1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hình như tui cũng có nghe ai nói câu ni 1 lần rồi, nhưng mà k0 phải như ri. "Tìm người đàn ông gắn bó với mình thì quan trọng nhất k0 phải là chân thành mà là.... chân khác kìa".
    Nhân đây gửi đầy đủ 36 kế của Tôn Tử cho mọi người nhé, còn vận dụng hiệu quả như thế nào thì tuỳ vào sự linh hoạt của mỗi người, ai có thắc mắc thì cứ đưa ra bàn luận.
    1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương)
    2. Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ ra khỏi rừng)
    3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim)
    4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết)
    5. Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng)
    6. Mỹ nhân kế (Kế dùng gái đẹp)
    7. Sấn hỏa đả kiếp (Theo lửa mà hành động)
    8. Vô trung sinh hữu (Không có mà làm thành có)
    9. Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương)
    10. Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)
    11. Tá đao sát nhân (Mượn đao để giết người)
    12. Di thể giá họa (Dùng vật gì để vu khống người ta)
    13. Khích tướng kế (Kế chọc giận tướng giặc)
    14. Man thiên quá hải (Lợi dụng sương mù để lẩn trốn)
    15. Ám độ trần sương (Đi con đường mà không ai nghĩ đến)
    16. Phản khách vi chủ (Đổi vị khách thành vị chủ)
    17. Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác)
    18. Không thành kế (Kế bỏ trống cửa thành)
    19. Cầm tặc cầm vương (Dẹp giặc phải bắt tướng giặc)
    20. Ban chư ngật hổ (Giả làm con heo để ăn thịt con hổ)
    21. Quá kiều trừu bản (Qua cầu rồi phá cầu)
    22. Liên hoàn kế (Kế móc nối nhau)
    23. Dĩ dật đãi lao (Lấy khỏe để đối phó với mệt)
    24. Chỉ tang mạ hòe (Chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe)
    25. Lạc tỉnh hạ thạch (Ném đá vào người dưới giếng)
    26. Hư trương thanh thế (Thổi phồng thanh thế)
    27. Phủ để trừu tân (Bớt lửa dưới nồi)
    28. Sát kê hách hầu (Giết gà cho khỉ sợ)
    29. Phản gián kế (Dùng kế của đối phương để quật lại)
    30. Lý đại đào cương (Đưa cây lý chết thay cây đào)
    31. Thuận thủ khiên dương (Thuận tay dắt con dê về)
    32. Dục cầm cố tung (Muốn bắt mà lại thả ra)
    33. Khổ nhục kế (Hành hạ thân xác mình để người ta tin)
    34. Phao bác dẫn ngọc (Ném hòn ngói để thu về hòn ngọc)
    35. Tá thi hoàn hồn (Mượn xác để hồn về)
    6. Tẩu kế (Chạy, lùi, thoát thân)

    ( Lược trích từ Tam thập lục kế của Tôn Tử- Nguồn từ vnthuquan.)
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hình như tui cũng có nghe ai nói câu ni 1 lần rồi, nhưng mà k0 phải như ri. "Tìm người đàn ông gắn bó với mình thì quan trọng nhất k0 phải là chân thành mà là.... chân khác kìa".
    Nhân đây gửi đầy đủ 36 kế của Tôn Tử cho mọi người nhé, còn vận dụng hiệu quả như thế nào thì tuỳ vào sự linh hoạt của mỗi người, ai có thắc mắc thì cứ đưa ra bàn luận.
