1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có một cậu bé thầm mến một cô bạn học cùng nhóm. Nhưng cậu là một người bình thường và chẳng có gì nổi trội so với các bạn cùng trang lứa. Cậu lại là một chàng trai nhút nhát, chẳng bao giờ dám thể hiện sự quan tâm của mình đối với người bạn gái đó.
    Còn cô bé, cô cũng rất quý mến người bạn trai trầm lặng của mình, chẳng phải vì bạn ấy giỏi giang hay tài năng gì cả mà bởi những cảm xúc của tuổi hồn nhiên. Đúng thế đấy. Tình cảm có phải khi nào cũng phải có nguyên do.
    Thời gian cứ trôi đi, cả hai người lớn lên trong sự cảm mến nhau mà không nói ra lời. Rồi đến một ngày cả hai phải rời trường phổ thông. Buổi gặp gỡ cuối cùng đã đến. Ngày hôm trước, cả hai người bạn của chúng ta đã không thể ngủ được. Ngày mai, họ sẽ chia tay nhau, mỗi người một con đường, có thể họ sẽ gặp nhau, cũng có thể là không bao giờ, bởi lẽ cô gái sẽ đi đến một vùng trời mới.
    Nấu bạn là chàng trai đó và giả sử bạn là người rất nhút nhát, bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là giả sử bạn đang ở lứa tuổi 18 nữa( Bởi Se không tin rằng ở tuổi 25 mà bạn còn là chàng trai nhút nhát)
  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có một cậu bé thầm mến một cô bạn học cùng nhóm. Nhưng cậu là một người bình thường và chẳng có gì nổi trội so với các bạn cùng trang lứa. Cậu lại là một chàng trai nhút nhát, chẳng bao giờ dám thể hiện sự quan tâm của mình đối với người bạn gái đó.
    Còn cô bé, cô cũng rất quý mến người bạn trai trầm lặng của mình, chẳng phải vì bạn ấy giỏi giang hay tài năng gì cả mà bởi những cảm xúc của tuổi hồn nhiên. Đúng thế đấy. Tình cảm có phải khi nào cũng phải có nguyên do.
    Thời gian cứ trôi đi, cả hai người lớn lên trong sự cảm mến nhau mà không nói ra lời. Rồi đến một ngày cả hai phải rời trường phổ thông. Buổi gặp gỡ cuối cùng đã đến. Ngày hôm trước, cả hai người bạn của chúng ta đã không thể ngủ được. Ngày mai, họ sẽ chia tay nhau, mỗi người một con đường, có thể họ sẽ gặp nhau, cũng có thể là không bao giờ, bởi lẽ cô gái sẽ đi đến một vùng trời mới.
    Nấu bạn là chàng trai đó và giả sử bạn là người rất nhút nhát, bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là giả sử bạn đang ở lứa tuổi 18 nữa( Bởi Se không tin rằng ở tuổi 25 mà bạn còn là chàng trai nhút nhát)
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chàng trai nhút nhát đó, thì nên giữ cái tình cảm đó trong lòng, vì 2 lí do:
    1. Con trai nhát thì làm ăn được gì nữa chứ
    2. Cô gái sắp đi đến một chân trời mới thì nói ra để làm gì, có thay đổi được gì ko?
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chàng trai nhút nhát đó, thì nên giữ cái tình cảm đó trong lòng, vì 2 lí do:
    1. Con trai nhát thì làm ăn được gì nữa chứ
    2. Cô gái sắp đi đến một chân trời mới thì nói ra để làm gì, có thay đổi được gì ko?
  5. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Giả sử.. giả sử.. Mình không nhút nhát mình sẽ ngỏ lời.. ngỏ lời...... không.. nhưng mà .. nhưng mà ngượng...
    Đấy.. nếu mà giả sử mình nhút nhát thì thật lòng mà nói chắc là sẽ phải chia tay với những điều mình mơ ước thôi bạn ạ. Còn nếu mình ở hoàn cảnh của bạn ấy.. có lẽ sẽ phải cố đóng gói cái sự nhút nhát ấy lại thả xuống dòng sông Nhật Lệ rồi chạy qua nhà nàng mà thổ lộ hết cái thầm kín cho nàng biết thôi..
  6. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Giả sử.. giả sử.. Mình không nhút nhát mình sẽ ngỏ lời.. ngỏ lời...... không.. nhưng mà .. nhưng mà ngượng...
    Đấy.. nếu mà giả sử mình nhút nhát thì thật lòng mà nói chắc là sẽ phải chia tay với những điều mình mơ ước thôi bạn ạ. Còn nếu mình ở hoàn cảnh của bạn ấy.. có lẽ sẽ phải cố đóng gói cái sự nhút nhát ấy lại thả xuống dòng sông Nhật Lệ rồi chạy qua nhà nàng mà thổ lộ hết cái thầm kín cho nàng biết thôi..
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nhút nhát thì anh ta nên mời cô ấy đi ăn chè, còn nếu không nhút nhát thì mời đi ăn cháo vậy
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nhút nhát thì anh ta nên mời cô ấy đi ăn chè, còn nếu không nhút nhát thì mời đi ăn cháo vậy
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, chính sách của Math0 nghe chừng một mất một còn quá nhỉ! Xem ra anh chàng của chúng ta sau khi hành động xong phương án thứ hai của Math0 thi hoặc nhận được một cái tát vào mặt hoặc là giữ được cô gái ở bên mình mãi mãi đây. Vậy mà chàng ta lại có một giải pháp tinh tế hơn nhiều.
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, chính sách của Math0 nghe chừng một mất một còn quá nhỉ! Xem ra anh chàng của chúng ta sau khi hành động xong phương án thứ hai của Math0 thi hoặc nhận được một cái tát vào mặt hoặc là giữ được cô gái ở bên mình mãi mãi đây. Vậy mà chàng ta lại có một giải pháp tinh tế hơn nhiều.

Chia sẻ trang này