường hợp bất hạnh của phụ nữ đẹp, trong lòng sẽ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc: "Mặc dù mình xấu xí, vô duyên, nhưng về phương diện đời sống tinh thần, mình là người phong phú biết mấy!" ....
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 24/08/2004
  9. chickenbo

    chickenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thư cho con gái
    Con yêu mến!
    Việc chọn lựa người chồng phải do con tự định đoạt vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi.
    Ba hân hoan tưởng tượng tới một ngày nào đó, con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động báo cho ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin ba được cưới con.
    Khi ấy ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hy vọng rằng chàng rể của ba không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói. Vì một chàng trai như thế thường là được nhiều cô gái si mê và tính tình của họ thường kiêu kỳ, thiếu thủy chung.
    Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, đâu còn chỗ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.
    Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho hợp với xung quanh?
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá thông thái. Không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa tạp của họ dễ làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được ai.
    Ba không ưa những anh chàng quá ham công tiếc việc. Họ không còn thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lắp tâm hồn họ.
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá ư đạo đức. Thế giới quan đạo đức của họ che mất cả thế giới hữu hình làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng với người vợ và ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.
    Ba không ưa những anh chàng quá giàu sang, họ còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?
    Ba không ưa? ba không ưa?
    Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: thế người ta cũng không ưa ba thì sao?
    Khoan đã! Người chồng của con gái ba thì thế nào mà ba chẳng ưa. Miễn là họ chân thành, nhất là phải quân bình. Ðừng quá thiên lệch về một đức tính nào ba vừa kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, quả cảm, một ý chí kiên cường và một lòng tận tụy với bổn phận dù ở bất kỳ địa vị nào. Và nhất là phải thật lòng yêu con gái của ba?
    Thôi nhé con yêu. Ðường đời là phía trước dưới bước chân con, ba chỉ là cột mốc bên vệ đường hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định đều do bởi con mà thôi. Hãy bình tĩnh và tự tin con nhé?
  10. chickenbo

    chickenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thư cho con gái
    Con yêu mến!
    Việc chọn lựa người chồng phải do con tự định đoạt vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi.
    Ba hân hoan tưởng tượng tới một ngày nào đó, con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động báo cho ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin ba được cưới con.
    Khi ấy ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hy vọng rằng chàng rể của ba không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói. Vì một chàng trai như thế thường là được nhiều cô gái si mê và tính tình của họ thường kiêu kỳ, thiếu thủy chung.
    Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, đâu còn chỗ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.
    Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho hợp với xung quanh?
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá thông thái. Không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa tạp của họ dễ làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được ai.
    Ba không ưa những anh chàng quá ham công tiếc việc. Họ không còn thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lắp tâm hồn họ.
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá ư đạo đức. Thế giới quan đạo đức của họ che mất cả thế giới hữu hình làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng với người vợ và ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.
    Ba không ưa những anh chàng quá giàu sang, họ còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?
    Ba không ưa? ba không ưa?
    Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: thế người ta cũng không ưa ba thì sao?
    Khoan đã! Người chồng của con gái ba thì thế nào mà ba chẳng ưa. Miễn là họ chân thành, nhất là phải quân bình. Ðừng quá thiên lệch về một đức tính nào ba vừa kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, quả cảm, một ý chí kiên cường và một lòng tận tụy với bổn phận dù ở bất kỳ địa vị nào. Và nhất là phải thật lòng yêu con gái của ba?
    Thôi nhé con yêu. Ðường đời là phía trước dưới bước chân con, ba chỉ là cột mốc bên vệ đường hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định đều do bởi con mà thôi. Hãy bình tĩnh và tự tin con nhé?

Chia sẻ trang này