    1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương)
    2. Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ ra khỏi rừng)
    3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim)
    4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết)
    5. Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng)
    6. Mỹ nhân kế (Kế dùng gái đẹp)
    7. Sấn hỏa đả kiếp (Theo lửa mà hành động)
    8. Vô trung sinh hữu (Không có mà làm thành có)
    9. Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương)
    10. Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)
    11. Tá đao sát nhân (Mượn đao để giết người)
    12. Di thể giá họa (Dùng vật gì để vu khống người ta)
    13. Khích tướng kế (Kế chọc giận tướng giặc)
    14. Man thiên quá hải (Lợi dụng sương mù để lẩn trốn)
    15. Ám độ trần sương (Đi con đường mà không ai nghĩ đến)
    16. Phản khách vi chủ (Đổi vị khách thành vị chủ)
    17. Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác)
    18. Không thành kế (Kế bỏ trống cửa thành)
    19. Cầm tặc cầm vương (Dẹp giặc phải bắt tướng giặc)
    20. Ban chư ngật hổ (Giả làm con heo để ăn thịt con hổ)
    21. Quá kiều trừu bản (Qua cầu rồi phá cầu)
    22. Liên hoàn kế (Kế móc nối nhau)
    23. Dĩ dật đãi lao (Lấy khỏe để đối phó với mệt)
    24. Chỉ tang mạ hòe (Chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe)
    25. Lạc tỉnh hạ thạch (Ném đá vào người dưới giếng)
    26. Hư trương thanh thế (Thổi phồng thanh thế)
    27. Phủ để trừu tân (Bớt lửa dưới nồi)
    28. Sát kê hách hầu (Giết gà cho khỉ sợ)
    29. Phản gián kế (Dùng kế của đối phương để quật lại)
    30. Lý đại đào cương (Đưa cây lý chết thay cây đào)
    31. Thuận thủ khiên dương (Thuận tay dắt con dê về)
    32. Dục cầm cố tung (Muốn bắt mà lại thả ra)
    33. Khổ nhục kế (Hành hạ thân xác mình để người ta tin)
    34. Phao bác dẫn ngọc (Ném hòn ngói để thu về hòn ngọc)
    35. Tá thi hoàn hồn (Mượn xác để hồn về)
    6. Tẩu kế (Chạy, lùi, thoát thân)

    ( Lược trích từ Tam thập lục kế của Tôn Tử- Nguồn từ vnthuquan.)
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mấy lâu nay người có vẻ u sầu quá. Post bài hịch này lấy tinh thần phát xem
    HỊCH NAM NHI
    Kính gởi tứ hải giai huynh đệ,
    Mấy lúc gần đây hải ngoại điên đảo, phái nữ bấy lâu
    được quyền cao lộc cả, hà hiếp chúng ta là những đấng
    mày râu tu mi nam tử . Chẳng qua . Thế hệ huynh đệ mình
    sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi giao thời, lưu
    lạc gian nan tám hướng bốn phương cùng năm châu bốn bể .
    Lén nhìn . Nữ nhân giành quyền độc lập, bình đẳng nhân
    quyền, loại trừ phong xưa tục cũ ; hết còn tam thê tứ thiếp,
    nắm giữ tài chánh, hạch sách đủ điều thật khác nào Càn
    Khôn nghịch chuyển, âm thịnh dương suy tránh sao khỏi tai hoa.
    về sau .
    Có lúc tới bữa quên ăn, shopping tùng tháp, trả bills cre***
    cards ná thở, cắt cỏ lau nhà, giặt đồ rửa chén, hút bụi
    trông con, hầu quạt đấm bóp và có những đêm bị đày ra quan
    ải "sofa" ngủ, ruột đau như cắt, nghĩ đến khi xưa mà mủi
    lòng khôn tả; Mẹ cưng như trứng, Cha hứng như hứng hoa, cả
    cái xỉa tay cũng chẳng có, vậy mà sau cái đêm động phòng hoa
    chúc, mất cả hùng mưu vũ lược, cất giáo quy hàng, hạ mình
    dưới quần hồng nhi nữ; chỉ giận chưa thể anh dũng đứng
    lên, lấy lại oai phong, phất cờ khởi nghĩa, giành quyền tư.
    chủ, khơi lại giòng máu Phù Đổng Thiên Vương dẹp giặc Ân,
    Lý Thường Kiệt uy chấn Tống triều, Hưng Đạo Vương Trần
    Quốc Tuấn bình Nguyên, chí đến như Nguyễn Công Trứ tài
    kiêm văn võ đến tuổi bảy ba (73) mà còn thêm hầu thiếp thì
    dẫu cho trăm thân ta chẳng còn chiếc áo, ra ngoài
    Nay xin nói thật với các huynh đệ, từ xưa các bậc trượng
    phu, "ngon lành", bỏ mình vì chủ nghĩa "Đa Thê" đời nào chẳng
    có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ
    thường tình thì cũng đến chết già ở xó cửa, sao có thể
    lưu danh sử sách "Phong Lưu" cùng trời đất muôn đời bất hủ
    được ?
    Thế nên, quyền phép các nhà đã được chọn lọc hợp thành
    một quyển gọi là "Tề Gia Binh Thư Yếu Lược" . Nếu các
    huynh đệ biết chuyên tập sách này thì trọn đời là đấng tu
    mi nam tử; nhược bằng khinh bỏ sách này thì trọn đời là
    "thờ Bà" nam tử chi nhân. Rồi cứ điềm nhiên không lo
    chuyển vận, tu thân tề gia thì làm sao trị quốc bình thiên hạ
    . Nếu vậy rồi đây, sau khi bị thuần hóa lâu ngày dưới
    trướng quần hồng, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào
    đứng trên đất Mỹ này nữa ?
