1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Katiét xơ? zun a?, vê? Xi? phố nhậu với em
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Okei! Nhưng có gì hấp dẫn không? Như ông Math0, rủ đi nhậu còn cho xem nhiều thứ.............thú vị lắm! hehhehhe
    Hãy yêu gái như thế này nhé!
    http://vuichoi.info/movie/bao_ve_nguoi_yeu.wmv.htm
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ừm, có người tự nhận mình là thông minh cơ đấy
    Như thế này e chỉ còn lại xinh đẹp mà thôi. Mát à, em đã nói bác rồi, cần cù bù thông minh được đấy bác ạ.
    Thôi chúc mừng bác Mát có sự lựa chọn sáng suốt cái nhẩy
  4. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Math0 mới ngỏ ý thôi mà đã bị đe dọa rồi
    Có cái này hay hay mới nhặt được:
    Ðời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
    Ðang bay nhảy sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Ðường vào thì có , chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó , chẳng bà con chi ??
    Con gái là cái quái gì ?
    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết , mày không thấy à ?
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa :
    " Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình "
    Giờ đây cáo đã thành tinh
    Ðã thấy bẫy sập , còn xin được vào
    Ðộc thân thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã vợ con rồi
    Ði về khai báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
    Thân trai rửa bát quét nhà
    Vợ kêu thì dạ , còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
    Hu Hu Hu, ấy mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao.
  5. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ con cóc bacogia post buồn cười thật, đọc xong chắc chả ai muốn lấy vợ nữa đâu, nhưng mà đây là câu lạc bộ những người yêu gái, mà yêu xong rồi làm gì nhỉ, thì cưới làm vợ, rồi vợ nó sẽ như trong bài thơ vè của bacogia... Chậc, biết thế nhưng mà chắc mọi người ở đây vẫn quyết chí lấy vợ như thường thôi, mình thấy tội nghiệp cho các ông chồng tương lai của box quá.
    Dưới đây là mấy câu mà mình sưu tầm được của một người yêu gái, mới nghe thì thánh thót bên tai thật, các chàng trai của club mà áp dụng thì chắc cưa cô nào đổ cô ấy thôi
    - Mỗi cô gái như một đoá hoa, phải được nâng niu tôn trọng và ko được nghi nghờ lời cô ấy nói
    - Nghi ngờ là xúc phạm đến phụ nữ mà
    - Với con gái thì thà tin nhầm còn hơn nghi ngờ oan cho người ta
    - Con gái vốn mỏng manh mà thà mình chịu đau một chút chứ nỡ lòng nào để người ta tổn thương
    Và đây là những câu nên tránh khi nói chuyện với bạn gái:
    - Đúng là con gái
    - Con gái mệt thật nhỉ, lúc nào cũng...
    - ...
    (mình post theolời nói của người ta, các mem boy cứ thế mà áp dụng thôi, nói thật ngọt vào nhé, thế nào cũng chết vài em, không chết ruồi cũng chết muỗi cho mà xem)
    Được hoaquynhft sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 31/08/2005
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Yêu là yêu, mà cưới là cưới! Đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau! Không thể suy từ "yêu" thành "cưới"!!
    Đề nghị các giáo sư làm lại một bài giảng về yêu và cưới nhỉ!!!
  7. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, hay thật, sao mi cứ đứng bên ngoài rình rình thấy có em nào sắp để ý đến tau thì nhảy vô cản vậy chứ??? Mấy lần rùi à. Bộ đến bây giờ mi vẫn không mong tau có được hạnh phúc hay sao chứ Mà hồi trước tau đâu có ngỏ lời với mi đâu mà đòi gật đầu . Còn nữa nha nếu mi thông minh thì bây giờ đâu có... như tau. Hê hê hê nếu đụng chạm nỗi đau muôn thuở của mi thì cho tau xin lỗi nhé. Thật sự khi mắt mi chớp chớp mấy cái rồi cười một phát để lộ lúm đồng tiền trên má thì đến bây giờ tau cũng không thể kháng cự nỗi đâu.. chỉ tiếc là...
    Hì hì hì coi bộ MVC dạo này chăm chỉ làm việc nhỉ, hèn gì một mình đứng giữa 3 em xinh đẹp luôn. Khi nào math0 về giới thiệu math0 quen một em với nha
    Đề nghị cậu xem lại bài học thứ 10 nha:
    http://www.ttvnol.com/quangbinh/394143/trang-10.ttvn
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 01/09/2005
  9. hanhnguyenmy

    hanhnguyenmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    hiii....em chào cả nhà, em là Nguyễn Mỹ Hạnh đây ạ. Em thấy cả nhà bàn bạc sôi nổi quá, với lại thấy anh Math0 có nhắc đến tên của em nữa, anh ấy nói em đăng ký mới khổ chứ.
    Anh math0 nè, anh có nói với em là anh sẽ tuyển bạn gái đâu chứ, nếu anh tuyển thì em sợ lắm, vì em biết mình trước sau gì cũng bị out thôi, em thì có thông minh gì đâu riêng 1 tiêu chuẩn của anh là em đáp ứng được đó là: "không cần xinh lắm đâu".... anh thấy có được không, còn hiểu anh thì nói chung cũng phải có thời gian chứ, mà nói chung nếu có nhiều cô đăng ký thì chắc là em không co cơ hội để hiểu rồi...hii...
  10. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Vậy hắn ta đã cưa đổ em chưa mà em giới thiệu lên cho cả box học tập vậy hoaquynhft. Tự nhiên anh lại nhớ đến câu chuyện nôm na như sau:
    Có một anh chàng đến mua sách dạy tán gái. Ông già chủ quán đứng bên một cô gái rất xinh đẹp giới thiệu một cách rất chắc nịch: Chỉ cần anh đọc và làm theo những gi quyển sách này dạy trong 1 tuần thì anh có thể tán đổ bất cứ cô gái nào. Anh chàng này ngay lập tức áp dụng chiến thuật trong cuốn sách sau khi đọc với cô gái ở quầy sách. Nhưng suốt 1 tuần mà vẫn thấy cô gái rung chuyển gì hết, anh ta mới bức tức cầm quyển sách đến và phàn nàn. Ông chủ quán liền từ tốn trả lời: "Anh đã chậm chân rồi, tôi đã đọc và thực hiện trước anh. Cô ấy đã là Vợ của tôi"
    [/quote]
    Bác ạ, cũng may cho em lắm lắm vì khi đó em chỉ ngồi chat với người ta thôi nên không biết được lời đường mật này rót vào tai như thế nào, nhưng mà chỉ chát thôi cũng đủ cho em cũng thấy tim đập thình thich, hoa cả mắt , từ bé đến giờ đã được ai nói cho nghe như thế đâu . Sau một hồi định thần lại, em mới nhớ lại lời mẹ dặn là những tuổi xx... là tứ hành xung với tuổi của em, đừng nên dính vào, thế nên em đành ngậm ngùi nhốt con tim mình lại . Giờ bác đã tin chưa , bác cứ thế mà đi rót vào tai mấy em thì mấy em chết trước rồi, con đâu mà nghĩ đến tuổi với tác như em nữa

Chia sẻ trang này