1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Đề nghị các giáo sư làm lại một bài giảng về yêu và cưới nhỉ!!![/QUOTE]
    Đề nghị cậu xem lại bài học thứ 10 nha:
    http://www.ttvnol.com/quangbinh/394143/trang-10.ttvn
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 01/09/2005
    [/quote]
    Ấy tớ đọc làm gì! Để cho em HoaQuynh đọc chứ! Em bảo yêu là cưới mà!
  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em đọc mãi trang 10 này mà vẫn chưa hiểu ra tại sao yêu lại không cưới. Bác nào giải thích giùm em với, hay các bác lại cho rằng yêu một người còn cưới thì cưới người khác (người không yêu)
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải giải thích như thế nào cả. Theo Goals giữa yêu và cưới chả có cái gì liên quan đến nhau cả.
    -Hồi cấp 2 Goals nghĩ: Nếu Goals mà yêu và cầm tay em nào thì sẽ cưới em ấy.
    -Hồi cấp 3 Goals nghĩ: Nếu Goals mà yêu và ôm em nào thì sẽ cưới em ấy.
    -Hồi Đại học Goals nghĩ: Nếu Goals mà yêu và hôn em nào thì Goals sẽ cưới em ấy.
    -Nhưng bây giờ Goals nghĩ: Nếu em nào có trữ lượng than lớn nhất thì Goals sẽ cưới em ấy.
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    @no_cry: Mụ O no_cry ni đúng là.......
    ...No woman - No Cry
    No_cry - Not woman.
    Lấy chồng đi k0 thì cho người "bắt" vào hội Độc thân bây giờ.
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bacogia đã nói lên được tất cả nội dung cũng như hình thức của 1 người chồng trẻ khi lấy vợ. Đây là 1 bài thơ rất hay, hay bởi nó phản ánh quá đúng. Đọc xong bài thơ ấy rồi ko biết các bác nam nhà ta có còn muốn lấy Vợ nữa ko? hay là sợ chạy " mất dép" rồi.Hihihi...... dù sao có Vợ cũng có nhiều cái sướng đấy chứ??? ko phải nhậu nhẹt, được làm việc nhà, được chăm sóc vợ, đi đâu và làm gì cũng có mục đích đó là " Vợ", được Vợ răn đe, nghiêm khắc.... Điều này chỉ dành cho những anh nào " may mắn" mới được " hưởng diểm phúc" khi lấy vợ nhe.
    Chúc các bác trai nhà mình sớm đi vào " nề nếp" như bài thơ của Bacogia.......
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    đọc ba?i shanex sao giống lơ?i cu?a thă?ng bạn mi?nh tuyên truyê?n vậy
    Vợ ta tuy la? ngươ?i không sinh ra ta, nhưng lại có công nuôi nấng va? dạy dôf ta nên ngươ?i
    (mơ? ngoặc) lơ?i cô? nhân dạy cấm có sai (hết mơ? ngoặc)
    vê? phạm tru? ``vợ`` cu?a bộ môn ``vợ học``, chắc pha?i nhơ? các giáo sư như xola, portalvn.... vào thỉnh giảng mới được
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cái từ "Vợ" nghe mơ hồ dễ sợ! Từ nào mình cũng biết mỗi từ này có vẻ chưa hiểu rõ lắm!
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha hôm nay có người gửi cho mình 2 câu thơ:
    Ngày xưa sợ vợ là sai
    Ngày nay sợ vợ là oai nhất làng
    Bà con thấy sao
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Goals thì ngược lại, cứ cái gì còn đang mơ hồ mà nghe đến vợ thì tự nhiên thành hiểu rõ hẳn. Lấy vợ về rồi mới thấu hiểu ra chân lý "con cá to nhất, con cá đẹp nhất là con cá đang tung tăng ngoài lưới chứ k0 phải là con cá nằm trong lưới của chúng ta". Tán gái là chúng ta đang đi săn, còn lấy vợ là chúng ta bị sập bẫy.
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất chi là tình hình. Sắp tới math0 phải đi thực tế lấy thêm kinh nghiệm cho các bài giảng của mình. Bàn giao lại cho Goals một cái nhỉ. Đề nghị chị em tích cực hỗ trợ Goals như hỗ trợ math0 nhé. Chúc mọi người vui vẻ. À, mvc tìm luôn mod mới giùm math0 phát nhỉ. .HF

Chia sẻ trang này