    Xưa kia ở hội nghị Diên Hồng, bô lão đồng lòng hô to "Sát
    Đát" chống lại giặc Mông, thì giờ đây hải ngoại quê
    người, huynh đệ chi binh có cùng tớ hét thấu trời xanh "Đa
    Thê" muôn thưở ? Đào nhí, đào tơ quơ vào tay hết chớ có
    bỏ bê phụ rẫy các nàng. Cho nên, nữa đêm thao thức, lệnh bà giấc điệp nồng yên,
    lặng lẽ rời nơi nệm ấm chăn êm, ra nơi bàn sách, thảo
    đặng bài hịch này để các đệ huynh hiểu rõ to.
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mấy lâu nay người có vẻ u sầu quá. Post bài hịch này lấy tinh thần phát xem
    HỊCH NAM NHI
    Kính gởi tứ hải giai huynh đệ,
    Mấy lúc gần đây hải ngoại điên đảo, phái nữ bấy lâu
    được quyền cao lộc cả, hà hiếp chúng ta là những đấng
    mày râu tu mi nam tử . Chẳng qua . Thế hệ huynh đệ mình
    sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi giao thời, lưu
    lạc gian nan tám hướng bốn phương cùng năm châu bốn bể .
    Lén nhìn . Nữ nhân giành quyền độc lập, bình đẳng nhân
    quyền, loại trừ phong xưa tục cũ ; hết còn tam thê tứ thiếp,
    nắm giữ tài chánh, hạch sách đủ điều thật khác nào Càn
    Khôn nghịch chuyển, âm thịnh dương suy tránh sao khỏi tai hoa.
    về sau .
    Có lúc tới bữa quên ăn, shopping tùng tháp, trả bills cre***
    cards ná thở, cắt cỏ lau nhà, giặt đồ rửa chén, hút bụi
    trông con, hầu quạt đấm bóp và có những đêm bị đày ra quan
    ải "sofa" ngủ, ruột đau như cắt, nghĩ đến khi xưa mà mủi
    lòng khôn tả; Mẹ cưng như trứng, Cha hứng như hứng hoa, cả
    cái xỉa tay cũng chẳng có, vậy mà sau cái đêm động phòng hoa
    chúc, mất cả hùng mưu vũ lược, cất giáo quy hàng, hạ mình
    dưới quần hồng nhi nữ; chỉ giận chưa thể anh dũng đứng
    lên, lấy lại oai phong, phất cờ khởi nghĩa, giành quyền tư.
    chủ, khơi lại giòng máu Phù Đổng Thiên Vương dẹp giặc Ân,
    Lý Thường Kiệt uy chấn Tống triều, Hưng Đạo Vương Trần
    Quốc Tuấn bình Nguyên, chí đến như Nguyễn Công Trứ tài
    kiêm văn võ đến tuổi bảy ba (73) mà còn thêm hầu thiếp thì
    dẫu cho trăm thân ta chẳng còn chiếc áo, ra ngoài
    Nay xin nói thật với các huynh đệ, từ xưa các bậc trượng
    phu, "ngon lành", bỏ mình vì chủ nghĩa "Đa Thê" đời nào chẳng
    có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ
    thường tình thì cũng đến chết già ở xó cửa, sao có thể
    lưu danh sử sách "Phong Lưu" cùng trời đất muôn đời bất hủ
    được ?
    Thế nên, quyền phép các nhà đã được chọn lọc hợp thành
    một quyển gọi là "Tề Gia Binh Thư Yếu Lược" . Nếu các
    huynh đệ biết chuyên tập sách này thì trọn đời là đấng tu
    mi nam tử; nhược bằng khinh bỏ sách này thì trọn đời là
    "thờ Bà" nam tử chi nhân. Rồi cứ điềm nhiên không lo
    chuyển vận, tu thân tề gia thì làm sao trị quốc bình thiên hạ
    . Nếu vậy rồi đây, sau khi bị thuần hóa lâu ngày dưới
    trướng quần hồng, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào
    đứng trên đất Mỹ này nữa ?
    Xưa kia ở hội nghị Diên Hồng, bô lão đồng lòng hô to "Sát
    Đát" chống lại giặc Mông, thì giờ đây hải ngoại quê
    người, huynh đệ chi binh có cùng tớ hét thấu trời xanh "Đa
    Thê" muôn thưở ? Đào nhí, đào tơ quơ vào tay hết chớ có
    bỏ bê phụ rẫy các nàng. Cho nên, nữa đêm thao thức, lệnh bà giấc điệp nồng yên,
    lặng lẽ rời nơi nệm ấm chăn êm, ra nơi bàn sách, thảo
    đặng bài hịch này để các đệ huynh hiểu rõ to.
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ
    mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn,
    nghề nghiệp...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền.
    Vài năm sau...
    Cô vợ đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
    Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
    Anh chồng lầu bầu:
    Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
    Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
    Luận bàn: Phụ nữ lúc nào cũng đẹp nhưng đàn ông không khám phá ra cái đẹp ẩn bên sau đó thôi
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ
    mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn,
    nghề nghiệp...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền.
    Vài năm sau...
    Cô vợ đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
    Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
    Anh chồng lầu bầu:
    Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
    Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
    Luận bàn: Phụ nữ lúc nào cũng đẹp nhưng đàn ông không khám phá ra cái đẹp ẩn bên sau đó thôi
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    6 điều hoang đường về phụ nữ:
    1. Mọi phụ nữ đều muốn đám cưới
    Tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới, đặc biệt là Nhật, số phụ nữ không chịu lấy chồng, muốn kéo dài đời sống độc thân đang ngày càng gia tăng. Tại Mỹ, số cặp sống chung chưa đăng ký kết hôn đang chiếm tỷ lệ lớn hơn bao giờ hết.
    2. Họ muốn sinh con
    Theo Thể Thao Ngày Nay, đúng là phần lớn phụ nữ bị chi phối bởi bản năng làm mẹ, nhưng càng ngày, càng có nhiều người sợ hãi và né tránh thời kỳ mang thai, sinh nở, nuôi con nhỏ.
    3. Nàng không hay nói dối thường xuyên như đàn ông
    Họ đã thành công hơn nam giới trong việc nói dối mà không bị phát hiện ra.
    4. Nàng không thích xem sách báo, phim ảnh liên quan đến ***
    Đó là cách họ "tỏ vẻ" thôi. Họ vẫn bị thu hút và lén lút nâng cao hiểu biết về *** đấy chứ.
    5. Nàng hay ghen tỵ
    Khi họ đưa ra những nhận xét không tốt về người phụ nữ khác, đa phần là do họ nhiều chuyện hơn là họ ghen tỵ.
    6. Họ muốn làm mẹ nam giới
    Điều đó chỉ đúng với trẻ con và những con vật cưng. Đã bao nhiêu lần bạn nghe thấy cô ấy gào: "Tôi không phải là mẹ anh" rồi đấy thôi!.
    Đây là những điều mà math0 đã mắc phải. Nhất là điều 3-4. Còn mọi người thì sao nhỉ
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    6 điều hoang đường về phụ nữ:
    1. Mọi phụ nữ đều muốn đám cưới
    Tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới, đặc biệt là Nhật, số phụ nữ không chịu lấy chồng, muốn kéo dài đời sống độc thân đang ngày càng gia tăng. Tại Mỹ, số cặp sống chung chưa đăng ký kết hôn đang chiếm tỷ lệ lớn hơn bao giờ hết.
    2. Họ muốn sinh con
    Theo Thể Thao Ngày Nay, đúng là phần lớn phụ nữ bị chi phối bởi bản năng làm mẹ, nhưng càng ngày, càng có nhiều người sợ hãi và né tránh thời kỳ mang thai, sinh nở, nuôi con nhỏ.
    3. Nàng không hay nói dối thường xuyên như đàn ông
    Họ đã thành công hơn nam giới trong việc nói dối mà không bị phát hiện ra.
    4. Nàng không thích xem sách báo, phim ảnh liên quan đến ***
    Đó là cách họ "tỏ vẻ" thôi. Họ vẫn bị thu hút và lén lút nâng cao hiểu biết về *** đấy chứ.
    5. Nàng hay ghen tỵ
    Khi họ đưa ra những nhận xét không tốt về người phụ nữ khác, đa phần là do họ nhiều chuyện hơn là họ ghen tỵ.
    6. Họ muốn làm mẹ nam giới
    Điều đó chỉ đúng với trẻ con và những con vật cưng. Đã bao nhiêu lần bạn nghe thấy cô ấy gào: "Tôi không phải là mẹ anh" rồi đấy thôi!.
    Đây là những điều mà math0 đã mắc phải. Nhất là điều 3-4. Còn mọi người thì sao nhỉ
  9. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi tim gái mênh mông quá
  10. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi tim gái mênh mông quá

Chia sẻ trang này